1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi dừng lại đi ! Đừng biến mình thành kẻ nhẫn tâm và độc ác đến thế. Em không tin sau khi chị đòi được món nợ kia lương tâm chị ngủ yên. 15 năm cay đắng đó chưa đủ sao mà chị còn muốn dằn vặt mình đến hết cuộc đời. Trả thù được thì sao ? rồi sau đó chị nâng cốc chúc mừng mình ư ? hay là khóc thoả thê sau bao nỗi đoạn trường ? Dù là gì thì cũng không làm lương tâm mình thanh thản hơn đâu chị ơi, cũng không trả lại cho chị những ngày tháng đã xa .
    Nỗi oán hận là thuốc độc ngấm sâu vào trái tim và tâm hồn. Dù biết chẳng dễ lay chuyển được quyết tâm của chị nhưng chẳng thể nào im lặng.
  2. lethanhle

    lethanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tặng maulanh30 có thể maulanh thấy là sến, nhưng cứ thử xem biết đâu bạn lại thấy thanh thản
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/09/05F5E7C8/
    Để gió cuốn đi

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai!!!!!!!!!!!
    Hãy là người hạnh phúc.
    Được lethanhle sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 22/06/2006
  3. wildberry

    wildberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Chi à, lùi một bước không có nghĩa mình thất bại đâu. Trong cuộc sống, bỏ qua không có nghĩa là thua cuộc. Tôi nghĩ làm tới thế đã là quá đủ rồi, hãy cân nhắc kỹ lại nhé. Phụ nữ thì dù cứng rắn đến đâu cũng chỉ là "phụ nữ" thôi, cũng có lúc mềm yếu, cũng có mong ước muôn thủa là sinh con đẻ cái & chăm sóc chúng. Như bạn nào đó phía trên khuyên chị : " hãy lấy chồng và có con đi ". Chị sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy con cười, thấy con chạy lon ton về phía mình đòi bế mỗi khi đi làm về. Tôi cũng thích lời hát này :
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
  4. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Thành công, tôi chúc em thành công; em đã chẳng từng nói với tôi, rồi cho tới cuối cuộc đời, em vẫn sẽ là người đàn bà mà anh nhớ nhất...đó sao !
    Thế mà đúng thật !
  5. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh được 1 người giới thiệu về cái topic này, dù nhìn thấy nó đã lâu mà chưa đọc, vào đọc mới đến trang thứ 2, nhưng cảm nhận ban đầu thì giống y hệt như cái quote ở trên. Đàn bà đáng được trân trọng và nhường nhịn, nhưng phải thêm 1 câu là đàn bà cuối cùng vẫn chỉ là đàn bà thôi mà, cái cung giương lên, dây cung căng hết cỡ, lúc đó người đàn bà vẫn có cơ hội giữ ko cho mũi tên bay đi, nhưng họ (đàn bà, nhất là những người đàn bà tự phụ vào 1 chút cái gì mà họ cho là thông minh hơn người của họ) luôn luôn để cho nó bay đi, mà mũi tên đã bay đi thì cái gọi là hệ quả hay hậu quả hay là hậu hoạ thì cũng như nhau mà thôi.
    Thất bại!
  6. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
    Mũi tên đã bay đi thì chỉ có thất bại mà thôi
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi mất. Đêm khuya rồi lại thức. Tôi và anhko nói cchuyện lâu lắm rồi nhỉ. Giờ nói chuyện lại tôi thực ko còn muốn dùng đến tên anh nữa. Toàn chỉ xưng tui- ông mà thôi. Cuộc nói chuyện lạ lùng đến bất ngờ, chẳng biết tại sao có thể là do ko nói chuyện với nhau quá lâu. Nói thật lâu. Tôi chẳng biết tại sao anh lại hỏi ý tôi về việc đó. Từ đó đến giờ anh ko xem trọng ý kiến tôi bao giờ đâu? Tôi ko hiểu tại sao anh có thể nói chuyện với tôi lâu đến thế? Khi tôi xin cái ảnh anh cho. Bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ, mà tại sao? Ngày xưa chắc tôi sẽ được 1 câu trả lời hay đến bất ngờ rồi nhỉ. Anh thay đổi nhiều quá nhỉ, hay anh muốn tôi giúp gì nhỉ? Dẫu sao cũng ko sao tôi sẽ giúp anh dù anh như ngày xưa mà.

    Hai ngày nay mẹ cứ liên tục kể lại câu chuyện đau khổ ngày xưa của mẹ. Mẹ quá khổ nhà chồng chẳng giúp gì được mà nhà mẹ ruột thì lại bỏ ko quan tâm. Mẹ càng nói con càng thương tâm mẹ biết ko? Ngay khi con còn nhỏ con đã hiểu sự phân biệt đối xử là gì rồi. Con ko trách nhưng con thương thân con, con thương mẹ lắm. Mẹ đâu có biết những đêm con nằm con khóc chứ, 1 cô bé 10 tuổi đã sợ cho cuộc sống gia đình trong tương lai. Con 10tuổi thì con như bà cụ rồi, vẫn bình thường vui đùa như bao đứa trẻ khác nhưng con buồn lắm mẹ à. Đánh những dòng này là con đang khóc đó. Nhưng dẫu sao con cũng hãnh diện vì mẹ và con đã vượt qua gần hết những khó khăn. Chặng đường còn lại sẽ do con đi nhưng con sẽ làm được mẹ à. Mẹ bảo con lì lợm lắm ko chịu ra cứ ở lì trọng bụng. Mẹ biết con nghĩ gì ko? Con nghĩ ngay lúc trong bụng con đã biết con sẽ khổ nên con ko chịu ra đó. Có nhiều chuyện con muốn nói với mẹ lắm nhưng con làm ko được mẹ à. Con ko biết bắt đầu từ đâu. Con sống lạnh lùng quen rồi con ko thể nói những câu yêu thương dành cho mẹ vì con ko quen. Nói đúng hơn con ko biết thể hiện những từ ngữ qua câu nói mẹ à, con ko biết diễn đạt biểu lộ cảm xúc ở bên ngoài. Cái con có thể làm cho mẹ là cùng mẹ vượt khó khăn, nghe mẹ tâm sự những khó khăn trong cuộc đời làm vợ- làm dâu của mẹ, dạy học phụ mẹ, giúp mẹ việc nhà, vừa đóng vai đứa con trai giúp mẹ những việc mà đáng ra con trai phải làm. Con chỉ có thể làm thế thôi. Con biết tất cả mọi chuyện, biết nhiều là đằng khác nhưng con sẽ sống đúng với cai tâm mẹ à. Giữ cho đúng đạo làm con- làm cháu, giữ đúng đạo nghĩa..........Con sẽ làm vậy dù rằng con biết xung quanh con chẳng ai yêu thương chi con. Nhiều khi con cảm thấy tủi cho thân phận con lắm mẹ à. Hình như con được sinh ra là kẻ máu lạnh hay sao ấy nhỉ, con lạc lõng lắm luôn. Bước ra cuộc sống những va chạm làm cho con ảm đạm thêm nữa. Đối xử giữa người với người tẻ nhạt, chỉ là xã giao, ko thì vụ lợi.........Ai cũng lo thủ cho riêng mình, con đau khi con phải sống thật. Lại giả dối, mẹ biết ko giờ con cũng đang dối mẹ 1 việc đó. Con đau lòng ki nghĩ đến nó lắm. Con sẽ giữ kín và con sẽ bù cho mẹ, mẹ à. Con hi vọng mẹ hiểu vì lúc đó con ko làm khác được. Cuộc sống xã hội rồi bạn bè, những người bạn họ ko cho con tâm của họ. Chưa bao giờ nghĩ đến con dù con nghĩ đến họ. Người bạn thân thiết nhất thì mất tăm. Trắng tay quá mẹ ơi. Tình yêu con cũng ko có, con ko có cái mọi người mong muốn. Con ko sắc, ko tiền, cái gì cũng ko cả. Con quá hiểu họ, họ đến vì tò mò sau đó lặng lẽ rút lui. Họ ko dám đi cùng con. Con ko được cái gọi là sự tôn trọng nữa huống chi yêu. Chán quá mẹ nhỉ. Con gái mẹ u uất thế đấy, ko nói được chỉ im lặng thôi.
    Buồn bã quá đi thôi.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có người lại thất hẹn. Lần thứ mấy rồi nhỉ. Quá nhiều phải ko? Một lần cho đứng đợi 1 tiếng đồng hồ để đi chơi game, 1 lần thì hẹn song chở người bạn đi chơi và lại thất hẹn- biết mình khóc cũng vậy thôi, .........................
    Lần nào cũng vậy, chẳng có gì khác. Người đó mãi mãi ko thay đổi vẫn cách cư xử đó, cách suy nghĩ đó, . Thôi cố xem trò gì hắn mà khiến hắn phải diễn mấy ngày hôm nay nhỉ. Để xem sao.
    Chẳng buồn chi cả vì quá hiểu hắn rồi còn gì, quan tâm chi cho mệt. Đã nghĩ vậy ai dè lên cãi nhau 1 trận về thích và ko. Thích gái đẹp................ Cứ thích đi, thích nhiều vào. Đàn ông lúc nào cũng vậy toàn yêu vẻ bề ngoài đến khi bước vào==> thất vọng.
    Nói mệt quá bực nói cho 1 trận im luôn. Có lẽ hắn thấy lạ những tôi ko còn hiền đối với hắn như trước nữa. Mà điều đó là thật sự, nói để cho người hắn yêu và chính bản thân hắn cũng ko thất vọng gì trong tương lai. Thà cay nghiệt để có hiểu biết còn hơn. Con người của hắn suy nghĩ dễ dàng quá, nếu như hắn nói vậy những ai có tật thì ko được quỳên yêu sao?, D coi hắn cực kì xấu xí vậy hắn ko được quyền yêu sao? Nói hơi ác miệng thế là hắn IDLE. Lúc nào cũng vậy hắn luôn thế chạy trốn miết thôi. Kệ rồi hắn sẽ hiểu mà ko hiểu cũng ko sao.
    Quân báo thứ hai này có việc mà chẳng ai báo cho phỏng vấn mình cả. Hơi phiền muộn chút nhưng ko sao hết, tất cả mọi thứ sẽ qua.
    Cuộc đời mình là thế đó. Tất cả những thứ tốt đẹp ko bao giờ thuộc về mình cả. Quen rồi cũng chẳng sợ, biết Chúa đang thử thách con mà nhỉ. Cái này mới nghe được khi chiều đi lễ nhẹ nhõm cả người. Đi lễ về phải qua nhà nội để chỉ các cho chú Chua để khám bịnh cho thằng BO. Đi lễ thấy nhẹ nhõm lắm cảm thấy thoải mái thật sự. Chú Chua ko chấp nhận cho đi chữa. Chán ko cho thằng bé có cơ hội nhỉ. MÌnh sẽ cố giúp nó sẽ tìm các cơ hội, tìm các bác sĩ thích hợp cho nó.
    KO BỎ CUỘC. Ngày mai 1 ngày mới lại bắt đầu, ko có gì là tuyệt vọng cả.
  9. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tôi càng thấy mình giống một cỗ máy hơn là một con người.
    Tôi đã giao lại hầu hết công việc cho người quản lý, chỉ trừ những việc ngoại giao. Ngay cả cô nhân viên làm công việc đơn giản nhất cũng do tự tay tôi đào tạo, tôi không có gì phải lo lắng.
    Tôi dốc toàn bộ tâm trí cho những bước đi cuối cùng, là người tình say đắm và giàu có của gã: lúc ngọt ngào, âu yếm, lúc lơ đãng, xa cách. Tôi luôn cho gã thấy một chút hờn dỗi trên mắt, trên môi khi nhớ về chuyện cũ. Mỗi lần như thế, gã lại vội vàng hôn tôi nồng nhiệt như thể những nụ hôn bù đắp được tháng ngày đó. Công việc và sự nghiệp không thuận lợi, gã càng dấn sâu vào con đường tôi đã vẽ ra cho gã, bỏ mặc cô vợ tội nghiệp, nặng nề đang gào thét ngày đêm.
    Gã không biết tôi chính là nguyên nhân khiến gã hiện không còn vây cánh, không còn ai nâng đỡ. Những mối quan hệ và đồng tiền đã giúp tôi loại bỏ tất cả những mắt xích có thể giúp gã thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Tôi không thể hạ được họ nếu họ không phạm luật. May mắn cho tôi là không có ai trong sạch, tôi chỉ cần dùng tiền là có thể lôi hết được tội lỗi của họ ra ánh sáng.
    Tôi vẫn dành thời gian cho những anh chàng giám đốc hào hoa phong nhã, những vị chức sắc bụng phệ, mặt đỏ lự vì bia rượu. Tôi vẫn dành thời gian tâm sự với anh. Anh là điều duy nhất không nằm trong những kế hoạch của tôi. Nhưng tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị đâm nhát dao cuối cùng vào mục tiêu chính. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem tôi muốn nhát dao này sâu đến đâu.
  10. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy lởm, chẳng hiểu tự thú hay khoe khoang nữa không biết. Nói thật 1 câu loại người như thế này rồi sau này cũng khổ thôi, không phải con người đâu, cũng chẳng phải cái máy mà là loại súc vật thì đúng hơn !!!!

Chia sẻ trang này