1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói tun vui mừng thế nào rùi !! .. thanks anh gâu gâu và bác admin vì đã khôi phục lại được topic nhật kí nhá !! - như vậy là "tâm hồn" lang thang này lại có chỗ trú chân roài !! !!
    Chẳng bít mọi người tình hình dạo này thế nào nữa, đi học hết chưa không bít ( chắc ông gâu gâu chưa đi học đâu !!), hè về nhà chơi có vui không ?!
    Cuối hè đánh dấu sự thay đổi lớn ... thx !!!!
    Hum nay hơi hơi buồn buồn, một chút thôi, but mọi chuyện sẽ pass over ngay thôi !!
    Ngày mai học nốt rồi được nghỉ Mới đi học thôi mà lúc nào cũng rình nghỉ !! thế mới lạ chứ !!
    Thằng bạn cũ sắp sửa bay sang TQ, cả bé bạn cũ cũng thế, chúng nó lũ lượt kéo nhau đi, nghĩ cũng thấy chồng chềnh vì sự " lũ lượt " này .. but rồi chúng nó sẽ quay về với sự trưởng thành và một mớ kiến thức mới thôi !! tạm yên lòng với ý nghĩ đó đi !!
    Sắp trung thu rồi, khoảng hơn 2 tuần một chút, chưa bít là mình sẽ làm gì nữa... Mà năm nay trung thu = thi học kì, hic, khủng khiếp quá !!
    Anyway, chúc mừng mọi người quay về với topic cũ !!
    Hope mọi người đều vui tươi, khoẻ mạnh và đầy sức sống !!
    tuntun
  2. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ô lá la
    ( lại viết ngay sau bài của tên Tuấn đen đủi ). Đâu. Mạng out, thế là đành viết sau bài của tuntun vậy.
    kệ
    Từ lâu lắm rồi tôi đã tự hứa với lòng mình là ko quay vào box TN nữa nhưng khi được biết tin mod lấy lại mấy topic kỉ niệm xưa làm mình chẳng kìm được lòng.
    Ừh thôi, quay vào box chứ còn sao nữa.
    Xem lại topic "bảo tàng ảnh" nhưng thật sự mình thấy vui quá. Bao kỉ niệm lại tràn về.
    Tháng 8.
    Phải , G tham gia clb từ đúng đợt Trung thu năm trước , vậy cũng đã sắp tròn 1 năm đúng rồi.
    Nhanh thật đấy
    1năm
    bao thứ để nhớ và cũng có 1 vài thứ để quên.
    Ôi!!! có bao điều muốn nói
    biết diễn tả ntn đây
    thôi, hãy cứ để những điều đó trong lòng mình vậy_kỉ niệm mà
    tại sao ư??
    chẳng rõ lắm nhưng mà thấy buồn khi giờ đây thành thế này
    vậy có cần phải níu giữ nữa không
    G đã nghĩ rồi
    kỉ niệm thì cứ để thành kỉ niệm
    Lâu rồi ko vào đây, và chắc cũng sẽ lâu nữa mới viết bài
    thôi cứ thế vậy
    Dark_Eyes ư.
    Đã từ lâu G bỏ hẳn cái tên này rồi. Dù G rất thích nick này nhưng chẳng thể nào dùng lại nó được nữa rồi.Tiếc quá, nhưng thôi đành vậy chứ biết sao nữa.
    Chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.
    Galgo + Dark_eyes. ( lại được dùng nick này 1 lần nữa ^_^)
  3. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    gửi mem sinh vào ngày 8/12
    Em hãy đọc dòng chữ kí của anh. Đó là câu dành cho anh đó !!
    Em sẽ không hiểu hết về anh đâu. Vì chính anh cũng không hiểu về bản thân mình nữa mà.
    Với tính cách của anh thì nên ở 1 mình là hay hơn.
    Có 1 bức thư viết đã lâu rồi mà anh chưa dám gửi.
    Chẳng nhẽ là con trai mà lại nhát đến thế sao?
    chẳng biết nữa
    Phải "im lặng và cẩm nhận" .............
    Buồn cho chính mình, nhưng chẳng biết làm sao được
    Thôi, đành cố gắng vì tương lai của chính mình vậy
    Hoa tiền yêu số 8 ơi. 1 lần nữa anh lại phải nói lời xin lỗi em.
  4. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một chút kỷ niệm tưởng rằng sẽ mất cùng với box kia, nhưng vẫn còn lại ở đây nè. Vui quá. Lâu quá rồi không gặp lại các bạn nhỉ. Hơi buồn, hơi nhớ... Thời gian này chắc bận rộn lắm, không biết còn có thời gian đi cùng mọi người nữa không. Khi buồn sẽ có nơi để xem lại những kỷ niệm cùng mọi người. Thật là may mắn. Nhìn mấy cái mặt mẹt cũng hay hay...
    Được ngochuync sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 01/09/2005
  5. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá,thế là 1 box của CLB mình được khôi phục,mình cũng đỡ áy náy hơn.Hôm nay là quốc khánh 2/9 thế mà mình sốt 38độ thế là mẹ ko cho đi chơi cùng bạn ,thế mới đau chứ,may mà còn quán nét gần nhà thỉnh thoảng chán nhảy lên mạng.Không biết hôm nay chúng nó đi chơi có vui ko? tiếc là mình ko đi được cùng chúng nó,chúng nó dủ mình tối nay lên sân Vận Động Mỹ Đình nhưng khổ nỗi là thưa các bác em đang bị ốm và ko được đi,các bác làm cách nào mà mẹ em cho đi là em đi liền vì ở nhà có 1 mình chán phèo à.
    Mấy hôm nay mình ko còn suy nghĩ vớ vẩn nữa,đây là 1 tính xấu của mình và mình đang cố gắng để xửa nó,nhưng chắc phải mất 1 thời gian dài.Sắp tới chắc là mình sẽ ít lên mạng hơn,đành vậy thôi ko nghe lời mẹ bị mắng thì chết.
    Dạo này rất ít gặp mọi ngưòi trong CLB ,ko biết mọi người có khoẻ ko? Hôm nay gặp anh Chung trên mạng thì ông âý lại bị ốm( sao giống mình thế,bắt trước mình hay sao ý),hỏi anh đã uống thuốc chưa, anh nói chưa uông và ko uông( cái này lại giống mình,này lần sau ko được bắt trước em nghe chưa).
    Lâu ko được nói chuyện với anh Huy, chị Vân,anh Huy vẫn giận mình,mình hiểu,hơi buồn 1 chút nhưng ko sao chuyện gì đến thì nó sẽ đến.Cũng phải 1 tháng rồi chưa gặp chị VA,ko biết chị làm ởđấy có mệt ko mà hình như mình hay thấy chị ấy về khuya( bà này chúa là hay lang thang hahhahha),ko biết chị ấy còn buồn nữa ko?,cũng ít được gặp chị Huệ người bạn đồng hương với mình,chị nói là muốn đi tình nguyện lại,mình bảo vào tháng 5 với mình nhưng ko biết chị còn muốn nữa ko?.Nhất là chị gái mình,trùi ui lâu lâu lâu lém rùi em ko được gặp chị để đòi quà QN và để hỏi thăm chị và chúc mừng sinh nhật chị ( mặc dù đã là rất muộn) chị ơi! chị ko cần giữ lời hứa với em nữa,em hiểu mà,ko biết chị còn nhớ đến em ko? em xin lỗi vì em đã biết sinh nhật của chị quá muộn.Còn cả anh Quân (đen nữa chứ,mình cũng đen thế mà suốt ngày chê em đen) cứ gặp ông này trên mạng lần nào là y như rằng phải chơi game,anh vẫn còn thua em đó nha,lúc nào chả nốt đi hả.Cũng hay gặp chị Thuỷ(haynhinthangvaosuthat) và chị Nhan(honmadethuong) nhưng ko dám vào hỏi thăm, thật là buồn nhưng mình nghĩ các chị ấy vẫn hay ăn chóng lớn là may rồi phải ko hai chị.
    Chả bít anh Tuấn (gâugâu) đã đi tập quân sự về chưa,gầy hay béo,to hay nhỏ,ko biết nữa,nhưng chắc là anh ấy vẫn khoẻ( khoẻ để còn trông nhà nữa chứ nhỉ,hehhehhe).Anh Sáng ui! chắc anh vẫn giận em hả? có gì em xin lỗi,thật sự em ko muốn thế chút nào,hình như anh đang ở bên TQ,anh ở bên đó mạnh khoẻ nha.Trùi ui,tí nữa thì quên chị Tuntunmeo( đùa vậy thôi, em làm sao quên được mọi người chứ đúng ko ạ?), lâu ko thấy chị viết bài em cứ nghĩ là do tuổi cao sức yêu phải dưỡng bệnh ở nhà ,nhưng bây giờ thì em yên tâm rồi hehhe.Chị Thảo này hay thật, biến mất 1 cách kì bí,ko biết chị đã tìm được việc làm chưa,ko thấy khao em gì cả,đau thật đấy.Ồ,lại còn chị Giang Thỏ và chị Trang My Ta nữa chứ,ko biết hai chị giờ thế nào,lâu ko gặp,mà chị Giang ui đi tình nguyện về mà ko có quà cho em hả.Không biết còn ai nữa ko nhỉ,thôi đànhchúc tất cả mọi người hạnh phuc vui vẻ vậy ,bây giờ mà liệt kê ra thì đến tối mất.Mong được gặp lại mọi người vào 1 ngày nào đó.
    Sắp tới Trung Thu rồi , mình muốn làm 1 cái gì đó trước khi lao đầu vào học, mình ko biết nên tham gia như thế nào,đã hứa với mẹ là chỉ tham gia nốt đợt Trung Thu này thôi.Buồn nhưng đành chịu,thôi hẹn gặp mọi người nha,vè đi ngủ ko bị mắng nữa là đứt điện.
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    CHÚC CẢ NHÀ QUỐC KHÁNH VỦI VẺ , HẠNH PHÚC HẸN GẶP LẠI CẢ NHÀ NHÉ , BIBII
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Lưu 1 chút về gold , số đẹp
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 03/09/2005
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3


     
    Chôm được bài này của thằng cu Rambo
  9. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Grrrrrr , mà mọi nguời ơi, có muốn làm đĩa CD tặng bạn bè không, Rambo làm cho,vào đây để biết thêm chi tiết nè:
    http://c.1asphost.com/rambo98/gfteens.htm
    Lâu không vô, thấy mọi người vẫn viết nhật kí hay thật , đặc biệt là bé Linh, tình cảm thật đấy, tuy bé hoạt động chưa lâu nhưng vẫn nhớ mọi người, mấy baá nhà mình đọc chắc cảm động lắm
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nhắn tin : Thằng cu Chung pikachu vừa sắm tít tít để ... đi tán gái [] hị hị . Số 0989.78.30.20 , bà con cứ tầm 1 , 2 giờ sáng nháy máy cho hắn đi nhé
    Ngày trước hắn ko có tít tít , toàn nhờ số của mình . Có đêm đang ngủ bị dựng dậy : Anh Chung đấy à , em nhớ anh quá , úi mẹ ơi [] các bác bảo thế có chim cú ko
    Nó sợ em treo nick hunterchukapi của nó lắm nên mới phải đi mua máy để kiếm .... hị hị .. ko nói nữa
    Sắp hết thắng 9 gòi , hihi . Sắp có trò vui rùi nè
    [
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 11/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này