1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    Buồn và đói. Đăng ký ADSL Viettel hơn 1 tháng chưa thấy đến cài. Cú quá.
  2. Rose_girl

    Rose_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! lâu lắm ko gặp mọi người, ko biết dạo này mọi ngưuơì thế nào.Thời gian troi nhanh thật chả mấy mà lại hết 1 năm, hix.Nhân dịp noel và năm mới bé chúc cả nhà có 1 lễ noel và năm mới vui vẻ, hạnh phúc, đem lại nhiều niềm vui cho những ngưưoì bất hạnh.
  3. quyetvinh

    quyetvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ, một chàng trai trong thị trấn gặp mọi người và nói rằng anh có trái tim đẹp nhất nơi này. Trái tim tràn đầy sinh lực với những nhịp đập rộn ràng. Một trái tim hoàn hảo không tì vết?
    Ai nấy đều xúm lại ngưỡng mộ và cho rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng biết.
    Chàng trai rất tự hào, sung sướng vô cùng trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, của những cô gái trẻ khi họ chúc mừng, ngợi ca.
    Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước đám đông và nói rằng ?oHỡi chàng trai trẻ, chàng có một trái tim hoàn hảo nhưng nó không đẹp bằng của ta?.
    Tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn trái tim của người đàn ông lạ mặt. Trái tim với những nhịp đập mạnh mẽ nhưng hằn sâu những vết sẹo, những vệt ngang dọc của thời gian, những mảnh vỡ đã được vá lại bằng những mảnh vá khác.
    Những mảnh vá cũng không hề hoàn hảo vì chúng chẳng vừa khít. Và ở khuất sâu trong trái tim người đàn ông còn là những lỗ hổng thậm chí không hề được chắp vá.
    Mọi người đều nghĩ ?oTại sao người đàn ông này lại có thể cho rằng trái tim của ông ta đẹp??. Chàng trai trẻ nhìn trái tim của người đàn ông và cười: ?oTại sao ngài lại cho rằng trái tim của mình đẹp hơn của tôi? So với trái tim của tôi, trái tim của ngài không còn toàn vẹn với toàn sẹo, tì vết và cả sự già cỗi của thời gian?.
    ?oĐúng vậy!? - người đàn ông nói. ?oTrái tim của anh trông thật hoàn hảo, đẹp hơn trái tim ta. Nhưng hỡi chàng trai trẻ, mỗi vết sẹo hằn in trong trái tim ta chính là những gì còn lại sau mỗi lần ta trao tình yêu cho người khác.
    Ta đã yêu và trao một phần trái tim của mình cho họ. Những người ta yêu thương cũng trao lại một phần trái tim họ cho ta để bù đắp lại phần mất đi. Nhưng những phần cho đi và nhận lại không bao giờ là giống nhau nên những mảnh vá trên trái tim ta không hoàn hảo, nó có những vết hằn nhưng ta trân trọng và gìn giữ vì nó giúp ta luôn nhớ về những tình cảm ta đã cùng chia sẻ với mọi người.
    Đôi khi ta trao một phần trái tim mình cho người khác mà không bao giờ nhận lại mảnh vá. Điều đó để lại những khoảng trống trong trái tim ta vì tình yêu cũng có nghĩa là tìm kiếm một cơ hội.
    Mặc dù những khoảng trống khiến ta nhức nhối, chúng sẽ không bao giờ lành nhưng lại gợi nhớ về tình yêu mà ta đã dành cho mọi người. Ta cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ nhận được những mảnh vá để làm liền lại những khoảng trống. Và ta coi đó là vẻ đẹp của một trái tim, vì nó mang tình yêu của sự Cho và Nhận.?
    Chàng trai trẻ đứng đó, không kìm được nước mắt trước câu chuyện của người đàn ông. Chàng bước về phía ông, run rẩy trao một phần trái tim mình.
    Người đàn ông mỉm cười, nhận món quà từ chàng trai trẻ, gắn vào trái tim mình và trao lấy một phần từ trái tim của mình đặt vào vết thương nơi trái tim của chàng trai trẻ. Mảnh vá vừa trái tim chàng trai nhưng nó không hoàn hảo vì vẫn còn những tì vết.
    Chàng trai trẻ ngắm nhìn trái tim mình. Không còn hoản hảo như trước nữa, nhưng nó đẹp hơn bao giờ hết bởi đã có thêm tình yêu của một người.
    ( Sưu tầm )
    Vậy đó,trái tim lành lặn,ko vết sẹo,ko vết thương chưa fải là trái tim hoàn hảo,xinh đẹp.Mà những trái tim biết yêu thương,biết cảm thông,biết chia sẻ với mọi người mới thật sự là những TRÁI TIM ĐẸP.Chúng ta,mỗi Tình nguyện viên,đang làm cho Trái tim của mình ngày càng đẹp,hoàn hảo hơn,bằng chính những hoạt động Tình nguyện,từ thiện của mình.Chúng ta sẽ ko ngừng tô thắm Trái tim của mình ngày càng ĐẸP,HOÀN HẢO hơn,fải ko nào?(*_*)
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác quá!! Không sao bác ạ, thế nào rùi cũng có ngày viettel đến tìm bác!! Nhưng mờ bác cứ phải alo cho viettel í ạ!! Em mà hông alo giục thì chắc đến giờ vẫn ngồi nhà ngáp ngáp ạ!!
  5. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà sang năm mới 2007 mạnh khoẻ, may mắn, có nhiều niềm vui và an lành!
    Hôm nào chuẩn bị Tết, nhà mình tụ họp "tất niên" cái nhỉ? Lâu lắm lắm lắm rồi không gặp mọi người!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm , check điện thoại dường dài sang Thái đăng kí 2 suất hội thảo . Thiện điện thoại đi Măng Thít gấp ... Một năm mới đến ... Những cơ hội mới nữa sẽ đến ....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ thế là nhất định không nhìn mặt nhau trước khi yên..........nghỉ Tết hử?
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    lẩu đê
    vào điểm danh xem còn mấy người sống
    anh - số 1
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Thằng cu Tuấn ở cùng anh nên anh diểm danh hộ nó luôn, nhân tiện spam được thêm 1 bài
    Anh Tuấn : số 2
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem - năm bờ oăn
    (chú thích : số 3 khé khé )
    kiểu này phải PM hay a lô cho từng đứa thôi chứ chúng nó điếc không sợ súng đâu
    hôm trước mới gặp Quân và Cường ( em và Nhàn ) 4 đứa đi ăn ốc chợ Mơ lúc 11h đêm (vui vãi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này