1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    onl nhưng chẳng chẳng có hứng nói chuyện
    đầu óc dạo này ko tập trung được....
    Ngồi từ 4h chiều ,type mãi cái ký sự về lớp mình đến khi send đi thì mất ^^ cú quá T_T
    Sáng nay Faith + Tuấn có đi ko ?
    Cháu ah ^^^lần đầu tiên hẹn cháu xuống đó mà ông cao su mất 15 phút..... nhưng ko phải tại ông đâu nha !! tại cái xe bus chậm như rùa đấy chứ ....
    Cháu xinh thật.....
    Dễ thương nữa...
    Thật dễ chịu.....
    Mãi là cháu của ông nhé
    Buổi đầu Cháu dạy thế là tốt hơn Ông nhiều lắm....
    Dạy Văn khó thật đấy ^^
    Nhưng Cháu lại khác Cháu nhỉ ^^^
    Hum nay dạy cho em Hiền và em nguyệt lớp5 bài Mùa Hoa Bưởi^^....
    Bài giảng của Cháu hay ghê cơ
    Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi
    Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương
    Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận
    Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương
    Cây bưởi đào hai cành anh chiết
    [​IMG]
    Em đã cắt trồng bên cạnh giếng khơi
    Qua ba năm sau, nhanh quá nhỉ
    Bưởi em trồng cành lá đã xanh tươi
    Đẹp lắm anh ơi! Con sông Ngàn Phố!
    Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau!
    Nay mai những chuyến đò xuôi ngược
    Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau...
    Chân anh đi khắp rừng khắp núi
    Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa
    Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi
    Hương vị non sông, hương vị quê nhà./.
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    onl nhưng chẳng chẳng có hứng nói chuyện
    đầu óc dạo này ko tập trung được....
    Ngồi từ 4h chiều ,type mãi cái ký sự về lớp mình đến khi send đi thì mất ^^ cú quá T_T
    Sáng nay Faith + Tuấn có đi ko ?
    Cháu ah ^^^lần đầu tiên hẹn cháu xuống đó mà ông cao su mất 15 phút..... nhưng ko phải tại ông đâu nha !! tại cái xe bus chậm như rùa đấy chứ ....
    Cháu xinh thật.....
    Dễ thương nữa...
    Thật dễ chịu.....
    Mãi là cháu của ông nhé
    Buổi đầu Cháu dạy thế là tốt hơn Ông nhiều lắm....
    Dạy Văn khó thật đấy ^^
    Nhưng Cháu lại khác Cháu nhỉ ^^^
    Hum nay dạy cho em Hiền và em nguyệt lớp5 bài Mùa Hoa Bưởi^^....
    Bài giảng của Cháu hay ghê cơ
    Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi
    Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương
    Em lại nhớ ngày xưa anh ra trận
    Cũng giữa mùa hoa bưởi ngát hương
    Cây bưởi đào hai cành anh chiết
    [​IMG]
    Em đã cắt trồng bên cạnh giếng khơi
    Qua ba năm sau, nhanh quá nhỉ
    Bưởi em trồng cành lá đã xanh tươi
    Đẹp lắm anh ơi! Con sông Ngàn Phố!
    Sáng cả đôi bờ hoa bưởi trắng phau!
    Nay mai những chuyến đò xuôi ngược
    Bưởi quê mình rời bến nối đuôi nhau...
    Chân anh đi khắp rừng khắp núi
    Mỗi nẻo đường, mỗi xóm làng xa
    Hẳn đâu cũng thơm mùi hoa bưởi
    Hương vị non sông, hương vị quê nhà./.
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    20:56 - 20/3/05
    Sáng nay tỉnh dậy, thấy trời đẹp quá, lòng thấy vui vui.. !!
    Sau công vụ chuẩn bị ta lên đường ra Làng Chài. Ở đó đã có anh Sáng và anhtuanonl rồi !!
    Đứng đó quan sát là chủ yếu, coi tình hình mọi người sống ở đó ra sao... cảm thấy màn trời chiếu đất quá ....
    Trưa rẽ qua nhà Thảo xơ múi ít cơm !!
    Đầu giờ chiều qua Xuân Đỉnh - đường bụi mù tăm tít !!
    Chiều 2h10 qua SITC xem phim - chờ bà Thảo mỏi con mắt bên trái, đau con mắt bên phải - cuối cùng thì bà ta cũng đến !! tí nữa thì 3 anh em bị leo cây !! hichic ..
    Về nhà, bị mẹ mắng te tua vì tội đi lâu về - đã thế lúc gọi điện còn hẹn mẹ 1h con về !! hichic..
    Bữa chiều làm cơm - món gà rưới tương - ta làm xong, trông " sáu sáu bẩy bẩy " thế mà chén vưỡn ngon lành !!
    Tối lên nhà chơi bookworm chán rùi tự dưng có gì thôi thúc ta onl !!
    Từ lúc onl đến giờ ta nghe nhạc, nhiều bài hát hay quá ... so many beautiful songs - but it''s not for me !! ..
    Bây giờ thì thấy buồn buồn !!
    tâm trạng ... bất định quá, lúc sáng vẫn còn vui vẻ .. thế mà giờ đã chui vào túi buồn nuối rồi ..
    ...................
    Đang có bài I just call to say I love you ! Giai điệu bài nay dễ thương thật .. cái kiểu cover mới với toàn nhịp trống nghe có khi còn hay hơn trước !! đôi khi cứ muốn nghe trống nhịp !!
    ngày mai phải đi học, lại một tuần mới bắt đầu ...
    thời gian cứ thế trôi đi ... trôi đi lặng lẽ ...
    nghĩ đi nghĩ lại.. ta - cũng chẳng có gì để quan tâm, lo lắng nữa .. nghe nhàn mà cứ như có sóng !! ... buông lơi buồn !!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    20:56 - 20/3/05
    Sáng nay tỉnh dậy, thấy trời đẹp quá, lòng thấy vui vui.. !!
    Sau công vụ chuẩn bị ta lên đường ra Làng Chài. Ở đó đã có anh Sáng và anhtuanonl rồi !!
    Đứng đó quan sát là chủ yếu, coi tình hình mọi người sống ở đó ra sao... cảm thấy màn trời chiếu đất quá ....
    Trưa rẽ qua nhà Thảo xơ múi ít cơm !!
    Đầu giờ chiều qua Xuân Đỉnh - đường bụi mù tăm tít !!
    Chiều 2h10 qua SITC xem phim - chờ bà Thảo mỏi con mắt bên trái, đau con mắt bên phải - cuối cùng thì bà ta cũng đến !! tí nữa thì 3 anh em bị leo cây !! hichic ..
    Về nhà, bị mẹ mắng te tua vì tội đi lâu về - đã thế lúc gọi điện còn hẹn mẹ 1h con về !! hichic..
    Bữa chiều làm cơm - món gà rưới tương - ta làm xong, trông " sáu sáu bẩy bẩy " thế mà chén vưỡn ngon lành !!
    Tối lên nhà chơi bookworm chán rùi tự dưng có gì thôi thúc ta onl !!
    Từ lúc onl đến giờ ta nghe nhạc, nhiều bài hát hay quá ... so many beautiful songs - but it''s not for me !! ..
    Bây giờ thì thấy buồn buồn !!
    tâm trạng ... bất định quá, lúc sáng vẫn còn vui vẻ .. thế mà giờ đã chui vào túi buồn nuối rồi ..
    ...................
    Đang có bài I just call to say I love you ! Giai điệu bài nay dễ thương thật .. cái kiểu cover mới với toàn nhịp trống nghe có khi còn hay hơn trước !! đôi khi cứ muốn nghe trống nhịp !!
    ngày mai phải đi học, lại một tuần mới bắt đầu ...
    thời gian cứ thế trôi đi ... trôi đi lặng lẽ ...
    nghĩ đi nghĩ lại.. ta - cũng chẳng có gì để quan tâm, lo lắng nữa .. nghe nhàn mà cứ như có sóng !! ... buông lơi buồn !!
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    sao lạ nhỉ ?! bận thì cứ bận mà onl thì vưỡn onl ?!
    to Faith : ko huy động được người bên em đi vào ngày môi trường đâu anh ạ ! cả việc quần áo nữa .. !! hichic, nhưng mà em vẫn nuôi ý định đấy. Chắc chắn em làm được ( nhưng trong tương lai !! )
    to anhtuanonl : hôm đi xem phim xong, về nhà iem lăn quay ra ngủ luôn !! , ko biết tình hình mọi người thía nào !!
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    sao lạ nhỉ ?! bận thì cứ bận mà onl thì vưỡn onl ?!
    to Faith : ko huy động được người bên em đi vào ngày môi trường đâu anh ạ ! cả việc quần áo nữa .. !! hichic, nhưng mà em vẫn nuôi ý định đấy. Chắc chắn em làm được ( nhưng trong tương lai !! )
    to anhtuanonl : hôm đi xem phim xong, về nhà iem lăn quay ra ngủ luôn !! , ko biết tình hình mọi người thía nào !!
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Trời ại ^^ lại mệt rồi
    Hôm nay là Thứ 2 đấy
    Nhưng mà ở nhà cả ngày
    Sáng bị dựng dậy đi ăn lolotica
    Vừa về đến nhà ...lại gọi đi uống bia
    Say khướt ....
    Ngủ đến tận 5h chiều ^^
    Gặp plasma , tức ko chịu được ^ *_____*^
    Kế hoach của tuntunmeo thì bị hoãn ^^ nhưng ko sao , cố lên nhé. Phải chuẩn bị kỹ tun ạ
    Lại đi bắt xe bus đi chơi đây , chứ đầu óc khó chịu quá .
    Ta luôn thích cái cảm giác rong ruổi trên đường phố, chính xác gọi là gì nhỉ?
    Ah, lang thang! !!!!
    Phải. ta thích lang thang khắp nơi, đi bộ và ngắm nhìn cảnh vật. Khi nào mỏi chân thì ngồi xuống nghỉ, khi nào muốn đi tiếp thì lại đứng dậy.
    Cuộc sống thú vị quá phải ko ^ ^
  8. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Trời ại ^^ lại mệt rồi
    Hôm nay là Thứ 2 đấy
    Nhưng mà ở nhà cả ngày
    Sáng bị dựng dậy đi ăn lolotica
    Vừa về đến nhà ...lại gọi đi uống bia
    Say khướt ....
    Ngủ đến tận 5h chiều ^^
    Gặp plasma , tức ko chịu được ^ *_____*^
    Kế hoach của tuntunmeo thì bị hoãn ^^ nhưng ko sao , cố lên nhé. Phải chuẩn bị kỹ tun ạ
    Lại đi bắt xe bus đi chơi đây , chứ đầu óc khó chịu quá .
    Ta luôn thích cái cảm giác rong ruổi trên đường phố, chính xác gọi là gì nhỉ?
    Ah, lang thang! !!!!
    Phải. ta thích lang thang khắp nơi, đi bộ và ngắm nhìn cảnh vật. Khi nào mỏi chân thì ngồi xuống nghỉ, khi nào muốn đi tiếp thì lại đứng dậy.
    Cuộc sống thú vị quá phải ko ^ ^
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm nay ngủ nhieèu chít mất , tận 4h chiều mới ngóc cái đầu ra ngoài , sang bên Nghệ thuật quân đội chơi lại gặp ngay thằng em ngày trước học thanh nhạc cùng , thế là buôn dưa lê đến tận tối mới về , hôm đi xem Phim với Tun , Bibo , a Sáng về cũng ngủ luôn chẳng mảy may gì , sướng thật , hum nay bảo đi đăng kí học tiếng anh mà chưa đi được , lần này phải cố học cho biết chút đỉnh mới được , sao mà tiếng anh khó quá đi mất , học qua bao nhiêu " tít chờ " rùi mà vẫn thấy ngu ngu .
    Ngày mai phải triển khai mấy cái dự định mới được chứ không thể vứt đó , chán chít mất , lâu rùi cũng không qua bạn bè chơi chẳng biết tình hình chúng nó thế nào , cả chị nữa , cũng chẳng thèm ghé qua , chúng nó bảo : dạo này thằng T mất tích đâu rùi không biết . Cũng đúng , mình đã mất tích khá lâu vì không đi đâu ngoài clb , hay thật , thế mà vẫn lười học như thường , bỏ bê , thui kì này nghiêm chỉnh mới được , thế này thì bê tha quá .
    Dạo này cảm thấy vui hơn trước bởi mình nhận ra rằng mình buồn chẳng qua vì mình quá cầu toàn , mọi chuyện chẳng khó khăn như mình nghĩ , tất cả đều có thể giải quyết được , giờ đây tất cả mọi chuyện mình cứ cho nó bé như con tép thế là chẳng hải suy nghĩ nhiều , cứ thế mà thoái mái rồi giải quyết từ từ , cám ơn Th đã nói ra nhược điểm của mình , cám ơn bạn rất nhiều .
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm nay ngủ nhieèu chít mất , tận 4h chiều mới ngóc cái đầu ra ngoài , sang bên Nghệ thuật quân đội chơi lại gặp ngay thằng em ngày trước học thanh nhạc cùng , thế là buôn dưa lê đến tận tối mới về , hôm đi xem Phim với Tun , Bibo , a Sáng về cũng ngủ luôn chẳng mảy may gì , sướng thật , hum nay bảo đi đăng kí học tiếng anh mà chưa đi được , lần này phải cố học cho biết chút đỉnh mới được , sao mà tiếng anh khó quá đi mất , học qua bao nhiêu " tít chờ " rùi mà vẫn thấy ngu ngu .
    Ngày mai phải triển khai mấy cái dự định mới được chứ không thể vứt đó , chán chít mất , lâu rùi cũng không qua bạn bè chơi chẳng biết tình hình chúng nó thế nào , cả chị nữa , cũng chẳng thèm ghé qua , chúng nó bảo : dạo này thằng T mất tích đâu rùi không biết . Cũng đúng , mình đã mất tích khá lâu vì không đi đâu ngoài clb , hay thật , thế mà vẫn lười học như thường , bỏ bê , thui kì này nghiêm chỉnh mới được , thế này thì bê tha quá .
    Dạo này cảm thấy vui hơn trước bởi mình nhận ra rằng mình buồn chẳng qua vì mình quá cầu toàn , mọi chuyện chẳng khó khăn như mình nghĩ , tất cả đều có thể giải quyết được , giờ đây tất cả mọi chuyện mình cứ cho nó bé như con tép thế là chẳng hải suy nghĩ nhiều , cứ thế mà thoái mái rồi giải quyết từ từ , cám ơn Th đã nói ra nhược điểm của mình , cám ơn bạn rất nhiều .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này