1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ thủa mang gươm đi mở cõi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bayern_munich, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Còn dưới đây là một số trích đoạn trong tập thơ "Điêu tàn" của Chế Lan Viên, để chúng ta có thể "cảm nhận" được phần nào tâm trạng của nhà thơ, luyến tiếc và cảm thán cho số phận của đất nước Chiêm Thành một thuở huy hoàng nay chỉ còn là dĩ vãng.
    Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng
    Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh
    Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng
    Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành
    Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi
    Những đền xưa đổ nát dưới thời gian
    Những sông vắng lê mình trong bóng tối
    Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than
    Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
    Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
    Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
    Lừng lửng đưa nơi rộn rã tiếng từ quy
    Đây chiến địa đôi bên giao trận
    Muôn cộ hồn tử sĩ thét gầm vang
    Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm uất hận
    Xương Chàm tuôn rào rạo nỗi căm hờn

    (Trên đường về)
    Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước
    Bao năm sau còn dội tiếng kêu thương
    Đây muôn vật chìm sâu trong yên lặng
    Mà lòng ta thổn thức mãi không thôi
    Hay người khóc vì tháp Chàm quạnh vắng
    Hay khóc vì xuân đến gạch Chàm rơi ?
    Ai tưởng đến tháp Chàm kia trơ trọi
    Tháng ngày luôn rộng cửa đợi ma Hời
    Ai nhìn đến làn thương rêu lở lói
    Trên thịt hồng nứt nẻ gạch Chàm tươi

    (Thu về)
    Cả dĩ vãng là chuỗi mồ vô tận
    Cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành
    Cũng đương chôn lặng lẽ những ngày xanh

    (Những nấm mồ)

    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 00:11
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    trung
  3. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác cdtphuc post bài hay quá.Thế bác có biết gì về vấn đề bắc tiến ko vậy?Nếu biết thì post lên cho anh em học hỏi nhé!Nếu có gì nhạy cảm thì gửi bài cho em cũng được.
  4. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết của mình bác cdtphuc có nói đến việc miễn Lưỡng Quảng rộng lớn đã bị mất về tay TQ. Mong bác chỉ giáo kỹ lưỡng thêm về vấn đề này. Thú thật với bác là em biết rất ít về LS, đọc bài của các bác trong Box này được mở mắt thêm rất nhiều. Xin được cảm ơn các bác, mong các bác chân cứng đá mền, mắt tinh trí tiệp để post bài lên cho những đứa như em được nhờ cậy.
    [blue] gl[/lbue]
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bài viết của tôi hãy còn phải xem lại bác ạ. Các vấn đề về "đường biên giới phía Bắc" các bác đưa ra cũng khá hay. Sẽ trả lời các bác sau. Nhưng hiện nay tôi đang bận và cũng đang vướng vào mấy topic khá dài khác. Xin khất các bác ít hôm nhá.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 16/07/2002
  6. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh em mong bác chỉ giáo mà bác tót đi đâu thế.Hay cdtphuc sợ đụng phải vấn đề nhạy cảm!!!

Chia sẻ trang này