1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tối mai tôi lại gặp gã người yêu cũ. Tôi sẽ giữ gã bên tôi như thế cho đến ngày vợ gã ốm liệt giường.
    Quay đầu là đâu? Là một cuộc sống bình dị? Một vợ, một chồng, con cái, công việc, tiền bạc? Tôi không còn muốn những điều đó từ lâu lắm rồi. Nó là hạnh phúc với người khác, không phải với tôi.
    Nếu không có tôi, gã, tay giám đốc và những kẻ khác sẽ là những người đàn ông chân chính à? Không có tôi, gã vẫn sẽ tìm một người phụ nữ khác để giải toả cơn bức xúc về sinh lý khi mà cô vợ gã đang có bầu. Không có tôi, tay giám đốc cũng vẫn sẽ kéo những cô gái nhẹ dạ vào nhà nghỉ, vẫn đe nẹt và lên mặt đạo đức với cô người yêu ngoan ngoãn, hiền lành như con cừu non.
    Còn đối thủ của tôi, tôi đã đề nghị được mua lại công ty của ông ta nhưng ông ta không chịu, thà thua trắng tay chứ không chịu bán cái cơ nghiệp đang lụi bại. Cái sĩ diện của ông ta lớn hơn cả gia đình ông ta. Ông ta đã chọn thế.
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là không còn đường quay lại. Đáng tiếc là không có ngưòi đủ bản lĩnh để ngăn cản và giữ maulanh lại vào thời điểm cần thiết và quyết định. Giờ cưỡi lên mình hổ rồi thì cố gắng kiểm soát con hổ thôi, xuống là bị nó ăn thịt đấy. Mỗi người có số phận riêng, xấu hay tốt đều là cuộc sống của mình, chỉ nên hạn chế thiệt hại, để lại chút phúc đức cho con cháu. Thế nhé.
  3. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lặng người đi vì những chi tiết trong topic này.
    Còn lion_king2000 (l_k) này, định tụ tập lại để luyện "song kiếm hợp bích" hả. Mình không biết nhau, nhưng nên xem lại mình đi, có đủ trình độ và kiến thức để trả thù đời không. "song" thì viết thì "xong" mà cũng bày đặt, tiểu tiết này không nói lên tất cả, nhưng đó là cảm nhận đầu tiên. Tùy l_k.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm về trước, khi vẫn còn trăn trở với việc sống như thế nào cho đúng, tôi nhận ra rằng, bi kịch lớn nhất của một đời người là khi người đó muốn làm người tốt nhưng lại không từ bỏ được những hành động hay suy nghĩ xấu xa, hoăc ngược lại, muốn làm kẻ ác, nhưng lại có những suy nghĩ lương thiện.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với chị về quan điểm này. Tôi kẻ xấu đích xác, tôi ko lên mặt dậy đời ai đạo đức cả vì tội lỗi tôi hơn ai hết.Tôi dối trá đối với hết thẩy.Do đó chẳng cần cái gì phải đánh giá người này người kia cả. Tốt xấu thì có trời biết đất biết. Nhưng có lẽ tôi ko thích và khô.ng tán đồng quan điểm việc dùng trò chơi tình ái trong kinh doanh. Đúng ko có chị thì mấy thằng cha nửa người nửa thú kia cũng kiếm người khác thôi vì hắn có 1/2 là thú mà. Tôi tiếp xúc quá nhiều với giới giám đốc do đó tôi hiểu điều đó nhưng có lẽ những cái tôi biết -tôi học không cho phép tôi chấp nhận việc chị làm.
    Thật chẳng biết mình sẽ ra sao nhưng có 1 điều tôi ko bán tôi.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà coi những thằng cha đó chỉ là trò chơi, mà cô ta cho rằng cô ta sẽ thắng. Nhưng có lẽ cô ta cũng không biết rõ là chiến thắng đó có đem lại sự thoả mãn không. Dù cho cô ta có thể thua, nhưng đối với cô ta lúc này thì việc kéo dài cuộc chơi và lần hồi sống qua ngày với những cái giống-như-niềm-vui nhỏ nhoi từ cuộc chơi đã giống-như-sự-thoả-mãn lắm rồi.
    Người đàn bà cần một thằng cha như Rhett - kẻ đã hỏi Scarlett: "Cô có bao giờ nghĩ kết hôn chỉ để... vui đùa?"
    Nhưng người đàn bà không bao giờ có đựơc một thằng cha như vậy. Đơn giản thôi, cô ta không phải SCarlett, hoặc chí ít thì không giống Scarlett ở điểm này: Scarlett đã làm bà đỡ khi vợ của Asley sinh đứa con của anh ta, Scarlett đã cứu sống và nuôi mẹ con họ. Đó có lẽ không phải là tình yêu đích thực, nhưng đó là cách cư xử của một người đàn bà đích thực biết yêu. Scarlett muốn người đàn ông đó như đứa trẻ muốn mặt trăng, nhưng Scarlett đã không bỏ mặc cho vợ con của người đàn ông đó phải chết.
    Dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện về những người đàn bà. Và trong đó đàn ông là những chi tiết không thể thiếu nhưng mãi mãi là thứ yếu.
    Những người đàn bà. Thế thôi.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải ''tự thú''?!
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em cũng gét đàn ông lắm em căm thù bọn họ nhưng em nghĩ cái người mình căm thù thì mình đâu trả thù được đâu mà em cũng đã nghĩ sẽ fải trả thù tất cả bọ họ nhưng em đã fải từ bỏ ý định đó vì một câu nói của cha me hãy sống để mình thấy thật tốt khi mọi người nhìn vào chị ơi chị còn tương lai mà . Mà lại gặp ông Lion_king ở đây ông lại định kiếm đồng minh à ko nên đây ông ạ
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Im hết cả đi để Maulanh30 nói tiếp! Damm...!
    (Khốn kiếp! Sửa đâu mà sửa...!)
    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 19/06/2006
  9. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là "Tự thú" à? Tại vì khi tôi lập topic này, mục đích của tôi sắp hoàn thành. Tôi sợ mình quá nôn nóng, phấn khích mà có thể làm hỏng việc nên cần một chỗ để tự cân bằng.
    Qua tay giám đốc, tôi đã tìm được một khách hàng khá tốt, và đáng tin cậy. Tất cả bất động sản sẽ được quy thành tiền.
    Công việc ở công ty tôi có thể hoàn toàn tin cậy ở người quản lý, người đã nâng đỡ tôi và theo tôi mười mấy năm qua. Cô bé thử việc đã được ký hợp đồng, nó có khả năng sẽ là một cánh tay đắc lực cho công ty. Nó có một mớ lý thuyết đáng nể phục và hoà đồng rất nhanh với những nhân viên cũ. Tôi thích ánh mắt buồn bã của nó.
    Tôi tập trung vào những việc cuối cùng.
    Hiện giờ, vợ gã đang điên cuồng chống chọi lại những lời đàm tiếu về lối sống hư hỏng của chồng. Cô ta phải nghe nó hàng ngày cả trong cơ quan, cả khi nằm trong bệnh viện.
    Chồng cô ta sau những giờ say đắm bên tôi, lại mê muội trong vũ trường, trong ánh đèn mờ của những phòng hát, trong rượu bia và thuốc lắc.
    Tất cả đều do tôi sắp đặt.
    Ngày nào họ cũng chửi mắng nhau thậm tệ. Cô vợ mắng gã vô ơn, quên rằng chính bố cô ta đã đưa gã ngoi lên. Gã mắng cô ta là đồ quỷ quyệt, đã lừa gã làm cho gã đánh mất tình yêu đích thực, là tôi.
    Thật nực cười, tôi mất tình yêu đầu tiên chỉ trong vòng 3 tháng. Vậy mà tôi phải mất gần 15 năm để có lại trái tim của gã.
    Giờ đây, trong mắt gã, tôi là người đàn bà hoàn hảo. là biểu tượng của sự giàu có, của tình yêu và của ********.

    Được maulanh30 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 19/06/2006
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Well...
    Cậu biết đấy, người ta thường tự thú khi người ta đã có những thay đổi, ít nhất là trong tư tưởng, và sau khi tự thú thì người ta tiếp tục có những thay đổi trong cách hành xử. Vậy nên tớ mới hỏi cậu tại sao lại là tự thú, mà không phải là gì khác, kiểu như là tự khoe, hay tự xả, hay gì gì đấy.
    Tại sao lại cần phải tìm một chỗ để tự cân bằng?
    Vẫn nôn nóng, phấn khích, vẫn cần phải ''tự thú'', có vẻ máu vẫn chưa lạnh hẳn!
    Cậu có chắc là cậu đã có lại được hẳn trái tim của gã sau gần 15 năm không?

Chia sẻ trang này