1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy buồn khi bạn cần buồn, bạn hãy vui khi bạn được vui thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận được thật sự hạnh phúc đã đến với mình như thế nào,bạn muốn sả stress hãy hét thật to và nghĩ về 1 cái gì đó tốt đẹp hơn đang đợi bạn ở phía trước.Đừng nản lòng chuyện gì đến nó sẽ đến,tôi và mọi người xung quanh bạn luôn bên cạnh bạn những lúc bạn vui , những khi bạn buồn và kể cả lúc bạn ko cần đến chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn ở bên bạn vì chúng tôi là bạn của bạn.Hãy lạc quan lên, chúc bạn luôn luôn vui vẻ(hehehehe, đây là suy nghĩ của be'' Linh, mọi người đừng chê nha)
    Hôm nay vui thật, vừa ngủ dậy có điện thoại:
    -alô!
    -em à? em dậy chưa? dậy đi anh đến đón em đi ăn sáng
    -trời, sao tự nhiên hào phóng giữ vậy, trở em đi ăn sáng
    -ư`, lâu lắm ko gặp em, gọi điện thì mẹ bảo là nó đi học ko có nhà, lên mạng thì em toàn tắt đèn ko gặp được ,nên hôm nay anh phải gọi điện mời em đi ăn sáng.
    -thế à, vậy 6h anh chờ em ở ngoài,em sẽ ra, vì em phải đi học sớm mà!
    -ừ! em ra ngay nha, anh sẽ chờ
    Lâu lắm mới gặp anh, vui thiệt.
    Chua có bao giờ đẹp như hôm nay
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bạn hãy buồn khi bạn cần buồn, bạn hãy vui khi bạn được vui thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận được thật sự hạnh phúc đã đến với mình như thế nào[/quote]
    Kinh , Tuấn để em Linh dạy cách sống kìa
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ...
    Tôi hỏi đất:
    - Ðất sống với đất như thế nào?
    - Chúng tôi tôn cao nhau.
    Tôi hỏi nước:
    - Nước sống với nước như thế nào?
    - Chúng tôi làm đầy nhau.
    Tôi hỏi cỏ:
    - Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    - Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời.
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?
    Thằng cu chukapi viết hay chôm ở đâu về thế ? hay thật
  4. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn xa lạ
    Bỗng dưng ướt đẫm tâm hồn
    Vách ngăn vô tình sẻ chia đôi ngả
    Xộc xệch hai màu trắng đen ...

    HN một ngày ... nhớ em
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bạn có thể tìm kiếm
    thông tin trên www.ttvnol.com với google qua địa chỉ sau :
    http://www.google.com/custom?hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=pub-5792471926456333&cof=FORID%3A1%3BGL%3A1%3BBGC%3AFFFFFF%3BT%3A%23000000%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BALC%3A%230000ff%3BGALT%3A%23008000%3BGFNT%3A%230000ff%3BGIMP%3A%230000ff%3BDIV%3A%23336699%3BLBGC%3A336699%3BAH%3Acenter%3B&domains=www.ttvnol.com&q=&btnG=Search&sitesearch=www.ttvnol.com
  7. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    "Hê-nô" mọi người, lâu lắm rồi chẳng gặp ai cả (nhầm, cn vừa rồi đến nhân văn gặp Chung--> Thấy vẫn như mọi khi, trông ''ngố'' hơn hồi xưa thì phải )
    Mọi người dạo này thế nào rồi, em nghe nói hôm 25/9 mọi người xuống Đông Anh àh, tiếc thật em chẳng được đi với mọi người, lần sau mọi người mà đi báo em với nha, em bon chen đi cùng
    Chúc mọi người luôn vui vẻ
    To anhtuanonline : Anh nhớ là anh nợ em cốc trà sữa đấy nha, em nói trước là em đòi triệt để
    Trên đời này chẳng có gì ghét hơn là ốm cả
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    TNT
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Tình cờ tìm trên google , thấy cái logo ngày xưa của mình được lưu trên đó mới kỳ
    [​IMG]
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã trở gió rồi !! con hẻm vẫn đầy những người bán sách, mua sách tấp nập.. chị bán rạo trứng gà ngải cứu mặc cơn gió lạnh thi thoảng tạp qua và những hạt mưa lất phất rơi, vẫn lúi húi rán rán, lật lật.. !! Trời ngớt mưa được một lúc rồi, không khí loãng hơn, lành lạnh.. Khu vườn hoa Lý Thái Tổ mọi ngày đông vui, trẻ con, thanh niên, người già đều tụ tập ngồi nghỉ hay dạo chơi còn hôm nay vắng lặng !! Cái mưa, cái không khí se lạnh làm cho con người dễ chịu hơn khi ở nhà và mở cửa cho thoáng thì phải.. !!
    Chưa phải là đêm mà con đường bị vây bởi màn sương mờ, đèn bên hồ càng trở nên đẹp kì ảo hơn... Gió táp vào tay lái từng cơn, từng cơn .. ko dữ dội như những đợt gió mùa giữa đông... nhưng cũng đủ để một người-không-khoẻ thấy run run ... !!
    Sáng, cái tin nhắn chúc chủ nhật đẹp trời của một người xa lạ lạc vào điện thoại đánh thức người-không-khoẻ. Cái ánh sáng heo hắt chui qua cửa sổ cố gắng làm người-không-khoẻ tỉnh giấc nhưng vô hiệu. Điện thoại reo lần tiếp, đành mò ra khỏi giường và làm những việc vẫn thường phải làm.. !! Khững người lại, nhớ lại giấc mơ kì lạ đêm qua - mơ về thầy mới, mơ về bạn cũ... !! Cười - bất giác thấy cái khô khô của khí trời - dịu dàng hơn trong suy nghĩ - à, mùa đông sắp về !!
    Cái khăn đan xong rồi, lòng vui hơn một chút, năm nay... sẽ không bị lạnh vì trời nữa !!
    Người-không-khoẻ sụt sịt, mò mẫn xuống nhà, bất ngờ thú vị vì trời đẹp quá, không nắng, không mưa, gió bấc nhẹ .. mát mát !! Bị cấm cung bởi 2 tầng áp bức, thế nên chịu, không ra khỏi nhà để tận hưởng cái mát dịu đó được.. ngậm ngùi ở nhà, vui với không khí gia đình ấm cúng... một ngày đẹp trời ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    To anhtuan: hôm nay em có chỉ thị là không được ra khỏi nhà rùi ( vì đang bị cảm cúm !! ) .. em sẽ liên lạc với anh sớm vì vụ Mộc Châu !! Hôm nay chắc là anh có tham dự chương trình môi trường hả, có gì hay ho nói em với !!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Chúc mọi người bước vào mùa đông với đầy tràn sự ấm cúng !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này