1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    He , make anh ...toàn bị gọi là trẻ con mới chết chứ . Còn Trangmyta với cả Panda cũng vẫn thế nốt , nhất là bộ quần áo , mấy năm rồi vẫn mặc bộ đó..he he lâu ko login nhớ mọi người điên lên được
    Bài đó em ghi rõ rằng là sưu tầm rồi mà Faith . ah , plasma bảo Hitle mình vì ko chịu chát...đã nói là đang bận rồi .
    Đọc bài của Trang tun thấy em vẫn lãng mạn nhỉ , cứ thế nhé
  2. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy không goi là cũ mà là "chung thuỷ"
    Àh mà mấy đứa khoa em định lập clb tình nguyện khoa, muốn hđxh bên ngoài định hỏi mọi người xem liên hệ trực tiếp được không ????????
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Uh hay đó , mà dạo này mất tích nhỉ , không tham gia với mọi người nữa chuyển qua đó hả ? không bít đâu hôm nào qua đây trả nợ anh nhé , hehhehe .
    Nói chung muốn liên hệ trực tiếp thì cũng được chứ có sao đâu , cứ xuống tận nơi muốn HĐ rồi contact .
    Lúc nào có vụ gì thì cho anh of với , xem khoa em có cô bé nào dễ thương hơn em không để anh cưa cẩm , hahhaha ^_^
  4. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián đang nhàm chán ! tự nhiên ốm mới chết chứ , thế này thì thứ 4 lên Nhổn thăm anh Quyến thế nào được.Ốm lúc nào ko ốm, ốm đúng vào lúc này, thế có đau ko.Một ngày nữa sắp sửa trôi qua, vẫn chưa làm xong việc nhà, lại chán.
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Cứ ở đấy mà kêu chán mãi , dở hả còn trẻ còn bay nhảy mà ko biết đường , cà dốt
    Làm vài buổi trốn học đi chơi , xả street , thế là xong ^_^
    Ngày trước anh trốn suốt
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 18/10/2005
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    ối trời , lão già này xui dại trẻ em , cấm không được trốn học , lớp 12 rồi cố à học đi không thì chỉ có nước đi chân đất thôi .
    thêm cái cấm nữa là cấm đi loăng quăng , suốt ngày thấy lượn lờ , cả bên ngoài lẫn tren mạng , hư quá cơ .
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ớ , lớp 12 rùi hả cứ tưởng em này mới học cấp 2 , sorry
  8. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! sao anh biết em ''''lượn lờ'''' anh nhìn thấy lúc nào? Chỉ điêu thôi.Tất nhiên là phải cố gắng học rồi, ko thi được vào đại học mẹ mắng chết.Cảm ơn các anh nhiều lắm
  9. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo mãi , cuối cùng thì hôm nay cũng phải viết mấy dòng vào cuốn nhật kí chung này ...
    Một năm trước , cũng dịp này , Mabư tham gia TTTN ...
    Hồi đó , Mabư rất ngại đi , vì không biết đi xe máy ( hic , giờ thì cứ mỗi lần ngồi lên xe là vít ga như điên ! ) và không muốn đi những nơi quá xa ( vì không có phương tiện mừ ! ) . Người đầu tiên add nick và chat với Mabư là anh Huy , vì học cùng trường . Chính anh là người dám mắng Mabư và thúc giục Mabư phải chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện , nhờ anh mà Mabư mới dám đến buổi họp ngày 21-10 ở trường Nguyễn Đình Chiểu - 21 Lạc Trung - buổi ra mắt của Mabư trước CLB . Thật sự là hôm đó , người gây ấn tượng nhiều nhất cho Mabư là chị Thảo - cởi mở , nhiệt tình , tốt bụng . Còn những nguời khác thì đem lại cho Mabư cảm giác không tốt lắm , vì mọi người nói chuyện quá nhiều , ngay cả khi người khác đang phát biểu . Anh Sáng thì cứ như VIP , ngồi một lúc lại " rung mông " ( điện thoại di động rung ) . Hồi đó Mabư nghĩ : " rồi mình sẽ làm gì với những người này đây ?" , tại vì trong cả nhóm có mỗi chị Vân là máu kinh doanh , và buổi hôm đó bàn kế hoạch bán hoa nhưng thất bại ! Đúng là giông , hình như từ hồi Mabư vào CLB , không cái dự án , ý tưởng nào đến đích thành công trọn vẹn cả ? Có phải đấy là lỗi của Mabư không nhỉ ?
    Một năm qua , những gì Mabư đã làm cùng với mọi người , có lẽ không nhiều để có thể tự hào rằng mình đã cống hiến hết mình cho hoạt động tình nguyện . Thứ ám ảnh Mabư nhất là hai chữ " cải tổ " - Mabư mới vào cũng nghe thấy , và suốt thời gian tham gia , Mabư nghe đến nó quá nhiều , đến phát sợ luôn . Giờ thì Mabư nhận ra , những gì mình nói và làm không phải bao giờ cũng thực sự đồng bộ với nhau ! Ý tưởng và thực hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau !
    Nghĩ lại , sau một năm , mình không làm được gì nhiều , có phải mình đã bỏ phí một năm rồi không ?
    Mabư không hối tiếc , thứ nhất là được gặp mọi người - mỗi người một tính cách , một thế giới , và mỗi người đều dạy cho Mabư nhiều thứ mà có lẽ chính họ cũng không nhận ra . Linh , VA , chị Nhàn , chị Thuỷ , chị Trang tun , chị Thảo , chị Hiền , chị Vân , Giang thỏ , Trang myta , Thuỷ Panda , chị Dung , anh Tuấn , anh Chung , anh Huy , anh Quân ,anh Cường , anh Hà có thể , anh Trung , Hoàn ...vui tính , nhiệt tình , tốt bụng , anh Hà changtihonkhonglo điềm tĩnh và chắc chắn , anh Sáng nhiệt tình đến mức đến chỗ nào có tình nguyện cũng gặp . Cả những người mà sau khi CLB không hoạt động nữa Mabư mới gặp như anh Hà - tinhnguyen08 , Sơn Jin .... Thứ hai là được gặp gỡ và chơi với tụi trẻ con : TT01 , Xuân Đỉnh ; những người khó khăn mà chúng ta đã đến thăm hôm Tết : một gia đình có tới 3 người bị tâm thần , bà mẹ già thì lẫn ; cả những con người trong CLB phục hồi chức năng tâm thần Láng Hạ ... Mỗi con người , mỗi hoàn cảnh lại làm Mabư thấy mình còn quá hạnh phúc , và còn rất nhiều việc trước mắt cần phải làm ... Thứ ba , chính là từ những thứ mà CLB và cả Mabư chưa làm được . Mỗi người một quan điểm , một ý kiến , một cách sống nên Mabư không trách ai , cũng không tự trách mình . Nếu không hợp nhau thì tốt nhất là đừng có trách móc nhau làm gì .
    Nhưng Mabư cũng học được rất nhiều từ những hoạt động đã tham gia cùng mọi người , và cả cách mà mỗi người làm việc nữa . Điều này quả thật phải cảm ơn mọi người nhiều !
    Thế là đã một năm rồi , nhớ quá , tất cả những gì mình đã làm , tất cả những gì thuộc về quá khứ tự nhiên lại ùa về . Nụ cười của bé Hồng , khuôn mặt của bé Duy lúc hai chị em " nghịch dại " làm nổ bóng , mặt mày bê bết sơn , tiếng gọi thầy trìu mến của Ngà , sự bướng bỉnh khó bảo của Tân , tiếng những người tâm thần đọc thơ cho nhau nghe , tiếng bọn trẻ lớp học Yên Phụ của cô Nam hát về lớp mình qua bài Cò lả .... Sao tự nhiên thấy nhớ quá , thương quá !
    Có thể , sau TTTN , mỗi người sẽ tìm cho mình một thế giới riêng , một nơi khác để hoạt động . Ai cũng phải sống hết mình trong thế giới riêng ấy . Cũng có thể , một ngày nào đó , ta gặp lại những người mà ta từng đến giao lưu , giúp đỡ . Nhưng khi ấy , những cảm xúc đó sẽ hoàn toàn khác , và không còn cùng với những nguời ngày xưa cùng hoạt động với mình nữa rồi ....
    Một năm qua , Mabư đã không viết gì trong cuốn nhật kí chung này và Mabư cũng không định viết , cho đến hôm nay .
    Nhớ năm ngoái , anh Chung rủ đi sinh nhật CLB , Mabư bận tham gia giải bóng đá nữ ở trường . Thật ra , đá xong thì đến sinh nhật vẫn kịp , nhưng cái chính là Mabư ngại , vì có quen ai mấy đâu . Mabư tự nhủ : " để năm sau thân với mọi người hơn đi cũng được , đỡ ngại ! " Người ta bảo " Việc hôm nay chớ để ngày mai . Có những thứ chỉ qua một lần mà thôi ! " Có lẽ nó đúng trong trường hợp này . Năm nay sẽ không còn sinh nhật CLB với những thành viên của năm ngoái nữa . Có lẽ đây là điều Mabư ân hận nhất !
    Cảm ơn mọi người rất rất nhiều , vì tất cả , vì những kỉ niệm mọi người đã cùng sẻ chia với Mabư , vì những hoạt động tình nguyện mà chúng ta đã cùng làm ... Hơn hết , cảm ơn mọi người đã làm bạn với Mabư , trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ bế của Mabư . Cảm ơn nhiều lắm ! Giờ thì mọi người phải sống hết mình trong thế giới riêng của mình và trở thành phần không thể thiếu trong thế giới của nhiều người khác rồi ! Chúc mọi người sống vui vẻ , hạnh phúc và may mắn !
    To Hoàn : Cụ ạ , con xin lỗi vì tất cả , và cảm ơn cụ vì tất cả , chính nhờ cụ mà con mới biết những người như thế này . Con vẫn thắc mắc về những sai lầm của con và TV ngày xưa mà cụ nói là cụ nhận ra . Nhưng thôi , giờ thì những điều đó không còn quan trọng nữa rồi , nhất là sau tất cả những gì con đã trải nghiệm trong CLB của cụ . Cảm ơn về tất cả ! Một ngày nào đó , nếu có gặp lại , hi vọng mọi người vẫn là những người bạn tốt !
    Sorry tất cả mọi người nếu những cảm xúc của Mabư làm mọi người khó chịu và mỏi mắt vì phải đọc nhiều . Cảm ơn vì tất cả !

  10. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chị Huệ! em biết tình cảm của chị dành cho tất cả mọi người trong CLB và em cũng như chị, cũng rất nhớ mọi người.Hôm nọ em và anh Huy có xuống lớp học tình thương XD , các em ở đó vẫn thế khi thấy chị đến khuôn mặt của đứa nào đứa nấy vui mừng khôn xiết vì lâu lắm em mới được gặp chị, có 1 bé hỏi: sao lâu lắm ko thấy chị lên thăm chúng em, hay là chị ghét bọn em rồi, quả thật câu nói đó của bé Hồng làm em suy nghĩ rất nhiều.Không xuống thì thôi, xuống thì lại có bao nhiêu kỉ niệm tràn về, giá mà mình được như xưa, được chơi với các em nhiều hơn thì thích biết bao.Mình chỉ biết học và đi chơi cùng bạn be, sao những lúc rỗi ko xuống với các em.Mình đã hiểu ra rằng , bọn trẻ ko có tội , ko lên vì xích mích của người lớn mà ảnh hưởng đến con trẻ.Lúc em chuẩn bị về có 1 cô bé nào đo ko nhớ tên dặn chị là, thứ 7 hoặc chủ nhật chị xuống dạy chúng em hát nha, chị ko dám hứa trước nhưng cũng gật đầu vi khi nhìn vào mắt các bé em đã nhìn ra chúng nó cần sự có mặt của chúng ta biết bao nhiêu.
    Mỗi khi buồn em cũng hay lên mạng, và toàn vào trang bảo tàng ảnh để nhớ lại những khoảnh khắc mà tất cả mọi người cùng bên nhau đi tình nguyện , 1 cảm giác rất khó tả tràn về trong em, tuy em cũng tham gia CLB khác, quen nhiều người khác nhưng em vẫn ko thể nào hoà nhập với họ như khi em mới vào CLB.Em nhớ , nhớ lắm những người anh người chị của em.Chị gái em lâu lắm em ko nói chuyện với chị ko biết dạo này thời tiết thay đổi chị có bị ốm như em ko? gặp anh trai thì dạo này thấy chán quá, ko gặp thì nhớ mà gặp thì lại ko có chuyện gì để nói.
    Khi vào CLB ấn tượng đầu tiên của em là về anh Sáng, lúc nào thấy anh ý đi họp cũng phai mang theo cái ba lô to lù trên lưng và đặc biệt rất hay đội mũ, phải lừa mãi mới giật được mũ của anh ý ra.Sau đó là đến anh Tuấn gaugau, khi ngồi trên xe anh trở xuống Đồng Dầu để thăm các em ở đó, thấy anh cũng vui tính,nói nhiều, nưng rất tốt bụng.Còn nhiều người nữa mà em muốn nói ra nhưng giwò phải về.
    CHÚC CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ TRONG CLB VUI VE VA NHAN DUOC NHIEU HOA TU CAC ANH CON TRA NHAN NGAY PHU NU VIET NAM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này