1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi mới thấy sức khỏe thật quan trọng ! cái sự đời là thế đấy ! cứ phải tự mình trải nghiệm mới thấy có giá trị !
    ...
    vào net một chút thôi, nhưng ko thể ko vào TTTN .. rồi lại không thể ko đọc bài ko post bài !
    hôm nay bán hàng, giờ này vẫn còn ngồi nhà ! bây giờ phải đứng dậy đi thôi !
    cố lên anh em ơi ! mọi chuyện lúc nào cũng tươi đẹp nếu trong ta có một tinh thần lạc quan !
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3

    Em đi Quảng Châu 1 tháng 2 lần bác àh , Mệt lém
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3

    Em đi Quảng Châu 1 tháng 2 lần bác àh , Mệt lém
  4. BCDF

    BCDF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thời tiết củ chuối không chịu được, nắng nắng mưa mưa. Công việc thì bù đầu, sáng mở mắt ra là lại muốn bật máy tính để gõ gõ đánh đánh...Ấy vậy mà vẫn không thể không ghé thăm TTTN. Thấy mọi người nhiệt tình cho vụ Trung thu sắp tới quá, nhớ ra là còn nợ em Tun 20 cái vòng!
    Tết đi chứ nhỉ? Mèo lười quá! (Tự răn mình)
    Tay cứ cứng đơ ra ấy vì hình như lâu rồi không động đến mấy thứ này!
    Nhưng trước tiên là phải chợp mắt một tẹo đã, hai mi mắt cứ muốn sụp lại rồi!
  5. BCDF

    BCDF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thời tiết củ chuối không chịu được, nắng nắng mưa mưa. Công việc thì bù đầu, sáng mở mắt ra là lại muốn bật máy tính để gõ gõ đánh đánh...Ấy vậy mà vẫn không thể không ghé thăm TTTN. Thấy mọi người nhiệt tình cho vụ Trung thu sắp tới quá, nhớ ra là còn nợ em Tun 20 cái vòng!
    Tết đi chứ nhỉ? Mèo lười quá! (Tự răn mình)
    Tay cứ cứng đơ ra ấy vì hình như lâu rồi không động đến mấy thứ này!
    Nhưng trước tiên là phải chợp mắt một tẹo đã, hai mi mắt cứ muốn sụp lại rồi!
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Em có mắt nhưng không thể ngắm nhìn.
    Em có miệng nhưng không thể cười nói.
    Em có tai nhưng không thể lắng nghe.
    Em có chân nhưng không thể bước.
    Em có đôi tay nhưng không thể ấp ôm.
    Em có trái tim nhưng đang thoi thóp.
    Em có một cuộc đời nhưng ai đã lấy đi.

  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Em có mắt nhưng không thể ngắm nhìn.
    Em có miệng nhưng không thể cười nói.
    Em có tai nhưng không thể lắng nghe.
    Em có chân nhưng không thể bước.
    Em có đôi tay nhưng không thể ấp ôm.
    Em có trái tim nhưng đang thoi thóp.
    Em có một cuộc đời nhưng ai đã lấy đi.

  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    NHẬT KÝ NGÀY CUỐI CÙNG RẢNH RỖI ( Bắt đầu ngày mai là bận rùi )
    Đêm qua Online đến 12 giờ làm cái Topic tổng hợp các thành viên của Box
    Mới xong 6 trang hàng Net đã đóng cửa rùi , chán thiệt
    Sáng dậy sớm , ăn uống xong mới nhớ ra hum nay Tuntun ... ( Bí mật )
    Sang trường Tun thì .. Hic hic .. Vắng tanh , vắng ngắt
    Lên mạng hoàn thành nốt Topic YM đang dở dang
    Gặp bác Huy trên mạng , oạch , bác này dậy sớm thật , lần nào Online buổi sáng cũng gặp
    Một lúc sau thì tên Mèo Tun tun lò dò lên mạng " Faith ơi , 10 giờ mới bắt đầu "
    Oạch , làm tớ đi bộ ra đấy , rõ xa Nhớ đấy
    Buổi trưa đi khắp nơi , mãi mới xong việc
    Qua trường Tun , lần này thì có gặp , hehe , Tun ui , đẹp wá
    Mai hoặc ngày kia qua típ đấy
    Online típ 1 lúc xem có gì mới ko nào , gặp bác BCDF ( Viết đúng ko nhỉ , hay nhầm thứ tự lém ) Bác ý vặn cho 1 hồi , Oạch , dám bảo mình là cậu bé , 22 tuổi rùi còn bé cái nỗi gì
    Nhớ đấy nhé bà chị , lần sau gặp thằng em thì , Hừ hừ
    Chiều ngủ 1 giấc rõ dài
    Dậy đã thấy trên TTTN có bác kêu tên mình lên réo rùi , keke , mình khó tính thật àh Hiểu nhầm roài , mình hiền khô mà ( Nói dối đấy )
    Gặp bác Sin trên mạng , nói chuyện vui ghê , hehe
    Tối xách con Xbox lên nhà oánh nốt đêm nay vậy , mai bận lắm rùi
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    NHẬT KÝ NGÀY CUỐI CÙNG RẢNH RỖI ( Bắt đầu ngày mai là bận rùi )
    Đêm qua Online đến 12 giờ làm cái Topic tổng hợp các thành viên của Box
    Mới xong 6 trang hàng Net đã đóng cửa rùi , chán thiệt
    Sáng dậy sớm , ăn uống xong mới nhớ ra hum nay Tuntun ... ( Bí mật )
    Sang trường Tun thì .. Hic hic .. Vắng tanh , vắng ngắt
    Lên mạng hoàn thành nốt Topic YM đang dở dang
    Gặp bác Huy trên mạng , oạch , bác này dậy sớm thật , lần nào Online buổi sáng cũng gặp
    Một lúc sau thì tên Mèo Tun tun lò dò lên mạng " Faith ơi , 10 giờ mới bắt đầu "
    Oạch , làm tớ đi bộ ra đấy , rõ xa Nhớ đấy
    Buổi trưa đi khắp nơi , mãi mới xong việc
    Qua trường Tun , lần này thì có gặp , hehe , Tun ui , đẹp wá
    Mai hoặc ngày kia qua típ đấy
    Online típ 1 lúc xem có gì mới ko nào , gặp bác BCDF ( Viết đúng ko nhỉ , hay nhầm thứ tự lém ) Bác ý vặn cho 1 hồi , Oạch , dám bảo mình là cậu bé , 22 tuổi rùi còn bé cái nỗi gì
    Nhớ đấy nhé bà chị , lần sau gặp thằng em thì , Hừ hừ
    Chiều ngủ 1 giấc rõ dài
    Dậy đã thấy trên TTTN có bác kêu tên mình lên réo rùi , keke , mình khó tính thật àh Hiểu nhầm roài , mình hiền khô mà ( Nói dối đấy )
    Gặp bác Sin trên mạng , nói chuyện vui ghê , hehe
    Tối xách con Xbox lên nhà oánh nốt đêm nay vậy , mai bận lắm rùi
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm nay vui thiệt !!! xui bao nhiu thì vui bấy nhiu !!!
    hehe
    mở đầu, sáng 4h45'' : tỉnh dậy, đọc tin nhắn, tắt chuông đồng hồ, tắt điện thoại.. ngủ tiếp tăng 2 !
    6h10'' mẹ gọi ý ới, tun ú ớ " rùi rùi... mẹ yên tâm " !!! ngẩng cổ cười rõ tươi... nằm xuống ngủ tiếp tăng 3 !
    6h30'' choàng tỉnh, sực nhớ có một đống việc, dự tính dậy sớm làm, huhuhuh !! chít rùi !! vèo vèo vèo !!! ko kịp ... !
    7h học, 7h5'' mình mới mò ra khỏi nhà để đi học !!! Đến lớp gặp thầy cười rõ tươi, vào lớp ngồi, mặt tỉnh bơ !
    8h30 mắt chớp chớp roài ! ( dấu hiệu của buồn ngủ ! ).. may quá, 9h ra chơi !! hé hé !
    9h chả học tiếp nữa, xin thầy đi lên phòng đào tạo ! đi mời chào hàng họ, dọc mấy cái hàng lang, mệt đứt hơi, gặp ai cũng nhăn nhở!! may mà có mấy đứa cùng giúp đỡ, oa... chúng nó tuyệt thật ! thankssss !!!!
    9h30 .. xuống lớp học tiếp.. choáng nặng.. tan lớp từ lâu đời rồi, đang bảo là thầy đùa thì thấy thầy phóng con dream qua trước mặt, 3 con bé nhìn nhau cười ha há !!!... sướng phải biết !
    10h30 : lục đục xe cộ, 2 con dream chiến mã được đưa ra cho quả vượt đường trường sang BT !!!
    1h : vẫn còn vêu mặt ở BT, trời nắng như đổ lửa, khát, đói, 4 nhân ì ạch cho con chiến mã nghỉ vào xơi cốc chè thay cơm trưa !!!
    1h30'' học buổi chiều, thế mà 1h15'' vẫn còn ở BT, choáng quá, phone ngay xin phép thầy yêu quí cho chúng em đến muộn !!!
    Sau đó cả lũ phóng xe về ! trên xe toàn đồ dễ vỡ... sợ gần chết, đường sóc, bụi... lo cho mấy con em trong mấy cái bị, sợ chúng nó chả nhường nhau, va đập loảng xoảng thì chít !!!
    2h, 4 thằng vô lớp, mặt phờ ra, đói mờ, bụi nữa, chả có cái gì che mẹt hết !!! hix hixx... làn da thêm phần " bụi ! "
    4h30 : tan học, lại hì hụi hì hụi ngồi đếm đếm, xem hàng họ ( chả khác gì dân buôn nhờ !! ).. oái, tìm cái vé xa, chả thấy đâu, chít thui !!! lại mất xiền xe bus ( " xót thương " cho xiền thì ít mà cho cái tính đoảng thì nhìu !!! )
    xịch xịch, cái bus như con rùa đi tới, gần 6h mới có mặt tại CĐSPHN, gặp mẹt mấy nhân, mới đầu hơi nản ! song thấy mọi người đến mà về không, vô lí đùng đùng.... ! quyết tâm , thui anh em lên tập tành chút chít !!!
    chẳng có gì là công cốc, hò nghe ngóng chán chê, được đi ăn cháo mới vui chớ !!! hờ hờ !!!! bít thêm mấy thứ thú vị ! he he !!!!
    tiếp theo, về nhà, choáng tiếp, cả nhà chưa ăn đợi mình, huhuhu... con bất hiếu !!! .. nhưng lười chả ăn nữa, ngồi hầu chuyện cha mẹ ! ( hè hè ! )..
    tiếp đó, online... và viết bài... giờ mấy giờ rồi >?! hicc. vẫn chưa ngủ được !! eo ơi, nhớ cái giường thân yêu quá !!!!
    chúc mọi người ngủ ngon và một ngày mới tốt đẹp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này