1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    uhm , ko có chi , cứ tưởng bị anh nào giữ điện thoại của em Tun "làm tin" chứ nhẩy
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    uhm , ko có chi , cứ tưởng bị anh nào giữ điện thoại của em Tun "làm tin" chứ nhẩy
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời thật là đẹp !
    Dậy phát onl lun, hì hì !! thời tiết dễ chịu quá, mát vừa đủ, không nắng, hè hè !! Hôm qua mưa cả ngày, ko làm rầu rĩ thêm trời mà như thổi luồng không khí mới ( dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận của riêng ta !! ) .. Mấy hum truớc nắng đổ bức quá, hôm qua mưa mát mẻ hơn khối !! hí hí !!
    Bi h phải học hành một chút, rùi đi sang BC, hì hì !!
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !!!!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời thật là đẹp !
    Dậy phát onl lun, hì hì !! thời tiết dễ chịu quá, mát vừa đủ, không nắng, hè hè !! Hôm qua mưa cả ngày, ko làm rầu rĩ thêm trời mà như thổi luồng không khí mới ( dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận của riêng ta !! ) .. Mấy hum truớc nắng đổ bức quá, hôm qua mưa mát mẻ hơn khối !! hí hí !!
    Bi h phải học hành một chút, rùi đi sang BC, hì hì !!
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé !!!!
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Phù !! Cuối cùng cũng có time onl để ghi lại vài dòng !! dạo này ta lười onl quá !!
    Lại thắc mắc rằng sao dạo này chẳng thấy mọi người vô đây viết bài thế nhỉ ?! không biết anh Tuấn chuẩn bị cho chương trình đến đâu rùi !! Anh Tuấn ới ời, có lảng vảng vô đây thì liên lạc với em nhé !! có gì anh chọn ngày đi măm măm đi !! để qua 1/6 là em play chuồn đấy !!
    ---------------------------------------------------
    Hôm qua bít cái điểm - hic, thất vọng quá trời luôn ! Sao môn mình nghĩ mình hiểu mà cuối cùng điểm lại thậm tệ thế cơ chứ !! Trò đời đúng là vô lường, mọi thứ là do một tay gây dựng nhưng mà bất công đầy rầy - hic hic, thế mới chán ngán củ tỏi chứ !!! chán chả buồn chết nữa !!
    Vậy là trưa nay được đi ăn với bọn nó rùi, cũng sung sướng quá, lâu rùi mới được đi ăn cùng bọn nó, cũng lâu rồi mới được đi măm khao, chã nhẽ lại nói dối chúng nó là cảm xúc bồi hồi he he !!
    Bi h là gần 4h30 sáng, phải tiếp tục học bài rùi, hì hì, start một ngày với những niềm vui và yêu đời nhất - để cuối ngày cái sự vui vẻ nó chuyển thành mệt mỏi và ngủ nghỉ !!
    -------------------------------------
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ hén !!
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Phù !! Cuối cùng cũng có time onl để ghi lại vài dòng !! dạo này ta lười onl quá !!
    Lại thắc mắc rằng sao dạo này chẳng thấy mọi người vô đây viết bài thế nhỉ ?! không biết anh Tuấn chuẩn bị cho chương trình đến đâu rùi !! Anh Tuấn ới ời, có lảng vảng vô đây thì liên lạc với em nhé !! có gì anh chọn ngày đi măm măm đi !! để qua 1/6 là em play chuồn đấy !!
    ---------------------------------------------------
    Hôm qua bít cái điểm - hic, thất vọng quá trời luôn ! Sao môn mình nghĩ mình hiểu mà cuối cùng điểm lại thậm tệ thế cơ chứ !! Trò đời đúng là vô lường, mọi thứ là do một tay gây dựng nhưng mà bất công đầy rầy - hic hic, thế mới chán ngán củ tỏi chứ !!! chán chả buồn chết nữa !!
    Vậy là trưa nay được đi ăn với bọn nó rùi, cũng sung sướng quá, lâu rùi mới được đi ăn cùng bọn nó, cũng lâu rồi mới được đi măm khao, chã nhẽ lại nói dối chúng nó là cảm xúc bồi hồi he he !!
    Bi h là gần 4h30 sáng, phải tiếp tục học bài rùi, hì hì, start một ngày với những niềm vui và yêu đời nhất - để cuối ngày cái sự vui vẻ nó chuyển thành mệt mỏi và ngủ nghỉ !!
    -------------------------------------
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ hén !!
  7. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nóng....
    Nắng....
    Khát...
    Lại mất điện nữa ..
    Thi xong 1 môn nhẹ cả người ,[ tuần sau mới thi tiếp]
  8. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nóng....
    Nắng....
    Khát...
    Lại mất điện nữa ..
    Thi xong 1 môn nhẹ cả người ,[ tuần sau mới thi tiếp]
  9. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    UI cha, lâu rùi mới vào diễn đàn này. Ngày trước, CLB có web riêng, một mình một web mà vẫn rôm rả, bi giờ, có mỗi cái Box mà có vẻ cũng buồn, ít người vào thế.
    Dạo này mình vẫn bận rộn với những cái linh tinh. Những kỉ niệm về CLB và một thời đi tình nguyện thi thoảng cứ vọng về. Đã có một lời hứa với em gái rùi, nhưng chẳng biết có làm được ko? mình thấy có lỗi quá. Lâu rùi cũng ko ra mạng hỏi thăm nó được một câu. Thực ra là, rất nhớ mọi người.
    Ngày trước, có thói quen, cứ online là phải mở trang web CLB ra, về sau, khó khăn lắm mới bỏ được cái tật đó. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Bây giờ vào thấy clb kẻ ở người đi, sao mà buồn thế.
    Ít gặp tuntunmeo nhưng mà rất ấn tượng với tên này, bởi cái lần hai đứa ko đi xuống TT02 được, đi xe máy theo mọi người một đoạn, nhìn theo tiếc rẻ. Hôm đấy, tun còn chúc mình đón anh trai cho thật tốt. Tiếc là chưa có dịp gặp lại tunmeo từ đợt đó đến giờ.
    Nhớ nhất là chị Thảo ý, chẳng biết ra trường rùi kiếm được việc làm chưa? nhớ cái hội lăng xăng bán cờ ngày trước thế. Những người muôn năm cũ, bi giờ ở đâu rùi...
    KHiếp, dạo này đang ôn thi, đầu óc bị ẩm IC hay sao ý, lan man linh tinh cả...Tại lâu rùi chưa viết Nk online mà.
    Tình hình mọi người hoạt động thế nào nhỉ? có vụ gì về QN đấy? sao Tuấn chẳng cho Plasma đi ké với.

  10. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    UI cha, lâu rùi mới vào diễn đàn này. Ngày trước, CLB có web riêng, một mình một web mà vẫn rôm rả, bi giờ, có mỗi cái Box mà có vẻ cũng buồn, ít người vào thế.
    Dạo này mình vẫn bận rộn với những cái linh tinh. Những kỉ niệm về CLB và một thời đi tình nguyện thi thoảng cứ vọng về. Đã có một lời hứa với em gái rùi, nhưng chẳng biết có làm được ko? mình thấy có lỗi quá. Lâu rùi cũng ko ra mạng hỏi thăm nó được một câu. Thực ra là, rất nhớ mọi người.
    Ngày trước, có thói quen, cứ online là phải mở trang web CLB ra, về sau, khó khăn lắm mới bỏ được cái tật đó. Nghĩ lại vẫn buồn cười. Bây giờ vào thấy clb kẻ ở người đi, sao mà buồn thế.
    Ít gặp tuntunmeo nhưng mà rất ấn tượng với tên này, bởi cái lần hai đứa ko đi xuống TT02 được, đi xe máy theo mọi người một đoạn, nhìn theo tiếc rẻ. Hôm đấy, tun còn chúc mình đón anh trai cho thật tốt. Tiếc là chưa có dịp gặp lại tunmeo từ đợt đó đến giờ.
    Nhớ nhất là chị Thảo ý, chẳng biết ra trường rùi kiếm được việc làm chưa? nhớ cái hội lăng xăng bán cờ ngày trước thế. Những người muôn năm cũ, bi giờ ở đâu rùi...
    KHiếp, dạo này đang ôn thi, đầu óc bị ẩm IC hay sao ý, lan man linh tinh cả...Tại lâu rùi chưa viết Nk online mà.
    Tình hình mọi người hoạt động thế nào nhỉ? có vụ gì về QN đấy? sao Tuấn chẳng cho Plasma đi ké với.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này