1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hơ, mắc bệnh ôn nghèo kể khổ rùi, hình như mỗi lần vô đây là mình lại kêu nhớ với lại kể chuyện ngày xưa thì phải. hic, tại bi giờ, chẳng biết mọi người đang nói chuyện gì để mà ú ớ tham gia vài câu.
    Sắp ra khỏi hội độc thân rùi, chẳng biết nên buồn hay nên vui. Mà kệ nó, chắc mình vẫn là mình thôi. Mỗi ngày của mình là một chuyến phiêu lưu nho nhỏ, và một việc tốt nho nhỏ nữa chứ, thời gian vừa qua hình như chưa đủ để mình làm việc tốt cho bạn bè mình, và mình vẫn chưa thể ******** nguyện viên cho riêng một ai đó, hay cho những người thân của mình. Hi, dù sao, mình cũng là một cô bé ngoan mà, nghe lời người lớn đấy chứ?
    Hi hi, phát hiện ra tháng tư đã qua, một tháng ko có ý nghĩa gì cả nhưng mình rất hay để ý đến. Chả hiểu tại sao. Chắc tại rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng đó.
    May mà, mình được cái vui vẻ, chẳng bị si trét nữa, gớm! nhớ cái hồi bị sì trét, online nhiều là một chuyện, lại còn đơ đơ dở dở nữa. Đúng là, với những kẻ còn trẻ tuổi như mình, vui vẻ và yêu đời đã là một thành công rùi.
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hơ, mắc bệnh ôn nghèo kể khổ rùi, hình như mỗi lần vô đây là mình lại kêu nhớ với lại kể chuyện ngày xưa thì phải. hic, tại bi giờ, chẳng biết mọi người đang nói chuyện gì để mà ú ớ tham gia vài câu.
    Sắp ra khỏi hội độc thân rùi, chẳng biết nên buồn hay nên vui. Mà kệ nó, chắc mình vẫn là mình thôi. Mỗi ngày của mình là một chuyến phiêu lưu nho nhỏ, và một việc tốt nho nhỏ nữa chứ, thời gian vừa qua hình như chưa đủ để mình làm việc tốt cho bạn bè mình, và mình vẫn chưa thể ******** nguyện viên cho riêng một ai đó, hay cho những người thân của mình. Hi, dù sao, mình cũng là một cô bé ngoan mà, nghe lời người lớn đấy chứ?
    Hi hi, phát hiện ra tháng tư đã qua, một tháng ko có ý nghĩa gì cả nhưng mình rất hay để ý đến. Chả hiểu tại sao. Chắc tại rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng đó.
    May mà, mình được cái vui vẻ, chẳng bị si trét nữa, gớm! nhớ cái hồi bị sì trét, online nhiều là một chuyện, lại còn đơ đơ dở dở nữa. Đúng là, với những kẻ còn trẻ tuổi như mình, vui vẻ và yêu đời đã là một thành công rùi.
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    CLB dạo này đúng là buồn thật . nhưng biết sao bi giờ ? thui thì cứ thế vậy , mình cũng chẳng thể làm gì hơn .
    Hum nay thật là không may mắn chút nào , chẳng chuyện gì là suôn sẻ cả , đi thi lại , cho bạn chép bài thế là bị bắt ............có lẽ bị học lại mất . híc .
    Bao nhiêu chuyện do chính mình gây lên cứ đè nặng lên , cứ thế cho đến lúc mình không chịu được mất , phải làm gì đây ? có lẽ là chỉ có 1 cách , mình có sợ phải thất bại dâu và cũng chẳng thể thất bại được , chuyện đó đâu dễ dàng đánh gục mình cơ chứ ?
    To plasma : Mình tổ chức chiến dịch làm sạch biển HL vào ngày 5/6 nhưng chưa biết thế nào ? có tham gia được thì nhắn tin cho T bít nhé , ok .

  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    CLB dạo này đúng là buồn thật . nhưng biết sao bi giờ ? thui thì cứ thế vậy , mình cũng chẳng thể làm gì hơn .
    Hum nay thật là không may mắn chút nào , chẳng chuyện gì là suôn sẻ cả , đi thi lại , cho bạn chép bài thế là bị bắt ............có lẽ bị học lại mất . híc .
    Bao nhiêu chuyện do chính mình gây lên cứ đè nặng lên , cứ thế cho đến lúc mình không chịu được mất , phải làm gì đây ? có lẽ là chỉ có 1 cách , mình có sợ phải thất bại dâu và cũng chẳng thể thất bại được , chuyện đó đâu dễ dàng đánh gục mình cơ chứ ?
    To plasma : Mình tổ chức chiến dịch làm sạch biển HL vào ngày 5/6 nhưng chưa biết thế nào ? có tham gia được thì nhắn tin cho T bít nhé , ok .

  5. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ...Không thể ... vì những điều đã thấy, đã xảy ra và .... vì tất cả !
    Hãy luôn là bạn. Chúc anh Hạnh Phúc !

    u?c traitimtinhnguyen s?a vo 14:01 ngy 27/05/2005
  6. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ...Không thể ... vì những điều đã thấy, đã xảy ra và .... vì tất cả !
    Hãy luôn là bạn. Chúc anh Hạnh Phúc !

    u?c traitimtinhnguyen s?a vo 14:01 ngy 27/05/2005
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Nếu một ngày bạn thất bại trong công việc , bởi chính khả năng của minh ? nếu một ngày bạn nhận ra rằng .....bạn sẽ làm gì ???????????????????????????????????????
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Nếu một ngày bạn thất bại trong công việc , bởi chính khả năng của minh ? nếu một ngày bạn nhận ra rằng .....bạn sẽ làm gì ???????????????????????????????????????
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Oài, bà plasma này cũng đóng góp đáng kể vào cái vụ " yên tĩnh " của box đấy !! .. lâu rùi mí thấy vô đây post bài, có trông ngóng dài cổ mà cũng không thấy đâu đấy ...
    -----------------------------
    Nếu CLB mà có hoạt động gì mọi người tham gia và post lên mõ làng hay là album ảnh.... thì cái box này mới rôm như ngày trước được .. chứ không thì .. chịu. Anh hùng không có đất dụng võ thì đành bỏ phí tài năng vậy chứ làm sao lúc nào cũng sống cùng kỉ niệm cũ được, phải hông hén ?! Bi h, CT tình nguyện chẳng thấy thì dù "tài năng" thế nào cũng không thể thu hút mọi người quay lại được !! hic hic
    Hôm trước tun qua album ảnh nhà mình để " soi mói " lại, thấy ai đi tình nguyện cũng nhe hết răng ra cười .. nhớ lại những kỉ niệm cũ mà đầy vơi những nỗi niềm, vui có, buồn có, hoài niệm có, tiếc có !! Song tất cả kỉ niệm đều là quá khứ rồi !!
    Thật sự, box này gắn bó với tun lắm, từ cái thủa sơ khai nó thành lập, tuntun đã chứng kiến những " bước thăng trầm" của nó, bỏ bao công sức để thu hút mọi người vô box, và đã thành công .. Lúc đấy quả thực vui lắm, rất vui vì mọi người đến với box nhiều, bàn luận nhiều và hoạt động nhiều. Song, thời gian, lục đục, thăng trầm và bất mãn làm cho từng người, những nhân tài ra đi tìm một miền đất hứa khác. Không trách họ mà trách những cố chấp, bảo thủ (cái này không nói, mọi người tự hiểu) và cảm thấy tiếc cho một clb.
    Tun vẫn còn đây - trong box này, đứng lại mà không biết phải tiếp tục thế nào .. ngoại trừ .. vào nhật ký !!! Đâu có hoạt động gì đâu để mà .. xôm nữa ? Đành bó tay vậy !!
    ------------------------------------
    hôm nay 28/5, sinh nhật bạn, lại không đến chỗ nó được, vì đơn giản .. lười đi và có một số chuyện phát sinh !! Anyway .. Chúc mừng sinh nhật ấy cái đã !!
    Chẳng biết giải quyết đống bài thi thế nào nữa ... thứ 2 phải nộp mà hôm qua lại được gáo nước lạnh của chị hướng dẫn rằng .... nhóm em phải làm .. lại !! Bỏ trốn không thèm làm bi h !! Nhưng mà không được, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng mà làm !!!
    À nhân tiện đây, tun có chuyện muốn hỏi mọi người ! tun làm bài báo cáo về chủ đề " suy dinh dưỡng " . Có ai quen biết ở phường xã không thì nhờ mọi nguời dẫn tun đến phường xã nơi mọi người sinh sống phát. Mục đích là để tun hỏi phường về số liệu và cách mọi người tổ chức buổi thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Bây giờ mà ko tìm được địa điểm nào thì chắc thi lại môn này mất !! Điên mất !!
    Ai giúp tun được thì thông tin cho tun sớm nhé, số điện thoại của tun là (04) 9152697 nhé !!
    5h hơn rùi, lại còn hơi mưa....nửa lười nửa cố gắng .. thôi, đi bơi đây... !!
    to anhtuan : đời vẫn đẹp chán anh ạ !! nhận ra một điều gì để hoàn thiện mình hơn cũng tốt, học từ thất bại sẽ vỡ lẽ ra để lần sau ít tái phạm !! phải hông ?! Tích cực lên anh nhé !!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Oài, bà plasma này cũng đóng góp đáng kể vào cái vụ " yên tĩnh " của box đấy !! .. lâu rùi mí thấy vô đây post bài, có trông ngóng dài cổ mà cũng không thấy đâu đấy ...
    -----------------------------
    Nếu CLB mà có hoạt động gì mọi người tham gia và post lên mõ làng hay là album ảnh.... thì cái box này mới rôm như ngày trước được .. chứ không thì .. chịu. Anh hùng không có đất dụng võ thì đành bỏ phí tài năng vậy chứ làm sao lúc nào cũng sống cùng kỉ niệm cũ được, phải hông hén ?! Bi h, CT tình nguyện chẳng thấy thì dù "tài năng" thế nào cũng không thể thu hút mọi người quay lại được !! hic hic
    Hôm trước tun qua album ảnh nhà mình để " soi mói " lại, thấy ai đi tình nguyện cũng nhe hết răng ra cười .. nhớ lại những kỉ niệm cũ mà đầy vơi những nỗi niềm, vui có, buồn có, hoài niệm có, tiếc có !! Song tất cả kỉ niệm đều là quá khứ rồi !!
    Thật sự, box này gắn bó với tun lắm, từ cái thủa sơ khai nó thành lập, tuntun đã chứng kiến những " bước thăng trầm" của nó, bỏ bao công sức để thu hút mọi người vô box, và đã thành công .. Lúc đấy quả thực vui lắm, rất vui vì mọi người đến với box nhiều, bàn luận nhiều và hoạt động nhiều. Song, thời gian, lục đục, thăng trầm và bất mãn làm cho từng người, những nhân tài ra đi tìm một miền đất hứa khác. Không trách họ mà trách những cố chấp, bảo thủ (cái này không nói, mọi người tự hiểu) và cảm thấy tiếc cho một clb.
    Tun vẫn còn đây - trong box này, đứng lại mà không biết phải tiếp tục thế nào .. ngoại trừ .. vào nhật ký !!! Đâu có hoạt động gì đâu để mà .. xôm nữa ? Đành bó tay vậy !!
    ------------------------------------
    hôm nay 28/5, sinh nhật bạn, lại không đến chỗ nó được, vì đơn giản .. lười đi và có một số chuyện phát sinh !! Anyway .. Chúc mừng sinh nhật ấy cái đã !!
    Chẳng biết giải quyết đống bài thi thế nào nữa ... thứ 2 phải nộp mà hôm qua lại được gáo nước lạnh của chị hướng dẫn rằng .... nhóm em phải làm .. lại !! Bỏ trốn không thèm làm bi h !! Nhưng mà không được, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng mà làm !!!
    À nhân tiện đây, tun có chuyện muốn hỏi mọi người ! tun làm bài báo cáo về chủ đề " suy dinh dưỡng " . Có ai quen biết ở phường xã không thì nhờ mọi nguời dẫn tun đến phường xã nơi mọi người sinh sống phát. Mục đích là để tun hỏi phường về số liệu và cách mọi người tổ chức buổi thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Bây giờ mà ko tìm được địa điểm nào thì chắc thi lại môn này mất !! Điên mất !!
    Ai giúp tun được thì thông tin cho tun sớm nhé, số điện thoại của tun là (04) 9152697 nhé !!
    5h hơn rùi, lại còn hơi mưa....nửa lười nửa cố gắng .. thôi, đi bơi đây... !!
    to anhtuan : đời vẫn đẹp chán anh ạ !! nhận ra một điều gì để hoàn thiện mình hơn cũng tốt, học từ thất bại sẽ vỡ lẽ ra để lần sau ít tái phạm !! phải hông ?! Tích cực lên anh nhé !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này