1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien2006

    bien2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây thực sự chỉ là một câu chuyện hư cấu lên như kiểu tiểu thuyết . Thì người viết không có cái tâm . Kết thúc biết được vì sao maulanh lại thù hận vậy thấy rất thông cảm nhưng cái cách trả thù thì mất đi tính người rồi . Ranh giới giữa tốt và xấu rất mong manh .Có khi chính mình không nhận ra .Tình yêu không có tội . Mọi tội lỗi đều ở chính con người mình mà ra.
  2. dining_philosopher

    dining_philosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trình tự thời gian của câu chuyện tớ thấy không hợp lý cho lắm. Năm nay maulanh30 tuổi, maulanh30 sinh con cách đây 15 năm, tức là năm 15 tuổi. 2 năm sau thì con maulanh chết, lúc đó maulanh đang làm một công việc gì đó đại khái là làm việc chân tay. 15 tuổi là đang học lớp 9. Vua học, vừa làm, vừa lo cho con, bố mẹ mất, với 1 đứa con gái 15 tuổi là một việc ngoài sức tưởng tượng của tớ. Voi cái background của maulanh thì tớ nghĩ 15 năm là quá nhanh để có thể có thể thành đạt đựơc như thế. Nói tom lai la là maulanh cần phải làm rõ những việc maulanh đã làm trong vòng 15 năm như là ngủ với bao nhiêu anh, lấy được của họ bao nhiêu tiền, tự học hay đến trường học như thế nào cho câu chuyện liên tục và dễ tin hơn. Cái kết thúc thì tớ thấy cũng hợp lý, là tại vì maulanh sống chỉ với 1 mục đích trả thù, thì trả thù xong tất nhiên ko còn gì để sống nữa rồi, đành chết thôi.
    Tớ không biết chuyện này bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu là sai. Tớ chỉ xin bình luận nhân vật nữ chính. Tớ chưa thấy ai dại như cái cô này. Bị người tình bỏ rơi trong lúc bụng mang dạ chửa, lẽ ra phải quên hắn đi, thì cô ta lại tiếp tục sống vì hắn trong 15 năm trời. Kể ra thì cô ta rất đáng khâm phục vì tình yêu của cô ta giành cho mối tình đầu, cũng như tình cảm mà cô ta giành cho bố mẹ/con của cô ấy. Nhưng nhìn chung lại thì con người này thất bại hoàn toàn, mà thất bại của cô ta là do cô ta tự chọn lấy chứ chẳng phải do ai đó tạo ra.
    Cuộc sống hạnh phúc nhất, mà cũng dễ dàng nhất là :sống cho chính bản thân mình trước. Đơn giản, dễ hiểu vậy mà có mấy ai làm được đâu.
    Được dining_philosopher sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 01/08/2006

Chia sẻ trang này