1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui... !!!
    trên xe bus mà cho bán dưa bở là em mua liền !!!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui... !!!
    trên xe bus mà cho bán dưa bở là em mua liền !!!
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hehe , đúng là tun có kkhác , tham ăn wá
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hehe , đúng là tun có kkhác , tham ăn wá
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký cho ngày bình thường
    5g sáng - Mình dạy đi bộ. Ngoài đường các cụ dưỡng sinh đã đông nghịt. Các cụ bà còn vác đao kiếm, cả quả tú cầu để múa các bài theo nhạc, nhịp điệu tây, động tác đông. Có cụ còn mặc đồng phục sa tanh, trang điểm nhẹ, trông duyên dáng kém gì lớp trung niên. Ẳng ẳng! Hai thằng trộm chó đang thít thòng lọng vào cổ con vàng đi toa-lét sớm. Nó câu con chó đã khá to (loại 4 bát 8 đĩa) nhẹ như giật con cá, cho vào bao tải và thoắt cái đã vù xe máy mất hút. Giá các anh cảnh sát trật tự có mặt lúc này chắc tóm được.
    6g30 - Đi học sớm phòng tắc đường. Thế mà đường vẫn bị cản vì bọn trẻ đá bóng khắp nơi. Nhiều vị còn chọn ngã ba rộng rãi làm sân cầu lông. Các hàng rau ngoại thành vào họp chợ tốc hành đầy vỉa hè. Nhoáng cái chợ tan, cả dãy hè thành bãi rác. Sợ nhất là đèn xanh đỏ ở các ngã tư vẫn bật mà xe cộ cứ đan chéo nhau mà vượt đèn đỏ. Giá các anh cảnh sát giao thông đi làm sớm như mình thì thu bộn tiền phạt cho ngân sách quốc gia.
    18g30 - Giờ này mới dám về vì đã qua cao điểm. Phải về muộn chờ đường thông nên ngày nào cũng phải ăn một cái bánh rán cầm hơi, "quỹ đen" mỗi tháng hụt 26.000đ tiền ăn chờ đường.
    20g30 - Đi bộ nửa giờ sau bữa tối là biện pháp giảm stress tốt nhất. Phải đi men các trục giao thông đông đúc và hàng quán bày đầy hè, rất bụi và khó thở. Đi vào các đường vắng lại không may gặp phải vài em gái điếm chèo kéo, phiền hà vô cùng.
    Giá các ngành chức năng cũng sinh hoạt như mình chắc trật tự đô thị sẽ tốt đẹp hơn!
    Hôm nay 12h07 - online thấy nick bác Sáng "khoá" rồi ....thế là lại lâu lâu ko được gặp Bác ... anh em mình gặp nhau trên mạng suốt ...khi nào về nhớ mang quà về đó ! hy vọng 9/10 Bác có mặt ở đây !
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký cho ngày bình thường
    5g sáng - Mình dạy đi bộ. Ngoài đường các cụ dưỡng sinh đã đông nghịt. Các cụ bà còn vác đao kiếm, cả quả tú cầu để múa các bài theo nhạc, nhịp điệu tây, động tác đông. Có cụ còn mặc đồng phục sa tanh, trang điểm nhẹ, trông duyên dáng kém gì lớp trung niên. Ẳng ẳng! Hai thằng trộm chó đang thít thòng lọng vào cổ con vàng đi toa-lét sớm. Nó câu con chó đã khá to (loại 4 bát 8 đĩa) nhẹ như giật con cá, cho vào bao tải và thoắt cái đã vù xe máy mất hút. Giá các anh cảnh sát trật tự có mặt lúc này chắc tóm được.
    6g30 - Đi học sớm phòng tắc đường. Thế mà đường vẫn bị cản vì bọn trẻ đá bóng khắp nơi. Nhiều vị còn chọn ngã ba rộng rãi làm sân cầu lông. Các hàng rau ngoại thành vào họp chợ tốc hành đầy vỉa hè. Nhoáng cái chợ tan, cả dãy hè thành bãi rác. Sợ nhất là đèn xanh đỏ ở các ngã tư vẫn bật mà xe cộ cứ đan chéo nhau mà vượt đèn đỏ. Giá các anh cảnh sát giao thông đi làm sớm như mình thì thu bộn tiền phạt cho ngân sách quốc gia.
    18g30 - Giờ này mới dám về vì đã qua cao điểm. Phải về muộn chờ đường thông nên ngày nào cũng phải ăn một cái bánh rán cầm hơi, "quỹ đen" mỗi tháng hụt 26.000đ tiền ăn chờ đường.
    20g30 - Đi bộ nửa giờ sau bữa tối là biện pháp giảm stress tốt nhất. Phải đi men các trục giao thông đông đúc và hàng quán bày đầy hè, rất bụi và khó thở. Đi vào các đường vắng lại không may gặp phải vài em gái điếm chèo kéo, phiền hà vô cùng.
    Giá các ngành chức năng cũng sinh hoạt như mình chắc trật tự đô thị sẽ tốt đẹp hơn!
    Hôm nay 12h07 - online thấy nick bác Sáng "khoá" rồi ....thế là lại lâu lâu ko được gặp Bác ... anh em mình gặp nhau trên mạng suốt ...khi nào về nhớ mang quà về đó ! hy vọng 9/10 Bác có mặt ở đây !
  7. Yugioh28

    Yugioh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái ông anh faithful này hay online mà sao lại khoá nick lại thế này
    đang định hỏi thăm , chán quá
  8. Yugioh28

    Yugioh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái ông anh faithful này hay online mà sao lại khoá nick lại thế này
    đang định hỏi thăm , chán quá
  9. Sin_and_wish

    Sin_and_wish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yogioh28_là ai vậy cà? Con lợn đáng yêu ghê cơ
  10. Sin_and_wish

    Sin_and_wish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yogioh28_là ai vậy cà? Con lợn đáng yêu ghê cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này