1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    muốn đọc cho anhtuanonline một bài thơ mà tuntun đã từng gửi ( trong nhật kí này thì phải !! ) :
    Con sói không nhà ​
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ khuôn viên
    Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt
    Em đói lắm, người cho em một bát
    Nếu không cho em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con sói hoang vu, em có được chút gì ?!
    Hàng lang không, hành trình có em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn - mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu..
    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang quên dần tiếng nói
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi !!
    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy - em biết không - dù đắng
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em ..
    to anhtuanonline : uh anh ạ, cái sự đời lắm chuyện lắm cơ . nhưng mà ta vẫn nhận ra được điều mình còn - mất là tốt lắm rồi .. thôi thì better late than never anh ạ !! đừng chần chờ, hãy vội vàng lên một chút để biết mình làm được gì ... !!
    chúc anh thành công !!
    cười lên nhé, konica nào , cười cái sự đời, cười vui và cười chính mình !!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    muốn đọc cho anhtuanonline một bài thơ mà tuntun đã từng gửi ( trong nhật kí này thì phải !! ) :
    Con sói không nhà ​
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em ngủ lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ khuôn viên
    Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt
    Em đói lắm, người cho em một bát
    Nếu không cho em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư, không khi nào thừa cả
    Con sói hoang vu, em có được chút gì ?!
    Hàng lang không, hành trình có em đi
    Không điểm cuối, em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn - mất
    Hạnh phúc giống con đò, em định nghĩa được đâu..
    Thời gian nhanh, thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt màu u uẩn tối
    Con sói hoang quên dần tiếng nói
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi !!
    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy - em biết không - dù đắng
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em ..
    to anhtuanonline : uh anh ạ, cái sự đời lắm chuyện lắm cơ . nhưng mà ta vẫn nhận ra được điều mình còn - mất là tốt lắm rồi .. thôi thì better late than never anh ạ !! đừng chần chờ, hãy vội vàng lên một chút để biết mình làm được gì ... !!
    chúc anh thành công !!
    cười lên nhé, konica nào , cười cái sự đời, cười vui và cười chính mình !!
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Có bốn cô cậu nhóc ngồi viết điều ước lên một trái bóng bay, cả bốn đều cố viết điều ước cho thật hay, vì chúng tin trái bóng bay sẽ mang những điều ước lên Thiên Đàng cho Thượng Đế.
    Thế rồi điều kỳ diệu xảy ra, ba trong số bốn cô cậu ấy đạt được ước nguyện của mình. Cả ba người bèn hỏi người còn lại, để an ủi:
    - Chắc điều ước của cậu cao cả quá, nên Thượng Đế để dành thực hiện sau!
    Người bạn lắc đầu, cười hạnh phúc:
    - Mình đã được thực hiện điều ước rồi đó chứ!
    - Nhưng bọn mình có thấy điều ước của cậu linh ứng đâu!
    ...
    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ba người bạn ấy biết, bạn của mình đã được Thượng Đế ban tặng một món quà lớn như thế nào!
    Điều ước của bạn ấy là: "Ước gì những điều ước của ba người bạn của con trở thành sự thật!"
    Đôi khi, món quà bình dị nhất lại đem lại niềm hạnh phúc...
    Tặng những người bạn của tôi !
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Có bốn cô cậu nhóc ngồi viết điều ước lên một trái bóng bay, cả bốn đều cố viết điều ước cho thật hay, vì chúng tin trái bóng bay sẽ mang những điều ước lên Thiên Đàng cho Thượng Đế.
    Thế rồi điều kỳ diệu xảy ra, ba trong số bốn cô cậu ấy đạt được ước nguyện của mình. Cả ba người bèn hỏi người còn lại, để an ủi:
    - Chắc điều ước của cậu cao cả quá, nên Thượng Đế để dành thực hiện sau!
    Người bạn lắc đầu, cười hạnh phúc:
    - Mình đã được thực hiện điều ước rồi đó chứ!
    - Nhưng bọn mình có thấy điều ước của cậu linh ứng đâu!
    ...
    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ba người bạn ấy biết, bạn của mình đã được Thượng Đế ban tặng một món quà lớn như thế nào!
    Điều ước của bạn ấy là: "Ước gì những điều ước của ba người bạn của con trở thành sự thật!"
    Đôi khi, món quà bình dị nhất lại đem lại niềm hạnh phúc...
    Tặng những người bạn của tôi !
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ^_^ chẳng hiểu sao....
    tun nhắc đến " Em về tinh khôi " của Quóc Bảo
    " Sói con ko nhà " của Quỳnh Trang ( Bình Nguyên trang )
    Ngày cấp 3 anh có ghi nó vào quyển sổ của mình ^_^ chiều nay về lục lại ...
    Sao chữ ngày xưa mình xấu thế cơ chứ ^^ vậy mà cũng có nguwòi yêu chữ mình....
    Vẫn giữ lại ......
    But ít thơ tình^^ chắc là chưa biết yêu ....
    Vừa học về xong ^^^ lớp có 1 đôi ... " sướng = nhau ^_^ "
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ^_^ chẳng hiểu sao....
    tun nhắc đến " Em về tinh khôi " của Quóc Bảo
    " Sói con ko nhà " của Quỳnh Trang ( Bình Nguyên trang )
    Ngày cấp 3 anh có ghi nó vào quyển sổ của mình ^_^ chiều nay về lục lại ...
    Sao chữ ngày xưa mình xấu thế cơ chứ ^^ vậy mà cũng có nguwòi yêu chữ mình....
    Vẫn giữ lại ......
    But ít thơ tình^^ chắc là chưa biết yêu ....
    Vừa học về xong ^^^ lớp có 1 đôi ... " sướng = nhau ^_^ "
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu mang một phép màu kỳ diệu , thổi vào tâm hồn mỗi con người những xao xuyến khó hiểu ,có thể mang lại cái gọi là hạnh phúc , mang lại sự ấm áp . Nhưng cũng có thể làm cho trái tim ta lạnh cóng .
    Cuốn theo cái không khí ngọt ngào kì diệu của ngày lễ Valentine - là những cảm xúc mạnh mẽ cần được chia sẻ , là những niềm vui , những suy nghĩ , những điều tâm tình ... ở đâu cũng thế , và ở TTVNOL cũng vậy .
    Thử ghé chân qua Box " Tình ******** yêu " trong buổi chiều ngày 14/2
    Bây giờ là 14h chiều Có 35 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 13 thành viên
    isiiu , Thanh_ala , enchanter , sudongian , saobachduong , ruahoguom , lovely_penguin , caccumcum , co_nang_dong_danh , vyhuynh , loaken_thangtu , rock_rock103 , hunterpikachu ,
    -Tặng quà Valentine gì bây giờ?
    -Valentine, biết viết lời chúc gì ???
    -Valentine là cái gì vậy?????
    -Bốn mắt - hôn và được hôn sao mà khó !
    "Chẳng biết mọi người thế nào, chứ Sea thì thấy vấn đề kiss vô cùng vướng víu cho dân 4 mắt. Có người sẽ bảo tháo kiếng ra là ổn, nhưng...nụ hôn như vậy thì coi như đã chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ đang ngồi nói chuyện thì dừng lại cất kiếng đi á, còn gì thú vị nữa. Nhưng nếu hôn mà vẫn đeo kiếng thì thế nào ạ? Mọi người cho ý kiến tí nhờ"
    -Dễ lắm bạn àh. Cứ để mọi cái tự nhiên đi Thường thì lúc đầu tui chủ động mở kiếng của tôi trước để ko bị quá vướng. Và sau khi cú kiss "đột kích" thành công ấy tui sẽ từ từ tháo kính của đối phương xuống
    -"Ặc ặc tháo ra rồi nhỡ hun nhầm chỗ thì sao ặc ặc Để nguyên cả 2 cặp kính mà hun nhau thì hoàn toàn ko ổn, đang say đắm thì kính người này lại rơi bộp phát vào mặt người kia thì... ôi thôi còn gì là thi vị nữa
    Thôi tốt nhất là bạn nào cận thì đi sắm kính sát tròng trước đi cho tiện "
    Trường hợp của Sea là 1 người 4 mắt thôi, chợt nghĩ nếu couple nào cả anh lẫn chị đều mang 2 cái đít chai thì sao ấy nhở
    Những topic mới về ngày lễ Valentine dần dần xuất hiện trên hầu hết các box, tuy không nhiều , nhưng cũng thu hút được sự chú ý của những con người đang yêu - và đang muốn yêu
    Vậy là bạn đã tìm thấy tình yêu của mình nơi đâu? Ở ngoài đời thực hay trên chính mảnh đất TTVNOL này?
    Pikachu vừa nói chuyện với 1 bạn ... bạn đó sáng onl từ rất sớm để nói chuyện với " nửa kia " của mình ^^ cũng lãng mạn đấy chứ ...
    "Vào ngày Valentine, nếu nhận được kẹo thì em sẽ nhai kẹo vỡ tan hay ngậm kẹo chờ đến khi tan chảy?"
    ^^^ Ko biết chúc gì ^^ dành tặng các bạn những gì tốt đẹp nhất trong ngày lễ Valentine , và bạn hãy luôn nhớ rằng , không có ai sinh ra trên đời này là không có tình yêu ... hãy tự tìm đến tình yêu thực sự của riêng mình , cho dù nó có tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Tình Yêu là của bạn .

  8. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu mang một phép màu kỳ diệu , thổi vào tâm hồn mỗi con người những xao xuyến khó hiểu ,có thể mang lại cái gọi là hạnh phúc , mang lại sự ấm áp . Nhưng cũng có thể làm cho trái tim ta lạnh cóng .
    Cuốn theo cái không khí ngọt ngào kì diệu của ngày lễ Valentine - là những cảm xúc mạnh mẽ cần được chia sẻ , là những niềm vui , những suy nghĩ , những điều tâm tình ... ở đâu cũng thế , và ở TTVNOL cũng vậy .
    Thử ghé chân qua Box " Tình ******** yêu " trong buổi chiều ngày 14/2
    Bây giờ là 14h chiều Có 35 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 13 thành viên
    isiiu , Thanh_ala , enchanter , sudongian , saobachduong , ruahoguom , lovely_penguin , caccumcum , co_nang_dong_danh , vyhuynh , loaken_thangtu , rock_rock103 , hunterpikachu ,
    -Tặng quà Valentine gì bây giờ?
    -Valentine, biết viết lời chúc gì ???
    -Valentine là cái gì vậy?????
    -Bốn mắt - hôn và được hôn sao mà khó !
    "Chẳng biết mọi người thế nào, chứ Sea thì thấy vấn đề kiss vô cùng vướng víu cho dân 4 mắt. Có người sẽ bảo tháo kiếng ra là ổn, nhưng...nụ hôn như vậy thì coi như đã chuẩn bị từ trước, chẳng lẽ đang ngồi nói chuyện thì dừng lại cất kiếng đi á, còn gì thú vị nữa. Nhưng nếu hôn mà vẫn đeo kiếng thì thế nào ạ? Mọi người cho ý kiến tí nhờ"
    -Dễ lắm bạn àh. Cứ để mọi cái tự nhiên đi Thường thì lúc đầu tui chủ động mở kiếng của tôi trước để ko bị quá vướng. Và sau khi cú kiss "đột kích" thành công ấy tui sẽ từ từ tháo kính của đối phương xuống
    -"Ặc ặc tháo ra rồi nhỡ hun nhầm chỗ thì sao ặc ặc Để nguyên cả 2 cặp kính mà hun nhau thì hoàn toàn ko ổn, đang say đắm thì kính người này lại rơi bộp phát vào mặt người kia thì... ôi thôi còn gì là thi vị nữa
    Thôi tốt nhất là bạn nào cận thì đi sắm kính sát tròng trước đi cho tiện "
    Trường hợp của Sea là 1 người 4 mắt thôi, chợt nghĩ nếu couple nào cả anh lẫn chị đều mang 2 cái đít chai thì sao ấy nhở
    Những topic mới về ngày lễ Valentine dần dần xuất hiện trên hầu hết các box, tuy không nhiều , nhưng cũng thu hút được sự chú ý của những con người đang yêu - và đang muốn yêu
    Vậy là bạn đã tìm thấy tình yêu của mình nơi đâu? Ở ngoài đời thực hay trên chính mảnh đất TTVNOL này?
    Pikachu vừa nói chuyện với 1 bạn ... bạn đó sáng onl từ rất sớm để nói chuyện với " nửa kia " của mình ^^ cũng lãng mạn đấy chứ ...
    "Vào ngày Valentine, nếu nhận được kẹo thì em sẽ nhai kẹo vỡ tan hay ngậm kẹo chờ đến khi tan chảy?"
    ^^^ Ko biết chúc gì ^^ dành tặng các bạn những gì tốt đẹp nhất trong ngày lễ Valentine , và bạn hãy luôn nhớ rằng , không có ai sinh ra trên đời này là không có tình yêu ... hãy tự tìm đến tình yêu thực sự của riêng mình , cho dù nó có tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Tình Yêu là của bạn .

  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vậy là cái ngày "valinhtinh" cũng qua "phình phường" thôi , chẳng làm ta buồn , dẫu sao ta cũng nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều cái đáng buồn hơn nó , cũng bởi có 1 thời gian ta đã buồn nhiều ví nó -> kinh nghiệm của ta .
    Có điều năm nay ta vẫn vui hơn năm ngoái , bởi ta nhận được những món quà tuy nhỏ nhưng thật giá trị với ta , đó là bài thơ của Tun , là tấm thiệp của Thảo gửi từ HCM ra , những điều đó thật ý nghĩa -> ngày hôm nay thật ý nghĩa .Cám ơn cuộc sống đã đem các bạn đến với ta .
    Cũng chính ngày hôm nay ta gặp lại nhiều người bạn từ thửa còn thơ , thật bất ngờ và đầy thú vị , vẫn giữ cho mình tính cách của ngày nào và bạn vãn là bạn , ta vãn là ta , chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta được gặp lại nhau , ôn lại những kỉ niệm của thời cấp 1 , cái thời thơ ấu đó ..............
    ....................................................................................................
    ..............................................................
    ..............................
    Ta lại cám ơn cuộc sống !!!!!!!!!
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vậy là cái ngày "valinhtinh" cũng qua "phình phường" thôi , chẳng làm ta buồn , dẫu sao ta cũng nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều cái đáng buồn hơn nó , cũng bởi có 1 thời gian ta đã buồn nhiều ví nó -> kinh nghiệm của ta .
    Có điều năm nay ta vẫn vui hơn năm ngoái , bởi ta nhận được những món quà tuy nhỏ nhưng thật giá trị với ta , đó là bài thơ của Tun , là tấm thiệp của Thảo gửi từ HCM ra , những điều đó thật ý nghĩa -> ngày hôm nay thật ý nghĩa .Cám ơn cuộc sống đã đem các bạn đến với ta .
    Cũng chính ngày hôm nay ta gặp lại nhiều người bạn từ thửa còn thơ , thật bất ngờ và đầy thú vị , vẫn giữ cho mình tính cách của ngày nào và bạn vãn là bạn , ta vãn là ta , chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta được gặp lại nhau , ôn lại những kỉ niệm của thời cấp 1 , cái thời thơ ấu đó ..............
    ....................................................................................................
    ..............................................................
    ..............................
    Ta lại cám ơn cuộc sống !!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này