1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái Nhân - Quả mà thấy ngay thì sẽ không còn kẻ nào dám làm điều xấu. Và nhà Phật cũng không cần răn dạy nhiều, những kẻ trần tục sẽ tự giác chỉ làm điều thiện mà thôi.
    Cái Nhân - Quả không những không thấy ngay mà nhiều khi còn phải tận kiếp sau mới thấy. Vậy nên điều ác mới nhan nhản, kẻ ác mới nhởn nhơ.
    Tôi chỉ có thể biết mình sướng hay khổ ở kiếp này thôi, và cũng chỉ muốn biết có thế. Vậy nên tôi tin vào chuỗi từ: Hành động -> Kết quả -> Hệ quả hơn.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    He he, có thể em biết đấy 4/6 is ....()
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đúng là lâu lắm rồi mới gặp một người như thế này
    anyway " vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
    dừng để mình bị đứt tay khi biết thế nào mình cũng đứt tay.
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị thật cao tay,em thực sự ngưỡng mộ những người bản lĩnh như chị.Em cũng giống chị 1 chút nhưng xét về tài năng thì chỉ bằng nửa chị thôi.Đoán là chị khá xinh đẹp,thông minh và cực biết cách nói chuyện thì phải!
    Tiếp tục "tự thú" đi chị!
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cách suy nghĩ này hơn...
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tự thú ? tự thú được bao nhiêu phần trăm sự thật ở đây ? chẳng ai là người có đủ khả năng phơi bày mình 100% trước tất cả mọi người cả . đằng sau những lời nói lạnh lùng ,đằng sau những lời lẽ nghiệt ngã , có vẻ như là sự khao khát yêu thương ... vì cô đơn nên mới phải bấu víu , vì cô đơn nên mới phải chấp nhận một người mình không yêu ... không biết , ai là người tội nghiệp hơn : bạn hay người yêu bạn ?
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Thật sự em thấy chị đáng thương. Chị tìm gì ? Tính toán gì? Em thấy đáng tiếc nếu cứ vật vờ với những "ừ thì hôn hít, nhạt nhẽo, chán ngán".
    Đùa với lửa rồi cũng có ngày bị xém
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không có cảm giác mình đang yêu, không khao khát thì nghỉ là phải rồi. Cứ tiếp diễn chỉ làm khổ mình và khổ người kia. Em đã sống với sự nhạt nhẽo đó gần hai năm trời, chia tay để thay đổi, để làm mới mình, để tìm lại cảm giác như ngày xưa, để rồi thất bại. Và rồi chia tay thật, ko gặp nữa để có thể quên đi, và quan trọng nhất là để sống thực với cảm giác của chính mình.
    Em nghĩ chị lớn hơn em nhiều, cũng vì thế mà chị biết rõ những lợi thế của mình cũng như có quyền đặt ra nhưng tiêu chí riêng cho đàn ông khi chị lựa chọn một ai đó. Cái đó ko có gì là xấu, nhưng trong tình yêu, đôi khi chẳng tồn tại thứ logic nào cả.
    Người ta tìm kiếm tình yêu chắc chẳng phải để khổ sở về nó, cũng chẳng phải để cho nó vật vờ sống dở chết dở mà là để hạnh phúc. Tìm kiếm một ai đó hoàn hảo là điều vớ vẩn, vì đôi lúc hạnh phúc đến không phải vì mình yêu một ai đó hoàn hảo, mà là mình có thái độ như thế nào với những cái không hoàn hảo đó.
    Không hiểu sao em không thích cái kiểu chị gọi điện cho anh giám đốc kia. Em nói chị đừng giận.
    Không ai có thể nói hết 100% ở trên này, em cũng vậy khi viết về mình, nhưng khi viết ra được, con người ta sẽ cảm thấy mình có động lực hơn nhiều để làm những điều mình muốn làm.
  9. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất lấy làm đồng cảm với cô gái ấy. Tôi đã từgn như thế. Nhưng giờ thì dứt điểm hẳn, không liên lạc, không gặp gỡ gì nữa... Mất một thời gian, rồi sẽ thăng bằng, cho người ta, cho mình... Giờ lại trăn trở, liệu ngoài anh ta ra, còn ai... ngó ngàng đến mình không?
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải chờ đến lúc có một mình mới nghĩ đến điều đó. Con gái, đặc biệt là có tuổi mà yêu lâu rồi, khi chia tay ai chả có tâm lý "liệu mình có tìm được ai yêu mình như thế không", hay "bây giờ mà tìm kiếm một tình yêu đích thực thì liệu có muộn quá không?". Để rồi cứ nhùng nhằng mãi, cứ để cái tình yêu sống cuộc sống vật vờ ngày này qua ngày khác mà không nghĩ rằng mình đang tự đánh mất đi cơ hội cho cả hai người.
    Con gái, khi đã đi làm, hoặc đã có một vị trí nhất định hay chí ít cũng độc lập về kinh tế thường bị mất đi cảm giác được che chở từ người yêu mình. Ừ thì người yêu ko đưa đi ăn thì ra hàng cùng đồng nghiệp, ừ thì anh ko tặng qua thì mình vẫn thoải mái shopping mà chả phải lăn tăn. Người yêu ko đưa đón, chả sao, tiền taxi công ty trả.
    Tự dưng thấy người yêu vốn rất mạnh mẽ trước đây trở nên thiếu đàn ông một cách kỳ lạ, những vấn đề trong công việc hàng ngày đôi lúc làm hai người thật khó khăn khi tìm tiếng nói chung cho những vấn đề tưởng chừng đơn giản.
    Công việc và môi trường làm việc không tạo nên con người, nó chỉ giúp con người ta khám phá thêm những điều mà bản thân trước đây không để ý đến. Tình cảm và công việc, đôi khi người ta đổ lỗi cho cái kia khi cái này gặp vấn đề, và với người không biết tìm thấy sự cân bằng thì sự hài lòng về bản thân, về người mình yêu và về hạnh phúc trở thành xa xỉ. Đó cũng là khi tình yêu nhạt dần.
    Đó là câu chuyện của em thôi, chỉ là muốn chia sẻ một chút với mọi người. Chuyện của em thì dài, nhưng người yêu em cũng có cái gì đó giông giống với chị maulanh30 nên em mới có hứng viết đến thế.

Chia sẻ trang này