1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    12:10 - 26/4/05
    mừng ngày đầu tiên sau chuỗi ngày ko vào được ttvnol !!!
    Chán quá !!! Sao mà chán thế. Tối qua trời mưa đá - hứng khởi được một lúc, bây giờ đâu lại hoàn đấy !! hịc hịc !!!
    Đi Quốc Tử Giám về - cũng có nhiều cái thoải mái, song lòng cứ nặng trĩu .. chẳng phải về một điều gì đó cụ thể mà cứ mông lung xen lẫn nhiều nỗi niềm !!
    Tung sỏi xuống ao... hi vọng một ngày không chán !!!!!
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    12:10 - 26/4/05
    mừng ngày đầu tiên sau chuỗi ngày ko vào được ttvnol !!!
    Chán quá !!! Sao mà chán thế. Tối qua trời mưa đá - hứng khởi được một lúc, bây giờ đâu lại hoàn đấy !! hịc hịc !!!
    Đi Quốc Tử Giám về - cũng có nhiều cái thoải mái, song lòng cứ nặng trĩu .. chẳng phải về một điều gì đó cụ thể mà cứ mông lung xen lẫn nhiều nỗi niềm !!
    Tung sỏi xuống ao... hi vọng một ngày không chán !!!!!
  3. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Sáng rất nhiều.Một tháng nữa hả anh, em cố thu xếp rồi xin bám càng anh Sáng ra nghĩa trang.Nhưng anh nhớ là phải giữ lời đừng để em mừng hụt nha(hiiiiiiiiiiiiiii Nói đùa vậy thôi, chứ anh trai của em làm sao mà lại thất hứa đươc nhỉ).Có gì anh Sáng nhắn lại cho em nha.Thank
  4. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Sáng rất nhiều.Một tháng nữa hả anh, em cố thu xếp rồi xin bám càng anh Sáng ra nghĩa trang.Nhưng anh nhớ là phải giữ lời đừng để em mừng hụt nha(hiiiiiiiiiiiiiii Nói đùa vậy thôi, chứ anh trai của em làm sao mà lại thất hứa đươc nhỉ).Có gì anh Sáng nhắn lại cho em nha.Thank
  5. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nọ có ai đi nghe ghi ta ủng hộ chất độc màu da cam không? hôm đó Plasma đi xem, hay cực luôn. Có ai đi xem ko nhỉ vào hỏi thăm cái, vì plasma ko được xem hết chương trình.
  6. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nọ có ai đi nghe ghi ta ủng hộ chất độc màu da cam không? hôm đó Plasma đi xem, hay cực luôn. Có ai đi xem ko nhỉ vào hỏi thăm cái, vì plasma ko được xem hết chương trình.
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Hè hè hè ...
    Thế là hè đã về ... !! Đã hết quãng thời gian chuyển mùa ngắn ngủi.. !! dòng lá cũng thôi kéo nhau thả mình xuống con đường với gió với nắng nhạt ..!! Nắng của hôm qua và của hôm nay bừng lên choáng ngợp rực rỡ ..
    .. Nếu mưa là hiện thân của man mác buồn thì nắng là hiện thân cho miền tươi sáng.. Rồi có một cô bé vội ghi vào trong nhật kí rằng " ..từ ngày gặp ấy, tớ yêu những giọt nắng thuỷ tinh vì giản đơn - nụ cười của ấy nhuộm sáng màu nắng lên !!.. "

    ------------------------------------------------------------------------
    Đoạn trên biểu hiện của một miền trá !! Với ta, nắng chỉ đẹp vào đầu mùa, khi mà tia nắng kia nhè nhẹ trải lên hàng cây để gió và nắng hoà vào nhau làm tông tôn màu vàng lá rụng !! Thật đấy, ai đã từng đi qua đường Giảng Võ, đã đi xe đạp và thơ thẩn ngắm chiếc lá xoay tròn theo gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống lề đường chưa ... đẹp lắm những màu nắng trải, đẹp lắm những chiếc là dù đã rời cành nhưng vẫn đem sức cùng lực kiệt làm đẹp cho buổi giao mùa ..!!
    Hè đến nhanh quá, thoắt thế mà đã trút hết những chiếc áo dài tay để buông mình trong những chiếc váy áo đủ màu sặc sỡ !! Màu nắng bức hơn khi hoà vào màu áo .. !! Nắng gì là " nắng già" ?! - có phải nắng cứ chói chang, cứ thiêu đốt cả tự nhiên và con người không ?!..
    Mỗi lần nói tới nắng, ta ko thể không nghĩ đến những niềm "nhức nhối" .. những khó chịu và những giọt mồ hôi !! Nắng hè trong ta ko đẹp lắm ..
    ..Chỉ còn nhớ ngày xưa, có một con bé đã từng ngồi dưới nắng đan chùm phượng vĩ rực đỏ mảng hồ ... !!! Nắng buổi nào làm khuôn mặt em ửng hồng ... !!
    Màu nắng không phải là màu mắt em nhưng màu mắt em luôn có màu nắng...
    tuntun
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Hè hè hè ...
    Thế là hè đã về ... !! Đã hết quãng thời gian chuyển mùa ngắn ngủi.. !! dòng lá cũng thôi kéo nhau thả mình xuống con đường với gió với nắng nhạt ..!! Nắng của hôm qua và của hôm nay bừng lên choáng ngợp rực rỡ ..
    .. Nếu mưa là hiện thân của man mác buồn thì nắng là hiện thân cho miền tươi sáng.. Rồi có một cô bé vội ghi vào trong nhật kí rằng " ..từ ngày gặp ấy, tớ yêu những giọt nắng thuỷ tinh vì giản đơn - nụ cười của ấy nhuộm sáng màu nắng lên !!.. "

    ------------------------------------------------------------------------
    Đoạn trên biểu hiện của một miền trá !! Với ta, nắng chỉ đẹp vào đầu mùa, khi mà tia nắng kia nhè nhẹ trải lên hàng cây để gió và nắng hoà vào nhau làm tông tôn màu vàng lá rụng !! Thật đấy, ai đã từng đi qua đường Giảng Võ, đã đi xe đạp và thơ thẩn ngắm chiếc lá xoay tròn theo gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống lề đường chưa ... đẹp lắm những màu nắng trải, đẹp lắm những chiếc là dù đã rời cành nhưng vẫn đem sức cùng lực kiệt làm đẹp cho buổi giao mùa ..!!
    Hè đến nhanh quá, thoắt thế mà đã trút hết những chiếc áo dài tay để buông mình trong những chiếc váy áo đủ màu sặc sỡ !! Màu nắng bức hơn khi hoà vào màu áo .. !! Nắng gì là " nắng già" ?! - có phải nắng cứ chói chang, cứ thiêu đốt cả tự nhiên và con người không ?!..
    Mỗi lần nói tới nắng, ta ko thể không nghĩ đến những niềm "nhức nhối" .. những khó chịu và những giọt mồ hôi !! Nắng hè trong ta ko đẹp lắm ..
    ..Chỉ còn nhớ ngày xưa, có một con bé đã từng ngồi dưới nắng đan chùm phượng vĩ rực đỏ mảng hồ ... !!! Nắng buổi nào làm khuôn mặt em ửng hồng ... !!
    Màu nắng không phải là màu mắt em nhưng màu mắt em luôn có màu nắng...
    tuntun
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tun viết hay quá trời nè , anh thắc mắc tại sao em không là nhà văn nhỉ ? có năng khiếu đó chứ hả . hihihihihi , anh đang o QN chắc vài hôm nữa mới lên , chúc mọi người vui vẻ nha , buibiibi
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tun viết hay quá trời nè , anh thắc mắc tại sao em không là nhà văn nhỉ ? có năng khiếu đó chứ hả . hihihihihi , anh đang o QN chắc vài hôm nữa mới lên , chúc mọi người vui vẻ nha , buibiibi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này