1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    "Những ngày giáp Tết" - Lạ. Chả cảm thấy gì. Ngoài cái cảm giác mong ngóng đến hôm nghỉ. Nhớ mọi năm đâu có thế, chỉ năm nay mình mới thấy thế này.
    Đào nở thắm, sáng sớm đi chợ quê mà chỉ thấy một màu, màu hồng cả đậm lẫn nhạt của cây đào ngày Tết.
    Nhưng không, không thấy gì , bạn bè đến giờ này là 30 Tết rồi mà mới chỉ có 1 vài đứa về.....onl may quá , gặp Faith cả ngày trên mạng .
    Ra đường, mình thong dong, bình thản. Hệt mọi ngày. Không, không thấy gì cả.
    Không, chả thấy gì cả. Hay dù có, thì cũng chỉ trong chút ít, chốc lát, sau đó lại quên. Tết... liệu tẻ nhạt thế sao?
    Chả biết được. Bạn bè hầu hết làm ăn xa , Tết chưa kịp về hoặc không về được .
    Chỉ biết lao đầu vào máy tính, vào net. Giọng văn cứ dần khô cứng, viết thì dễ nghe mà sao chả cảm xúc gì... Tết cần sự xum vầy, đầm ấm nhưng cái mình cần không phải như vậy. Ích kỷ quá phải không?
    Mùng 1 có lẽ lên ở nhà thôi , dù gì thì cũng vui với Gia Đình .... còn hơn là bây giờ ko biết là .... ^^ Trên trời, hay trên net? ^^
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    "Những ngày giáp Tết" - Lạ. Chả cảm thấy gì. Ngoài cái cảm giác mong ngóng đến hôm nghỉ. Nhớ mọi năm đâu có thế, chỉ năm nay mình mới thấy thế này.
    Đào nở thắm, sáng sớm đi chợ quê mà chỉ thấy một màu, màu hồng cả đậm lẫn nhạt của cây đào ngày Tết.
    Nhưng không, không thấy gì , bạn bè đến giờ này là 30 Tết rồi mà mới chỉ có 1 vài đứa về.....onl may quá , gặp Faith cả ngày trên mạng .
    Ra đường, mình thong dong, bình thản. Hệt mọi ngày. Không, không thấy gì cả.
    Không, chả thấy gì cả. Hay dù có, thì cũng chỉ trong chút ít, chốc lát, sau đó lại quên. Tết... liệu tẻ nhạt thế sao?
    Chả biết được. Bạn bè hầu hết làm ăn xa , Tết chưa kịp về hoặc không về được .
    Chỉ biết lao đầu vào máy tính, vào net. Giọng văn cứ dần khô cứng, viết thì dễ nghe mà sao chả cảm xúc gì... Tết cần sự xum vầy, đầm ấm nhưng cái mình cần không phải như vậy. Ích kỷ quá phải không?
    Mùng 1 có lẽ lên ở nhà thôi , dù gì thì cũng vui với Gia Đình .... còn hơn là bây giờ ko biết là .... ^^ Trên trời, hay trên net? ^^
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ chiều 30 Tết rùi mà vẫn ngập đầu trong đống việc bộn bề . Xe thì mấy ngày nay ko rảnh ra được nửa tiếng để rửa . Vẫn đầy bùn đất từ hôm đi thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về . Hicx , Hum nọ thì chẳng biết ngủ mơ thế quái nào mà xoá 1 nhát cái thư mục mình làm mất máy ngày lận . ( cái tội vùa làm vừa ngủ , cho chừa ) Bi giờ lại kỳ cạch ngồi làm lại Mệt mỏi thật nhưng vẫn rất vui vì đang được sống lại những ngày bộn rộn như xưa ^_^ Sắp tới sẽ rất bận rộn nhưng sẽ cố gắng hơn nữa . Mọi việc mới chỉ bắt đầu
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ chiều 30 Tết rùi mà vẫn ngập đầu trong đống việc bộn bề . Xe thì mấy ngày nay ko rảnh ra được nửa tiếng để rửa . Vẫn đầy bùn đất từ hôm đi thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về . Hicx , Hum nọ thì chẳng biết ngủ mơ thế quái nào mà xoá 1 nhát cái thư mục mình làm mất máy ngày lận . ( cái tội vùa làm vừa ngủ , cho chừa ) Bi giờ lại kỳ cạch ngồi làm lại Mệt mỏi thật nhưng vẫn rất vui vì đang được sống lại những ngày bộn rộn như xưa ^_^ Sắp tới sẽ rất bận rộn nhưng sẽ cố gắng hơn nữa . Mọi việc mới chỉ bắt đầu
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    11h20'' sắp giao thừa, pikachu chúc các TTTNers 1 năm mới khỏe mạnh, nhiều thành công, tràn đầy niềm vui, quên hết buồn đau và luôn hướng tới tương lai...
    - Accident (tai nạn) - 1 phần trong cuộc sống, đến rất bất ngờ
    B - Behave (cư xử) - uhm, quyết định quan hệ của mình đó
    C - Cat (mèo) - nhìn là thấy dễ xương
    D - Distress (nỗi buồn) - mặt khác của cuộc sống
    E - Err (sai lầm) - ai mà ko mắc phải nhỉ?
    F - Fun (niềm vui) - càng nhiều càng tốt
    G - God (thần thánh) - Oh my God!!!
    H - Hope (hi vọng) - lúc nào cũng "hope"!!
    I - Invisible (vô hình) - ko thích invi trên YIM, nhưng đôi khi phải thế
    J - January (tháng Giêng) - tháng Giêng là tháng ăn chơi .... lại là SN của ....
    K - K... ( K. í mà) -
    L - Linkin'' Park - my idol, Chester
    M - M... ( ) - best friend
    Myself (chính mình) - I love myself
    N - Nope (không) - Nope!:P
    Number One (số 1) - wanna be no.1
    O - outrageous (thái quá/ tổn thương) - đôi khi lại thế, làm người khác đau lòng
    P - Pass the exam (thi đậu) - hope so ...
    Q - Quyết định - nếu đúng thì tốt, sai thì ....
    R - Rock - dập te tua
    S - Sun (mặt trời) - mặt trời ... đẹp rạng ngời mà không chói lóa .... là vừng mặt trời của em
    T - T-shirt (áo thun) - ko có nó thì mặc gì nào?
    U - Ultra ( tối đa ) - thể hiện sự tham lam của mình
    V - Voice (tiếng nói) - thể hiện ý kiến của mình, ngoài chữ viết
    W - Water (nước) - 70% cơ thể con người là nước
    X - X (yếu tố ảnh hưởng không lường được) - ặc, dài dòng, nguyên nhân gây Accident
    x (ẩn số) - nhìn nó là nhớ môn Toán !
    Y - Yummy (ngon miệng) - một phần tất yếu của cuộc sống!
    Z - Zealous (nhiệt huyết) - phải có nhiệt huyết mới thành công !
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    11h20'' sắp giao thừa, pikachu chúc các TTTNers 1 năm mới khỏe mạnh, nhiều thành công, tràn đầy niềm vui, quên hết buồn đau và luôn hướng tới tương lai...
    - Accident (tai nạn) - 1 phần trong cuộc sống, đến rất bất ngờ
    B - Behave (cư xử) - uhm, quyết định quan hệ của mình đó
    C - Cat (mèo) - nhìn là thấy dễ xương
    D - Distress (nỗi buồn) - mặt khác của cuộc sống
    E - Err (sai lầm) - ai mà ko mắc phải nhỉ?
    F - Fun (niềm vui) - càng nhiều càng tốt
    G - God (thần thánh) - Oh my God!!!
    H - Hope (hi vọng) - lúc nào cũng "hope"!!
    I - Invisible (vô hình) - ko thích invi trên YIM, nhưng đôi khi phải thế
    J - January (tháng Giêng) - tháng Giêng là tháng ăn chơi .... lại là SN của ....
    K - K... ( K. í mà) -
    L - Linkin'' Park - my idol, Chester
    M - M... ( ) - best friend
    Myself (chính mình) - I love myself
    N - Nope (không) - Nope!:P
    Number One (số 1) - wanna be no.1
    O - outrageous (thái quá/ tổn thương) - đôi khi lại thế, làm người khác đau lòng
    P - Pass the exam (thi đậu) - hope so ...
    Q - Quyết định - nếu đúng thì tốt, sai thì ....
    R - Rock - dập te tua
    S - Sun (mặt trời) - mặt trời ... đẹp rạng ngời mà không chói lóa .... là vừng mặt trời của em
    T - T-shirt (áo thun) - ko có nó thì mặc gì nào?
    U - Ultra ( tối đa ) - thể hiện sự tham lam của mình
    V - Voice (tiếng nói) - thể hiện ý kiến của mình, ngoài chữ viết
    W - Water (nước) - 70% cơ thể con người là nước
    X - X (yếu tố ảnh hưởng không lường được) - ặc, dài dòng, nguyên nhân gây Accident
    x (ẩn số) - nhìn nó là nhớ môn Toán !
    Y - Yummy (ngon miệng) - một phần tất yếu của cuộc sống!
    Z - Zealous (nhiệt huyết) - phải có nhiệt huyết mới thành công !
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    01:31 . 3.09/02/05
    hehe ..
    năm mới rồi, năm Ất Dậu đã gõ cửa được hơn 1 tiếng rồi !!
    hôm nay mới bắt đầu .. chưa có gì để kể cả ! Nhưng quả thật là rất vui, cười suốt ... cười nhe hết cả mấy cái răng thỏ ra !!
    to anh :
    hôm nay ta đã nt, gọi điện cho những người ta thương yêu nhất ! những người bạn, những người thân ..
    soạn tn trước, đúng 12h gửi nó cho anh& thật may mắn, trong cái giờ khắc hỗn loạn của mạng lúc đó, anh vẫn nhận được tn của ta ... !! ta cũng không thể hiểu nổi là sao anh có thể nhận được tn đúng vào lúc giao thời đó .. !! có lẽ tại trời thương nên trong vô vàn sự tắc nghẽn cũng có một lối thoát cho ta & anh !! !! anh gọi điện - ta được nghe giọng anh - nũng nịu và " nhí nhố " .. đã xoá đi sự xa xôi của khoảng cách !! ta như được sống gần anh, lại nghe được tiếng thở của anh .. bỗng chốc sống lại những ngày hạnh phúc làm ta trở nên hạnh phúc nhiều hơn nữa ... Nụ cười của ta rạng ngời hơn bất cứ lúc nào !!
    Ước gì lúc này có thể nói chuyện qua điện thoại với anh nhiều thật nhiều !! Lời chúc năm mới tới anh ta cũng ko biết nói sao vì ta vui đến quên cả lời lẽ .. Tự sâu thẳm của những niềm sâu thẳm, ta mong anh sẽ hạnh phúc, tiếng cười sẽ luôn tràn ngập trong cuộc sống của anh, những tình yêu thương sẽ lấp đi những lỗ đơn côi, anh sẽ vượt qua được hết những bão tố và sẽ tìm được cho mình những điều phù hợp với mình nhất và hãy đừng bỏ phí từng giây phút, đừng bỏ phí những cơ hội, những niềm hạnh phúc của anh, anh nhé ?! ...
    Luôn có một người khuôn mặt sẽ rạng ngời khi nhận tin/điện của anh - là em đó !!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    cho một người bạn xưa :]
    hehe, khổ thân ấy quá, lại bị ốm rồi !! sao suốt ngày ốm thế ?! mà mấy con muỗi ương kia lại cứ làm cho ấy ốm thế nhỉ ?! Nhưng không sao, năm mới rồi, ấy sẽ nhanh khỏi thôi mà- héng ?! ... nghe giọng ấy ốm cũng buồn cười lắm !! để không bị buồn cười thì nhớ khỏi ốm nhanh nhé .. còn đi ngắm tết, thăm thú linh tinh nữa chứ !! ..
    những phút ngắn ngủi nói chuyện với ấy nhắc tớ nhớ rằmg cần quan tâm đến bạn bè nhiều hơn .. Ấy vẫn là người bạn tốt của tớ như thế !! hehe ..
    Năm mới, tớ chả biết chúc ấy điều gì cả !! cứ chúc như tớ đã chúc, đã nói với ấy thôi, hehe .. !!
    Thôi, tớ không cười nữa đâu.. cứ cười suốt thế này, ngại chít !! Ấy giữ gìn sức khoẻ và học tập thật tốt nhé !! ấy còn nợ tớ nhiều lắm, xem nào, 1 bữa vì ấy được giải thi thư pháp nhé, 1 bữa vì ấy được học bổng nhé, 1 bữa vì cái gì nữa í, tớ ko nhớ rõ .. nhưng chắc chắn là 3 bữa đấy !! Ấy nhớ trong năm mới này, ấy phải " trả nợ " tớ trước khi ấy đi du học đấy nhé !!
    Tớ sẽ gửi cho ấy những tn để ấy đỡ nhớ nhà khi phải đi xa !! Bạn tốt mà, đồng ý thế nhé ?!
    năm mới, cùng cố gắng cho một tương lai tốt đẹp nhé, bạn ?!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    tuntun :
    tuntun ơi, năm mới gõ cửa rồi đấy, năm mới đã trải tấm thảm nguồn cội, tấm thảm hi vọng và tấm thảm tình yêu thương đến cho mọi người rồi !! Hãy sống tốt cho một năm mới nhé !! tuntun hãy làm những điều tốt nhất cho người tuntun yêu mến nhé !! hãy hành động như tun nghĩ và hãy cố gắng hết mình nhé tun !!
    tun thương yêu à, tình yêu trong đời không phải lúc nào cũng có, ko phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!! khi người ta yêu sâu sắc, người ta dễ bị tổn thương nhất và đòi hỏi nhiều nhất !! tuy nhiên, vẫn còn những cách để giảm đi sự tổn thương - đó là mở rộng lòng mình, cứ để tình yêu tự nhiên bay đi vào không gian rộng lớn tun nhé !! đừng bó buộc và gây tổn thương cho nguời khác nhé!! tun sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn ... !! xung quanh tun có nhiều bạn tốt có những lời động viên mà !! tun hãy sống tốt nhé - phải thế nhé !!
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    01:31 . 3.09/02/05
    hehe ..
    năm mới rồi, năm Ất Dậu đã gõ cửa được hơn 1 tiếng rồi !!
    hôm nay mới bắt đầu .. chưa có gì để kể cả ! Nhưng quả thật là rất vui, cười suốt ... cười nhe hết cả mấy cái răng thỏ ra !!
    to anh :
    hôm nay ta đã nt, gọi điện cho những người ta thương yêu nhất ! những người bạn, những người thân ..
    soạn tn trước, đúng 12h gửi nó cho anh& thật may mắn, trong cái giờ khắc hỗn loạn của mạng lúc đó, anh vẫn nhận được tn của ta ... !! ta cũng không thể hiểu nổi là sao anh có thể nhận được tn đúng vào lúc giao thời đó .. !! có lẽ tại trời thương nên trong vô vàn sự tắc nghẽn cũng có một lối thoát cho ta & anh !! !! anh gọi điện - ta được nghe giọng anh - nũng nịu và " nhí nhố " .. đã xoá đi sự xa xôi của khoảng cách !! ta như được sống gần anh, lại nghe được tiếng thở của anh .. bỗng chốc sống lại những ngày hạnh phúc làm ta trở nên hạnh phúc nhiều hơn nữa ... Nụ cười của ta rạng ngời hơn bất cứ lúc nào !!
    Ước gì lúc này có thể nói chuyện qua điện thoại với anh nhiều thật nhiều !! Lời chúc năm mới tới anh ta cũng ko biết nói sao vì ta vui đến quên cả lời lẽ .. Tự sâu thẳm của những niềm sâu thẳm, ta mong anh sẽ hạnh phúc, tiếng cười sẽ luôn tràn ngập trong cuộc sống của anh, những tình yêu thương sẽ lấp đi những lỗ đơn côi, anh sẽ vượt qua được hết những bão tố và sẽ tìm được cho mình những điều phù hợp với mình nhất và hãy đừng bỏ phí từng giây phút, đừng bỏ phí những cơ hội, những niềm hạnh phúc của anh, anh nhé ?! ...
    Luôn có một người khuôn mặt sẽ rạng ngời khi nhận tin/điện của anh - là em đó !!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    cho một người bạn xưa :]
    hehe, khổ thân ấy quá, lại bị ốm rồi !! sao suốt ngày ốm thế ?! mà mấy con muỗi ương kia lại cứ làm cho ấy ốm thế nhỉ ?! Nhưng không sao, năm mới rồi, ấy sẽ nhanh khỏi thôi mà- héng ?! ... nghe giọng ấy ốm cũng buồn cười lắm !! để không bị buồn cười thì nhớ khỏi ốm nhanh nhé .. còn đi ngắm tết, thăm thú linh tinh nữa chứ !! ..
    những phút ngắn ngủi nói chuyện với ấy nhắc tớ nhớ rằmg cần quan tâm đến bạn bè nhiều hơn .. Ấy vẫn là người bạn tốt của tớ như thế !! hehe ..
    Năm mới, tớ chả biết chúc ấy điều gì cả !! cứ chúc như tớ đã chúc, đã nói với ấy thôi, hehe .. !!
    Thôi, tớ không cười nữa đâu.. cứ cười suốt thế này, ngại chít !! Ấy giữ gìn sức khoẻ và học tập thật tốt nhé !! ấy còn nợ tớ nhiều lắm, xem nào, 1 bữa vì ấy được giải thi thư pháp nhé, 1 bữa vì ấy được học bổng nhé, 1 bữa vì cái gì nữa í, tớ ko nhớ rõ .. nhưng chắc chắn là 3 bữa đấy !! Ấy nhớ trong năm mới này, ấy phải " trả nợ " tớ trước khi ấy đi du học đấy nhé !!
    Tớ sẽ gửi cho ấy những tn để ấy đỡ nhớ nhà khi phải đi xa !! Bạn tốt mà, đồng ý thế nhé ?!
    năm mới, cùng cố gắng cho một tương lai tốt đẹp nhé, bạn ?!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    tuntun :
    tuntun ơi, năm mới gõ cửa rồi đấy, năm mới đã trải tấm thảm nguồn cội, tấm thảm hi vọng và tấm thảm tình yêu thương đến cho mọi người rồi !! Hãy sống tốt cho một năm mới nhé !! tuntun hãy làm những điều tốt nhất cho người tuntun yêu mến nhé !! hãy hành động như tun nghĩ và hãy cố gắng hết mình nhé tun !!
    tun thương yêu à, tình yêu trong đời không phải lúc nào cũng có, ko phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!! khi người ta yêu sâu sắc, người ta dễ bị tổn thương nhất và đòi hỏi nhiều nhất !! tuy nhiên, vẫn còn những cách để giảm đi sự tổn thương - đó là mở rộng lòng mình, cứ để tình yêu tự nhiên bay đi vào không gian rộng lớn tun nhé !! đừng bó buộc và gây tổn thương cho nguời khác nhé!! tun sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp hơn ... !! xung quanh tun có nhiều bạn tốt có những lời động viên mà !! tun hãy sống tốt nhé - phải thế nhé !!
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ ?
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới rồi ^___________^,Cảm xúc thì nhiều mà lời lẽ lại chẳng phải vô tận, nhiều lúc những cảm xúc ấy cứ trộn lẫn vào nhau, lại càng khiến con người ta khó hiểu....
    Hẳn ai cũng mang cùng một cảm xúc với pikachu, bước vào f_503 với tâm trạng vui vẻ khi cảm nhận được rõ ràng cái không khí ấm áp tươi vui ấy len lỏi, tràn ngập vào từng topic ^^ www.ttvn.com/f_503 đã trở lại .
    Tôi còn nhớ, 3 người gần như thường xuyên vào đấy nhất là Faith , pikachu và tuntunmeo , hay cũng có thể còn có những người mà tôi không nhớ tên.... Nhưng họ đã " khai phá " , refresh lại cái box này như thế đấy . !! ^_^
    "Cảm giác của tôi khi đối mặt với cái box từ hoang sơ nay đã hóa hoang tàn đó là cảm giác vô vọng. Nhưng rồi tôi nghĩ tôi phải làm gì đó.
    Tôi ứng cử chức mod của box cùng Faith. Tôi sẽ gắng hết sức. Có thể đây là thời gian làm việc sung sức nhất của tôi. Tất cả cố gắng của tôi, mong mỏi của tôi, sức lực của tôi đều dồn hết vào lúc này .
    Vạn sự khởi đầu nan" - con thuyền Trái Tim TN có những lúc tròng trành tưởng không gì cứu vãn nổi - nhưng giờ đã bắt đầu ổn định trở lại .
    Nào ^^ chúng ta hãy cùng cố gắng , xây dựng câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện ngày càng lớn mạnh....^^ giúp đỡ thật nhiều , chia sẻ thật " sâu " tới những số phận không may mănbs trong xã hội .
    9/2/2005 ( mùng 1 Tết ) -Năm Mới đã tới rồi, mọi người cảm thấy thế nào khi cùng trải qua một năm mới cùng f_503 của ngôi nhà chung của chúng ta ? uhm ... có ai muốn nói gì bây giờ không ? vậy để pikachu nói trước nhé ^^
    HAPPY NEW YEAR ^___^ ​
  10. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ ?
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới rồi ^___________^,Cảm xúc thì nhiều mà lời lẽ lại chẳng phải vô tận, nhiều lúc những cảm xúc ấy cứ trộn lẫn vào nhau, lại càng khiến con người ta khó hiểu....
    Hẳn ai cũng mang cùng một cảm xúc với pikachu, bước vào f_503 với tâm trạng vui vẻ khi cảm nhận được rõ ràng cái không khí ấm áp tươi vui ấy len lỏi, tràn ngập vào từng topic ^^ www.ttvn.com/f_503 đã trở lại .
    Tôi còn nhớ, 3 người gần như thường xuyên vào đấy nhất là Faith , pikachu và tuntunmeo , hay cũng có thể còn có những người mà tôi không nhớ tên.... Nhưng họ đã " khai phá " , refresh lại cái box này như thế đấy . !! ^_^
    "Cảm giác của tôi khi đối mặt với cái box từ hoang sơ nay đã hóa hoang tàn đó là cảm giác vô vọng. Nhưng rồi tôi nghĩ tôi phải làm gì đó.
    Tôi ứng cử chức mod của box cùng Faith. Tôi sẽ gắng hết sức. Có thể đây là thời gian làm việc sung sức nhất của tôi. Tất cả cố gắng của tôi, mong mỏi của tôi, sức lực của tôi đều dồn hết vào lúc này .
    Vạn sự khởi đầu nan" - con thuyền Trái Tim TN có những lúc tròng trành tưởng không gì cứu vãn nổi - nhưng giờ đã bắt đầu ổn định trở lại .
    Nào ^^ chúng ta hãy cùng cố gắng , xây dựng câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện ngày càng lớn mạnh....^^ giúp đỡ thật nhiều , chia sẻ thật " sâu " tới những số phận không may mănbs trong xã hội .
    9/2/2005 ( mùng 1 Tết ) -Năm Mới đã tới rồi, mọi người cảm thấy thế nào khi cùng trải qua một năm mới cùng f_503 của ngôi nhà chung của chúng ta ? uhm ... có ai muốn nói gì bây giờ không ? vậy để pikachu nói trước nhé ^^
    HAPPY NEW YEAR ^___^ ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này