1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    gió đầu mùa .... lòng chợt nhớ đến Thạch Lam ... chợt nhớ đến 2 đứa trẻ ...
    gió mùa năm nay không biết có lạnh có mang hơi vị ẩm ướt và rét mướt không ?!
    hic... mưa rơi rùi ... còn gì tuyệt hơn nếu được ngồi bên một cốc cafe đánh đá, nghe " rytherm of the rain " ... ngắm mưa nhỉ !? .. em vẫn gọi mưa của gió đông bắc là mưa đông bắc mà chẳng căn cứ vào một điều khoa học nào hết .. đơn giản chỉ bởi em thích thế ... !!
    nhưng mưa đông bắc đâu có dữ dội, đâu có làm ướt tóc ướt bờ vai và thay cho giọt nước mắt của em .. đâu có làm cho người em run lên vì đi dưới mưa ... !!!.. Có lẽ bởi vậy em ko yêu mưa đông bắc ... Nhưng mưa đầu mùa thì sẽ khác ... sẽ dữ dội.. nồng cháy sẽ táp vào mặt em.. sẽ cho em run lên nhưng lại mang cho em những niềm tin mới.. và cả những nỗi buồn mới .. !Em nhớ trong một cuốn truyện tranh đã có người nói rằng, "mưa rửa trôi hết nỗi buồn, em ạ !! " ... Và em lại nhớ nhớ đến những buổi ngồi đọc truyện một mình trong chiếc chăn thân thương, rùi lại oà ra khóc ngon lành ... lúc đấy là em đang cô đơn đấy !!!Em tự trách mình .. ko mạnh mẽ, ko mỉm cười !!Nhưng trong truyện, Andy đã mất trên bầu trời chiến tranh anh ạ, đã ra đi mãi mãi đấy ... đã bỏ lại R một mình trong gào khóc, trong những cơn mơ ... !
    ngồi nghe only love, em đang nghĩ gì, cũng chả biết .. có lẽ về một điều gì đó mơ hồ, điều gì như trong câu thơ vẫn nói " có những dải không gọi là phố xá !! " .... chạnh lòng trước trời mưa ... !!! ...
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    ...
    em ko biết nói thế nào,ko biết ghi lại cảm nhận của mình khi nghe những beautiful melody ... bởi đơn giản, em là đứa dốt văn nhất trên đời .... làm sao em nói được nhỉ !? làm sao em giữ được nhỉ ?! những giây phút hạnh phúc khi bên bạn bè em, khi em tự thưởng thức cuộc sống, khi em buồn ?! ... sẽ chẳng có những cảm nhận được viết ra, sẽ chẳng có một vần thơ nào của riêng em cả ... nhưng em lại chợt nhớ ra một câu ngày bé thỉnh thoảng em vẫn đọc ...
    "...kỉ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xoá
    nhưng sẽ là tất cả, khi lòng ta vội ghi..."
    Em đã ghi lại rùi ... đã ghi lại rùi ...
    Em nhớ, nhớ lũ bạn em, ước gì chúng nó ở đây, ước gì em nghe được giọng chúng nó, ước gì em nhìn thấy được thằng bạn cũ của em ... nhưng tất cả chỉ là những điều ước xa vời.. xa lắm ... của một miền dĩ vãng ... !! Có kẻ nào đó nói rằng, biến những mơ ước thành sự thật ! em ko phủ nhận nhưng cũng không tán thành hoàn toàn ! khi những giấc mơ thành hiện thực hết... em sẽ chẳng có cái sự tha thiết, chẳng muốn nghe violin trong đêm tối nữa ... vẫn cần phải có những ước mơ không thực hiện được chứ ! phải không ?!
    ....
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    gió đầu mùa .... lòng chợt nhớ đến Thạch Lam ... chợt nhớ đến 2 đứa trẻ ...
    gió mùa năm nay không biết có lạnh có mang hơi vị ẩm ướt và rét mướt không ?!
    hic... mưa rơi rùi ... còn gì tuyệt hơn nếu được ngồi bên một cốc cafe đánh đá, nghe " rytherm of the rain " ... ngắm mưa nhỉ !? .. em vẫn gọi mưa của gió đông bắc là mưa đông bắc mà chẳng căn cứ vào một điều khoa học nào hết .. đơn giản chỉ bởi em thích thế ... !!
    nhưng mưa đông bắc đâu có dữ dội, đâu có làm ướt tóc ướt bờ vai và thay cho giọt nước mắt của em .. đâu có làm cho người em run lên vì đi dưới mưa ... !!!.. Có lẽ bởi vậy em ko yêu mưa đông bắc ... Nhưng mưa đầu mùa thì sẽ khác ... sẽ dữ dội.. nồng cháy sẽ táp vào mặt em.. sẽ cho em run lên nhưng lại mang cho em những niềm tin mới.. và cả những nỗi buồn mới .. !Em nhớ trong một cuốn truyện tranh đã có người nói rằng, "mưa rửa trôi hết nỗi buồn, em ạ !! " ... Và em lại nhớ nhớ đến những buổi ngồi đọc truyện một mình trong chiếc chăn thân thương, rùi lại oà ra khóc ngon lành ... lúc đấy là em đang cô đơn đấy !!!Em tự trách mình .. ko mạnh mẽ, ko mỉm cười !!Nhưng trong truyện, Andy đã mất trên bầu trời chiến tranh anh ạ, đã ra đi mãi mãi đấy ... đã bỏ lại R một mình trong gào khóc, trong những cơn mơ ... !
    ngồi nghe only love, em đang nghĩ gì, cũng chả biết .. có lẽ về một điều gì đó mơ hồ, điều gì như trong câu thơ vẫn nói " có những dải không gọi là phố xá !! " .... chạnh lòng trước trời mưa ... !!! ...
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    ...
    em ko biết nói thế nào,ko biết ghi lại cảm nhận của mình khi nghe những beautiful melody ... bởi đơn giản, em là đứa dốt văn nhất trên đời .... làm sao em nói được nhỉ !? làm sao em giữ được nhỉ ?! những giây phút hạnh phúc khi bên bạn bè em, khi em tự thưởng thức cuộc sống, khi em buồn ?! ... sẽ chẳng có những cảm nhận được viết ra, sẽ chẳng có một vần thơ nào của riêng em cả ... nhưng em lại chợt nhớ ra một câu ngày bé thỉnh thoảng em vẫn đọc ...
    "...kỉ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xoá
    nhưng sẽ là tất cả, khi lòng ta vội ghi..."
    Em đã ghi lại rùi ... đã ghi lại rùi ...
    Em nhớ, nhớ lũ bạn em, ước gì chúng nó ở đây, ước gì em nghe được giọng chúng nó, ước gì em nhìn thấy được thằng bạn cũ của em ... nhưng tất cả chỉ là những điều ước xa vời.. xa lắm ... của một miền dĩ vãng ... !! Có kẻ nào đó nói rằng, biến những mơ ước thành sự thật ! em ko phủ nhận nhưng cũng không tán thành hoàn toàn ! khi những giấc mơ thành hiện thực hết... em sẽ chẳng có cái sự tha thiết, chẳng muốn nghe violin trong đêm tối nữa ... vẫn cần phải có những ước mơ không thực hiện được chứ ! phải không ?!
    ....
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Gửi cho các bạn mấy cái Link này , hay lắm đấy
    Gửi những bạn nào đang yêu : http://www.tinht.com/
    Flash nhạc : http://202.203.208.115/flash/1.swf
    Flash nhạc : http://www.riversongs.com/Flas/spec4u.html
    Chia xẻ nỗi đau chất độc màu da cam : http://nhom7x.com/forum/index.php?showtopic=1620&st=0&#entry8289
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Gửi cho các bạn mấy cái Link này , hay lắm đấy
    Gửi những bạn nào đang yêu : http://www.tinht.com/
    Flash nhạc : http://202.203.208.115/flash/1.swf
    Flash nhạc : http://www.riversongs.com/Flas/spec4u.html
    Chia xẻ nỗi đau chất độc màu da cam : http://nhom7x.com/forum/index.php?showtopic=1620&st=0&#entry8289
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe ...
    hôm kia, đi bus đi học ! lúc bus dừng lại chờ đèn đỏ !! đảo mắt nhìn quanh quanh, đưa ánh mắt ra khỏi bus ... nhìn thấy một bác ngồi trong taxi cười !! cười mãi, cười suốt !một lúc rồi vẫn thấy bác ý cười tươi như thế ( mặc dù bác đi một mình !)-- choáng quá, bác ý còn cười 1 mình lâu hơn cả mình !! he he ... nhưng khi nhìn theo ánh mắt của bác ý, phát hiện bác ý nhìn 2 cô bé, cô chị chắc khoảng 6 tuổi, cô em chắc khoảng 4 tuổi !! 2 nhóc đang cười với nhau, vui tươi lắm ... nhe hết cả răng ra ý ... !!! vui thật, trong cái không khí nóng nực của bus, trong cái chen lấn đấy lại tìm được những nụ cười tươi và tràn đầy sức sống như vậy !!! he he tự nhiên mình cũng cười theo, cười rõ tươi .. . Đèn xanh rùi, xe cũng đã đi, nhưng nghĩ lại khuôn mặt xinh xinh của 2 nhóc với nụ cười hồn nhiên đó, nghĩ lại cái cười rất tươi của bác đứng tuổi đó .. mình lại tự cười .. ko biết có bao người nhìn mình trên xe bus nhở ?!!
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe ...
    hôm kia, đi bus đi học ! lúc bus dừng lại chờ đèn đỏ !! đảo mắt nhìn quanh quanh, đưa ánh mắt ra khỏi bus ... nhìn thấy một bác ngồi trong taxi cười !! cười mãi, cười suốt !một lúc rồi vẫn thấy bác ý cười tươi như thế ( mặc dù bác đi một mình !)-- choáng quá, bác ý còn cười 1 mình lâu hơn cả mình !! he he ... nhưng khi nhìn theo ánh mắt của bác ý, phát hiện bác ý nhìn 2 cô bé, cô chị chắc khoảng 6 tuổi, cô em chắc khoảng 4 tuổi !! 2 nhóc đang cười với nhau, vui tươi lắm ... nhe hết cả răng ra ý ... !!! vui thật, trong cái không khí nóng nực của bus, trong cái chen lấn đấy lại tìm được những nụ cười tươi và tràn đầy sức sống như vậy !!! he he tự nhiên mình cũng cười theo, cười rõ tươi .. . Đèn xanh rùi, xe cũng đã đi, nhưng nghĩ lại khuôn mặt xinh xinh của 2 nhóc với nụ cười hồn nhiên đó, nghĩ lại cái cười rất tươi của bác đứng tuổi đó .. mình lại tự cười .. ko biết có bao người nhìn mình trên xe bus nhở ?!!
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ngày xửa ngày xưa , chuyện kể rằng : Có 1 em mèo bắng nhắng ngồi trên xe buýt , ăn quả dưa bở hà hà
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 02/10/2004
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ngày xửa ngày xưa , chuyện kể rằng : Có 1 em mèo bắng nhắng ngồi trên xe buýt , ăn quả dưa bở hà hà
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 02/10/2004
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội ... Hôm nay trời trở lạnh ...
    Những cơn gió mùa đầu tiên ùa về , khô khô , lạnh lạnh ...
    Cả tối qua lang thang một mình trên phố ... Hà Nội đang âm thầm chuẩn bị 50 năm ngày giải phóng Thủ Đô ... Im lặng ... Đi dưới ánh đèn đường vàng vàng ... Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thế này ...
    Đêm qua ko ngủ được ... Tự nhiên thoáng rùng mình ... cái lạnh ghê người ở đâu chợt đến ... Trằn trọc ko yên ... Thế là ngày mai mình lại đi rồi ...
    Lần này đi khác với các lần trước ... tâm trạng ko như thế này ...
    Giờ đây bao suy nghĩ ngổn ngang ... choáng , sốc , bao nhiêu thứ đổ sập lên trong mấy ngày ngắn ngủi
    Mình thường hay an ủi người khác , nhưng khi chính mình ... thì ko sao thoát khỏi được , gắng quên thật nhanh ... cười cho quên hết ... nhưng ko thể ... Câu nói của Tun : Tự đối mặt ... Sao khó thế
    Nhưng dù sao cũng phải gắng lên thôi , ngày mai xa Hà Nội rùi , lại lao vào công việc để quên hết nhé , Faith
    Thở dài 1 cái cho ngày ngắn lại nào
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội ... Hôm nay trời trở lạnh ...
    Những cơn gió mùa đầu tiên ùa về , khô khô , lạnh lạnh ...
    Cả tối qua lang thang một mình trên phố ... Hà Nội đang âm thầm chuẩn bị 50 năm ngày giải phóng Thủ Đô ... Im lặng ... Đi dưới ánh đèn đường vàng vàng ... Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thế này ...
    Đêm qua ko ngủ được ... Tự nhiên thoáng rùng mình ... cái lạnh ghê người ở đâu chợt đến ... Trằn trọc ko yên ... Thế là ngày mai mình lại đi rồi ...
    Lần này đi khác với các lần trước ... tâm trạng ko như thế này ...
    Giờ đây bao suy nghĩ ngổn ngang ... choáng , sốc , bao nhiêu thứ đổ sập lên trong mấy ngày ngắn ngủi
    Mình thường hay an ủi người khác , nhưng khi chính mình ... thì ko sao thoát khỏi được , gắng quên thật nhanh ... cười cho quên hết ... nhưng ko thể ... Câu nói của Tun : Tự đối mặt ... Sao khó thế
    Nhưng dù sao cũng phải gắng lên thôi , ngày mai xa Hà Nội rùi , lại lao vào công việc để quên hết nhé , Faith
    Thở dài 1 cái cho ngày ngắn lại nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này