1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con bé được nhận thử việc quả là làm tôi vừa lòng. Tôi yêu cầu những việc trái khoáy và khó khăn, cả những công việc đòi hỏi phải có sự chai lỳ, và kiềm chế lòng tự trọng. Nó đều cố gắng hết sức để giải quyết mọi việc, tuy nó vẫn còn rất lúng túng nhưng với tôi, bước đầu thế là tốt. Tôi muốn thử sức chịu đựng của nó.
    Đêm qua tôi giữ kẻ đó ở lại thật muộn, gã không cưỡng lại được. Chiều nay, tôi được biết vợ gã không đi làm vì bị ốm. Tôi sẽ tiếp tục những việc đã định làm.
  2. dechchonduocten

    dechchonduocten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu ban co mot vet seo rat sau khi con tre...Lau lam roi moi duoc nghe nhung loi noi that the nay.Su thanh dat duoc danh doi boi nhieu thu.De dat duoc muc dich, bat chap thu doan.Tu tin, quyet doan va cam xuc da bi dot chay.Cam giac con lai chac chi con thu han.Ban dang thuc su tro thanh mot nguoi dan ong , va se chi tro lai nguoi dan ba khi da dat duoc muc dich cuoi cung...chi so, toi luc do, toc da bac, rang sap rung.
    Mong la doi minh khong bi dan ba thu ghet.!
  3. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thật đáng thương cho maulanh30 và nực cười với những cô gái khen maulanh trong topic này.
    Chị kể lại chuyện đó với cái giọng mà không thể che dấu được một trái tim bị tổn thương và một cái đầu có vấn đề. Chị từng bị người ta lừa dối à ? Bây giờ chị quay lại trả thù đàn ông, sống bất cần và thiếu suy nghĩ. Rồi đến lúc chị sẽ không thể chịu đựng được nữa, những hậu quả này chị sẽ là người gánh chịu nhiều nhất, không phải kiếp sau đâu, chỉ vài năm nữa thôi. Những lời cuả chị, tôi chả thấy có gì là tự thú cả, ngược lại, sẽ là một gương xấu cho những cô gái trẻ người non dạ ở đây.
    Còn các cô gái khen chị, phải chăng các cô không thể máu lạnh như chị, các cô đau khổ trong tình cảm, các cô thù ghét ex của các cô, mà đi ngưỡng mộ chị ta ? Có gì hay ho đâu ? Một con người khiếm khuyết về tâm hồn, thì vẻ đẹp bề ngoài còn có ý nghĩa gì. Chị đã có tuổi rồi, không biết chị có cảm nhận được thấy sự thiếu thốn mỗi khi anh chàng giám đốc kia buộc phải về nhà với vợ, chị có cảm nhận được niềm vui chăm sóc cho những đứa con thân yêu, đầm ấm theo dõi những trận bóng cùng cả gia đình ? Tiền chị không thiếu, nhưng chả thể nào mua được những điều đó. Tôi thấy chị thật đáng thương hại.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của em cuối tháng này sẽ rời khỏi cương vị Giám đốc Marketing của một công ty đa quốc gia chỉ để không bị mất đi cái "phụ nữ" mà chị đã mất cả chục năm rồi. Mới 23 tuổi, vẫn còn chưa muộn, còn với chị thì chỉ điều đó chỉ còn tính bằng một vài năm nữa là có thể thấy được cái "quả" sau những "nhân" mà chị gây ra rồi.
    Rất chia sẻ với Seainrain, nói hay lắm!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị máu lạnh tự thú thôi thì em cũng tự thú mà kì này chắc tự thú thật vì người đó đi rồi.
    Em máu lạnh, chai lì nhưng em có thể quan điểm sống của em khác chị hay đúng hơn em đang cảm thấy ghét chị dù chị chẳng làm gì đối với em cả.Nhưng chị đã và đang chà đạp lên chính bản thân chị nên em ghét chị.
    Em cũng như chị yêu công việc, em say đắm đó. Em rất muốn thể hiện mình, em đã từng và bây giờ còn 1 chút gì đó khinh rẻ đàn ông nhưng em chắc khó thành công hơn chị vì em thực lòng không thể bán rẻ em, em chạy trốn có thể bỏ của chạy lấy người cũng nên. Em cảm thấy việc đó kinh tởm lắm. Trong công việc em rất ngọt ngào, cực kì ngọt ngào, từ giọng nói đến cử chỉ ; nhưng lúc nào cũng trong thế thủ sẵn họ và em là đối tác đôi bên cùng có lợi, chẳng ai đụng chạm đến ai. Lúc nào em cũng cho em 1 cái mác đã có chồng vì em biết thà thế mình sòng phẳng làm ăn đàng hoàng còn hơn là bán xác cho kẻ khác lòng tự trọng em không làm được và cả tình yêu nữa em không cho theo cái kiểu ai cần thì ban phát được.Có thể con đường mình đi khó khăn hơn người khác nhưng mình hãnh diện vì mình làm ra nó mà" Tui rất giỏi đó tui tự mình làm nên tất cả đó."
    Chẳng biết sao nhưng khi nghĩ đến việc nằm cạnh kẻ mà mình chẳng yêu ******** chỉ để nhận tiền thực cảm thấy nhục lắm. Con gái ai chẳng có tự hào khi được người ta chăm sóc yêu đương nhưng theo quan điểm em thì em sợ. Em muốn tránh xa nó càng tốt khi em không đền đáp được cho họ.
    Nếu chị nói bọn đàn ông xấu xa lừa chị và chị phải trả thù thì em cũng xin thưa em cũng bị chà đạp lên tình yêu đây. Em yêu thực lòng em yêu. Em nói lên được câu này vì hiện nay em biết hắn chẳng đọc mà cũng không quan tâm nên em mới dám nói.
    Chị ơi nếu có ai đã làm đau lòng chị theo kiểu đó thì hãy bỏ qua đi thôi thì chấp nhận chúc phúc cho họ đi. Em ko quên được em cứ dằn vặt em mãi nhưng em thật ko thể vì người đó mà hại kẻ khác hay lợi dụng họ được.
    Chị ơi tỉnh lại nhé tuổi đời em quá nhỏ để khuyên can chị hay lên lớp chị nhưng em từng chứng kiến và cũng đang xem một cuộc đời của 1 người tương tự như chị. Hậu quả của nó chỉ có hai từ để nói khó lường. Người em nhắc đến hiện nay đang sống chẳng vui vẻ chi đâu do đó em mong chị nghĩ lại. EM hy vọng chị đứng lên mà sống chẳng vì sự nghiệp kinh doanh để đánh mất chính mình.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chào chi Maulanh30 em nghĩ em cũng chỉ bằng 2/3 số tuổi của chị thôi nhưng chị ơi chị đừng làm như vậy em nghĩ chị đừng lấy tình cảm để trả thù đàn ông vì còn nhiều cách để trả thù chị à chứ chị còn tương lại mà chị hãy suy nghĩ mọi chuyện đi để có quyết định đứng đắn thui em chỉ biết nói vậy thôi
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Rất vui nếu có thể làm bạn cùng máu lạnh !
    Tôi rất tán thành quan điểm sống của bạn vì tôi cũng là kẻ khốn nạn , rất khốn nạn !!! Và tôi hình như , cũng có những điểm khá giống bạn đấy !
    Vì vậy , chúng ta làm bạn nhé !!!
  8. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết phản hồi cũng làm tôi suy nghĩ nhiều. Việc đánh giá người khác dựa theo những cảm xúc, hiểu biết của bản thân, dựa theo những quy tắc chuẩn mực của xã hội, của cuộc sống là điều không khó khăn lắm. Nhất là khi người đưa ra nhận xét là người có học thức, có trí óc thông minh để lập luận chặt chẽ và có tài dùng từ ngữ.
    Tôi đọc kỹ những bài phản hồi, để hiểu các bạn nghĩ gì. Nhưng nghĩ và làm thường là hai việc rất khác nhau. Cuối cùng, chỉ có thể đưa ra lời nhận xét cuối cùng khi đã có kết quả của hành động. Tôi chỉ tin vào kết quả.
    Nhiều năm về trước, khi vẫn còn trăn trở với việc sống như thế nào cho đúng, tôi nhận ra rằng, bi kịch lớn nhất của một đời người là khi người đó muốn làm người tốt nhưng lại không từ bỏ được những hành động hay suy nghĩ xấu xa, hoăc ngược lại, muốn làm kẻ ác, nhưng lại có những suy nghĩ lương thiện.
    Tôi đã lựa chọn cho riêng mình một cách sống - hoàn thành những mục đích xấu xa của mình bằng cách lợi dụng sự xấu xa của kẻ khác.

  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tôi chẳng bao jờ trăn trở xem mình nên sống ntn cho đúng. Thế nào là đúng? Có lẽ vì vậy mah đến bi jờ tôi vẫn chưa đạt được thành công như bạn
    Lằn ranh giới giữa xấu và tốt mong manh lắm và luôn tồn tại trong con ng (con vật thì tôi k biết), tôi chẳng tin ai tốt 100% hay xấu 100%. Tôi cũng đêk tin bạn từ bỏ được sự đấu tranh giữa tốt và xấu (= bạn không hoàn toàn 100% là ng xấu) vì sự đấu tranh đó là đương nhiên, hiện hữu và đi suốt cuộc đời của con ng (Ây dà, nói chữ 1 tí...)
  10. dechchonduocten

    dechchonduocten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cha, cai topic nay soi dong qua.Thuc ra ,cha me sinh con ,troi sinh tinh.Noi cung chang thay doi duoc.Con neu con nguoi doi khac vi tac dong cua moi truong ,thi muon tro lai nhu cu, thu nhat, phai mat mot thoi gian tuong duong , thu hai, phai du ban linh vuot qua chinh minh.Cai nguong thu hai moi la kho, rat kho.Vi thuc te, neu da du ban linh nhu the, thi se chang bi thay doi vi tac dong ben ngoai.Tat nhien, vai truong hop dac biet, co the khac.Nhung, truong hop nay, toi cho la ...co quay dau cung chang thay bo nua roi...dang tiec!

Chia sẻ trang này