1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cái tên mới lập nick 23/03/05 có phải là pikachu ko nhỉ ?!
    hehe ... !!!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cái tên mới lập nick 23/03/05 có phải là pikachu ko nhỉ ?!
    hehe ... !!!
  3. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những người lập nick trên TTVNOL hôm 23//03/2005 làm gì có ai tên pikachu đâu nhỉ ^^
    Cú thế^^ từ hôm đăng ký , cái mạng TTVNOL vào đi vào lại mãi vẫn khó.....
    Chiều nay ở lại tập kịch ... duyệt lần cuối để mai diễn
    7 thằng góp lại mỗi thằng 23k= 1 điểm lô đê phang con 53 , nếu trúng mai sẽ liên hoan ^^
    Thế mà....
    Ko về. ...T_T
    Thế là hết xiền rồi , biết thế góp lại làm nồi lẩu cho sướng
    Mồm " em " lớp phó thế mà thiêng ko chịu được, tối về đánh quả lô 91có khi trúng thì bỏ xừ....
    Vậy mà mình ngu thật ....
    Muốn tìm một chỗ nào đó thật yên bình để ngủ .Nhớ hồi trước có đọc HHT, chạy đến nơi ko mưa... Chỗ đấy chắc yên bình lắm... Hay như em có là được ngủ vùi trong chăn ấm như 1 con mèo , ko có ai làm phiền....đấy là yên bình .
    Giamà mình chỉ bớt cái tính hiếu chiến một tý, bớt cái tính tò mò một tý, bớt cái tính ....một tý... thì sẽ khác rồi.
  4. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những người lập nick trên TTVNOL hôm 23//03/2005 làm gì có ai tên pikachu đâu nhỉ ^^
    Cú thế^^ từ hôm đăng ký , cái mạng TTVNOL vào đi vào lại mãi vẫn khó.....
    Chiều nay ở lại tập kịch ... duyệt lần cuối để mai diễn
    7 thằng góp lại mỗi thằng 23k= 1 điểm lô đê phang con 53 , nếu trúng mai sẽ liên hoan ^^
    Thế mà....
    Ko về. ...T_T
    Thế là hết xiền rồi , biết thế góp lại làm nồi lẩu cho sướng
    Mồm " em " lớp phó thế mà thiêng ko chịu được, tối về đánh quả lô 91có khi trúng thì bỏ xừ....
    Vậy mà mình ngu thật ....
    Muốn tìm một chỗ nào đó thật yên bình để ngủ .Nhớ hồi trước có đọc HHT, chạy đến nơi ko mưa... Chỗ đấy chắc yên bình lắm... Hay như em có là được ngủ vùi trong chăn ấm như 1 con mèo , ko có ai làm phiền....đấy là yên bình .
    Giamà mình chỉ bớt cái tính hiếu chiến một tý, bớt cái tính tò mò một tý, bớt cái tính ....một tý... thì sẽ khác rồi.
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tập trung công việc 1 chút thui , dạo này để nhiều chuyện làm phân tâm wá , hum trước thì quẳng cái USB vào chậu nước , sáng nay thì lại vứt cái card save vào máy giặt . bó tay với chính mình luôn , đen ko để đâu cho hết . ra đường cũng hỏng việc mà ngồi nhà cũng chẳng yên bực
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tập trung công việc 1 chút thui , dạo này để nhiều chuyện làm phân tâm wá , hum trước thì quẳng cái USB vào chậu nước , sáng nay thì lại vứt cái card save vào máy giặt . bó tay với chính mình luôn , đen ko để đâu cho hết . ra đường cũng hỏng việc mà ngồi nhà cũng chẳng yên bực
  7. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta tưởng là khó, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc ta tưởng là to, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc... những lúc... những lúc... hóa ra chuyện vặt. Chuyện vặt... chuyện vặt... chuyện vặt...
    Được ko ?
    Rap đấy!!!!
    Cho qua chuyện đen đủi đi .....
    Nhiều lúc 1 số thứ cứ dồn vào 1 lúc chẳng bết làm thế nào nữa.
    Thế mà đã 10h sáng ròi cơ đấy ^^ chẳng làm được cái gì cả
    8h đến cửa hàng Faith .... đợi đến 9h mà chưa mở cửa
    Chẳng hiểu mấy ông này kinh doanh kiểu gì nữa.
    Tâm sự của Faith :
    Làm người nổi tiếng, làm ngôi sao kì thực có sướng gì đâu. Nhậu với những người hâm mộ tối ngày. Xem ra ông nào khi lên sao chẳng chóng thì chày, không bị bệnh dạ dày, đường ruột thì cũng ung thư vì bia rượu. Nghĩ cũng mệt. Ở nhiều nước phát triển các sao còn nghiền cả ma tuý ấy chứ. Còn váng đầu quá. (Lục tìm chai rượu) làm một tợp vậy (ngửa cổ tu một hớp rượu Jonhni Waker). Chà tỉnh hẳn. Các cụ dạy không sai lấy độc trị độc (chạy vào cánh cửa dẫn vào toa let. (Có tiếng đánh răng xoẹt xoẹt và giật nước ào ào....) Chạy ra cầm khăn mặt thấm thấm.)
    - Nào xem báo chí có đả động gì đến mình hôm qua không? (Lật lật khăn trải bàn chỗ tabdelue). Quái , không thấy nhỉ. Lại ngủ tít chưa dậy rồi đây. Mình đã dặn rồi, hàng sáng phải ra quầy báo mua báo sớm rồi đặt ở đầu giường. Mở mát ra là có cái đọc. Giờ này còn chưa có báo. Kiểu này đến cho nó ngược về quê mẹ. Ăn hại. Ô sin kiểu gì mà ăn ngủ suốt ngày. Ô sin ! Dậy chưa! Báo đâu?
    - Tiếng Ô sin : Dâỵ rồi. Làm gì mà gọi lắm thế. Mới sáng ra đã rống lên. Báo đây. (Ném qua cửa sổ vào nhà.)
    - Sao Nhân: Ôí! (cười ngặt ngẽo). Con này hỏng. Hỏng to. Đi xem biểu diễn cho lắm vào nên ném báo như tung hoa lên sân khấu. Ô sin của Sao Nhân có khác. Cũng hơi bị khác người đấy. À! Mà kiểu này chả mấy lúc nó tinh tướng thành mẹ mình thì khó bảo lắm đây. (Giở báo ra xem)
    (Lẩm bẩm) Không có tin văn hoá. Đây rồi! Viết chung chung quá. Tay nhà báo này non. Viết kém quá. Khen ý nghĩa đêm ca nhạc sân khấu từ thiện, nhưng lại chê nghệ thuật. (Vứt báo). Còn tờ này! cũng chung chung quá. Nhợt nhạt (Vứt báo). Báo chí dạo này ?onước ốc? thế nhỉ. Đây rồi, hàng tít lớn. Nghệ sỹ Sao Nhân toả sáng trên sân khấu. Xem nào. À ! đây là tờ ?oNghệ thuật Ban mai?. Được. (cười) hí... hí...Không biết tay nhà báo này là nam hay nữ mà giọng văn nghe ngọt như AJINOMOTO. (cao giọng đọc). Sao Nhân đã chứng tỏ một tài năng của sân khấu đương đại. Anh đã hoá thân vào những vai diễn xuất sắc của sân khấu hài. Xem anh diễn như gặp lại tiếng cười của Mô-li-e, nhưng lại đậm đà phong vị hài duyên dáng của tiếng cười truyền thống. Khá! Khá quá! Tay nhà báo này hay chữ đây, chắc là cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.. Thưởng. Phải thưởng (Bấm điện thoại di động) A lô !
  8. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta tưởng là khó, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc ta tưởng là to, hóa ra chuyện nhỏ. Có những lúc... những lúc... những lúc... hóa ra chuyện vặt. Chuyện vặt... chuyện vặt... chuyện vặt...
    Được ko ?
    Rap đấy!!!!
    Cho qua chuyện đen đủi đi .....
    Nhiều lúc 1 số thứ cứ dồn vào 1 lúc chẳng bết làm thế nào nữa.
    Thế mà đã 10h sáng ròi cơ đấy ^^ chẳng làm được cái gì cả
    8h đến cửa hàng Faith .... đợi đến 9h mà chưa mở cửa
    Chẳng hiểu mấy ông này kinh doanh kiểu gì nữa.
    Tâm sự của Faith :
    Làm người nổi tiếng, làm ngôi sao kì thực có sướng gì đâu. Nhậu với những người hâm mộ tối ngày. Xem ra ông nào khi lên sao chẳng chóng thì chày, không bị bệnh dạ dày, đường ruột thì cũng ung thư vì bia rượu. Nghĩ cũng mệt. Ở nhiều nước phát triển các sao còn nghiền cả ma tuý ấy chứ. Còn váng đầu quá. (Lục tìm chai rượu) làm một tợp vậy (ngửa cổ tu một hớp rượu Jonhni Waker). Chà tỉnh hẳn. Các cụ dạy không sai lấy độc trị độc (chạy vào cánh cửa dẫn vào toa let. (Có tiếng đánh răng xoẹt xoẹt và giật nước ào ào....) Chạy ra cầm khăn mặt thấm thấm.)
    - Nào xem báo chí có đả động gì đến mình hôm qua không? (Lật lật khăn trải bàn chỗ tabdelue). Quái , không thấy nhỉ. Lại ngủ tít chưa dậy rồi đây. Mình đã dặn rồi, hàng sáng phải ra quầy báo mua báo sớm rồi đặt ở đầu giường. Mở mát ra là có cái đọc. Giờ này còn chưa có báo. Kiểu này đến cho nó ngược về quê mẹ. Ăn hại. Ô sin kiểu gì mà ăn ngủ suốt ngày. Ô sin ! Dậy chưa! Báo đâu?
    - Tiếng Ô sin : Dâỵ rồi. Làm gì mà gọi lắm thế. Mới sáng ra đã rống lên. Báo đây. (Ném qua cửa sổ vào nhà.)
    - Sao Nhân: Ôí! (cười ngặt ngẽo). Con này hỏng. Hỏng to. Đi xem biểu diễn cho lắm vào nên ném báo như tung hoa lên sân khấu. Ô sin của Sao Nhân có khác. Cũng hơi bị khác người đấy. À! Mà kiểu này chả mấy lúc nó tinh tướng thành mẹ mình thì khó bảo lắm đây. (Giở báo ra xem)
    (Lẩm bẩm) Không có tin văn hoá. Đây rồi! Viết chung chung quá. Tay nhà báo này non. Viết kém quá. Khen ý nghĩa đêm ca nhạc sân khấu từ thiện, nhưng lại chê nghệ thuật. (Vứt báo). Còn tờ này! cũng chung chung quá. Nhợt nhạt (Vứt báo). Báo chí dạo này ?onước ốc? thế nhỉ. Đây rồi, hàng tít lớn. Nghệ sỹ Sao Nhân toả sáng trên sân khấu. Xem nào. À ! đây là tờ ?oNghệ thuật Ban mai?. Được. (cười) hí... hí...Không biết tay nhà báo này là nam hay nữ mà giọng văn nghe ngọt như AJINOMOTO. (cao giọng đọc). Sao Nhân đã chứng tỏ một tài năng của sân khấu đương đại. Anh đã hoá thân vào những vai diễn xuất sắc của sân khấu hài. Xem anh diễn như gặp lại tiếng cười của Mô-li-e, nhưng lại đậm đà phong vị hài duyên dáng của tiếng cười truyền thống. Khá! Khá quá! Tay nhà báo này hay chữ đây, chắc là cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.. Thưởng. Phải thưởng (Bấm điện thoại di động) A lô !
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tháng này chán ko để đâu cho hết >_< nhưng thui kệ
    lần sau cẩn thận hơn 1 chút , tháng này thích ra sao thì ra >_< đã đen thì cho đen luôn 1 thể
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tháng này chán ko để đâu cho hết >_< nhưng thui kệ
    lần sau cẩn thận hơn 1 chút , tháng này thích ra sao thì ra >_< đã đen thì cho đen luôn 1 thể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này