1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hìc , vừa mới đi thi về , đen đủi quá trời , mình vớ ngay phải đề chẵn , chẳng thuộc tẹo nào , ngồi chán đến khi còn 45p thì quyết định làm đề lẻ , làm vừa tròn 1 câu thì hết giờ , cô bắt nộp kèm đề thi , híc , lên nói với cô là em ko làm được đề chẵn nên làm đề lẻ thế là cô đồng ý , bít trước làm đề lẻ có phải ngon lành không cơ chứ , huhuhu , không bít có qua không nữa . chán chít được . Thui về ngủ cái , ngày hum nay mệt mỏi quá rùi . bibibi
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hìc , vừa mới đi thi về , đen đủi quá trời , mình vớ ngay phải đề chẵn , chẳng thuộc tẹo nào , ngồi chán đến khi còn 45p thì quyết định làm đề lẻ , làm vừa tròn 1 câu thì hết giờ , cô bắt nộp kèm đề thi , híc , lên nói với cô là em ko làm được đề chẵn nên làm đề lẻ thế là cô đồng ý , bít trước làm đề lẻ có phải ngon lành không cơ chứ , huhuhu , không bít có qua không nữa . chán chít được . Thui về ngủ cái , ngày hum nay mệt mỏi quá rùi . bibibi
  3. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...hôm nay busy quá...mà nói chung là độ này busy quá...
    lại ốm nữa ... suốt ngày thôi ... cứ thay đổi thời tiết lại ốm T_T
  4. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...hôm nay busy quá...mà nói chung là độ này busy quá...
    lại ốm nữa ... suốt ngày thôi ... cứ thay đổi thời tiết lại ốm T_T
  5. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dần dần trở nên phức tạp...mọi mối quan hệ. Hình như đâu đâu cũng tồn tại 1 khoảng cách vô hình chẳng thể phá vỡ. Thích mà phải ngăn chế, nhớ mà buộc phải quên, còn gì đau đớn ko. Ta múôn đạt đến cực điểm của tình bạn, nhưng chắck o thể, ranh giới giữa mãi mãi và chia ly quá mong manh...!
    Bạn bè vừa là nguồn sống vừa là gánh nặng, bởi vì khi bạn bè ko hiểu được mình, mình cảm thấy buồn...bạn bè ko được vui vẻ ổn định như mình muốn, mình phải tìm mọi cách giúp bạn...có 1 lúc vì quá mệt mỏi, bạn ko thể nở 1 nụ cười, mình vẫn phải ngậm ngùi nói 1 cách lãng nhách :" mệt quá hả ? !" Mệt...có biết là ta cũng đang rất mệt ko... hoá ra sức chịu đựng của con người cũng có hạn, hoá ra ng` ta vẫn có thể vì bản thân mình đang mệt mà ko thể làm bạn vui 1 chút, bớt lo đi 1 chút !
    Đến bao giờ mới thôi hiểu lầm linh tinh đây, cứ quá tự đề cao mình trong lòng người khác, như thế là ngu ngốc...luôn luôn, hãy nghĩ bản thân ta ko hề quan trọng với ai cả, để rồi khi biết ta thực sự là 1 kẻ quan trọng với ai đó, sẽ thấy mãn nguyện và hạnh phúc hơn...
    hụt hẫng nếu như hiểu sai...đau khổ nếu như đã dấn sâu và sai lầm...và tuyệt vọng nếu như ko thể sửa chữa được sai lầm .!
    ôi con người, đến khi nào mới hết đa tình đây !
    --------------------------------------------------------------------------------
  6. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dần dần trở nên phức tạp...mọi mối quan hệ. Hình như đâu đâu cũng tồn tại 1 khoảng cách vô hình chẳng thể phá vỡ. Thích mà phải ngăn chế, nhớ mà buộc phải quên, còn gì đau đớn ko. Ta múôn đạt đến cực điểm của tình bạn, nhưng chắck o thể, ranh giới giữa mãi mãi và chia ly quá mong manh...!
    Bạn bè vừa là nguồn sống vừa là gánh nặng, bởi vì khi bạn bè ko hiểu được mình, mình cảm thấy buồn...bạn bè ko được vui vẻ ổn định như mình muốn, mình phải tìm mọi cách giúp bạn...có 1 lúc vì quá mệt mỏi, bạn ko thể nở 1 nụ cười, mình vẫn phải ngậm ngùi nói 1 cách lãng nhách :" mệt quá hả ? !" Mệt...có biết là ta cũng đang rất mệt ko... hoá ra sức chịu đựng của con người cũng có hạn, hoá ra ng` ta vẫn có thể vì bản thân mình đang mệt mà ko thể làm bạn vui 1 chút, bớt lo đi 1 chút !
    Đến bao giờ mới thôi hiểu lầm linh tinh đây, cứ quá tự đề cao mình trong lòng người khác, như thế là ngu ngốc...luôn luôn, hãy nghĩ bản thân ta ko hề quan trọng với ai cả, để rồi khi biết ta thực sự là 1 kẻ quan trọng với ai đó, sẽ thấy mãn nguyện và hạnh phúc hơn...
    hụt hẫng nếu như hiểu sai...đau khổ nếu như đã dấn sâu và sai lầm...và tuyệt vọng nếu như ko thể sửa chữa được sai lầm .!
    ôi con người, đến khi nào mới hết đa tình đây !
    --------------------------------------------------------------------------------
  7. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng nhạc ồn ã những ý nghĩ vất vưởng không thể hòa nhập làm một, tư duy và ý thức đã xây dựng nên 1 đền đài chưa đựơc gọt dũa, nó cũ kỹ và bé nhỏ , nó không đạt yêu cầu của người chế tác.
    Một đền đài rất bình thường khác cũng sẽ được dựng lên, dựng lên để những người nhìn vào nó trông thấy n~ điều rất đỗi bình thường mà đôi khi vô tình không để ý tới.
    Nhân loại, con người, 1 ngày sẽ bất chấp , sẽ dửng dưng, nếu ai ai cũng chăm chăm lo cho bản thân mình.
    Và còn mấy ai bằng vật liệu tinh thần xây nên những tượng đài tinh thần góp chút ích lợi cho thế gian đây ?
  8. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong tiếng nhạc ồn ã những ý nghĩ vất vưởng không thể hòa nhập làm một, tư duy và ý thức đã xây dựng nên 1 đền đài chưa đựơc gọt dũa, nó cũ kỹ và bé nhỏ , nó không đạt yêu cầu của người chế tác.
    Một đền đài rất bình thường khác cũng sẽ được dựng lên, dựng lên để những người nhìn vào nó trông thấy n~ điều rất đỗi bình thường mà đôi khi vô tình không để ý tới.
    Nhân loại, con người, 1 ngày sẽ bất chấp , sẽ dửng dưng, nếu ai ai cũng chăm chăm lo cho bản thân mình.
    Và còn mấy ai bằng vật liệu tinh thần xây nên những tượng đài tinh thần góp chút ích lợi cho thế gian đây ?
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ ... gần xong cái bài viết thì máy lại bị tắt ^^
    ko sao ... hum nay ta đang vui ....
    thì viết lại vậy .
    Chiều nay lại khỏe như beo .....
    Bạn nhắn đến Cung họp site Dacam .... ko ngờ gặp nhiều người quen đến vậy , mà ko hiểu tại sao bác Hiền lại nhận ra mình được nhỉ ? Bác làm ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác => thú vị thật ^^^
    Từ đó mà ta mới biết được tại sao Faith lại bị cauvongdemmua " tóm được " thì ra là từ cái địa chỉ IP.
    Tiếc là Sáng nay ta ko được dạy cùng cháu ta ... ^________^ ko bit một mình Cháu xoay sở như thế nào .....lại còn xuống 01 cùng CLBnữa nhỉ ^^
    tuntunmeo dạo này cũng thấy ít onl .... => làm diễn đàn trầm hẳn xuống
    còn anhtuanonline thì cứ " hic "... " hic" .... chán chết
    Plasma + lão Huy rủ ta đến fTU chơi ... nhưng mà ko hẹn địa điểm thì bit đến kiểu gì chứ
  10. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ ... gần xong cái bài viết thì máy lại bị tắt ^^
    ko sao ... hum nay ta đang vui ....
    thì viết lại vậy .
    Chiều nay lại khỏe như beo .....
    Bạn nhắn đến Cung họp site Dacam .... ko ngờ gặp nhiều người quen đến vậy , mà ko hiểu tại sao bác Hiền lại nhận ra mình được nhỉ ? Bác làm ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác => thú vị thật ^^^
    Từ đó mà ta mới biết được tại sao Faith lại bị cauvongdemmua " tóm được " thì ra là từ cái địa chỉ IP.
    Tiếc là Sáng nay ta ko được dạy cùng cháu ta ... ^________^ ko bit một mình Cháu xoay sở như thế nào .....lại còn xuống 01 cùng CLBnữa nhỉ ^^
    tuntunmeo dạo này cũng thấy ít onl .... => làm diễn đàn trầm hẳn xuống
    còn anhtuanonline thì cứ " hic "... " hic" .... chán chết
    Plasma + lão Huy rủ ta đến fTU chơi ... nhưng mà ko hẹn địa điểm thì bit đến kiểu gì chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này