1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, thích quá nên lên khoe tí. Hì, lâu lắm rồi không được một bữa sảng khoái như thế này. Có lẽ lâu lâu lắm rồi ko được một buổi đi chơi vui như thế. Thực sự thậm chí không thể nhớ được lần gần đây nhất là lần nào, có khi từ những năm nhất rồi cũng nên.
    Cả bọn vốn từng sát cánh bên nhau, giờ tan tác mỗi đứa một phương. Hẹn gặp, với đủ các mục đích cao cả, cuối cùng mải vui mải cười mải nói chẳng tên nào còn nhớ được đến cái lý tưởng cao sờ cả đó nữa. Đến là hài. Trời bắt đầu sấm chớp đì đùng mây đen khói toả phát sợ, lốp đốp hạt mưa rơi xuống mái hiên, chẳng biết có tên nào mò đi không nữa, hic. O Thế rùi thằng bạn đến đón, chẳng nghĩ gì đi luôn. Mưa bắt đầu nặng hạt hai đứa vẫn phóng như điên. Vừa kịp đến nơi thì trời đổ mưa rào, lạy chúa, đúng là phật dạy ở hiền gặp lành cấm có sai bao giờ. Hí hí.
    Cả bọn tuy xa nhau, (hình như được gần 3 tháng rùi), vậy mà chẳng ai hỏi thăm tình hình gì hết, cứ làm như vẫn mới gặp nhau ngày hôm qua vậy. Chẳng còn biết câu nệ giữ kẽ với nhau nữa, mình đau hết cả bụng chỉ vì ngặt nghẽo cười. Thích quá, đến bây giờ vẫn có cái cảm giác hân hoan ấy. Túm lại, vui ơi là vui.
    Quân và Thuỷ thì vẫn xứng đáng làm tứ quái, quậy hết biết luôn, bằng chứng là cả hai không cho ai ăn hết cả bằng những chuyện quá khứ và chuyện hiện tại. Buồn cười nhất là lúc tên Quân khoe thành tích bám trụ box Giáo dục giới tính của TTVN suốt 6 tháng, lại còn ngậm ngùi, ?ohôm nọ khoe với một em, ai ngờ em đó bám trụ ở đó hơn 1 năm rồi, thảo nào thấy mình vẫn dốt hơn em ý.? S chit cười.
    Còn bé Linh thì vẫn như ngày nào, đủ thứ không ăn được, mắm cũng phải pha riêng một bát này, rau trứng cái gì cũng riêng. Làm cả bọn cứ hết: ?ođem tỏi hấp với cơm cho thơm, đem tỏi rửa chung với rau sống cho sạch?. Đến cả nem cuốn mà bọn nó cũng bảo: ?osát kĩ tỏi đi rùi hãy ăn? Con bé hậm hực xị mặt ra trông đến là buồn cười.
    Mình vẫn được cái cao cả là chăm chỉ dọn và rửa bát, hè hè, cả bọn rõ ràng là định đi ca 2, cuối cùng mải cười đến hơn 10 mới dứt còn ca hai cái nỗi gì, mà mình thì mai thi, nên đành phải giải tán. Hic, mấy thằng bạn đến chủ nhật mới được thả trại hẹn mai đưa mình đi giải sầu, nhưng mình chẳng thể sầu nổi khi gặp bọn này, xả sì trét sướng thật.
    Đoạn ăn xong ngồi nghỉ để quyết xem có đi ca hai không mới sợ chứ. Đoạn đấy tên Thủy bếu lôi giấy ra chơi trò chơi. Ờ, trừ một ?oem bé? ko chơi và Thuỷ bếu là quản trò, có 5 cặp tròn trĩnh xếp thành hình tròn (sao mà hôm nay trai gái cân bằng thế nhỉ?). Tên Thuỷ bếu lôi giấy bút ra ghi ghi chép chép. Mình số 2, cùng đôi với anh yêu của cả bọn. He he. Câu hỏi con bếu đưa ra là: bạn thích cái gì trên người của người bên cạnh nhất? Tên Tuấn bảo thích cái tai mình nhất (hừm, không hiểu hắn nghĩ cái quái gì nữa.) Mình quay sang anh yêu, anh vốn nổi tiếng vì cái răng khểnh chết bao cô bé, mình bảo: cái răng. Ờ, thế nên mình suýt ngất khi cuối cùng con Thuỷ Bếu tuyên bố: Bây giờ, kết quả là: bạn thích cái gì thì hãy? hôn cái đó!
    Chẳng hiểu có phải say bia rùi không nên cả bọn nhất định bắt phải thực hiện. Đoạn này ko kể tiếp nữa, không thì... hì hì.
    Trên đường về cả bọn vẫn còn nhăn nhở, yêu mọi người quá đi mất. Nhất định sẽ lại gặp nhau rồi, mọi người muôn năm!!!!
    Chán nhất là hôm nay bibabibo và ninja ko đến được, buồn ghê, bà bibabibo từ ngày chia tay nhau đến nay thấy mất tích, hu hu, cô nàng xinh xắn dễ thương nhất bọn, nhớ quá đi!!!
    Anyway, sẽ còn gặp nhau mà, phải không nào?
    Hôm nay đặc biệt phết nha. :- P
    09.gif
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Gửi mấy ảnh nữa cho máu nhé [r10)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    bằng chứng cho cái việc cười không ngậm miệng lại được của bà con.
    hè hè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 08/06/2006
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi ! mình hí hửng online để post bài tường thuật thì con mụ pờ lát ma nó lại tranh cơm cướp gạo của mình,xế có đau không kia chứ .Nhưng mà xem ra vẫn còn rất nhiều điều muốn nói,muốn viết ra đây để cả nhà cùng thưởng thức cái buổi đại tiệc của cả gia đình Tình Nguyện chúng ta nhờ
    hơ hớ he hé vui quá ! đến bi giờ sau 1 đêm ngủ say để hồi sức thì vẫn còn cái cảm giác phê như con tê tê (iem thề với mọi người là hôm qua iem chỉ mới uống có 4 cốc bia thui nhưng mà căn bản đi Bắc Kạn thăm thác Bản Dốc nên thấy vui quá chả thấy mệt tẹo nào cả ).Mọi người còn nhớ cái quả em Trang(trangmyta) nói 1 câu làm anh Tuấn(anhtuanonline) giật tờ lờ mình không " anh Tuấn,cho em muợn cái môi " ối zời ơi là zời cả nhà cứ gọi là cười bể bụng rồi lại còn cả cái vụ lão Quân tỉ mẩn ngồi kể về chuyện quá khứ của mình được sinh ra...................sinh ra từ đâu cả nhà nhờ?à ừ đúng roài mới sinh ra đã được đóng khố,đòi uống bia thì phụ huynh lại cho uống sữa ha há.Còn mụ Vân(Plasma) thì không biết có phải ở Uông Bí hay không mà mẹ yêu lại quấn tã đầy người (Bí quá đây mà ),em Trang thân yêu thì lại còn đặc sắc và hấp dẫn hơn với những tàu lá chuối,cả nhà mà nhìn thấy em ý lúc đó không khéo lại tưởng em chuẩn bị tham gia lễ hội hoá trang ý nhờ nhưng mà nói thật là em không thể đú với thế hệ đi trước như chị được đâu bởi vì chị còn được lá phượng bao bọc kia mà ha há cái mà lão Quân Tuấn cho rằng : điểm chung ở HP và HN đều có đấy là đặc sản,mở ngoặc con hàng lởm đóng ngoặc chậc chậc ! các pác làm thế chết iem,mất hết khách khứa .Chưa ăn xong thì con mụ Vân đã bê đĩa hoa quả chình ình ra để rồi mình lại phải nói 1 câu mà chả muốn nói ra với nó " Cái bụng mày không tốt,cán bộ bảo tao không chơi với mày à " phải công nhận là dạo nài mình hài vãi,làm cho cả nhà được cười như kiểu Thị Nở được mùa Ngô hay Liên Xô được mùa chuối ý
    Vui nhất vẫn là cái màn chơi tập thể do Thuỷ(haynhinthangvaosuthat) làm chủ xị hí hí ,cả nhà mình nhìn rất xứng đôi vừa lứa,ai nấy rất hí hứng nói thích 1 cái gì gì đó của người bên cạnh nhưng rồi mình tuyên bố trò chơi nài là : Thích gì................hôn nấy eo ôi cả nhà tá hoả ra vì sắp có những màn độc diễn,mấy pác zai còn bẩu : thế mà không nói sớm để anh chọn thích cái khác,đầy 1 bụng tiếc chỉ có con mụ Vân,anh SángGiang thỏ là thích thôi bởi vì họ đều có 1 điểm chung để gắn kết tâm hồn đó là thích hàm răng của nhau khơ khớ nèo nèo thích thì bi giờ thực hiên đi chớ,bắt đầu là iem Huệ,em ý nhẹ nhàng nâng bàn tay anh Tuấn và hôn lên chiệc nhẫn kim cương pha chút vàng Ý nhưng mà thật ra là hàng mỹ ký,bi giờ đến anh Tuấn tiến sát gần Vân 1 chút nào,nhìn anh Tuấn hôn tai Vân mà cứ như kiểu 2 người đang thì thầm mùa xuân ý nhờ................
    Trật tự,im lặng ................cả nhà cùng nín thở bóp cò để chứng kiến màn hôn vào răng của Vân và anh Sáng (cũng may trước đó Thuỷ đã tranh thủ cướp mấy cái răng quan trọng của chồng roài không thì tối qua thể nào cũng có 1 số phần tử đau nhức vài cơ số thứ trên cơ thể ).Ơ kìa ! chưa gì Vân đã lăn đùng ngã ngửa ra đất thế kia,anh sáng thì rất háo hức nhưng làm hàng 1 tẹo bằng cái quả giơ tờ giấy thủng 1 lỗ ở giữa lên hi hí cuối cùng thì sau 1 hồi thẹn thùng,nàng Vân đã hôn hờ lên bờ môi dịu dàng e ấp của anh Sáng .Sau đây là màn hôn thứ 2,anh Sáng phục thù Vân bằng cách quay sang hôn Giang thỏ he hé cố lên em ! chị vẫn làm cái khâu kĩ thuật ý mỗi lần chồng chị xách va li lên cửa hàng mờ được sự động viên chân thành và nhiệt tình nên em Giang(mecury1828238) cũng thử xem thế nào(thú thật không thử lúc ý về nhà chả có mà thử đâu nhá cô ) thôi thế là xong,bi giờ đến lượt lão Quân xoè bàn tay nếm ngón tay để em Giang hun vào ngón trỏ thân yêu,tay ảnh tay anh vừa ăn dưa hấu,em cứ mái thoải đi ! nhưng mà em nó lại muốn hun ngón tay còn nguyên vẹn cơ(khổ quá lại phải đi rửa tay ) sau 1 hồi chấm mút thì tay lão Quân vẫn còn nước cuối cùng thì em Giang nhà ta vẫn hun kèm them 1 tờ giấy để tránh virus hi hí (cô giáo em dạy thế nhờ )
    Ôiz trời đất quỷ thần ơi có tưởng tượng cái cảnh hôn thắt lưng của anh Quân với em Trang thân yêu không?(thôi thì chúa trên thiên đàng cũng phải cảm thông vì anh Quân thích chơi kiểu độc cơ ) cái cảnh anh Quân luồn người xuống để chinh phục cái...................thắt lưng của em Trang ý mà (eo ui vui phải biết nhờ )iem nó còn bé bỏng mảnh mai thế kia mà anh làm thế lần sau nó sợ nó ứ ngồi cạnh nữa thì có phải phí không anh zai của em .Sau 1 hồi tĩnh tâm,các động mạch chủ đã được thắt dây an toàn thì iem Trang chuẩn bị tinh thần để hun lên chiếc mũ trên đầu của Cường(rambo) như kiểu fen hâm mộ hun lên Ronaldinho ý (gớm chả sướng đêm về mất ngủ ) lại đến mà hun khuyên tai của Cường với em Linh(fantasy) (ui cha ! khuyên tai đẹp quá,bé cho anh hun nhớ ) rồi cả nhà lại được chứng kiến cái cảnh thì thầm mùa xuân được lặp lại lần 2 hi hí ,em Linh tức quá chả biết làm seo thế là quay sang hun nhẫn của anh Hà(changtihonkhonglo) không ngờ bị anh giơ 1 quả đấm ra(sở dĩ như vậy vì anh mún bé Linh hun được thuận tiện và dễ dàng thoai mờ ).Thế rồi giờ phút mong đợi cũng đã đến,máy ảnh tập trung vào,cả nhà xúm xít tập trung sức người sức của cho vụ anh hun vào mũi dọc dưa dọc dừa của em Huệ(jainakang).anh Ha` ui ! xin anh cho cả nhà biết là nụ hôn nài có phải là nụ hôn đầu đời của anh không ạ?cảm giác của anh có giống những lần anh đi ký hợp đồng với đối tác không ạ?
    Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc,lời chia tay đã nói nhưng mà sao mọi người vẫn chưa muốn xa nhau?Cảm ơn ba mẹ anh Sáng(ba mẹ chồng mình)Nói cho cô Linh và cô Trang buồn là còn lâu các cô mới tranh chức được với chị vì ít ra tối qua chị cũng đã thuộc được hết vị trí để đồ và cách sử dụng bếp ga của nhà anh Sáng Cảm ơn tất cả mọi người đã cho chúng ta có những lần hội ngộ vô cùng đáng nhớ như thế này,tự nhiên mình lại nhớ đến lời bài hát ".................đi xa là nhớ....................rồi mai này chúng ta lại gặp nhau " ,phải rồi,cho dù ở những phương trời khác nhau nhưng chúng ta tự hào là những thành viên của mái nhà thân yêu mang 2 chữ Tình Nguyện phải không?
    Được haynhinthangvaosuthat sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 04/06/2006
  4. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sao chị Thuỷ lai nói hết sự thật ra thế này, ngượng wá
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG] ngượng gì nhể [​IMG]
  6. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Buổi hôm đó công nhận vui thật, cười sái cả quai hàm luôn
    Mọi người lâu không gặp trông chả ai khác mấy, chỉ có mỗi mình khác . Ngại quá cơ.
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 04/06/2006
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Khỏi nói, buổi hôm đó cực vui, hehhe.
    2 cái đứa kia nói hết thế thì biết tự thuật cái giề bây giờ, híc, bon chen sứt môi.
    Cả ngày hôm nay đi red river tour mệt wé, vẫn còn dư âm của bữa tiệc chưa tàn, hôm qua em Tuntun nhắn tin gửi lời hỏi thăm mọi người, em ý bận chuẩn bị cho ngày hôm nay đi thực tập nên ko đến được. Tiệc cho những người không đến quá, hôm qua mà bị xì trét kiểu gì thì cũng phải rơi rụng hết cả ^_^
    Như vân nói, hôm qua mục ngoài mục đích liên hoan chúng ta còn có ý định bàn việc có nên lập lại nhóm hoat động hay nhóm bạn thường xuyên gặp nhau, giúp đỡ nhau, và cùng đi tình nguyên hay không ? Về vấn đề này, anh Hà, Vân và Thuỷ cũng có nhiều ý kiến, vậy tất cả cùng nhau thảo luận trên này nhé.
    Chúc mọi người 1 tuần mới may mắn, thi cử suôn sẻ.
    Cheers !
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    http://img157.imageshack.us/img157/8363/dscf00127ug.jpg
    http://img157.imageshack.us/img157/5321/dscf00113qp.jpg
    http://img157.imageshack.us/img157/7631/dscf00266pk.jpg
    http://img46.imageshack.us/img46/3693/dscf00352ou.jpg
    http://img217.imageshack.us/img217/2040/dscf00239ih.jpg
  9. xWOWx

    xWOWx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vui thế
    Cuong` ko ru? tôi
    huhu
    ( Lam Son )
  10. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ảnh xấu òm mà choán cả cái trang web, mod mà như thế là không tốt.
    Thần tượng ơi, cảnh cáo không được đâu. Đối với Tuấn ah, treo nick đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này