1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh quá.
    Không dám đưa ra nhiều nhận xét vì tuổi đời, kiến thức và suy nghĩ của chị chắc là hơn tôi.
  2. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Quân tử trả thù, 15 năm chưa muộn
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Kìa bác lông lá kinh dị, hãy để cho họ chơi cuộc chơi của họ đi. Đừng vội phán đoán về mục đích của những phát ngôn của họ.
    Lâu mới lại thấy bác. Kẹng cái!
    Được tu_ba_y2k sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 20/06/2006
  4. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dần dần cũng có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Tốt thôi, nếu đây là lần duy nhất mà maulanh30 thực hiện chuyện này nhằm giải quyết ân oán 15 năm + 3 tháng về trước.
    maulanh30 chọn điểm dừng chưa?
    Cẩn thận đấy!
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mọi người ơi, thôi để chị máu lạnh viết tiếp tiểu thuyết đi nào. Trên đây là đang phác thảo nội dung. Mọi người làm phiền chị ý phân tâm bây giờ
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ôi, tiểu thuyết hiện đại. Bao giờ cũng phải có ngoại tình, nhân vật chính phải đẹp, và có một tâm hồn nứt toang hoác, phải có ***, có một anh giám đốc bê tha. Hay thật
  7. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !
    Lấy tình cảm của người khác làm thú vui giải trí thì chỉ vui trong thoáng chốc còn lại là nỗi cô đơn và sự thất bại trong cách làm người . Thành công lớn nhất của người phụ nữ là 1 mái gia đình hạnh phúc và 1 công việc yêu thích .
  8. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì cũng phải để đức cho con cháu... Câu này có hai người đã nói với tôi.
    Ngược lại mới đúng, mỗi bước chân tôi đi, tôi đều cảm thấy con tôi đang cười với tôi. Tiếng cười trong veo ấy là thứ duy nhất sáng lấp lánh ở vị trí ngày xư nó là trái tim của tôi. Tiếng cười ấy đem lại may mắn cho tôi rất nhiều. Có nhiều việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính, như việc tôi tình cờ gặp bố vợ gã, tình cờ biết rằng mọi chuyện có thể kết thúc nhanh hơn tôi dự tính đến hàng năm trời.
    Tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.
    Hôm nay tôi ở nhà cả ngày và suy nghĩ cho những việc tiếp theo. Càng gần đến phút cuối tôi càng phải sáng suốt và không được mắc sai lầm.
    Bạn nói về nguời phụ nữ đẹp và *** trong một cuốn tiểu thuyết. Phải, trong tiểu thuyết phụ nữ đẹp và *** thường là những thứ hấp dẫn người đọc. Trong cuộc sống thực, một phụ nữ dù không đẹp thì cũng khó có thể thiếu ***, và nếu cô ta biết cách đam mê và tạo đam mê, cô ta có thể là người đàn bà đẹp nhất trong mắt người tình.
    Tay giám đốc sẽ mua giúp tôi căn hộ tôi đang ở. Anh ta tỏ ra hoang mang khi thấy tôi muốn bán nhà.

  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị viết tiếp đi mà theo em nghĩ vì chị thất bại trong chuyện tình cảm mà chị đã làm vậy à theo em nghĩ thì " đời còn dài trai còn nhiều " đây là câu mà tụi em đã hay nói vơi nhau khi một trong số những đứa bạn chơi thân với nhau chia tay Boyfriend nhưng bây giờ thì đời chị ko còn dài băng tụi em nữa
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn, không vui. Nhận được mail chị " tâm như thuỷ".
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương.
    Mệt mỏi quá. Đọc song bài viết chị ơi em buồn. Em rất buồn chị à. Em đau khổ thật sự. Em mới nói lời xin lỗi hắn chẳng vì sao cả vì không nỡ. Vì em yêu hắn.
    Em mới thi song về. Một môn của em bị vướng lại. Tất cả chỉ vì người đó. Em ko biết người đó có hiểu được ko nữa. Em đã từ lâu lắm rồi chẳng rước lễ được vì tâm em ko trong như thuỷ được. Tâm em hiện nay là lũ đang cuộn lên với bao tức giận, oán hờn chị à. Em ước chi em có thể dồn hết sức mình đập mạnh vào ngực người đó xem người đó có biết đau ko? Em bị phân tâm, em không làm việc được. Ai cũng nói thời gian là công thức dành cho em nhưng em thấy hình như sai rồi. Em đã có thời gian rồi mà em chưa thực hiện được mọi thứ. Chắc em sẽ phải dành cho mình mươi mười lăm năm nữa như chị tự thú mất. Em đã từng mất người mình yêu thương nhất rồi cũng đã từng vui mừng khi ngỡ mình tìm lại được niềm tin vào cuộc sống. Do đó giờ em mệt quá chị ơi. Hôm nay em muốn khóc lắm chị à.
    Yêu chị thật. Dẫu sao cũng cám ơn chị nhiều lắm.

Chia sẻ trang này