1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Máu lạnh mà cũng phải tự thú à ?
    "Trở về Eden" made in Việt Nam.
    Pà con nhớ đón xem.
  2. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tôi nhận được tin báo: người đàn bà đó đã không còn bình tĩnh được nữa, cô ta nổi cơn tam bành, gào thét, vật vã khóc lóc như một kẻ điên, rồi chửi mắng lây sang đứa con gái đầu, khi biết chồng cô ta không hề đi công tác mà đang hú ví với một cô bồ nhí ở một nơi nào đó trong thành phố.
    Từ từ từng chút một!
    Tôi biết nơi đó. Chính tôi giao chìa khóa căn hộ đó cho anh ta với lý do là nhờ anh ta thỉnh thoảng đến ở cho có hơi người, vì tôi không thể ở hết, lại không có họ hàng thân thích. Tôi để anh ta toàn quyền sử dụng và giả vờ như không biết những trò trác táng của anh ta ở đó.
    Tôi còn 2 tháng để tận dụng cơ hội này, nếu không sẽ lại mất rất nhiều thời gian nữa.
    Tôi đã lấy lại được cân bằng, không còn nôn nóng.
    Anh viết cho tôi một bức thư rất dài. Tôi đọc để biết anh muốn gì, nhưng tuyệt nhiên tôi không có cảm xúc nào.

    Được maulanh30 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 21/06/2006
  3. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chào maulanh_, em thật là giống cô bồ cũ của tôi, thương thật đấy, cũng là máu lạnh - cái kiểu người làm khổ không biết bao là chàng trai !
  4. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Làm ngừơi tốt thường không được kết quả tốt. Vậy thì làm người tốt làm gì. Sao không cho thiên hạ nếm mùi đời, để cho đời thêm công bằng.
  5. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chị chỉ nằm ở đoạn này thôi
    Tình yêu đầu tiên, chị giành tất cả những gì chị có cho nó, thời gian, tâm trí,... kể cả lúc làm việc, thì với chị, sự thành công cũng là để xây dựng tình yêu đó. Nếu cần, chị có thể hi sinh cả bản thân mình. Khi yêu, chị là một ngọn nến, cháy đến tận cùng...
    Thế rồi chị mất tình yêu ấy. Cay đắng và đau khổ thôi thúc chị phải giành lại người mình yêu từ tay kẻ khác. Và tôi nghĩ rằng trong việc này chị đã thất bại!
    Đau khổ chồng chất biến chị thành một con người khác. Chị muốn anh ta phải hối hận. Thế là chị trở thành một người đàn bà hoàn hảo. Chị bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả việc dùng chính bản thân mình để làm hỏng sự nghiệp của người khác, làm vỡ nát hạnh phúc của không chỉ 1 gia đình.
    Chúc mừng chị, chị đã đạt được mục đích. Anh ta đang hối hận, vì đã đánh mất "tình yêu đích thực" của quá khứ, "người đàn bà hoàn hảo" của hiện tại. Chị quả thật là một người đàn bà hoàn hảo, vì chị xinh đẹp, thành đạt, giàu có, không ít đàn ông điêu đứng vì chị, một biểu tượng ******** - một người đàn bà quyến rũ...
    ... ích kỉ...
    ... và cô độc!
    Tôi không nghĩ tôi đã kể lại sai câu chuyện của chị
    Thật lòng mà nói, tôi khâm phục chị, không phải vì những gì chị làm, mà vì chị đã đủ can đảm để đi đến cuối con đường.
    Tôi là một người bình thường, không xinh đẹp, không giàu có. Đã từng hi sinh sự nghiệp bé nhỏ của mình cho tình yêu Tình yêu ra đi cùng với cô bạn mà tôi tin tưởng...
    Tôi có quá nhiều cơ hội để có thể làm hỏng sự nghiệp của kẻ thứ 3, chỉ cần một chút lách luật trong hợp đồng. Tôi có nhiều cơ hội để leo lên những cấp bậc cao hơn. Tôi cũng có nhiều cơ hội để có thể có rất nhiều tiền...
    Không cần đến 15 năm như chị, tôi chỉ cần 8 tháng để làm cho người đàn ông ấy hối hận, và muốn quay lại.
    Thế nhưng tôi đã chùn bước. Chị có thể nói rằng tôi không đủ bản lĩnh để đi được như chị. Nhưng thật sự tôi đã dừng lại.
    Nếu vẫn tiếp tục bước theo con đường đau khổ mà mình đã vạch ra, cuối cùng tôi sẽ có được gì? Một đống tiền và tài sản, một đống danh tiếng (hay tai tiếng) về sự thành đạt, và một người đàn ông tham lam - thiếu suy nghĩ, một người đàn ông không còn yêu mình, cùng với một vết thương không bao giờ lành.
    Xung quanh tôi sẽ là những người đàn ông thất bại, và những gia đình tan vỡ.
    Tôi đã dừng lại. Tôi muốn mình được thanh thản. Tương lai tôi sẽ là một người thành đạt, và hạnh phúc, bằng những nỗ lực của mình, chứ không bằng những thủ đoạn xuất phát từ sự thất vọng như thế.
    Còn chị, hãy cứ tiếp tục bước đi, bước hết con đường mà chị đã chọn. Khi đã đến cuối con đường ấy, nhớ kể cho tôi nghe chị có được gì sau khi đã đánh đổi cuộc đời của mình như thế...
    ... hay chỉ còn lại sự cô độc và nuối tiếc cho những cơ hội kiếm tìm hạnh phúc đã qua đi...
    Chúc chị vui, và thành công, theo một cách khác...
    Được Satan_S_Soul_2 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 21/06/2006
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nôn nóng, bồn chồn, cảm giác khi thành công đã gần kề....!!!!
    Chẳng biết cái trái tim đã có lại được sau 15 năm có đáng giá cho những nôn nóng, bồn chồn này không nhỉ?
    Cái gào thét vật vã của vợ gã, hay tiếng khóc của con gã, có làm cho tiếng cười của đứa trẻ ở nơi đã từng là trái tim trở nên trong hơn và giòn hơn, sống động hơn và thật hơn?
    Cái cân bằng này sẽ đem lại điều gì? Sẽ đem trả lại đứa trẻ với hình hài có thể chạm vào và vuốt ve được, với tiếng cười có thể nghe thấy được và hoà cùng được?
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cũng quen 1 người gần như bà chị này !!!
    cũng khổ ?
    nhưng cách tốt nhất với họ chính là cho họ niềm tin mà họ nghĩ là đã đánh mất.
    hình dung một người 10 năm trời nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần 1 album của Pink Floyd, tự biến mình thành không bình thường từ lúc nào ấy !!!
    nhưng họ vẫn là con người, giỏi là đằng khác ... không bình thường được lại thì mình lại thấy đáng tiếc. Thật là đáng tiếc !!!
  8. songtanvo

    songtanvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Có một người bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tại sao không nhỉ?
    Chính vì lý do này, ở một topic khác, khi những con giời kêu gào lên bị lừa tình, tôi đã bệnh vực "kẻ tội đồ".
    Rất vui vì gặp được người nghĩ như mình!
    Cảm ơn cuộc đời có những người như chị maulanh30 này, như những kẻ thích làm giống chị ý!!!!!
    Cho bọn lừa chết bớt đê! kekeke
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ maulanh nghĩ là có người nào đó có thể khai thác topic này để phá hỏng kế hoạch của bạn không vậy.
    Còn 2 tháng, cố gắng làm nốt cho xong đi, cái gì hỏng thì cũng hỏng rồi. Cố lên.
    Từ giờ đến hết đời còn dài lắm. Tôi chúc một nguời giỏi như bạn có thể nhanh chóng thanh thản sau nỗ lực mười mấy năm trời này để bắt đầu cuộc đời mới và giúp đỡ những người khác. Xong việc để hết lý do để trở thành con người xấu . Ai mà biết được người mà từng bị mọi người trên diễn đàn chê bai lại có thể trở thành người mà có những đóng góp cho xã hội mà không thể phủ nhận được. Tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng làm được như vậy.
    Chúc vui vẻ.

Chia sẻ trang này