1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đọc được mẩu tin gì về 1 phụ nữ tự kết thúc đời mình ở 1 ngôi nhà nhỏ cạnh nghĩa trang chưa? Nếu có thì phải chăng là 1 phụ nữ xinh đẹp và thành đạt độ tuổi 30? Chắc chắn sẽ không phải là 1 mẩu tin thông thường mà sẽ là 1 bài báo hay phóng sự đấy vì chị này là 1 người danh giá, đang thành công rực rỡ mà lại giao toàn bộ công ty cho người trợ lý thân cận rồi còn giao nhà cho 1 người đàn ông đang có mâu thuẫn trầm trọng với vợ, v.v ... và v.v... thì không biết vì lý do gì mà lại tự sát
    Hẳn là chưa và sẽ không bao giờ có tin đó vì điều này hoàn toàn là không có thật. Phân tích của bạn gì trên đây rất hay và chính xác. Người viết tiểu thuyết đã có 1 kết luận cho toàn bộ câu chuyện hư cấu lắt léo này hết sức non tay, theo mô típ sáo mòn và nực cười.
    Tuy nhiên tôi thật sự lo lắng nếu chị ta muốn kết thúc câu chuyện như thế vì tôi sợ rằng có thể chị ta sẽ tự sát mà không hề làm được gì để trả thù ngoài lên đây hư cấu câu chuyện này để tự lừa phỉnh mình.
    => maulanh30: tôi biết chị vẫn theo dõi topic này của chị. Không biết nói gì hơn ngoài 1 điều: Mong chị sớm vượt qua chính mình và những nỗi dằn vặt trong cuộc sống để tìm lại sự bình an trong tâm hồn.
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này nhìn đời còn tiểu thuyết hay phim Hàn xẻng quá. Bé bao nhiêu tuổi rồi hả bé. Có phải mấy ông/bà chủ tịch tập đoàn lớn đến mức độ tài sản qua tay người khác thì chỉ còn cách cho với chuyển giao lại đâu. Người thành đạt như maulanh co thẻ có đến hàng oirnghìn, hàng vạn ở cái xã hội VN này, chỉ là muối trong hũ thôi, cái tài sản lớn thật nhưng vẫn bé bằng tí ấy, cho hay là chuyển nhượng lại cũng chẳng ai thèm thắc mắc. Người ta có đến chục cái nhà to, chục cái công ty, chết thì may lắm cũng chỉ được nêu cái tên, không thì cũng chìm nghỉm, nữa là một cô vớ vẩn, tép riu như máu lạnh, có chết cũng chỉ như một con tốt bị gạt ra khỏi bàn cờ, không thể rình rang như con hậu đâu.
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là sẽ có nhiều người thắc mắc bởi vì chỉ cần RQ nói mấy dòng trên đây thôi là đã có người, cụ thể là diamondheart, nhảy vào bình luận này nọ rồi, huống chi chị ta có tài sản không phải nhỏ và khi chuyển nhượng lại thì người nhận chuyển nhượng đã vô cùng ngạc nhiên như chị ta nói. Dù gì chị ta cũng là 1 con người nên ra đi kiểu đó thì đâu có im lìm được trong khi người Việt mình vẫn còn tật ưa bàn chuyện thiên hạ, báo chí VN ngày càng nhiều và có không ít báo muốn khai thác những tin giật gân, hoặc có thể làm cho giật gân để câu khách. Đúng là nếu câu chuyện này có thật thì cũng sẽ chỉ là muối trong nước nhưng phải là sau 1 thời gian.
    Mà thôi, RQ cũng chán chuyện này rồi, biết đâu chị ta đang đọc mà cười khanh khách không chừng. Chả buồn nói tới nói lui làm gì nữa.
    Xin góp ý với bạn diamondheart là bạn chưa biết nói chuyện với người tuổi tác ra sao, trình độ, địa vị thế nào thì đừng có nhận xét "bé" này "bé" nọ và hỏi tuổi 1 cách trơ trẽn như thế. RQ luôn đánh giá cao mọi người cho đến khi họ tự hạ thấp mình bằng những cử chỉ hay lời nói thiếu suy nghĩ.
    Nếu bạn thích nói gì nữa thì cứ nói, RQ chả buồn đôi co đâu.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Từ từ nào RQ. Làm gì mà lại mong người ta chết sớm thế. Chưa tới rằm mà. Còn những hơn một tuần nữa để nhổ cỏ bắt sâu đặt hoa thắp hương cơ.
    Sau ngày rằm thì chịu khó mua báo, mấy tờ kiểu như An Ninh Thủ Đô, hay Công An gì đấy.
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi chăng
    Dù gì thì trong này cũng có chút sự thực, chút giả dối tâng bốc, chút nghị lực phi thường, một chút điên cuồng,.......
    Tất cả đều là do cách xử trí của maulanh, topic này cũng đã làm cho nhiều người cũng trở thành máu lạnh mất. Tại sao phải làm khổ mình nhiều quá, sao cứ phải đổ lỗi, sao không làm một cái gì đó tốt đẹp hơn là một sự trả thù dai dẳng như vậy.
    Dẫu biết là đàn ông là người hay gây tổn thương hơn cả trong mối quan hệ tình cảm, nhưng các vị "nữ" cũng đừng nên đồng loã với họ chứ.
    Có nên kết thúc ở đây chăng? Hỏi rằng hiện nay maulanh dang nghi gì? Đang cười sung sướng vì cái píc này đông vui nhộn nhịp hay đang nghĩ ra một cái kết cho cái kế hoạch dài hơi của mình. Tất cả chỉ là tự làm mình đau khổ mà thôi.
    @maulanh: Hãy lên tiếng cho mọi người biết đi nào, hiện nay U ra sao, dang nghĩ gì, dang làm gì, kết thúc câu chuyện ra sao đây?
  6. tuong_van_lk

    tuong_van_lk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc topic này ngay từ những bài đầu tiên. Mình cũng đã kể cho một vài người bạn thân cùng đọc, cùng bàn luận.
    Câu chuyện dù có thật hay không thì nó cũng là một câu chuyện buồn, một bi kịch thì đúng hơn. Và mình cũng có cảm nhận như có một bạn đã nói, bài học mà mình thấy là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bi kịch của người phụ nữ này phần lớn là do tính cách của chị, chị sống vì tình yêu trong một xh có nhiều định kiến thì chị phải gánh chịu những rủi ro, bất hạnh.
    Nếu nói là chuyện thật, mình không tin lắm, người thông minh, sống tính toán, độc ác thì có nhiều nhưng thật khó có người kiên định đến như thế, theo đuổi mục đích của mình lâu đến thế. Bao nhiêu năm sống, cố gắng giàu có để chỉ chờ cơ hội trả thù.
    Mình cũng nghĩ về cái kết thúc của một tiểu thuyết nhiều người cho là non tay. Nhưng chính cái kết thúc này lại làm mình nghĩ là khả năng có thật nhiều hơn. Vì người ta có thể tính toán từng chi tiết, từng hành động để một cuộc trả thù trở nên hoàn hảo, nhưng khi mục đích đã thành, người ta sẽ không tính toán một kết thúc hoàn hảo cho mình. Cái kết thúc ngắn gọn, khô khốc, với những cuộc chuyển giao vội vã ấy làm cho mình nghĩ đến một người sau khi đã hoàn thành mục đích, đang vội vã chia tài sản cho những người cần nó, để nhanh chóng tìm đến cái chết, tìm đến cái điều mà chị đã mong mỏi từ lâu lắm rồi. Và chắc là chết thì dễ thôi, không sợ thất bại, nên không cần phải dối trá, toan tính gì nhiều. Nếu có toan tính, chắc sẽ là toan tính để cái chết của mình không bị nhiều người soi mói.
    Nếu là có thật, thì chỉ cần giả vờ là ra nước ngoài sống, công ty vẫn còn đó, vẫn là người quản lý đó, và chỉ có 2 người đưa tang, sẽ không có gì xáo trộn, có chăng là cái tên dưới con dấu của công ty.
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ặc... thế bé biết gì về tuổi tác, trình độ, địa vị của anh mà lên mặt dạy anh vậy. Anh phục bé lắm đấy . Mà bé cũng nên biết nếu mấy ông quan chức mà cũng hàng tôm hàng cá như mấy bà ngoài chợ thì cô maulanh này chẳng có việc gì để làm hết. Bé có sức hút với đàn ông như cô đó không vậy. Anh nghi ngờ lắm
  8. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác.. Topic Tâm sự của người ta mà các bác cứ tranh luận, dằn vặt với nhau, cãi lý với nhau về những cái vớ vẩn.
    AI mà biết được đằng sau 1 cái nick, đằng sau 1 câu nói, 1 post là người như thế nào, tên ở đâu, tuổi thế nào, địa vị thế nào. ĐỌc bài của bác trái tim kim cương không gỉ mà em thấy buồn cười wá. Đây là topic tâm sự đâu phải là chỗ cãi nhau về cái TÔI của các bác nhỉ?
  9. BBJESS_POISONOUSLY

    BBJESS_POISONOUSLY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phù ... Xong rồi , mình làm một lèo từ đầu đến cuối cái toppic này luôn rồi , đọc đến mỏi cả mắt vì cái tội tò mò như lúc đọc chuyện của SIDNEY SHELDON ấy mà đến hoa cả mắt ,nhức đầu và buồn ngủ kinh khủng
    Thôi đi ngủ ZZZzzzz hôm khác ghé qua đọc tiếp
    Chúc mọi người đi ngủ vào giờ này ngủ ngon và mộng đẹp nhé
  10. a_grace

    a_grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ha ha, moi vao profile cua nang maulanh, thi ra toi ngay 28/7 nang van con ung dung online tren ttvnol suot 1 tieng co day...chac dang online ngay trong "ngoi nha xinh xan ke ben nghia trang" cua nang... Tu dau cau chuyen da biet la bia dat roi, trong co 1 thang ma nang da lam biet bao nhieu chuyen, den cuoi cung con cao thuong tang nha cho nguoi yeu cu nua...nghe phat nhuc...Chuc chi mau chet som, neu chi chet thay nhu the chac chan se co tin tren bao Tuoi Tre day, ba con nho don xem

Chia sẻ trang này