1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7

    Tôi chính thức xin rút tên khỏi CLB TTTN , cũng chúc mọi người ở lại MĂY MẮN .
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7

    Tôi chính thức xin rút tên khỏi CLB TTTN , cũng chúc mọi người ở lại MĂY MẮN .
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @ Ninja : hum nào rảnh qua chỗ anh chơi nhé ^_^ đầu năm gặp để còn chúc Tết nhau cái nhỉ hum qua ko thấy đâu , tưởng đi chơi với cô nào rùi , hehe , đợi dài cả cổ
    @ anhtuanonline : 2 tháng hoạt động cùng nhau cũng để anh em mình hiểu nhau nhiều , Hoạt động như thế nào còn phải tuỳ vào thời gian tới nữa mà lúc đó có thể quay lại gặp nhau thì thật vui ^_^ Ah , chương trình về biển thế nào rùi hả em ^_^
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @ Ninja : hum nào rảnh qua chỗ anh chơi nhé ^_^ đầu năm gặp để còn chúc Tết nhau cái nhỉ hum qua ko thấy đâu , tưởng đi chơi với cô nào rùi , hehe , đợi dài cả cổ
    @ anhtuanonline : 2 tháng hoạt động cùng nhau cũng để anh em mình hiểu nhau nhiều , Hoạt động như thế nào còn phải tuỳ vào thời gian tới nữa mà lúc đó có thể quay lại gặp nhau thì thật vui ^_^ Ah , chương trình về biển thế nào rùi hả em ^_^
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    T_T mọi chuyện cứ thế đi ...
    Hôm qua Ninja hơi nóng vội ^_^
    Cũng tại Hoàn " D" post lên linh tinh ....
    Nhật kí hôm nay . một ngày thật buồn. ít hôm nưa Ninja sẽ vắng mặt vì lí do sức khoẻ. không tham gia đc. thật tiếc quá .....
    Lúc nữa đến chỗ anh ... ^^ hôm qua em ko đến được vì ... ^_^
    Người ta thường nói Nhật ký là ko cho ai đọc nhưng mà nhiều lúc mình thấy cứ cho đọc là tốt hơn.
    Có khi đọc người ta lại hiểu mình hơn. Nhất là với một người như mình, lúc nào cũng cười, cảm xúc ko bộc lộ ra ngoài.
    Có cái topic này cũng hay .... tuntunneo nghĩ ra nhiều cái hay ho phết .....
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    T_T mọi chuyện cứ thế đi ...
    Hôm qua Ninja hơi nóng vội ^_^
    Cũng tại Hoàn " D" post lên linh tinh ....
    Nhật kí hôm nay . một ngày thật buồn. ít hôm nưa Ninja sẽ vắng mặt vì lí do sức khoẻ. không tham gia đc. thật tiếc quá .....
    Lúc nữa đến chỗ anh ... ^^ hôm qua em ko đến được vì ... ^_^
    Người ta thường nói Nhật ký là ko cho ai đọc nhưng mà nhiều lúc mình thấy cứ cho đọc là tốt hơn.
    Có khi đọc người ta lại hiểu mình hơn. Nhất là với một người như mình, lúc nào cũng cười, cảm xúc ko bộc lộ ra ngoài.
    Có cái topic này cũng hay .... tuntunneo nghĩ ra nhiều cái hay ho phết .....
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    01:00 - 2.14/02/05
    .........
    Một ngày mới bắt đầu...
    như thường lệ, cái se lạnh của khuya tràn xuống, từng ngọn cây, từng chiếc lá rung nhẹ nhẹ.. trong không khí yên tĩnh chỉ có tiếng ro ro của máy tính và tiếng gõ lách cách của một bé con...
    onl từ 00:10''.. gặp thienhaxanh, nói chuyện một lát và phát hiện ra rằng, mỗi người đều có một góc khuất, một mảng tâm tình riêng mà chung, chung mà riêng...và vẫn có thể chia sẻ một chút gì đó với bạn bè !! Vui vui vì gặp được người cũng yêu biển và vui vui vì đã làm thienhaxanh vui vui... vậy là ta đã làm được một việc tốt..
    ----------
    Vậy là di động đã hết tiền, nó cạn kiệt vào đúng cái ngày trước khi valentine đến...
    Chẳng biết valentine hôm nay sẽ ra sao.. Buồn buồn khi nhận ra rằng, mình chẳng có được gì sau một hồi cố gắng.. Anh, hình như, vẫn còn buồn giận ta lắm.. Ta không thanh minh, ko làm gì, ko nói năng gì với anh cả..thậm chí, còn để máy bàn bận liên tục... chắc anh sẽ giận hơn nữa...
    Hôm qua, ta nói chuyện với một người bạn - một người chị phương xa, chị đã bảo rằng đừng để tuột mất những cái lẽ ra thuộc về mình.. Ta đã suy nghĩ những điều chị nói !! rồi có người lại bảo rằng " em thiếu thực tế ", rằng thực tế là phải sống và vì gia đình mình, vì người thân yêu trước đã.. Ta cũng đã suy nghĩ...
    Chợt nhận ra một điều trước kia ta cũng biết, rằng, một quyết định, quyết định của sự lựa chọn có - không thật là khó khăn.. !! Nhưng ta đã chọn lựa là không rồi... mọi chuyện, là không..
    "Anh à, nếu có đọc được những dòng trên, chắc anh không hiểu gì đúng hông?!" ta mong là không phải thế, vì anh là người hiểu thấu những ý nghĩ của ta nhất mà... Ta nói vậy chắc anh cũng hiểu là ta đang nói gì.. và cũng lí giải phần nào hành vi của ta phải không anh !?... đã hơn một ngày, ta ko liên lạc với anh rồi.. ta có hờ hững, nhẫn tâm quá không khi cứ để anh một mình với cái buồn, với sự quyến rũ của tình yêu nơi anh.. !? ta đã nhớ ra rồi, nhớ ra rằng ta vừa sống với những điều không thật.. ta nhớ ra rằng anh không là của ta, vì thế ta ko thể cứ đuổi riết theo một bóng hình nữa.. tự nhiên, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, sau những đêm dài suy nghĩ, sau những giọt nước mắt cứ lăn dài, sau những day dứt khôn nguôi, ta tìm lại được phút bình tâm và yên bình.. !! Ta biết anh trách ta lắm khi ta ko còn liên lạc.. nhưng thế có lẽ tốt hơn, hình ảnh của ta trong anh sẽ mang theo sự chán ghét, niềm ghét bỏ.. thế.. anh sẽ quên nhanh hơn.. và ta sẽ không hối tiếc về điều đó đâu... nhưng ta mâu thuẫn quá, ta sợ anh ghét ta mà...
    Có lẽ, ta phải trốn tránh anh một thời gian.. để ta thực sự tĩnh tâm lại... để ta thực sự trải nghiệm lại tình cảm của ta...và cũng để anh có thời gian trải nghiệm lại tình yêu của anh... rồi nếu một ngày nào đó, sau một thời gian dài, ta gặp lại anh và nếu băng giá trong ta lại tan ra một lần nữa - có lẽ là sẽ không thể yêu ai khác nhiều hơn anh.. lúc đó, nhất định, ta sẽ đấu tranh vì tình yêu của ta.. Rồi số phận, cuộc sống cũng sẽ an bài thôi..
    .. ta nghe " em về tinh khôi ".. lại dâng lên một nỗi thương nhớ anh.. ko biết giờ này anh làm gì.. anh đã ngủ chưa.. anh có nhớ ta không.. nhớ không... thương anh quá..
    "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi, đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong . .Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngây. Xin trăm năm em về tình khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc reo ca, vui cùng em..Vì biết đâu có đôi lúc em xa vơi vợi, biết đâu có đôi lúc con tim ngẹn lời.. "
    uhm, phải rồi, xin âu lo không về quanh đây, xin yêu thương dâng thành mê say.. xin đừng quá run run - làn môi ơi... để con tim con tim bớt ngẹn lời.. bớt đợi chờ...
    ..lại nhẩm "... nhìn những mùa thu đi, tay chân buồn ôm nuối tiếc. Nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc, thương cho người tôi lạnh lùng riêng... "...
    nhạt nhẽo.. !!!
    -----------------------------------------------
    lại về valentine, ta sẽ đi chơi thật nhiều, đi cùng bọn bạn bè của ta...
    muốn nấc lên một tiếng cho nhẹ nhàng mà không được, chỉ có bờ mi khẽ sụp xuống thôi.. mong rằng, sẽ gửi thật nhiều tình yêu đến gia đình, bè bạn của ta nhân lễ tình yêu - tình yêu mà, đâu chỉ có tình yêu lứa đôi...
    ..chúc anh một valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu..
    .. anh à, đừng nhớ về một con bé đã quyết định chối từ tình yêu như em nhé.. em ko đủ dũng cảm để đau khổ đâu... hãy ghét em hay hận em nếu như điều đó làm anh thấy tốt hơn nhé.. đừng lo lắng và để ý đến em nữa, xin anh hờ hững như là chưa quen nhau.. Anh à, đừng để tuột mất những điều là của mình nhé.. bé là của anh, đừng để mất bé vì bất cứ lí do gì.. đừng để sau này anh phải nuối tiếc vì đã để tuột mất bé nhé..
    ------------------------------------------------
    chào valentine, chúc một ngày lễ tràn đầy tình thương yêu bên người mình yêu quí !!
    from : scarlet roses & black chocolate !!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    01:00 - 2.14/02/05
    .........
    Một ngày mới bắt đầu...
    như thường lệ, cái se lạnh của khuya tràn xuống, từng ngọn cây, từng chiếc lá rung nhẹ nhẹ.. trong không khí yên tĩnh chỉ có tiếng ro ro của máy tính và tiếng gõ lách cách của một bé con...
    onl từ 00:10''.. gặp thienhaxanh, nói chuyện một lát và phát hiện ra rằng, mỗi người đều có một góc khuất, một mảng tâm tình riêng mà chung, chung mà riêng...và vẫn có thể chia sẻ một chút gì đó với bạn bè !! Vui vui vì gặp được người cũng yêu biển và vui vui vì đã làm thienhaxanh vui vui... vậy là ta đã làm được một việc tốt..
    ----------
    Vậy là di động đã hết tiền, nó cạn kiệt vào đúng cái ngày trước khi valentine đến...
    Chẳng biết valentine hôm nay sẽ ra sao.. Buồn buồn khi nhận ra rằng, mình chẳng có được gì sau một hồi cố gắng.. Anh, hình như, vẫn còn buồn giận ta lắm.. Ta không thanh minh, ko làm gì, ko nói năng gì với anh cả..thậm chí, còn để máy bàn bận liên tục... chắc anh sẽ giận hơn nữa...
    Hôm qua, ta nói chuyện với một người bạn - một người chị phương xa, chị đã bảo rằng đừng để tuột mất những cái lẽ ra thuộc về mình.. Ta đã suy nghĩ những điều chị nói !! rồi có người lại bảo rằng " em thiếu thực tế ", rằng thực tế là phải sống và vì gia đình mình, vì người thân yêu trước đã.. Ta cũng đã suy nghĩ...
    Chợt nhận ra một điều trước kia ta cũng biết, rằng, một quyết định, quyết định của sự lựa chọn có - không thật là khó khăn.. !! Nhưng ta đã chọn lựa là không rồi... mọi chuyện, là không..
    "Anh à, nếu có đọc được những dòng trên, chắc anh không hiểu gì đúng hông?!" ta mong là không phải thế, vì anh là người hiểu thấu những ý nghĩ của ta nhất mà... Ta nói vậy chắc anh cũng hiểu là ta đang nói gì.. và cũng lí giải phần nào hành vi của ta phải không anh !?... đã hơn một ngày, ta ko liên lạc với anh rồi.. ta có hờ hững, nhẫn tâm quá không khi cứ để anh một mình với cái buồn, với sự quyến rũ của tình yêu nơi anh.. !? ta đã nhớ ra rồi, nhớ ra rằng ta vừa sống với những điều không thật.. ta nhớ ra rằng anh không là của ta, vì thế ta ko thể cứ đuổi riết theo một bóng hình nữa.. tự nhiên, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, sau những đêm dài suy nghĩ, sau những giọt nước mắt cứ lăn dài, sau những day dứt khôn nguôi, ta tìm lại được phút bình tâm và yên bình.. !! Ta biết anh trách ta lắm khi ta ko còn liên lạc.. nhưng thế có lẽ tốt hơn, hình ảnh của ta trong anh sẽ mang theo sự chán ghét, niềm ghét bỏ.. thế.. anh sẽ quên nhanh hơn.. và ta sẽ không hối tiếc về điều đó đâu... nhưng ta mâu thuẫn quá, ta sợ anh ghét ta mà...
    Có lẽ, ta phải trốn tránh anh một thời gian.. để ta thực sự tĩnh tâm lại... để ta thực sự trải nghiệm lại tình cảm của ta...và cũng để anh có thời gian trải nghiệm lại tình yêu của anh... rồi nếu một ngày nào đó, sau một thời gian dài, ta gặp lại anh và nếu băng giá trong ta lại tan ra một lần nữa - có lẽ là sẽ không thể yêu ai khác nhiều hơn anh.. lúc đó, nhất định, ta sẽ đấu tranh vì tình yêu của ta.. Rồi số phận, cuộc sống cũng sẽ an bài thôi..
    .. ta nghe " em về tinh khôi ".. lại dâng lên một nỗi thương nhớ anh.. ko biết giờ này anh làm gì.. anh đã ngủ chưa.. anh có nhớ ta không.. nhớ không... thương anh quá..
    "Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi, đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong . .Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngây. Xin trăm năm em về tình khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan, xin cho ta một khắc reo ca, vui cùng em..Vì biết đâu có đôi lúc em xa vơi vợi, biết đâu có đôi lúc con tim ngẹn lời.. "
    uhm, phải rồi, xin âu lo không về quanh đây, xin yêu thương dâng thành mê say.. xin đừng quá run run - làn môi ơi... để con tim con tim bớt ngẹn lời.. bớt đợi chờ...
    ..lại nhẩm "... nhìn những mùa thu đi, tay chân buồn ôm nuối tiếc. Nghe gió lạnh về đêm, hai mươi sầu dâng mắt biếc, thương cho người tôi lạnh lùng riêng... "...
    nhạt nhẽo.. !!!
    -----------------------------------------------
    lại về valentine, ta sẽ đi chơi thật nhiều, đi cùng bọn bạn bè của ta...
    muốn nấc lên một tiếng cho nhẹ nhàng mà không được, chỉ có bờ mi khẽ sụp xuống thôi.. mong rằng, sẽ gửi thật nhiều tình yêu đến gia đình, bè bạn của ta nhân lễ tình yêu - tình yêu mà, đâu chỉ có tình yêu lứa đôi...
    ..chúc anh một valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu..
    .. anh à, đừng nhớ về một con bé đã quyết định chối từ tình yêu như em nhé.. em ko đủ dũng cảm để đau khổ đâu... hãy ghét em hay hận em nếu như điều đó làm anh thấy tốt hơn nhé.. đừng lo lắng và để ý đến em nữa, xin anh hờ hững như là chưa quen nhau.. Anh à, đừng để tuột mất những điều là của mình nhé.. bé là của anh, đừng để mất bé vì bất cứ lí do gì.. đừng để sau này anh phải nuối tiếc vì đã để tuột mất bé nhé..
    ------------------------------------------------
    chào valentine, chúc một ngày lễ tràn đầy tình thương yêu bên người mình yêu quí !!
    from : scarlet roses & black chocolate !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này