1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Cái lão gì này , nói lão đi với clb lão bảo tao già rồi , không đú với lũ trẻ , thế mới lẩn thẩn chứ , hahhâh .
    Trông thì như thằng con nít mà bầy đặt ông lão .
    Chiều này vậy .
  2. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    He , tiếc cho những ai không đi tối qua ! Đúng là rất vui ! Lâu lắm rồi mới lại được gặp mọi người , nhớ quá ! Công đầu thuộc về chị Vân , cảm ơn chị nhiều nhiều đã cất công kêu gọi mọi người ! Khổ thân , hôm qua đi tăng 2 đến mấy giờ mà hôm nay đã bị ốm thế ạ ? Chị ơi , chóng khỏi đi nha !
    Cảm ơn mọi người rất nhiều , vì một ngày mồng 7-3 rất vui ! Hôm nay ở lớp cũng không học hành gì ! Khổ thân con trai những trường nào âm thịnh dương suy , tổ chức cũng khó mà không tổ chức cũng khó !
    Chúc mọi người mồng 8-3 vui vẻ nha ! Các chị em thì hoa ngập nhà , còn các anh em thì không bị cháy túi vì phải tặng hoa cho nhiều người quá ... ^_^
    All the best wishes !!!
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    hè hè , thằng gâu gâu kia nói ít thôi , đau đầu lắm
    hum đó bận , ko đến được , sò rí , hẹn 7-3 năm sau vậy
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tự nhiên thấy bài thơ này hay hay , pót mọi người cùng đọc :
    Hai Chiều quên nhớ
    ( Bùi Sim Sim )
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chóng chánh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biêt đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim mong manh trở tình yêu chòng chành
    Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em nghẹn lòng thốt gọi thành Tên
  5. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không được gặp mọi người , lại thấy nhớ rồi ! Hic, mình tham lam thật , dường như buổi tụ tập hôm mồng 7-3 chưa ăn nhằm gì ! Mà này , sao sinh nhật em mà không ai chúc cái gì vậy ta ?
    Anh Sáng ơi , giúp em đi mà , check mail đi !
    T ơi , dạo này biến đâu mất tiêu vậy ? Tự nhiên lại thấy tâm trạng thế ?
    Trời mưa , càng thấy nhớ mọi người hơn ...
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Lại mấy cái mail tán tỉnh hử anh có bao giờ check mail đâu
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 26/03/2006
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đang dự toạ đàm , vừa gặp 1 bạn trong TP.HCM ra ..... hic , giống lão Faith như đúc , từ cách ăn mặc đến dáng người , tóc ...
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Theo 1 nghiên cứa khoa học thì trên thế giới có ít nhất 1 người giống ta , cái chính là không biết người đó nằm ở đâu
    Em cũng đã gặp 1 người giống em dã man con ngan ở Hạ Long ,.
    Mà cái tên Chung này từ hôm đó lại lượn mất tích thế ? vợ sắp đẻ hả
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đang bận mà , 1/4 này xong đi Đà Nẵng ko >?!!! hômnào xong chương trình này dẫn thằng bạn đấy đến cho xem mặt, đảm bảo ngất vì ko bit đâu là Faith thật Faith giả
  10. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Lão này , ăn nói cho nó cẩn thận nhá ! Ai tán tỉnh lão hả ? Đã già mà còn hay ăn dưa bở , thảo nào đến giờ chả ma nào nó yêu cho ! Có việc quan trọng thì mới phải nhờ , nhưng giờ thì chẳng thèm nhờ nữa ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này