1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hix , thứ 5 phải thi lại vào 18h mới chuối chứ , đúng là cái trường dở hơi biết bơi này , thi vào cái giờ oái ăm . chán chít .
  2. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ô hay thật! Khó khăn lắm topic ''''tự thuật va nhật kí '''' này mới được khôi phục vậy mà chỉ vì có những kẻ ko hiểu gì( em xin lỗi phải nói là những kẻ ko hiểu gi, xin lỗi ai đó nếu đôngcj chạm đến lòng tự tôn trong lòng ) đã vào và làm đảo lộn tất cả, sao họ ko hỏi xem làm thế và nói những lời như thế liệu có được ko? Từ khi khôi phục topic này em chưa thấy thành viên nói xấu nhau, nếu như 1 cá nhân nào đó muốn quên đi quá khứ thì kệ ,còn các thành viên còn lại có quyền giữ lại những kỉ niệm khi còn bên nhau , tại sao như thế lại ko được? thật là một người hẹp hòi, muốn bắt mọi người làm theo ý mình.Nhưng cái topic này khôi phục là mong đợi của đa số các thành viên, vậy nên ko có lý do gì mà cho phép người ngoài vào phá dối, topic đang yên ả, mọi người đang trao đổi thông tin qua topic rất vui vẻ thì đùng 1 cái có người vào làm đảo lộn tất cả, đừng tưởng chủ tịch là to, nếu 1 CLB mà ko có thành viên thì cũng ko nên gọi là 1 CLB mà cũng ko co ông chủ tịch mà do các thanh viên bầu ra.Thế nào là hèn thì em ko biết, em chỉ biết là khi CLB lâm vào tình trạng khủng hoảng thì người chủ tịch của CLB mất tích luôn, đột nhiên xuất hiện và gây ra bao nhiêu là chuyện.Chả hiểu sao nữa.Nhưng đã là 1 ông chủ tịch phải biết lo cho các thành viên, toàn đẻ mặc mọi người muốn làm gì thì làm ko thèm quan tâm miễn là có lợi cho mình là đưọc thì anh nhầm to đấy anh Hoàn ạ, anh phải biết cac thành viên nghĩ gì về 1 ông chủ tịch mà luôn luôn lấy cái tên gọi là'''' HỘI CỨU TRỢ TRẺ EM TÀN TẬT'''' em hỏi anh, cái lí do đó anh nói lên đã thông qua các thành viên chưa, CLB đã có ten thì việc gì phải lấy danh nghĩa của 1 hoạt động khác, và hơn hết là em cảm giác anh lập ra CLB là để anh làm ông chủ còn thành viên là những người làm công cho anh thế thì anh lên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Mọi người đến với CLB với mục đích cao cả, ko phải làm nô lệ cho anh.Hơn thế nữa anh là 1 người có văn hoá anh ko nên nói những câu khó nghe như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trong của các thành viên.Đừng cho em là trẻ con ko biết gì, nhưng em cũng biết rằng thế nào là phép lịch sự tối thiểu
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ơ hay , con bé này lớn rùi đây đến bây giờ mới dám nói ý kiến riêng hả hum nào cả nhóm gặp nhau tí đi nhỉ liên hoan 1 bữa cho thật xôm cái , bây giờ mỗi đứa hoạt động ở 1 nơi , một công việc riêng , cuộc sống riêng , nhưng vẫn là bạn mà chả phải lo nghĩ gì cả , thoải mái nhóc còn trẻ , cứ cháy hết mình đi , kẻo sau này già như anh lại hối hận
  4. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Không biết rằng mình đã trở thành 1 con người luôn lẩn tránh từ bao giờ????
    có lẽ là từ khi mình rời khỏi clb TTTN.
    Nói thế nào nhỉ
    Những mem hoạt động chung thì vẫn liên lạc thôi, vẫn đi chơi, gặp gỡ nhau khi có dịp.
    Lẩn tránh
    phải
    tôi lẩn tránh chính cái box mà đã giúp tôi quen biết những người bạn mới
    từ TTTN đã trở thành kỉ niệm đối với tôi rồi. ( dù có nhiều niềm vui và cũng có nỗi buồn, nhưng kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm ) Nhắc lại làm gì????
    Khi rời đi, đã tự hứa với lòng là sẽ chẳng khi nào quay trở lại box này nữa. Cũng đã 1 thời gian dài rồi còn gì
    Lần này là lần thứ 2 quay trở lại đây
    Vâng, lần trước vào post 1 2 bài vì mod đã lấy lại được 2 topic cũ mà tất cả mem tâm đắc nhất.
    Lần này vào, chắc mọi người cũng biết chút nhỉ.( G cũng chẳng muốn nhắc lại nhiều làm gì cho mệt )
    Nhưng quả thật G thấy quá buồn nên chẳng thể nào ko vào để nói 1 vài lời được.
    @Hoàn: ngày trước mọi người đã khuyên em như thế nào rồi ??? tưởng em đã thay đổi sau đợt đó vậy mà hình như em vẫn vậy.
    Em nói rằng em sẽ đứng dậy khi vấp ngã, vậy thì 1 tg qua em đã đứng dậy chưa???
    Đừng như thế này nữa, chẳng có gì hay đâu. Cho tất cả mọi người.
    Đã từ lâu rồi, anh chẳng muốn nói nhiều với ai nữa. 1 đôi câu đến nhau thôi.
    Anh thật .........
    Anh thấy admin sử như thế này là nhẹ lắm rồi đấy.
    Em cố gắng mà thay đổi.
    @all : G biết có rất nhiều người hoạt động trong box HDXH này.
    Và cũng có 1 vài mem vào đây đọc ....
    Xin lỗi tất cả
    box TTTN cũ đã ra đi thì chẳng đáng lí gì mà 2 topic cũ lại hiện diện ở 1 box TN mới .
    Nhưng đối với những mem cũ thì quả thật 2 topic đó là 1 thứ gì rất đáng quý và đáng trân trọng.
    Lưu ở đây (và xuất hiện cả những bài viết không đáng có) mong các bạn thông cảm.
    @những người bạn của G :
    mỗi người có 1 ý nghĩ riêng trong mình
    hãy cố gắng vì nó nhé
    Chào tất cả các bạn của tôi
    Chúc may mắn và thành công.
    Hãy luôn vui vẻ, yêu đời nhé.
    Tôi lại trốn tránh sao???
    biết làm sao được
    lại đi ẩn cư thôi T_T bbb
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đúng đó chồng ui ! trẻ ko xông pha thì già hối hận ha ha hum nào gặp nhau cho hoành tráng tí nhở ,nhớ mọi người quá đi mất hic hic chồng cho ý kiến về ngày giờ và địa điểm cụ thể nhé !để mọi người cùng bàn bạc
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Mấy hum nữa nhậu ko cu ? anh dạo này đang rất rảnh
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hoành cái gì ? " im mồm đi " hahhahha . Đùa thôi , mai là SN Tuấn , thê nhưng mai lại phải đi thi đến 9h tối mới về chán thế , do vậy hẹn mọi người vào 16h ngày 18/09 tại cửa hàng nhà anh Sáng nhé , sau đó tối đi trung thu luôn cho vui nha .
  8. mercury1828238

    mercury1828238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bác faith lại đang tâm xóa mất tiu bài của em, bao nhiu bức xúc em dồn vào đấy nhưng mà thôi nghĩ lại cũng có cái hay. Mọi chuyện qua rồi cho qua luôn đi. Chúng ta bít với nhau, có cần ai khen ngợi hay đánh giá gì đâu. Cãi qua cãi lại thì chỉ thêm bực mình. Em rất nhớ mọi ng nhưng lại không muốn nghĩ tới những ngày đầy căng thẳng nữa.
    Nhớ gần một năm trước đây cũng là dịp trung thu, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được quen biết mọi người, cảm thấy mình quả thật mình là một ng có ích, cảm thấy cuộc sống của mình trở nên sôi động và vui vẻ. Em cứ nghĩ, những năm sau, vào những ngày này em sẽ lại được làm những công việc như vậy với mọi ng nhưng có khi là em hơi lạc quan quá. Nhưng nói là nói vậy thôi, ai cũng có cách sống riêng, suy nghĩ riêng, mang nhau ra chỉ trích chê bai đâu có hay ho gì chứ.
    Ai còn tình cảm thì đến với nhau, ko còn thì thôi, đừng nên gây thêm những rắc rối làm chi.
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Mâu thuẫn là động lực phát triển xã hội , nghĩ nhiều mà làm gì
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Nhớ những ngày đầu vào clb , nó nhút nhát , được mọi người giúp đỡ nhiều. Mọi người trò chuyện ,quan tâm tới nó và trong clb toàn những người rất đẹp trai , nhưng nó thích và quý nhất là hai người : Hoàn và Sáng. Con gái mà , ai lại không thích và nhất là những cử chỉ ga lăng , lời nói nhẹ nhàng ... .
    Những cuộc điện thoại , có khi chỉ là nói chuyện phiếm , có khi nói về clb, về những chương trình sẽ làm, ... H cho nó thấy hạnh phúc vì được tin tưởng, được quan tâm, chia sẻ , cho nó thấy mình trở thành người quan trọng .Để có lúc nó ngộ nhận và nói nó yêu ông . Khùng thật và nó ảo tưởng hơi bị nhiều .
    Trong các chương trình hoạt động, nó luôn muốn có mặt cả hai ông , nếu thiếu một trong hai , nhất là Sáng , nó thấy buồn và nó thấy ghen tị với Thảo , bởi Thảo quá xinh và nổi bật .
    Nói thật , nó chẳng biết thế nào là yêu đâu nên hay nhầm lẫn và ngộ nhận giữa yêu với thích, quý , và thần tượng .Nhưng nó với ai cũng đều rất thật và chân thành . Cho đến khi clb bắt đầu có những lục đục và sự chia rẽ . Với nó ,một người có quan hệ rộng ,có tài ăn nói và một người rất được lòng các thành viên hay những ai có lần tiếp xúc . Nếu cả hai kết hợp , clb sẽ làm được nhiều điều và cũng sẽ đoàn kết hơn . Nó nghĩ ai cũng muốn clb phát triển chỉ có điều đang có những hiểu lầm và xích mích nên nó cố gắng làm một điều gì đó để quan hệ của hai người trở nên tốt như cũ , ít ra đó cũng là những gì nó biết mặc dù có thể là sai .Nó mang câu nói của người này hỏi lại người kia để rồi chính nó lại là người có lỗi , có lỗi với Sáng . Xin lỗi ông nhiều .
    Hoàn ! nếu bây giờ ai đó có nói muốn ông xuống làm một thành viên , thì ý tôi vẫn như trước . Không phải tôi bênh ông mà chỉ đơn giản là tôi nghĩ , clb do ông thành lập , ông được hội chỉ định và vì ông đã dành cho nó khá nhiều tâm huyết và thời gian .Còn mọi người , nếu ai không muốn hay đồng ý để ông làm chủ tịch thì có thể tách riêng và hoạt động . Hoạt động đâu cần quá coi trọng một cái tên , tất cả là ở trái tim và tấm lòng của mỗi người .
    Mọi người ! tôi là đứa suy nghĩ đôi khi rất đơn giản , đơn giản đến nỗi trở thành một kẻ ngu ngốc .
    Trước,trong clb, dù giữa Hoàn và mọi người có xảy ra chuyện gì , hay dù hai bên có nói nhau ra sao , thì ở bên ngoài, tôi vẫn luôn coi tất cả mọi người như nhau.
    Hoàn ! mọi người đều có quyền tức giận , và không kiểm soát được lời nói , Tôi cũng vậy , khi tức giận cũng muốn chửi muốn mắng nhưng như cách làm của ông thì tôi coi thường, thất vọng lắm . Và không ngờ một người như ông cũng có lúc cư xử tệ như vậy , hoá ra từ trước đến giờ những lời tốt đẹp ông nói chỉ là giả tạo thôi ư ? Tôi tự hỏi, một người muốn ******** nguyện, muốn mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người phải có tấm lòng như thế nào ?có nên có những lời lẽ, từ ngữ làm tổn thương lòng tự trọng và có ý nghĩ sẽ trả thù của người khác hay không ? ( chết bầm, đồ tồi,ăn cắp,càng nói càng ngu,*** vào,đồ đểu , cơ hội , lợi dụng,hay - Những hậu quả tôi đã lãnh sắp đến anh và sự nghiệp của anh rồi đó. Hãy thử chờ coi.? )
    Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Đúng thật đó chứ .
    Để quên mất rằng đằng sau những lời nói đẹp đẽ và văn hoa, có thể là những toan tính và giả dối .
    Dẫu sao topic cũng đã dừng , tôi lại đi nói những điều này , thật xin lỗi . Tiện đây, cũng xin lỗi tất cả các bạn từng là thành viên trong clb, trước đây có điều gì không phải , tôi xin lỗi nhé , mong mọi người bỏ qua .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này