1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm nay vui thiệt !!! xui bao nhiu thì vui bấy nhiu !!!
    hehe
    mở đầu, sáng 4h45'' : tỉnh dậy, đọc tin nhắn, tắt chuông đồng hồ, tắt điện thoại.. ngủ tiếp tăng 2 !
    6h10'' mẹ gọi ý ới, tun ú ớ " rùi rùi... mẹ yên tâm " !!! ngẩng cổ cười rõ tươi... nằm xuống ngủ tiếp tăng 3 !
    6h30'' choàng tỉnh, sực nhớ có một đống việc, dự tính dậy sớm làm, huhuhuh !! chít rùi !! vèo vèo vèo !!! ko kịp ... !
    7h học, 7h5'' mình mới mò ra khỏi nhà để đi học !!! Đến lớp gặp thầy cười rõ tươi, vào lớp ngồi, mặt tỉnh bơ !
    8h30 mắt chớp chớp roài ! ( dấu hiệu của buồn ngủ ! ).. may quá, 9h ra chơi !! hé hé !
    9h chả học tiếp nữa, xin thầy đi lên phòng đào tạo ! đi mời chào hàng họ, dọc mấy cái hàng lang, mệt đứt hơi, gặp ai cũng nhăn nhở!! may mà có mấy đứa cùng giúp đỡ, oa... chúng nó tuyệt thật ! thankssss !!!!
    9h30 .. xuống lớp học tiếp.. choáng nặng.. tan lớp từ lâu đời rồi, đang bảo là thầy đùa thì thấy thầy phóng con dream qua trước mặt, 3 con bé nhìn nhau cười ha há !!!... sướng phải biết !
    10h30 : lục đục xe cộ, 2 con dream chiến mã được đưa ra cho quả vượt đường trường sang BT !!!
    1h : vẫn còn vêu mặt ở BT, trời nắng như đổ lửa, khát, đói, 4 nhân ì ạch cho con chiến mã nghỉ vào xơi cốc chè thay cơm trưa !!!
    1h30'' học buổi chiều, thế mà 1h15'' vẫn còn ở BT, choáng quá, phone ngay xin phép thầy yêu quí cho chúng em đến muộn !!!
    Sau đó cả lũ phóng xe về ! trên xe toàn đồ dễ vỡ... sợ gần chết, đường sóc, bụi... lo cho mấy con em trong mấy cái bị, sợ chúng nó chả nhường nhau, va đập loảng xoảng thì chít !!!
    2h, 4 thằng vô lớp, mặt phờ ra, đói mờ, bụi nữa, chả có cái gì che mẹt hết !!! hix hixx... làn da thêm phần " bụi ! "
    4h30 : tan học, lại hì hụi hì hụi ngồi đếm đếm, xem hàng họ ( chả khác gì dân buôn nhờ !! ).. oái, tìm cái vé xa, chả thấy đâu, chít thui !!! lại mất xiền xe bus ( " xót thương " cho xiền thì ít mà cho cái tính đoảng thì nhìu !!! )
    xịch xịch, cái bus như con rùa đi tới, gần 6h mới có mặt tại CĐSPHN, gặp mẹt mấy nhân, mới đầu hơi nản ! song thấy mọi người đến mà về không, vô lí đùng đùng.... ! quyết tâm , thui anh em lên tập tành chút chít !!!
    chẳng có gì là công cốc, hò nghe ngóng chán chê, được đi ăn cháo mới vui chớ !!! hờ hờ !!!! bít thêm mấy thứ thú vị ! he he !!!!
    tiếp theo, về nhà, choáng tiếp, cả nhà chưa ăn đợi mình, huhuhu... con bất hiếu !!! .. nhưng lười chả ăn nữa, ngồi hầu chuyện cha mẹ ! ( hè hè ! )..
    tiếp đó, online... và viết bài... giờ mấy giờ rồi >?! hicc. vẫn chưa ngủ được !! eo ơi, nhớ cái giường thân yêu quá !!!!
    chúc mọi người ngủ ngon và một ngày mới tốt đẹp !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    áy náy quá !
    lâu rồi ko qua box PTCN , lâu rùi ko post bài bên Box HD ... !!! hichic... tội lỗi tội lỗi quá !!!! ...
    nếu có ai bên đó qua đây chơi thì nhớ đọc bài này của tun nhá !
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    áy náy quá !
    lâu rồi ko qua box PTCN , lâu rùi ko post bài bên Box HD ... !!! hichic... tội lỗi tội lỗi quá !!!! ...
    nếu có ai bên đó qua đây chơi thì nhớ đọc bài này của tun nhá !
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn tất cả các bạn , mấy hôm nay mình rất căng thẳng và mệt mỏi , các bạn đã giúp mình rất nhiều , sắp tới mình phải đi xa mấy ngày , ko có điều kiện Online , sẽ nhớ các thành viên CLB lắm đấy
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn tất cả các bạn , mấy hôm nay mình rất căng thẳng và mệt mỏi , các bạn đã giúp mình rất nhiều , sắp tới mình phải đi xa mấy ngày , ko có điều kiện Online , sẽ nhớ các thành viên CLB lắm đấy
  6. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Trung thu không ánh trăng
    Buổi chiều trước khi đón trung thu, trên đường đi làm về chúng tôi tranh thủ mua nhanh ít trái cây, một hộp bánh nướng, bánh dẻo. Bà tôi bao giờ cũng tỉ mẩn gọt bưởi làm những con thú, rồi bày những mâm hoa quả rất đẹp mắt để đón trung thu. Có lẽ chỉ còn mỗi bà là có đủ thời gian để làm việc đó.
    Mấy năm trước, làm trung thu chúng tôi còn bầy cỗ trên sân thượng, cốt để đón ánh trăng rằm, nhưng năm nay thì sân thượng đã được sửa lại để cơi thêm một phòng và để tránh bị mưa hắt thì phải lợp mái. Thế là hết khoảng trời xanh để nhìn chị Hằng. Xung quanh, các nhà cũng đều làm mấy tầng, không gian không còn gì, nên chúng tôi đành lấy phòng khách làm nơi bày cỗ.
    Bọn trẻ bao giờ cũng rất náo nức đón trung thu. Chúng háo hức nhìn từng con thỏ bằng bưởi, những cái bánh nướng hình con lợn hay cái bánh dẻo hình con cá chép. Thế rồi phá cỗ. Những miếng bánh nướng, bánh dẻo của Kinh Đô, Đồng Khánh...vứt lăn lóc. 10 giờ tối, tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn chị Hằng với khuôn mặt bị lấp sau mấy chảo ăngten trên các nóc nhà, trông rất méo mó. Bọn trẻ phải đi ngủ để sáng mai còn khệ nệ đeo cái cặp sách căng phòng tới trường. Thế là cỗ tàn.
    Những trung thu xưa, cho đến tận bây giờ vẫn còn đọng mãi trong ký ức trẻ thơ của tôi. Bọn trẻ chúng tôi lấy những hạt bưởi xâu vào dây thép và phơi ngoài nắng cho khô. Rồi chúng tôi hì hục cắt, dán, vẽ những chiếc mặt nạ. Đêm trung thu chúng tôi kéo ra ngoài sân đình đốt chuỗi hạt bưởi, đeo mặt nạ chơi trò ú tim, thắp lên những cái đèn kéo quân, rồi đội cái mũ sư tử được cất cẩn thận từ những trung thu trước mà mùi cũ mốc sộc thẳng vào mũi. Bao giờ chúng tôi cũng được chơi đến rất khuya trong tiếng trống ếch "tong, tong", rồi mới phá cỗ.
    Hôm qua, cô em gái của tôi từ Úc "mail" về hỏi, trung thu năm nay có làm đuốc hạt bưởi không, có múa đầu sư tử không? Có lẽ nó cứ ngỡ mọi thứ như hồi nào nó còn bé. Trung thu bây giờ chẳng có ánh trăng, cũng chẳng có tiếng trống ếch kêu "tong, tong", cũng chẳng còn đuốc hạt bưởi, chỉ có những chiếc mặt nạ trông như thần chết và những miếng bánh nướng, bánh dẻo vứt lăn lóc.
    Khi bọn trẻ đã đi ngủ, tôi leo lên một góc của sân thượng rộng toen hoẻn chưa đầy một mét vuông để nhìn ánh trăng. Lúc này trăng đã chênh chếch. Tôi cố hồi tưởng lại tuổi thơ chơi trên sân đình trong những đêm trung thu. Chỉ ít phút nữa, ánh trăng lẻ loi sẽ khuất sau một cái mái nhà nhọn hoắt cao ngất....
  7. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Trung thu không ánh trăng
    Buổi chiều trước khi đón trung thu, trên đường đi làm về chúng tôi tranh thủ mua nhanh ít trái cây, một hộp bánh nướng, bánh dẻo. Bà tôi bao giờ cũng tỉ mẩn gọt bưởi làm những con thú, rồi bày những mâm hoa quả rất đẹp mắt để đón trung thu. Có lẽ chỉ còn mỗi bà là có đủ thời gian để làm việc đó.
    Mấy năm trước, làm trung thu chúng tôi còn bầy cỗ trên sân thượng, cốt để đón ánh trăng rằm, nhưng năm nay thì sân thượng đã được sửa lại để cơi thêm một phòng và để tránh bị mưa hắt thì phải lợp mái. Thế là hết khoảng trời xanh để nhìn chị Hằng. Xung quanh, các nhà cũng đều làm mấy tầng, không gian không còn gì, nên chúng tôi đành lấy phòng khách làm nơi bày cỗ.
    Bọn trẻ bao giờ cũng rất náo nức đón trung thu. Chúng háo hức nhìn từng con thỏ bằng bưởi, những cái bánh nướng hình con lợn hay cái bánh dẻo hình con cá chép. Thế rồi phá cỗ. Những miếng bánh nướng, bánh dẻo của Kinh Đô, Đồng Khánh...vứt lăn lóc. 10 giờ tối, tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn chị Hằng với khuôn mặt bị lấp sau mấy chảo ăngten trên các nóc nhà, trông rất méo mó. Bọn trẻ phải đi ngủ để sáng mai còn khệ nệ đeo cái cặp sách căng phòng tới trường. Thế là cỗ tàn.
    Những trung thu xưa, cho đến tận bây giờ vẫn còn đọng mãi trong ký ức trẻ thơ của tôi. Bọn trẻ chúng tôi lấy những hạt bưởi xâu vào dây thép và phơi ngoài nắng cho khô. Rồi chúng tôi hì hục cắt, dán, vẽ những chiếc mặt nạ. Đêm trung thu chúng tôi kéo ra ngoài sân đình đốt chuỗi hạt bưởi, đeo mặt nạ chơi trò ú tim, thắp lên những cái đèn kéo quân, rồi đội cái mũ sư tử được cất cẩn thận từ những trung thu trước mà mùi cũ mốc sộc thẳng vào mũi. Bao giờ chúng tôi cũng được chơi đến rất khuya trong tiếng trống ếch "tong, tong", rồi mới phá cỗ.
    Hôm qua, cô em gái của tôi từ Úc "mail" về hỏi, trung thu năm nay có làm đuốc hạt bưởi không, có múa đầu sư tử không? Có lẽ nó cứ ngỡ mọi thứ như hồi nào nó còn bé. Trung thu bây giờ chẳng có ánh trăng, cũng chẳng có tiếng trống ếch kêu "tong, tong", cũng chẳng còn đuốc hạt bưởi, chỉ có những chiếc mặt nạ trông như thần chết và những miếng bánh nướng, bánh dẻo vứt lăn lóc.
    Khi bọn trẻ đã đi ngủ, tôi leo lên một góc của sân thượng rộng toen hoẻn chưa đầy một mét vuông để nhìn ánh trăng. Lúc này trăng đã chênh chếch. Tôi cố hồi tưởng lại tuổi thơ chơi trên sân đình trong những đêm trung thu. Chỉ ít phút nữa, ánh trăng lẻ loi sẽ khuất sau một cái mái nhà nhọn hoắt cao ngất....
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nội tôi làm đèn trung thu sớm hơn mọi năm, mặc dầu ít khách đặt làm đèn. Còn xa rằm mà người ta đưa cơ man đèn ông sao từ tỉnh ngoài về. Nội tôi ra chợ ngắm nghía, về nhà ngồi trầm ngâm. Thấy thế, tôi láu táu: "Đèn làm kiểu đại trà nhuộm phẩm màu nom lem luốc là... còn lâu mới bằng đèn của ông làm nhá". Nội tôi thở dài: "Nhưng giá lại rẻ cháu ạ. Bây giờ người ta mua đèn gọi là cho có thôi. Những loại đèn như thế, ông không muốn làm".
    Nội tôi làm hai loại đèn, đèn tôm và đèn cá. Nội bảo tôi: "Làm nhỏ bớt cho hạ giá thành. Cháu đi chợ bán lấy tiền chuẩn bị vào năm học mới...". Tới mùng năm tháng tám âm lịch tôi bắt đầu đi chợ. Nội đan sẵn hai chiếc bồ nhỏ đựng đèn. Tôi gánh toòng teng. Những chiếc đèn cá có đôi mắt đen láy, cái đuôi xoè rộng muốn quẫy vào không gian. Những chiếc đèn tôm có cái lưng cong theo tư thế đang búng nước, đôi chân trước cặp chiếc râu dài uốn xuống nom thật động. Ngày đầu, người ta hỏi giá nhiều hơn mua. Ai cũng khen đẹp, nhưng chỉ nói: "Để đến rằm mua". Qua vài buổi chợ, thấy đèn bán không hết, về nhà nội hỏi: "Họ chê xấu hả cháu?". Nội tôi chỉ nghĩ đến đèn bán không chạy là do làm chưa đẹp thôi.
    Ngày mùng mười, chợ làng tràn ngập các loại đèn. Mấy bà, mấy cô đi chợ, chỉ mua những chiếc đèn ông sao giá một nghìn rưỡi hoặc những chiếc đèn xếp một nghìn. Họ cũng khen đèn của nội đẹp nhưng bảo: "Dào ôi, trẻ con chơi mỗi một đêm, hết rằm là chúng quẳng đi. Mua đèn nhiều tiền phí lắm...". Có lẽ, ngày mai tôi phải gánh lên trên phố bán thử. Tôi không muốn nội buồn. Sáng ngày mười bốn, nội tôi bảo: "Hôm nay cháu mua cho ông chai rượu". Tôi ngạc nhiên vì nội rất ít khi uống rượu. "Nội mua rượu cúng rằm à?". "Không...à...ừ....". Nội tôi trả lời nhưng mắt cứ nhìn đâu đâu. Tôi hiểu. Chắc thấy đèn còn nhiều nên nội buồn. Tôi bảo với nội rằng ngày mai có người mua buôn hết số đèn, giá hạ hơn một chút. Khuôn mặt của nội sáng lên.Tôi đã nói dối nội. Nào có ai hỏi mua đâu...
    Ngày rằm. Suốt dọc phố dài tiếng rao của tôi lanh lảnh. Tôi quên cả buổi cơm trưa. Mãi tới lúc nhập nhoạng, phố xá bừng nhoá ánh điện tôi mới sực tỉnh quay về. Tới đầu làng, tôi gửi hết số đèn còn lại ở nhà một người quen rồi vội vã về nhà. Tôi cố xoá nhoà nỗi buồn ế hàng: "Ông cháu mình làm cỗ thật to ông nhé". Nội tôi chỉ im lặng. Đến tận lúc phá cỗ trung thu, ông mới bảo: "Cháu lấy tiền chuẩn bị mua quần áo để phụ vào tiền bán đèn phải không?". Tôi ấp úng. Giọng nội khàn khàn: "Cháu đừng nói dối ông nữa. Ông biết cả rồi...". Tôi xấu hổ nghẹn lời. Nội tôi nói khẽ: "Cháu đi ngủ trước. Để ông ngồi ngắm trăng một lát". Bóng nội tôi thẫm sậm trong ánh trăng rằm. Nội vân vê chén rượu, chốc chốc lại đưa lên môi. Chiếc đèn con cá nội buộc trên chiếc dây phơi ngoài sân như đang bơi ngơ ngác. Càng vào khuya trăng càng sáng hơn...
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nội tôi làm đèn trung thu sớm hơn mọi năm, mặc dầu ít khách đặt làm đèn. Còn xa rằm mà người ta đưa cơ man đèn ông sao từ tỉnh ngoài về. Nội tôi ra chợ ngắm nghía, về nhà ngồi trầm ngâm. Thấy thế, tôi láu táu: "Đèn làm kiểu đại trà nhuộm phẩm màu nom lem luốc là... còn lâu mới bằng đèn của ông làm nhá". Nội tôi thở dài: "Nhưng giá lại rẻ cháu ạ. Bây giờ người ta mua đèn gọi là cho có thôi. Những loại đèn như thế, ông không muốn làm".
    Nội tôi làm hai loại đèn, đèn tôm và đèn cá. Nội bảo tôi: "Làm nhỏ bớt cho hạ giá thành. Cháu đi chợ bán lấy tiền chuẩn bị vào năm học mới...". Tới mùng năm tháng tám âm lịch tôi bắt đầu đi chợ. Nội đan sẵn hai chiếc bồ nhỏ đựng đèn. Tôi gánh toòng teng. Những chiếc đèn cá có đôi mắt đen láy, cái đuôi xoè rộng muốn quẫy vào không gian. Những chiếc đèn tôm có cái lưng cong theo tư thế đang búng nước, đôi chân trước cặp chiếc râu dài uốn xuống nom thật động. Ngày đầu, người ta hỏi giá nhiều hơn mua. Ai cũng khen đẹp, nhưng chỉ nói: "Để đến rằm mua". Qua vài buổi chợ, thấy đèn bán không hết, về nhà nội hỏi: "Họ chê xấu hả cháu?". Nội tôi chỉ nghĩ đến đèn bán không chạy là do làm chưa đẹp thôi.
    Ngày mùng mười, chợ làng tràn ngập các loại đèn. Mấy bà, mấy cô đi chợ, chỉ mua những chiếc đèn ông sao giá một nghìn rưỡi hoặc những chiếc đèn xếp một nghìn. Họ cũng khen đèn của nội đẹp nhưng bảo: "Dào ôi, trẻ con chơi mỗi một đêm, hết rằm là chúng quẳng đi. Mua đèn nhiều tiền phí lắm...". Có lẽ, ngày mai tôi phải gánh lên trên phố bán thử. Tôi không muốn nội buồn. Sáng ngày mười bốn, nội tôi bảo: "Hôm nay cháu mua cho ông chai rượu". Tôi ngạc nhiên vì nội rất ít khi uống rượu. "Nội mua rượu cúng rằm à?". "Không...à...ừ....". Nội tôi trả lời nhưng mắt cứ nhìn đâu đâu. Tôi hiểu. Chắc thấy đèn còn nhiều nên nội buồn. Tôi bảo với nội rằng ngày mai có người mua buôn hết số đèn, giá hạ hơn một chút. Khuôn mặt của nội sáng lên.Tôi đã nói dối nội. Nào có ai hỏi mua đâu...
    Ngày rằm. Suốt dọc phố dài tiếng rao của tôi lanh lảnh. Tôi quên cả buổi cơm trưa. Mãi tới lúc nhập nhoạng, phố xá bừng nhoá ánh điện tôi mới sực tỉnh quay về. Tới đầu làng, tôi gửi hết số đèn còn lại ở nhà một người quen rồi vội vã về nhà. Tôi cố xoá nhoà nỗi buồn ế hàng: "Ông cháu mình làm cỗ thật to ông nhé". Nội tôi chỉ im lặng. Đến tận lúc phá cỗ trung thu, ông mới bảo: "Cháu lấy tiền chuẩn bị mua quần áo để phụ vào tiền bán đèn phải không?". Tôi ấp úng. Giọng nội khàn khàn: "Cháu đừng nói dối ông nữa. Ông biết cả rồi...". Tôi xấu hổ nghẹn lời. Nội tôi nói khẽ: "Cháu đi ngủ trước. Để ông ngồi ngắm trăng một lát". Bóng nội tôi thẫm sậm trong ánh trăng rằm. Nội vân vê chén rượu, chốc chốc lại đưa lên môi. Chiếc đèn con cá nội buộc trên chiếc dây phơi ngoài sân như đang bơi ngơ ngác. Càng vào khuya trăng càng sáng hơn...
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Vậy là 1 ngày nữa lại qua đi ... Ngày ...
    Lao đầu vào mọi công việc , mong sao thời gian nó trôi thật nhanh
    Dạo này gặp mình ai cũng bảo gầy , Hic , Mẹ quát cho 1 trận rùi lôi về nguyên 1 thùng sữa bắt uống , ặc ặc , thế có khổ ko cơ chứ Thôi , ko sao , khì khì , dù sao cũng tốt , có sức mà còn đi chứ , sắp phải đi rồi , 2200 km , xa thật
    Sao bây giờ thời gian qua chậm thế nhỉ ? Bao nhiêu là chuyện đổ ập xuống đầu , Mọi chuyện khác ko muốn nghĩ nữa , trước mắt lo cho số tiền sắp đi đã , mệt , vất vả . . .
    Đừng qụy xuống nhé , còn nhiều người còn cần đến mình mà
    Cố gắng lên nào Faithful
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này