1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...
    valentine có khác ... !! mọi người toàn nói về chủ đề tình yêu .. hic hic.. thui, mấy bác Nin với cả anhtuan, galo ( chả biết có viết đúng ko nữa !! )... đừng nhắc đến chủ đề này nữa, buồn thương ngọn cỏ rầu rầu lắm .. ( hic hic, ko dám đưa vô ngoặc kép vì sợ trích dẫn sai, bác Nguyễn Du - ko biết có phải câu thơ của bác này ko nữa !! - sẽ hiện về mà sát phạt tuntun mất !! ) .. hic.. làm tuntun tủi thân thêm ... !!
    nhưng dẫu sao vẫn là valentine, iem xin chúc mừng valentine bằng cách nâng cao tình yêu với giấc ngủ của iem .. !! thể hiện cụ thể bằng hành động là ... đi ngủ !! .. kự kự, khổ cho cái thân em lém, hôm nay 3h mới đi ngủ, mơ mơ màng màng chập chờn, đến 7h30 thì tỉnh mất, rùi lại mơ mơ màng màng, được nửa tiếng lại tỉnh .. hichic .. cứ thế rùi giật mình giật mình đến 9h thì ko chịu nổi, phải tỉnh hẳn .. keke!! chả hỉu ai có cái tình yêu ngủ kém như iem ko nữa ... !! đã thía, lại còn mơ ác mộng nữa chứ .. sợ chít lên được, chắc là ko sao !!
    bi giờ phải quan tâm đến cái sự ngủ một tí xíu .. ( ko nó lại lăn đùng ra rùi cho mình mơ màng hoài thì chít cái thân iem !! ) ..
    .. hic hic, sao mình cười lém thía !! ..
    to anhtuan& Nin : iem thấy mấy anh toàn lảng vảng qua bên tình ******** yêu gì gì í .. !! ngày xưa iem có cái topic tặng quà nào cho con trai đấy !! xời, bây giờ nghĩ lại, thấy thời trẻ nông nổi, quẫn trí thiệt luôn !! chuyện "đơn giản" thía mà cũng mang ra bàn !!
    to Nin : hôm nay nghe được bài gì mà Khánh Ly với bác Trịnh hát í ạ, hay lém, iem định viết quả cảm xúc .. nhưng mà con bạn iem đến tắt phụt cái, làm iem mất hết cả hứng !! ( khì khì, nhưng cũng may nó đến nên iem mới đủ " can đảm " chui ra khỏi giường& dọn cái ổ ngủ của iem !!.. hic, bừa kinh !! hình như mình chả coi tết ra gì hay sao í ..chả dọn dẹp ổ ngủ gì cả !! sợ thiệt !! )
    hiè, mèo già lười rùi !!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...
    valentine có khác ... !! mọi người toàn nói về chủ đề tình yêu .. hic hic.. thui, mấy bác Nin với cả anhtuan, galo ( chả biết có viết đúng ko nữa !! )... đừng nhắc đến chủ đề này nữa, buồn thương ngọn cỏ rầu rầu lắm .. ( hic hic, ko dám đưa vô ngoặc kép vì sợ trích dẫn sai, bác Nguyễn Du - ko biết có phải câu thơ của bác này ko nữa !! - sẽ hiện về mà sát phạt tuntun mất !! ) .. hic.. làm tuntun tủi thân thêm ... !!
    nhưng dẫu sao vẫn là valentine, iem xin chúc mừng valentine bằng cách nâng cao tình yêu với giấc ngủ của iem .. !! thể hiện cụ thể bằng hành động là ... đi ngủ !! .. kự kự, khổ cho cái thân em lém, hôm nay 3h mới đi ngủ, mơ mơ màng màng chập chờn, đến 7h30 thì tỉnh mất, rùi lại mơ mơ màng màng, được nửa tiếng lại tỉnh .. hichic .. cứ thế rùi giật mình giật mình đến 9h thì ko chịu nổi, phải tỉnh hẳn .. keke!! chả hỉu ai có cái tình yêu ngủ kém như iem ko nữa ... !! đã thía, lại còn mơ ác mộng nữa chứ .. sợ chít lên được, chắc là ko sao !!
    bi giờ phải quan tâm đến cái sự ngủ một tí xíu .. ( ko nó lại lăn đùng ra rùi cho mình mơ màng hoài thì chít cái thân iem !! ) ..
    .. hic hic, sao mình cười lém thía !! ..
    to anhtuan& Nin : iem thấy mấy anh toàn lảng vảng qua bên tình ******** yêu gì gì í .. !! ngày xưa iem có cái topic tặng quà nào cho con trai đấy !! xời, bây giờ nghĩ lại, thấy thời trẻ nông nổi, quẫn trí thiệt luôn !! chuyện "đơn giản" thía mà cũng mang ra bàn !!
    to Nin : hôm nay nghe được bài gì mà Khánh Ly với bác Trịnh hát í ạ, hay lém, iem định viết quả cảm xúc .. nhưng mà con bạn iem đến tắt phụt cái, làm iem mất hết cả hứng !! ( khì khì, nhưng cũng may nó đến nên iem mới đủ " can đảm " chui ra khỏi giường& dọn cái ổ ngủ của iem !!.. hic, bừa kinh !! hình như mình chả coi tết ra gì hay sao í ..chả dọn dẹp ổ ngủ gì cả !! sợ thiệt !! )
    hiè, mèo già lười rùi !!
  3. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .. buồn nhỉ ... sợ gặp lại mình .. buồn nhỉ ..
  4. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .. buồn nhỉ ... sợ gặp lại mình .. buồn nhỉ ..
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    đêm wa bao nhiêu là việc , định thức làm thì thế quái nào nằm nghe nhạc rùi ngủ wên lúc nào ko bít . Máy tính thì vẫn cứ chạy ro ro . sáng ra mới giật mình tỉnh dậy , hic , hum nay lại lỡ hẹn mất rùi , chắc tại cả ngày hum qua mệt wá , ko chịu nổi
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    đêm wa bao nhiêu là việc , định thức làm thì thế quái nào nằm nghe nhạc rùi ngủ wên lúc nào ko bít . Máy tính thì vẫn cứ chạy ro ro . sáng ra mới giật mình tỉnh dậy , hic , hum nay lại lỡ hẹn mất rùi , chắc tại cả ngày hum qua mệt wá , ko chịu nổi
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ^_^ Nin buồn , cũng đi ngủ là hết
    Có đôi khi Nin đang nghe Khánh Ly hát về Trịnh ...lại ^_^
    Có đôi khi đọc lại " Bài toán tình yêu " ^^ đến khi tìm lại cũng ko thấy nó đâu ( ví dụ như lúc này ^^ )
    Có đôi khi mình bị Lu gọi là " Ông già " ^^^
    Nhưng mình đã ''"già" đâu nhỉ ? ^^
    Nên nghĩ là nói " Yêu " Zui wá !
  8. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ^_^ Nin buồn , cũng đi ngủ là hết
    Có đôi khi Nin đang nghe Khánh Ly hát về Trịnh ...lại ^_^
    Có đôi khi đọc lại " Bài toán tình yêu " ^^ đến khi tìm lại cũng ko thấy nó đâu ( ví dụ như lúc này ^^ )
    Có đôi khi mình bị Lu gọi là " Ông già " ^^^
    Nhưng mình đã ''"già" đâu nhỉ ? ^^
    Nên nghĩ là nói " Yêu " Zui wá !
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đã ra khỏi clb nhưng dường như mình vẫn viết bài nhiều hơn mọi người thì phải < câu bài chứ , hehhe > nhưng ai cấm đâu , với lại mình toàn viết nhật kí mà
    Hôm nay gặp Nhàn < honmadethuong> , trời ui hoá ra chàng trai kia không phải người yêu mà lại là bạn thân , ặc ặc , dù sao cũng chúc mừng cô bạn khi có được thằng bạn thân như thế
    Trời hôm nay vãn mưa , chán thật . Đường bẩn quá mà mình vẫn lóc cóc đi đến nhà bạn bè để mời họp lớp từ hồi cấp 1 , hehhe , vui quá xá , chẳng nhớ ai học cùng hồi cấp 1 nữa , may có cái ảnh chụp từ hồi đó đến giờ , tốt rùi .
    Mai họp rùi mà trời vẫn mưa thế này thì đến nghỉ mất thui , dù sao không họp lớp thì cũng phải lôi mấy đứa đi hát mới được , để cho chúng nó thưởng thức giọng ca vàng đất mỏ nữa chứ , hehhehhe .
    Thui giờ về xem gia đình đã ai về chưa , đói quá rùi , sáng đã ăn gì đâu cơ chứ , huhuhu .
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đã ra khỏi clb nhưng dường như mình vẫn viết bài nhiều hơn mọi người thì phải < câu bài chứ , hehhe > nhưng ai cấm đâu , với lại mình toàn viết nhật kí mà
    Hôm nay gặp Nhàn < honmadethuong> , trời ui hoá ra chàng trai kia không phải người yêu mà lại là bạn thân , ặc ặc , dù sao cũng chúc mừng cô bạn khi có được thằng bạn thân như thế
    Trời hôm nay vãn mưa , chán thật . Đường bẩn quá mà mình vẫn lóc cóc đi đến nhà bạn bè để mời họp lớp từ hồi cấp 1 , hehhe , vui quá xá , chẳng nhớ ai học cùng hồi cấp 1 nữa , may có cái ảnh chụp từ hồi đó đến giờ , tốt rùi .
    Mai họp rùi mà trời vẫn mưa thế này thì đến nghỉ mất thui , dù sao không họp lớp thì cũng phải lôi mấy đứa đi hát mới được , để cho chúng nó thưởng thức giọng ca vàng đất mỏ nữa chứ , hehhehhe .
    Thui giờ về xem gia đình đã ai về chưa , đói quá rùi , sáng đã ăn gì đâu cơ chứ , huhuhu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này