1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Mới hôm qua bà già mát mẻ
    Từng này tuổi vẫn chưa có cháu bế chơi
    Thằng con trai hơn mấy chục tuổi đời
    Vẫn lông bông một mình một bóng
    Bà buồn rầu vì con mình đâu đến nỗi
    Tuy có béo, lùn, hói và xấu trai
    Nhưng được cái nói dài nói dai
    Quý yêu nhất cái nết ăn nết ngủ
    Mỗi buổi sáng nhẹ nhàng ba bát phở
    Có đủ quấy, hai trứng, thịt thái thêm
    Đến bữa trưa tráng miệng nửa nồi cơm
    Thịt cá rau dưa mỗi thứ chừng chừng đó
    Nghe mẹ mát mẻ anh cũng hơi bừng bực
    Đã thế thì lấy vợ cho biết tay
    Nói thì dễ nhưng làm thật khó thay
    Gái đông thế biết chọn ai cho hợp cạ
    Anh vốn tính ngủ một mình, ghét người lạ
    Lúc giang hồ cũng chỉ phút chốc rồi chia tay
    Nay mà phải cứ cả đêm rồi cả ngày
    Anh không chắc mình có khả năng chịu đựng
    Làm đàn ông nói chung là khổ cực
    Ăn một tí nó cũng nói ăn nhiều
    Đi với bạn về khai nó bảo mình điêu
    Chung thủy cực kỳ vẫn bị nghi lừa dối
    Anh suy nghĩ vất vả ba đêm rưỡi
    Đêm cuối cùng quyết định kế họach năm năm
    Năm thứ nhất anh dành tiền đủ trăm
    Đăng quảng cáo tìm người ... đẻ hộ
    Năm thứ hai bắt đầu giai đọan tuyển mộ
    Cân nặng chiều cao và cả ai kiu ( IQ )
    Ai thiếu cân mà xinh xắn anh vẫn bảo lưu
    Chờ chung kết cộng điểm có thể vào danh sách
    Năm thứ ba anh bắt đầu tập dượt
    Trước gọi là mới lạ dần rồi quen
    Em thứ nhất thứ hai rồi thứ N em
    Cứ lần lượt xem em nào mình hợp
    Năm thứ tư bắt đầu anh cộng điểm
    Em nào xinh và nhiều điểm IQ
    Em nào khéo nói và chịu khó chuộng chiều
    Cứ điểm cao anh chấm vào đẻ hộ
    Năm thứ năm tất nhiên là làm thật
    Anh bắt đầu lên kế hoạch đạt chỉ tiêu
    Chắc chỉ một năm là bà sẽ có cháu yêu
    Nhiều khả năng là có hơn mười đứa
  2. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ko làm thất vọng các fan hâm mộ cả nước.Một mình anh ghi hai bàn thắng, lúc thấy anh ghi bàn em đã rú lên như 1 con thú ngoài rừng hú( chết cướp bản quyền của anh Chung, anh ấy đánh chết).Anh đã ko làm cho fan Ha Nội nói riêng phải thất vọng.Anh thật xứng đáng được mọi người trong FC ca ngợi, quả thật em cực kì vui mừng khi anh ghi liên tiếp hai bàn thắng vào lưới đội khách.Lần sau anh cứ phát huy như thế nha,fan HN luôn ở bên anh.
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    một cơ số mem box máy tính theo link vào đọc topic
    biết ngay có thằng vào chọc quáy , cu Tuấn chả hiểu cái quái gì , chuối , kệ hết , cứ luật mà giã , khỏi phàn nàn nhiều
    để topic đấy , đúng 1 tuần , ko ý kiến thì lần sau còn lèm bèm -> del ngay lập tức
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lang thang, bắt gặp Mr Lonely...
    Lonely (so lonely)
    I?Tm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
    I have nobody (I have nobody)
    for my own (nobody to call my own,girl)
    I?Tm so lonely (so lonely)
    I?Tm Mr. Lonely (Mr. Lonely)
    I have nobody (I have nobody)
    for my own (nobody to call my own,girl)
    Lonely, so lonely, lonely,
    So lonely, (so lonely),
    Mr. Lonely, lonely, so lonely
    So lonely, (so lonely, so lonely, Mr. Lonely
    -----------------------------------
    Buông mình, thả vào tâm nhạc
    Nhớ !!!
    I hate myself for Loving U ...
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bất chợt em gặp cơn mưa.. có tên lạ lắm..
    .. mưa lonely...
    buồn lòng, tìm gặp Mr Lonely ...
    rồi Mr từ chối tiếp em...
    quay về với mưa lonely...
    để nhớ thương vợi diệu trong lòng...
    muốn tìm lại chút tươi sáng rạng ngời trong nụ cười anh...
    lòng trải thảm chơi nhưng nào dạ có nghe...
    cứ đi cho run rẩy đầy bờ vai..
    rồi lại lẩm nhẩm... lonely...I have my own
    hỏi anh, trên đời có mấy người hiểu nhau....
    Lonely, Mr Lonely ......
    Crazy
    PS: ko phải thơ, chỉ là ngắt quang hơi thở và đoạn nghĩ suy...
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vậy là sau mấy ngày del cái ttvn lai hoạt động , mai đi 01 mà giờ này vẫn còn thức , lão Sáng cũng không ngủ được , có vẻ như đang street nặng .
    Hum nay gặp 1 số người , lại trở lại với các hoạt động môi trường .
    Sắp hết tháng rồi , cần phải làm những gì đây ? ????
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 27/09/2005
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng rồi chưa thức khuya.. cảm giác khuya nay là.. buồn ngủ !! hic hic !!
    Mai thi, bài cũng đã học, nhưng vẫn chưa xong. Bài nào đã đọc thì .. không nhớ !! Trách cái trí nhớ tồi tệ của ta ... !!
    Trưa, biết tin buồn về gia đình đứa bạn... chẳng biết sẽ nói gì khi gặp nó cả !! Nhưng ta hiểu rằng, tình bạn - khi gặp nhau sẽ tìm được sự cảm thông nhất định nào, dù có không nói chăng nữa ... !! có mong cuộc sống đừng quá khó khăn với nó cũng chẳng được, vì mỗi người có một số phận riêng rồi ... !! Nhưng mong rằng nó sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những biến động đó !!... Lâu lắm rồi không thấy khuôn mặt nó thật sự rạng rỡ vì niềm vui ...!!
    Chẳng có nhiều thời gian để tâm sự nữa.. những ý nghĩ đến trong chốc lát lại tan đi trong chốc lát !! Ta thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì ta đang có, với quĩ thời gian hạn hẹp này, với những người bên ta, với tất cả ... !!
    Còn mấy tiếng nữa bước vào phòng thi, hành trang mang đi cũng chỉ toàn kiến thức đã nhét vào đầu... nhưng chẳng sao, cám ơn cuộc sống, vì ta được làm một con người bình thường... !!
    Ngủ ngon, mọi người nhé !!
    tuntun
  9. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chả bít hôm nay là cái ngày gì mà sao mình đen đủi thế ko biết.Chỉ muốn đánh nhau với 1 ai đó nhưng lại ko dám vì sợ đau.Lâu lắm ko lên thăm cô Huệ được, cô ơi đừng trách cháu nha, ko biết dạo này cô thế nào? cả bé Trang nữa, chị ko lên dạy em học được xin lỗi bé nhiều, để hôm nào chị được nghỉ chị sẽ dạy em học.
    Chuyện CLB dao này lại chán rồi,mọi chuyện cứ dối tung hết cả lên.Hết chuyện nọ đến chuyện kia, bù đầu, mà tại sao lại thế nhỉ? chắc ko có việc gì làm, kể ra cãi nhau cũng hay.Hôm nào dủ bọn bạn cãi nhau 1 trận thể nào cũng bị chúng nó nói là điên.HƠ thì mình vốn là thần kinh dẫm phải đinh màdúng ko các bac?Đùa chút cho khí thế.
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    5 giờ 25 sáng , đã đến lúc ta phải đi rồi ...
    Đêm nay thật có ý nghĩa , ta đã làm được nhiều việc ...
    Ta sẽ sớm quay trở lại , refresh ... mọi chuyện mới chỉ bắt đầu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này