1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^ ( Phần II cả nhà ới ời!! )

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 15/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thấy bọn ấy cũng rôm rả tình nguyện nhỉ, tớ giơ tay đú phát
    Trang ở CZech đây. Thích giúp đỡ trẻ con!
  2. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cả nhà check xem tháng 10 (rồi tháng 11) có ai sinh nhật ko ạ?
    Mà 20-10 là thứ bảy đấy ạ, hay là anh em đứng ra tổ chức tụ tập và ra mắt cho các chị em một bữa?
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hờ, em Huệ đen đủi, 20,21 anh về quê cưới ông anh ruột, có đứa nào bám càng về nhà anh chơi ko???
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thế đấy! Ko cần biết là có phải do ai ko nhưng Tuấn làm thế chị nên hiểu thế nào???? sao ngay từ đầu em ko xoá bài của chị đi????
    chị có nên nghĩ: diễn đàn là nơi ta đưọc đánh bóng tên tuổi????? còn thực tế họ làm thế nào là vấn đề khác và có khi còn nhìu tai tiếng hơn??? hahaaaaaa
    thấy buồn!
    NHư thế cũng may, các CLB tha hồ tung hoành và đánh bóng tên đi, còn thực tế thế nào ko ai biết bạn làm gì đâu!
    Điểm này chị ko phục Tuấn!
    Ko phải chị muốn gây sự với họ, muốn hại danh tiếng của họ.
    Nhưng ko có lửa làm sao có khói??????????????
    Nếu ko có gì thì ai thèm nói?????
    Và bản thân ICO cũng ko lên tiếng! Phải chăng chị đã nói đúng và họ thấy đúng như thế???
    chị ghét em!
    Note: Đây là bài chỉ trích 1 TV của diễn đàn - mod của box này, em có thể del nó đi vì đã vi phạm!
    Được lantrai sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/10/2007
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Chị Nhàn!
    Em hiểu có những cái đôi khi làm người ta ko được hài lòng, nhưng có nên chấp nhận?
    Em xóa các bài viết bởi vì nó thực sự ko cần thiết, dễ gây tranh cái và chỉ trích. Ngay từ đầu em ko xóa bởi nó chưa xẩy ra việc đó.
    Ngay chính những người đã quen biết nhau còn bất đồng quan điểm.
    Trong HĐXH, mọi người nên đoàn kết và góp ý 1 cách dễ chịu hơn. Chị có thể góp ý thẳng thắn thay vì những dấu ...Em sẽ ko del những bài viết mang tính góp ý thẳng thắn.
    Chúc chị luôn vui!
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    À ,những dấu..........là cách ngắt quãng, là dấu lặng để suy nghĩ. Em hỉu ko??? Tiếng Việt phong phú mà!
    Đồng ý, ở 1 góc độ nào đó, thì nó ko cần thiết. Nhưng vì chả có ai nói gì cả và nếu ko nói, họ có nhận ra ko??? Họ có biết cảm nhận của người khác ko??? họ có biết việc làm của họ ko???
    Kể cả chị, em; nếu ko nói ra, có hiểu nhau ko???
    Khà khà.......
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lâu ko thấy ai dành thời gian cho nhật ký nhỉ???
    Bận rộn quá?????!
    Mình phải lựa chọn à???
    hihi chán ngấy lắm rồi!
    Thôi cố lên nào LT! Mình phải thắng, đúng ko?
    Mình ko đưọc để Luyến, LC, Gà thất vọng!
    Trời ơi, sao lại cứ phải vì người khác thế nhỉ???
    Tại saooooooo????
    huhu ko thể trả lời được!
    Mình đang làm sao thế này??? Mình đang sống vì mình ư??? Mình vẫn đang sống ư???
    Đạp tung tất cả, cứ buông lơi dần và rồi rơi từ từ.........
    thế đấy!
    Khốn nạn chưa!!!!!
    "Trong những nhớ thương từng đêm dài,
    Nước mắt em trôi lặng lẽ.........."
    huhuuuuu Lan ơi, cố lên nào!!!! Mình ko được làm mụ già đau nữa,
    Tự nhiên muốn lặng lẽ đi, cho bà ấy nhẹ nhàng!
    Tự nhiên chán ngán tất cả!
    Lão Shihan nhắc đến chùa, nó lại muốn bén mảng đến, bố khỉ!
    Gặp đựợc Trung, thấy vui vui! May là gặp lại trước khi nó đi!
    Trong 3 thằng, thì nó vẫn kiên cường theo đuổi công viẹc yêu thích: CTXH.
    3 thằng, có thể coi nó "thành đạt" thứ 2, chỉ có điều, chả làm được gì cho bọn trẻ!
    Trung vẫn ấp ủ mong muốn ******** nguyện.
    Diệp bận rộn học hành, tương lai.
    3 thằng, 3 cuộc sống khác nhau.
    Mụ già ơi, mụ thật tốt với tôi nhưng tôi ko thể ở lại, ko thể bên bà thuờng xuyên được nữa!
    Tôi đã có lựa chọn cho riêng mình, hãy ủng hộ tôi, đừng buồn khi ko thể liên lạc được với tôi nhé!
    Ghét mụ già quá, hihi..........
    Lan Trai can đảm!!! LT mạnh mẽ, LT chiến thắng!!!!
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Phí của giời thế thế là hết cả bay nhảy hờ hờ
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Tết sắp đến òi, , lạnh ... vo còi
    Làm 1 bữa trước Tết ko nhẩy ai đi giơ tay
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hehe, mai về QN rùi hổng kịp ăn uống đạp phá, thui nhà mình để ra tết đê ^_^. Nhất định làm bữa lâu ngày ko gặp.
    Tin vui là tờ và bạn Vân plasma giờ làm chung 1 công ty, vui phải biết, keke

Chia sẻ trang này