1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Lâu rùi mới vào viết nhật kí , tối này bị lão S lôi đi phân loại quần áo mết quá trời , híc híc , mai lại phải dây sớm để đi Yên phụ , tôi còn đi tặng quần áo cho các em nữa , thui đi ngủ thui mai còn đi , bibi , chúc mọi người may mắn .
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Lâu rùi mới vào viết nhật kí , tối này bị lão S lôi đi phân loại quần áo mết quá trời , híc híc , mai lại phải dây sớm để đi Yên phụ , tôi còn đi tặng quần áo cho các em nữa , thui đi ngủ thui mai còn đi , bibi , chúc mọi người may mắn .
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3




    Bao cong suc cua cac thanh vien ^_^
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 19/03/2005
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3




    Bao cong suc cua cac thanh vien ^_^
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 19/03/2005
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua nhanh quá !
    Trời lại mưa nữa , lạnh lẽo ghét nhất mưa phùn !
    Tối qua về muộn , ko mang chìa khoá ... mưa , rét ^_____^ .
    Gọi cửa xong lại bị mắng T_T
    cắt tóc, nuôi mãi nó mới mọc lên như thế này .. Vậy mà khi gặp trangmyta phán cho 1 câu " trông ngu ngu " tức ko chịu được T_T
    Cắt đi, ừ thì cắt, nhìn mình trong gương sao thấy lạ, hụt hẫng hay nhẹ nhàng? " ngu ngu " thì đúng hơn
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua nhanh quá !
    Trời lại mưa nữa , lạnh lẽo ghét nhất mưa phùn !
    Tối qua về muộn , ko mang chìa khoá ... mưa , rét ^_____^ .
    Gọi cửa xong lại bị mắng T_T
    cắt tóc, nuôi mãi nó mới mọc lên như thế này .. Vậy mà khi gặp trangmyta phán cho 1 câu " trông ngu ngu " tức ko chịu được T_T
    Cắt đi, ừ thì cắt, nhìn mình trong gương sao thấy lạ, hụt hẫng hay nhẹ nhàng? " ngu ngu " thì đúng hơn
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngồi chát nhà anh Sáng đến tận giờ này chưa ngủ , hôm qua cũng vậy , mai cũng phải dậy từ sớm , mệt thật . 2 ngày nay ngủ ở đây rùi mai phải về thui không thằng bạn cùng phòng nó buồn chít .
    Tội nghiệp anh S , hôm nay sao mà đen quá trời vậy chứ , tiêu tùng cả gần tháng làm việc mệt mỏi còn đâu , biết thế nào đây , thui đành của đi thay người vậy , cố vui vẻ lên thui , không vui đấm chít nhỉ ?
    Tôi nay mọi người thật vất vả quá , chúng ta chỉ có thể làm được thế thui , rùi lần sau cố gắng hơn nữa vậy , cái gì cũng phải có thời gian đúng không ?
    Lâu lâu mới gặp Giang thỏ , vui thật , quen tay bóp cổ ai ngờ bị bật lại , ặc ặc , sợ quá đi , lần sau phải hiền chút nha , thế này thi ai mà dám bắt nạt chứ , huhuuuhu.
    Buồn thật , ngồi 1 mình thế này , anh S ngủ mất toi rùi , chắc mệt quá đây mà , hôm qua ngủ được có 2 tiếng thì bị mình lôi dậy đi xuống YP , cả ngày hôm nay lại gặp xui xẻo nữa.............
    Cái cảm giác se lạnh của tiết xuân này lại làm ta nhớ đến cái ngày còn cắp sách tới trường tíu tít cùng bạn bè , sao bây giờ cái cảm giác ấy chẳng còn nữa nhỉ ? cố gắng để tìm lại dù chỉ là 1 chút gì đó vương lại nhưng đâu có được , thời gian đã cướp đi tất cả rùi còn đâu , càng cố níu kéo càng rơi vào cái guồng quay ấy , thật buồn biết mấy .
    Thui đi ngủ thui mai còn đi chứ , rùi lại về ngủ tiếp . mai phải ngủ thật đã mới được , hehhehe
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngồi chát nhà anh Sáng đến tận giờ này chưa ngủ , hôm qua cũng vậy , mai cũng phải dậy từ sớm , mệt thật . 2 ngày nay ngủ ở đây rùi mai phải về thui không thằng bạn cùng phòng nó buồn chít .
    Tội nghiệp anh S , hôm nay sao mà đen quá trời vậy chứ , tiêu tùng cả gần tháng làm việc mệt mỏi còn đâu , biết thế nào đây , thui đành của đi thay người vậy , cố vui vẻ lên thui , không vui đấm chít nhỉ ?
    Tôi nay mọi người thật vất vả quá , chúng ta chỉ có thể làm được thế thui , rùi lần sau cố gắng hơn nữa vậy , cái gì cũng phải có thời gian đúng không ?
    Lâu lâu mới gặp Giang thỏ , vui thật , quen tay bóp cổ ai ngờ bị bật lại , ặc ặc , sợ quá đi , lần sau phải hiền chút nha , thế này thi ai mà dám bắt nạt chứ , huhuuuhu.
    Buồn thật , ngồi 1 mình thế này , anh S ngủ mất toi rùi , chắc mệt quá đây mà , hôm qua ngủ được có 2 tiếng thì bị mình lôi dậy đi xuống YP , cả ngày hôm nay lại gặp xui xẻo nữa.............
    Cái cảm giác se lạnh của tiết xuân này lại làm ta nhớ đến cái ngày còn cắp sách tới trường tíu tít cùng bạn bè , sao bây giờ cái cảm giác ấy chẳng còn nữa nhỉ ? cố gắng để tìm lại dù chỉ là 1 chút gì đó vương lại nhưng đâu có được , thời gian đã cướp đi tất cả rùi còn đâu , càng cố níu kéo càng rơi vào cái guồng quay ấy , thật buồn biết mấy .
    Thui đi ngủ thui mai còn đi chứ , rùi lại về ngủ tiếp . mai phải ngủ thật đã mới được , hehhehe
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hahaha , chết cười
    Hum nay là 1 ngày siêu đen đủi buổi sáng làm vỡ con màn máy ảnh số Canon 150 US , buổi chiều cắm điện 220 vào máy DS 110 , chết tiếp 230 US điên tiết ko tả được , hừ hừ
    Bít xả street kiểu gì đây , bực wá
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hahaha , chết cười
    Hum nay là 1 ngày siêu đen đủi buổi sáng làm vỡ con màn máy ảnh số Canon 150 US , buổi chiều cắm điện 220 vào máy DS 110 , chết tiếp 230 US điên tiết ko tả được , hừ hừ
    Bít xả street kiểu gì đây , bực wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này