1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0

    Vư?a đặt chân tới Ha? Nội , em đaf kéo va?o quán phơ? . Hai đứa la?m 2 đifa phơ? bo? xa?o tái lăn , ti?nh cơ? một ngọn nến thắp lên cho sinh nhật Sinh nhật em muộn mất 1 nga?y....
    Lang thang thế na?o ma? lại va?o đây . Gof username & password mafi vâfn không login được ......Chán thật , vư?a vê? quê lên ma? đaf quên mất pass rô?i....
    Tự dưng đọc pha?i ba?i viết vê? faithful cu?a mọi ngươ?i , tự dưng không gặp faithful rô?i tuntunmeo onlie....tự dưng thấy lạ lạ ....
  2. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0

    Vư?a đặt chân tới Ha? Nội , em đaf kéo va?o quán phơ? . Hai đứa la?m 2 đifa phơ? bo? xa?o tái lăn , ti?nh cơ? một ngọn nến thắp lên cho sinh nhật Sinh nhật em muộn mất 1 nga?y....
    Lang thang thế na?o ma? lại va?o đây . Gof username & password mafi vâfn không login được ......Chán thật , vư?a vê? quê lên ma? đaf quên mất pass rô?i....
    Tự dưng đọc pha?i ba?i viết vê? faithful cu?a mọi ngươ?i , tự dưng không gặp faithful rô?i tuntunmeo onlie....tự dưng thấy lạ lạ ....
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới online ! Mà cũng ko lâu lắm, mới từ hôm 3/10 ... vậy mà mõ làng.com lại có nhiều bài viết như thế !! cũng bức xúc thật !!!
    2 hôm nay đi chơi suốt, áy náy quá... nhưng toàn để cái sự áy náy ở lại, hình như cất giữ làm của hồi môn ít nữa đi " chống lầy " hay sao ý ... khì khì !! ...
    hôm nay trời đẹp wá, hôm qua cũng thế, ngồi trong lớp mà lòng cứ tí tởn ở đâu ý ... ai bảo cơ... nắng mang xừ cái sự tập trung của mình đi rùi ... !! ...
    hôm nay, giành chút tỉnh táo cuối cùng trong ngày để online ! thế nhưng cái sự đời nó khổ ... ngồi online mà díp hết cả mắt rùi ... ...
    nhật kí còn đang viết dở ... gác lại vậy .. cái sự ngủ thế mà quan trọng, ko đi tình nguyện, ko đi học ... thì chỉ có ở nhà ngủ khì khì ... hè hè ... có lẽ bây giờ chuyển thành điệu cười khì khì cho mấu nhẩy ?!
    oài, xem qua lại các vấn đề trong web ... tình hình là rất tình hình.. các topic mà bác Sáng tham gia trêu trọc ( YM ... ) từ hồi trước bây giờ vẫn chưa có chuyển đổi gì mới cả !! hichic .. phải vô thổi ít hơi sống mới được !!! ... Hic nhưng một tay ko lay chuyển được càn khôn, cái sự hi vọng vẫn rất lớn ở mọi người ... hè hè ... mỗi người post thêm chút ít để làm sôi động diễn đàn héng !!!!
    sắp tới họp hành, sao mình cứ thấy mập mờ kiểu gì ý !! gọi là làm ở ban thông tin mà chả biết thông tin gì cả !! share cái suy nghĩ nầy cho ai bi giờ !? .. hichic .... có lẽ phải nói cho bác mod bít thôi !! thông tin là phải cập nhật liên tùng tục chứ nhở ?!!!
    oài, lại suy nghĩ chút đỉnh, làm sao mà để biết được những thông tin về trẻ em nghèo về những mảnh đời cần giúp đỡ nhỉ ?! dạo này chơi nhiều, hôm nay nghĩ lại thấy mình thế là ko được ... !!! phải bỏ thời gian học tập và ******** nguyện thêm chứ !! héng?!
    oạch .. thôi, chả viết nữa, phải để time chút lướt qua các topic khác nữa héng... đã online trong gia đình thì topic nào cũng phải được post bài chứ nhỉ !! ko được thiên vị nhiều !!!
    chúc cả nhà vui vẻ nhé !!!
    tun bây giờ cũng rất thoải mái... cười khì khì cho mọi người coi nè
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới online ! Mà cũng ko lâu lắm, mới từ hôm 3/10 ... vậy mà mõ làng.com lại có nhiều bài viết như thế !! cũng bức xúc thật !!!
    2 hôm nay đi chơi suốt, áy náy quá... nhưng toàn để cái sự áy náy ở lại, hình như cất giữ làm của hồi môn ít nữa đi " chống lầy " hay sao ý ... khì khì !! ...
    hôm nay trời đẹp wá, hôm qua cũng thế, ngồi trong lớp mà lòng cứ tí tởn ở đâu ý ... ai bảo cơ... nắng mang xừ cái sự tập trung của mình đi rùi ... !! ...
    hôm nay, giành chút tỉnh táo cuối cùng trong ngày để online ! thế nhưng cái sự đời nó khổ ... ngồi online mà díp hết cả mắt rùi ... ...
    nhật kí còn đang viết dở ... gác lại vậy .. cái sự ngủ thế mà quan trọng, ko đi tình nguyện, ko đi học ... thì chỉ có ở nhà ngủ khì khì ... hè hè ... có lẽ bây giờ chuyển thành điệu cười khì khì cho mấu nhẩy ?!
    oài, xem qua lại các vấn đề trong web ... tình hình là rất tình hình.. các topic mà bác Sáng tham gia trêu trọc ( YM ... ) từ hồi trước bây giờ vẫn chưa có chuyển đổi gì mới cả !! hichic .. phải vô thổi ít hơi sống mới được !!! ... Hic nhưng một tay ko lay chuyển được càn khôn, cái sự hi vọng vẫn rất lớn ở mọi người ... hè hè ... mỗi người post thêm chút ít để làm sôi động diễn đàn héng !!!!
    sắp tới họp hành, sao mình cứ thấy mập mờ kiểu gì ý !! gọi là làm ở ban thông tin mà chả biết thông tin gì cả !! share cái suy nghĩ nầy cho ai bi giờ !? .. hichic .... có lẽ phải nói cho bác mod bít thôi !! thông tin là phải cập nhật liên tùng tục chứ nhở ?!!!
    oài, lại suy nghĩ chút đỉnh, làm sao mà để biết được những thông tin về trẻ em nghèo về những mảnh đời cần giúp đỡ nhỉ ?! dạo này chơi nhiều, hôm nay nghĩ lại thấy mình thế là ko được ... !!! phải bỏ thời gian học tập và ******** nguyện thêm chứ !! héng?!
    oạch .. thôi, chả viết nữa, phải để time chút lướt qua các topic khác nữa héng... đã online trong gia đình thì topic nào cũng phải được post bài chứ nhỉ !! ko được thiên vị nhiều !!!
    chúc cả nhà vui vẻ nhé !!!
    tun bây giờ cũng rất thoải mái... cười khì khì cho mọi người coi nè
  5. hay_tha_loi_cho_em

    hay_tha_loi_cho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lan dau tien em vao day doc bai cua anh
    em da khoc , em da doi xu qua tan nhan voi anh
    anh oi , em xin loi anh nhieu lam , hay tro ve ben em anh nhe
    mai mong cho anh , anh cua em
  6. hay_tha_loi_cho_em

    hay_tha_loi_cho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lan dau tien em vao day doc bai cua anh
    em da khoc , em da doi xu qua tan nhan voi anh
    anh oi , em xin loi anh nhieu lam , hay tro ve ben em anh nhe
    mai mong cho anh , anh cua em
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko nhìn thấy cái nick của anh Sáng.. cũng thấy thiếu anh hàng Sắn răng " nhô "
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko nhìn thấy cái nick của anh Sáng.. cũng thấy thiếu anh hàng Sắn răng " nhô "
  9. changtihonkhonglo

    changtihonkhonglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. hic.. hic . Nhìn lại thấy vẫn còn một đống việc vẫn chưa giải quyết xong. Ngày mai lại là một ngày đau đầu tiếp đây.
    Hôm qua vừa nhận được điện thoại của thằng bạn thân vừa từ Pháp về. Câu đầu tiên nó hỏi mình là Đã chuẩn bị cưới vợ chưa ? Vừa mới trả lời là chưa thì nó đã độp ngay " Đi bê tráp cho tao nhé". " Thôi xin bố, con đi bê tráp nhiều quá rồi, mất hết cả duyên, đến bây giờ chẳng có cô nào ngó ngàng cả". Thế là được đổi thành chân phù rể.. Hồi hộp quá, không biết cô phù dâu như thế nào nhỉ ?
    Nghĩ lại cũng thấy hơi tủi một tí, năm nay còn đứa bạn thân nào thì chúng nó cứ tằng tằng bắn thiếp mời cho mình...Sắp chuẩn bị thành Cô đơn giữa biển người mênh mông rồi.
    Lại còn chuyện cái cityphone nữa chứ. Mấy hôm nọ vẫn còn hấp hối đến hôm qua thì ngỏm thật rồi. Tìm mãi chẳng thấy cái hợp đồng đâu cả. Thật cảm động khi có một người bạn nói là có thể lấy cho cái khác chỉ với 100.000. Tiếc rằng, không giữ được số cũ. Hồi trước mất bao nhiêu tiền mua sô. Vứt đi hoài lắm. Đành phải cố gắng về nhà lục tung lên một lần nữa vậy.
    Lên mạng thì thấy CLB của mình còn có nhiều vấn đề phải bàn quá, định viết bài nhưng chẳng còn thời gian nữa. Thôi thì để đến hôm họp bàn luôn một thể vậy. Mà chẳng biết hôm đó có bị vướng vào vụ việc nào không đây, hy vọng là không .
    Giá như mình có một tuần free không phải suy nghĩ về công việc nhỉ ???
    Đi ngủ thôi... Lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp...
    HAVE A NICE DAY...
  10. changtihonkhonglo

    changtihonkhonglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua. hic.. hic . Nhìn lại thấy vẫn còn một đống việc vẫn chưa giải quyết xong. Ngày mai lại là một ngày đau đầu tiếp đây.
    Hôm qua vừa nhận được điện thoại của thằng bạn thân vừa từ Pháp về. Câu đầu tiên nó hỏi mình là Đã chuẩn bị cưới vợ chưa ? Vừa mới trả lời là chưa thì nó đã độp ngay " Đi bê tráp cho tao nhé". " Thôi xin bố, con đi bê tráp nhiều quá rồi, mất hết cả duyên, đến bây giờ chẳng có cô nào ngó ngàng cả". Thế là được đổi thành chân phù rể.. Hồi hộp quá, không biết cô phù dâu như thế nào nhỉ ?
    Nghĩ lại cũng thấy hơi tủi một tí, năm nay còn đứa bạn thân nào thì chúng nó cứ tằng tằng bắn thiếp mời cho mình...Sắp chuẩn bị thành Cô đơn giữa biển người mênh mông rồi.
    Lại còn chuyện cái cityphone nữa chứ. Mấy hôm nọ vẫn còn hấp hối đến hôm qua thì ngỏm thật rồi. Tìm mãi chẳng thấy cái hợp đồng đâu cả. Thật cảm động khi có một người bạn nói là có thể lấy cho cái khác chỉ với 100.000. Tiếc rằng, không giữ được số cũ. Hồi trước mất bao nhiêu tiền mua sô. Vứt đi hoài lắm. Đành phải cố gắng về nhà lục tung lên một lần nữa vậy.
    Lên mạng thì thấy CLB của mình còn có nhiều vấn đề phải bàn quá, định viết bài nhưng chẳng còn thời gian nữa. Thôi thì để đến hôm họp bàn luôn một thể vậy. Mà chẳng biết hôm đó có bị vướng vào vụ việc nào không đây, hy vọng là không .
    Giá như mình có một tuần free không phải suy nghĩ về công việc nhỉ ???
    Đi ngủ thôi... Lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp...
    HAVE A NICE DAY...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này