1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    thank mong mọi người cũng hiểu được điều này
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    thank mong mọi người cũng hiểu được điều này
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ... đang buồn
    ... vậy mà vào tttn, lại thấy mọi người vẫn cứ căng thẳng, thành viên ra đi ..
    .. một hi vọng ?! ..
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ... đang buồn
    ... vậy mà vào tttn, lại thấy mọi người vẫn cứ căng thẳng, thành viên ra đi ..
    .. một hi vọng ?! ..
  5. motthoang

    motthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào tất cả mọi người! từ khi em là thành viên của CLB hôm nay là lần đầu tiên em viết nhật kí . Hôm qua , vào nhà anh Sáng (à ko phải, phải gọi là thần tượng Sáng''s chứ nhỉ) ngồi online suốt nhưng mãi mà ko vào ttvnol.com được nhưng nghe thần tượng nói là mọi người đang cãi nhau kinh khủng lắm. Thế là em nói với bác Sáng vào hộ em ttvnol.com em cũng muốn cãi nhau cùng mọi người . Em nghe mọi người nói là vì ý kiến đi thăm TT của em mà mọi người phải cãi nhau thì em xin chân thành XIN LỖI MỌI NGƯỜI chỉ vì suy nghĩ quá vội vàng của em mà đã làm mọi người mất đoàn kết .Nhân dịp này , em xin tạm thời xin rút khỏi CLB lúc nào mọi người ko còn cãi nhau nữa lúc đo quay lại vẫn chưa muộn đúng ko a?(nhưng mà khi nào mà có hoạt động tinh nguyện nào thì mong mọi người báo cho em, em sẽ thu xếp thời gian để đi cùng mọi người với tư cách là một thanh viên ko chinh thức ko biết có được ko a?).Nói thật với mọi người là để nói lời chia tay CLB em rất buồn , nhưng em cũng như mọi người tham ra vào CLB ko phải là để cãi nhau mà chúng ta có cùng mục đích chung là mang đên niềm vui cho những con người bất hạnh. Nhưng với tình trạng hiên nay của CLB em cảm thấy rất chán nản,mặc dù bản thân mình là một người rất yêu thích những hoạt động tình nguyện nhưng vẫn phải nói lời chia tay (tạm thời)với clb thì quả thật là rất buồn
    Buồn.........Buồn.........Chán.....Chán......
  6. motthoang

    motthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chào tất cả mọi người! từ khi em là thành viên của CLB hôm nay là lần đầu tiên em viết nhật kí . Hôm qua , vào nhà anh Sáng (à ko phải, phải gọi là thần tượng Sáng''s chứ nhỉ) ngồi online suốt nhưng mãi mà ko vào ttvnol.com được nhưng nghe thần tượng nói là mọi người đang cãi nhau kinh khủng lắm. Thế là em nói với bác Sáng vào hộ em ttvnol.com em cũng muốn cãi nhau cùng mọi người . Em nghe mọi người nói là vì ý kiến đi thăm TT của em mà mọi người phải cãi nhau thì em xin chân thành XIN LỖI MỌI NGƯỜI chỉ vì suy nghĩ quá vội vàng của em mà đã làm mọi người mất đoàn kết .Nhân dịp này , em xin tạm thời xin rút khỏi CLB lúc nào mọi người ko còn cãi nhau nữa lúc đo quay lại vẫn chưa muộn đúng ko a?(nhưng mà khi nào mà có hoạt động tinh nguyện nào thì mong mọi người báo cho em, em sẽ thu xếp thời gian để đi cùng mọi người với tư cách là một thanh viên ko chinh thức ko biết có được ko a?).Nói thật với mọi người là để nói lời chia tay CLB em rất buồn , nhưng em cũng như mọi người tham ra vào CLB ko phải là để cãi nhau mà chúng ta có cùng mục đích chung là mang đên niềm vui cho những con người bất hạnh. Nhưng với tình trạng hiên nay của CLB em cảm thấy rất chán nản,mặc dù bản thân mình là một người rất yêu thích những hoạt động tình nguyện nhưng vẫn phải nói lời chia tay (tạm thời)với clb thì quả thật là rất buồn
    Buồn.........Buồn.........Chán.....Chán......
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    10 : 37 . 19/02/05
    thế gian trải góc nợ người
    tôi xin trải chút tình thôi - vô thường
    bút nghiêng trải góc buồn đôi
    nay bút đã thẳng trải đời với ai...
    rượu sầu, rượu cạn, còn đâu
    hay là buông chén mặc rơi cuộc tình...
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/02/2005
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    10 : 37 . 19/02/05
    thế gian trải góc nợ người
    tôi xin trải chút tình thôi - vô thường
    bút nghiêng trải góc buồn đôi
    nay bút đã thẳng trải đời với ai...
    rượu sầu, rượu cạn, còn đâu
    hay là buông chén mặc rơi cuộc tình...
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/02/2005
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    9 : 53 . 19/02/05
    ... lệ, vẫn cứ nhoà
    hoen mi, không thể xoá
    bóng người, cứ rời xa
    bỏ mặc
    ta, ngồi xó..
    đời, vẫn cứ buồn
    cười, cho được tiếng
    lòng, bỏ bơ vơ
    trên một lối
    vẫn chờ
    .....
    ..ngày, ngắn hay dài
    mảnh tình, ta bật khóc
    một cuộc, quay vòng
    nhớ thương, nợ người
    quên một cõi..
    dông bão
    trôi ...
    ....
    ..buồn chán
    ta, vùi gối
    trong nửa chừng tay, hờ hững
    giả vờ, quên nguyện ước ..
    phù du, rời lối ..
    yêu đương, xin đừng
    hối tiếc, cho mai sau ..
    bỏ mặc người, hạnh phúc
    một cái tên, vần T
    ......
    .. tan hoang, xin người
    quay đầu, đừng nhé ..
    bỏ rơi,
    ta
    trong mùa giá ...
    đôi vai, thêm chờ
    cóng, bàn tay ..
    ôm chơ vơ ..
    .....
    người, xin cầu chúc
    một đời, hạnh phúc
    hành trang...
    mang theo..
    không cặn lắng ...
    bóng hình ta
    cuốn, lá diêu bông
    xa ..
    lãng tích ca ..​
    PS: xin mà, xin hãy nói chuyện với tun đi mà ... đừng bỏ mặc con đường chứ .. đừng làm đau lòng nhau thế chứ .. vẫn yêu người mà, trốn tránh để sau này gặp nhau .. duyên nợ còn đằm sâu hơn, đa đoan chưa nguôi ...
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 19/02/2005
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    9 : 53 . 19/02/05
    ... lệ, vẫn cứ nhoà
    hoen mi, không thể xoá
    bóng người, cứ rời xa
    bỏ mặc
    ta, ngồi xó..
    đời, vẫn cứ buồn
    cười, cho được tiếng
    lòng, bỏ bơ vơ
    trên một lối
    vẫn chờ
    .....
    ..ngày, ngắn hay dài
    mảnh tình, ta bật khóc
    một cuộc, quay vòng
    nhớ thương, nợ người
    quên một cõi..
    dông bão
    trôi ...
    ....
    ..buồn chán
    ta, vùi gối
    trong nửa chừng tay, hờ hững
    giả vờ, quên nguyện ước ..
    phù du, rời lối ..
    yêu đương, xin đừng
    hối tiếc, cho mai sau ..
    bỏ mặc người, hạnh phúc
    một cái tên, vần T
    ......
    .. tan hoang, xin người
    quay đầu, đừng nhé ..
    bỏ rơi,
    ta
    trong mùa giá ...
    đôi vai, thêm chờ
    cóng, bàn tay ..
    ôm chơ vơ ..
    .....
    người, xin cầu chúc
    một đời, hạnh phúc
    hành trang...
    mang theo..
    không cặn lắng ...
    bóng hình ta
    cuốn, lá diêu bông
    xa ..
    lãng tích ca ..​
    PS: xin mà, xin hãy nói chuyện với tun đi mà ... đừng bỏ mặc con đường chứ .. đừng làm đau lòng nhau thế chứ .. vẫn yêu người mà, trốn tránh để sau này gặp nhau .. duyên nợ còn đằm sâu hơn, đa đoan chưa nguôi ...
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 19/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này