1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    anh cũng ko bít nữa , dậy lúc nào thì mở lúc đó
    ặc ặc ,oánh chết giờ , dám lôi mình lên đây , mà sao sao cái con khỉ ý
    Tự nhiên bị đưa lên đoạn đầu đài rùi suốt ngày bị kêu với 1 cái tên "lạ hoắc" và trêu ko thương tiếc phản đối
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    anh cũng ko bít nữa , dậy lúc nào thì mở lúc đó
    ặc ặc ,oánh chết giờ , dám lôi mình lên đây , mà sao sao cái con khỉ ý
    Tự nhiên bị đưa lên đoạn đầu đài rùi suốt ngày bị kêu với 1 cái tên "lạ hoắc" và trêu ko thương tiếc phản đối
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngày hum nay đen quá trời , bắt đầu 1 ngày mới là vụ đụng xe , híc , đang đi tự nhiên 1 chiếc xe khác đâm oạch vào đít , thế là " xoè" đến 10m , may mà chỉ xây xát không ảnh hưởng gì đến nhan sắc . Được đền 150k ,
    Có ai đến thăm tui không nè ? đang ở nhà chờ đường sữa của mọi người nè
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngày hum nay đen quá trời , bắt đầu 1 ngày mới là vụ đụng xe , híc , đang đi tự nhiên 1 chiếc xe khác đâm oạch vào đít , thế là " xoè" đến 10m , may mà chỉ xây xát không ảnh hưởng gì đến nhan sắc . Được đền 150k ,
    Có ai đến thăm tui không nè ? đang ở nhà chờ đường sữa của mọi người nè
  5. motthoang

    motthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng ! làm việc gì cũng chán '' ko lam được việc gì cho ra hồn cả.Nhiều lúc muốn lên mạng tim người tâm sự nhưng ko có , mà có nhưng mình có cảm giác hjọ ko nghe mình nói.Đã thế lại còn việc của nhóm mình nữa chứ.Mình nói chúng nó ko nghe lại còn tat mình một cái.Sao tất cả những chuyện ko vui đều đổ hết lên đầu mình.Càng ngày mình càng cảm thấy mình ko đáng được sống.Sống mà chả làm được gì thì thà chết đi còn hơn.Có được mấy người bạn thân nhất mà trong số đó có một người đã phải vào bệnh viện.Mình ước gì người ở trong bệnh viện là mình chứ ko phải bạn mình.Trong thời gian này nếu mình vẫn trong tình trạng căng thẳng thi ko biết mình sẽ ngục ngã lúc nào.Bao nhiêu là chuyện ko may đổ hết lên đầu mình chắc mình chết mất.Dạo này buồn kinh khủng nhưng lại ko biết tâm sự với ai,muôn tâm sự với lũ bạn yêu quái thì chính chúng nó làm mình đau đầu, muốn tâm sụ với mọi người trong CLB thì mình cảm thấy hình như mọi người ko muôn nói chuyện với mình làm mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng.Không biết bây giò mình phải làm gì.Mình ko dám làm phiền mọi người trong CLB nên cũng chăng muốn nói.Không biết mình phải làm gì hay là chết nhỉ? có vẻ chết sướng lắm, mình chưa có cảm giác thế nào là ''''đi vào quên lãng'''' bây giờ là lúc để mình thử.
    Thôi , viết thế thôi, muộn rồi về nhà ăn cơm còn vào bệnh viện trông thằng bạn.Tội nghiệp nó,thằng bạn thân nhất
    to mọi người: ai xoá bài này của em đi , em ko chơi với người đấy.Khó khăn lắm mới dám nói ra tâm sự của mình
  6. motthoang

    motthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng ! làm việc gì cũng chán '' ko lam được việc gì cho ra hồn cả.Nhiều lúc muốn lên mạng tim người tâm sự nhưng ko có , mà có nhưng mình có cảm giác hjọ ko nghe mình nói.Đã thế lại còn việc của nhóm mình nữa chứ.Mình nói chúng nó ko nghe lại còn tat mình một cái.Sao tất cả những chuyện ko vui đều đổ hết lên đầu mình.Càng ngày mình càng cảm thấy mình ko đáng được sống.Sống mà chả làm được gì thì thà chết đi còn hơn.Có được mấy người bạn thân nhất mà trong số đó có một người đã phải vào bệnh viện.Mình ước gì người ở trong bệnh viện là mình chứ ko phải bạn mình.Trong thời gian này nếu mình vẫn trong tình trạng căng thẳng thi ko biết mình sẽ ngục ngã lúc nào.Bao nhiêu là chuyện ko may đổ hết lên đầu mình chắc mình chết mất.Dạo này buồn kinh khủng nhưng lại ko biết tâm sự với ai,muôn tâm sự với lũ bạn yêu quái thì chính chúng nó làm mình đau đầu, muốn tâm sụ với mọi người trong CLB thì mình cảm thấy hình như mọi người ko muôn nói chuyện với mình làm mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng.Không biết bây giò mình phải làm gì.Mình ko dám làm phiền mọi người trong CLB nên cũng chăng muốn nói.Không biết mình phải làm gì hay là chết nhỉ? có vẻ chết sướng lắm, mình chưa có cảm giác thế nào là ''''đi vào quên lãng'''' bây giờ là lúc để mình thử.
    Thôi , viết thế thôi, muộn rồi về nhà ăn cơm còn vào bệnh viện trông thằng bạn.Tội nghiệp nó,thằng bạn thân nhất
    to mọi người: ai xoá bài này của em đi , em ko chơi với người đấy.Khó khăn lắm mới dám nói ra tâm sự của mình
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc Linh ngố viết lung ta lung tung , xoá !
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc Linh ngố viết lung ta lung tung , xoá !
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    làm gì có mà ảnh hưởng
    đưa 150K đây anh em mua đường sữa đến thăm , hehe
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    làm gì có mà ảnh hưởng
    đưa 150K đây anh em mua đường sữa đến thăm , hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này