1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

    Có những điều chỉ cần im lặng và cảm nhận... có những nỗi trăn trở không nói ra ko ai thấu .. có những hành động - vô tình thôi nhưng làm tổn thương người thân yêu của chúng ta ... có những cử chỉ - vô tình thôi nhưng lại giúp bạn bè ta cảm động ... !
    Đọc xong bài viết của anh phó nháy về các em trên trại 02, click vào " trả lời " --- viết một bài cảm nhận , khá dài... nhưng không gửi được vì bị lỗi ... tun tự nghĩ, sao lại thế ?! phải chăng lúc nào cũng vậy, cứ bỏ hết nhiệt tâm là lại có thất bại ?! ....
    Topic này - có lẽ khá quen với thành viên của ttvnol .. ở các box tun đi qua ... nhật kí có lẽ là một trong những topic gặp nhiều nhất !!! ... song đó chỉ là ở xứ người ! còn với gia đình Trái tim tình nguyện thì sao ?! ai cũng vậy, mỗi ngày mỗi người một nỗi niềm riêng ... tại sao lại không chia sẻ để hiểu nhau hơn .... hiểu theo một chiều sâu ... một tính cách ... !
    Thành viên TTTN gặp nhau, cùng chung một mục đích, một mong ước - làm được một điều gì đó để giúp đỡ cho mọi người ... nhưng sau đấy ... một thời gian... mỗi bạn lại lao vào công việc.. lại không tham gia với trái tim tình nguyện được ! man mác buồn khi nghĩ đến điều này .... !
    Có thể là quá dài dòng cho một bài viết mở đầu ... nhưng không thể không viết như vậy ... bởi tun mong rằng topic sẽ là nơi mọi người viết về chính bản thân mọi người ... về những kỉ niệm của mọi người... những lúc " online theo dòng cảm xúc " .... những khi chán trường .... hãy cùng share và hiểu nhau hơn !

    thân ái, tuntun !
  2. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    del
    éu?c anhtuanonline s?a vo 21:12 ngy 27/09/2005
  3. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trước tên tôi xin cảm ơn những dòng viết của tuntunmeo68 và cestrum .
    Thưa các bạn tôi cũng hiểu và cảm nhận được những điều tuntunmeo68 nói. Tôi là người trong cuộc . Chính tôi, từ khi mới bắt đầu hoạt động tình nguyện và chính tôi cũng đã hoạt động , thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đặc biệt hơn tôi càng thương những người hoàn nạn khi mà tôi tiếp xúc với những người xấu. Những con người mặt trái của xã hội. Thưa các bạn. Có lẽ tất cả những thành viên(đa phần) là chưa hiểu hoàn- làm sao cs thể hiểu được. Họ tham gia vào hoạt động cũng chỉ để cho vui. Từ khi chỉ có một mình hoàn đã đứng lên thành lập CLB. Với hai bàn tay trắng, không ai biết đến Rồi đến khi thành lập được câu lạc bộ và rôi những niềm vu nỗi buồn tràn đến. Nhưng điều đáng quý là những người hoạn nạn mà được hoàn giúp đỡ luôn nhớ đến hoàn. Nhiều người , thành viên chỉ nghĩ rằng Tham gia chỉ để cho vui nhung không nếu chỉ là tham gia để cho vui thì đó là một điều sai lầm lớn. Chúng ta tham gia là để cống hiến cho xã hội. Chính vìi vậy Hoàn rất mogn rằng những thành viên nhiệt tình với hoạt động tình nguyện xin hãy cùng chúng tôi gánh vác lấy một trọng trách nhỏ nhôi thôi nhưng đầy cao cả này. Chúng tôi rất tin tưởng ở những thành viên như các bạn.
    Tôi, bạn, chúng ta hãy tạo những chiếc cầu thân thiện giữa chúng ta với người hoạn nạn, giữa những người hoạn nạn với những nhà hảo tâm để có thể xây được những chiếc cầu từ thiện giúp ích cho đời.
    Thành viên CLB và những tình nguyện viên nói chung hy vọng rằng chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để tạo ra được những việc làm và hành động cụ thể. Tôi luôn tin tưởng vào chính các bạn
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay... phát hiện ra cũng có một thành viên ******** nguyện học cùng CNN ... lạ ! lạ thật ! tại sao chưa nhìn thấy mặt hắn này ở trường bao giờ !?
    nghĩ lại... mình chỉ quen mỗi trong lớp mình mà thôi !
    ngày mai, T7 ... lại bận đây ... cố gắng lên chứ nhỉ !
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay... phát hiện ra cũng có một thành viên ******** nguyện học cùng CNN ... lạ ! lạ thật ! tại sao chưa nhìn thấy mặt hắn này ở trường bao giờ !?
    nghĩ lại... mình chỉ quen mỗi trong lớp mình mà thôi !
    ngày mai, T7 ... lại bận đây ... cố gắng lên chứ nhỉ !
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bài này gửi cho một người vữa cãi nhau vào 0h sáng hôm nay :

    buồn... sáng nay, 0h cãi nhau với một người bạn ! Thật thất vọng về nó ! nhất là nó lại là người trước kia mình khá khâm phục ! Cảm giác thất vọng về một người nào đó luôn là cảm giác khó chịu nhất ... ! Tự nghĩ rằng sau những lúc cãi nhau như thế, với tính cứng đầu... liệu tình bạn và tình đồng chí cùng làm việc có còn được tốt như xưa ?! Chả đứa nào chịu đứa nào, ai cũng cho mình đúng... cuối cùng chả ai đúng ! rồi trận cãi nhau này có khi vẫn sẽ tiếp diễn đến khi tìm được một lối đi chung trong công tác TN ! mong rằng là sẽ như thế !
    Chắc người bạn này cũng hiểu tun đang muốn nói ai rồi ! đúng không ?!
    Thực sự là tôi mong rẳng chúng ta hợp tác tốt hơn, và đừng nói với tôi kiểu đó, kiểu mà những người - ít làm TN như tôi ( theo ông nghĩ ! )- không thể chấp nhận được ! đừng đổ lỗi cho người khác khi những thứ ông đưa ra vẫn còn mập mờ và không kế hoạch cụ thể ..., khi ông luôn gấp gáp làm theo ý mình và ko để người khác có time để làm !
    Tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, nhưng ông còn nợ tôi một lời xin lỗi nặng nề cho sự bất lịch sự và thiếu tôn trọng tôi như thế ! Ai là người đã nói là " ko được cúp máy " và ai là người đã cúp máy trong khi tôi đang nói !?
    Dẫu sao cũng cám ơn ông đã cho tôi biết một điều rằng sự nhiệt tình của tôi ko nên quá mức ! vừa tốn công, vừa bị kêu la, vừa rước thêm những xì trét không cần thiết ! dẫu cũng là một bài học cho ông, cho tôi !
    Nhưng dù sao, tôi với ông vẫn cùng một mục đích, và hi vọng rằng vẫn có thể hợp tác với ông trong hoà bình ! Hãy lắng nghe ý kiến của tôi, hãy suy nghĩ theo nhiều chiều, cũng đừng bắt người khác làm theo ý ông ! tôi chúa ghét kiểu đó !
    Cám ơn đã đọc hết ! Cùng cố gắng cho sự thay đổi mới và đi lên !
    thân ái, tuntun
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bài này gửi cho một người vữa cãi nhau vào 0h sáng hôm nay :

    buồn... sáng nay, 0h cãi nhau với một người bạn ! Thật thất vọng về nó ! nhất là nó lại là người trước kia mình khá khâm phục ! Cảm giác thất vọng về một người nào đó luôn là cảm giác khó chịu nhất ... ! Tự nghĩ rằng sau những lúc cãi nhau như thế, với tính cứng đầu... liệu tình bạn và tình đồng chí cùng làm việc có còn được tốt như xưa ?! Chả đứa nào chịu đứa nào, ai cũng cho mình đúng... cuối cùng chả ai đúng ! rồi trận cãi nhau này có khi vẫn sẽ tiếp diễn đến khi tìm được một lối đi chung trong công tác TN ! mong rằng là sẽ như thế !
    Chắc người bạn này cũng hiểu tun đang muốn nói ai rồi ! đúng không ?!
    Thực sự là tôi mong rẳng chúng ta hợp tác tốt hơn, và đừng nói với tôi kiểu đó, kiểu mà những người - ít làm TN như tôi ( theo ông nghĩ ! )- không thể chấp nhận được ! đừng đổ lỗi cho người khác khi những thứ ông đưa ra vẫn còn mập mờ và không kế hoạch cụ thể ..., khi ông luôn gấp gáp làm theo ý mình và ko để người khác có time để làm !
    Tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, nhưng ông còn nợ tôi một lời xin lỗi nặng nề cho sự bất lịch sự và thiếu tôn trọng tôi như thế ! Ai là người đã nói là " ko được cúp máy " và ai là người đã cúp máy trong khi tôi đang nói !?
    Dẫu sao cũng cám ơn ông đã cho tôi biết một điều rằng sự nhiệt tình của tôi ko nên quá mức ! vừa tốn công, vừa bị kêu la, vừa rước thêm những xì trét không cần thiết ! dẫu cũng là một bài học cho ông, cho tôi !
    Nhưng dù sao, tôi với ông vẫn cùng một mục đích, và hi vọng rằng vẫn có thể hợp tác với ông trong hoà bình ! Hãy lắng nghe ý kiến của tôi, hãy suy nghĩ theo nhiều chiều, cũng đừng bắt người khác làm theo ý ông ! tôi chúa ghét kiểu đó !
    Cám ơn đã đọc hết ! Cùng cố gắng cho sự thay đổi mới và đi lên !
    thân ái, tuntun
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nào ... cố gắng lên ... ! hôm nay sẽ tốt và ngày mai sẽ tốt hơn !
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nào ... cố gắng lên ... ! hôm nay sẽ tốt và ngày mai sẽ tốt hơn !
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Con xe yêu quý của mình nằm ở hàng đã 3 ngày rùi mà chưa xong
    Mấy ngày ko có xe đi lại chán quá ( Chỉ béo mấy bác xe um thui , Hehe )
    Hum nay đang đi thì mưa , về đến nhà thì ướt như chuột ,
    Mấy hum nay mất nước 1 đống quần áo chưa giặt
    Đành phải mặc bộ quần áo ướt này bò ra hàng Net vậy
    ( Còn hơn khoác tiếp mấy cái cũ kia , Amen , Sao mùi nó dễ chịu thế ko bít )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này