1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng là CLB dạo này rơi vào sự im lặng , tất cả dường như dừng lại và đình trệ , thật buồn !!!!!!!
    Vào CLB cũng đúng ngày SN anh Sáng ,lò rò mò đến , chẳng quen ai , may tự nhiên có 1 có bé nhỏ nhắn mà bây giờ mình gọi là "ga`'' ngồi bắt chuyện , nhưng cũng chỉ được vài câu rùi lượn mất sang hàng ghế bên kia . Ấn tượng bởi cô bé có khuôn mặt trẻ con trong khi tuổi thì cỡ bà cụ , hehhehe
    Ngày đầu gặp lão Sáng hum SN , thấy lão chạy ngược chạy xuôi vì cái vụ SN , chỉ kịp chào mình 1 câu , híc , đã thấy lão là người bận rộn rùi , nhưng chẳng ai nghĩ lão cũng có tài đấy chứ , phục thiệt .
    Rùi lân la vào các chương trình , rùi gặp Vân , nhiệt tình là vậy , cuối cùng thì cũng ra đi .
    Đêm đêm nắm nhắn tin với Giang thỏ mà thấy cô bé thân thiện thật , trẻ con nữa , thỉnh thoản hay cùng Trang bắt nạt mình , nhớ đó nha , có ngày anh sẽ bặt nạt lại 2 đứa , hehhêh .
    Tun gặp sau cùng nhưng ấn tượng ở chỗ chưa gặp mà đã nghe nói đến nhiều , có cái giề ở cô bé này mình chưa nhận ra nhẩy ??????????
    Cứ thế rùi mình cũng gặp được khá nhiều người trong CLB : anh Hà , Quân , Cường , Dung , Huệ , Linh , Anh Huy .....Nhưng rùi cũng lần lươt ra đi , TẠI SAO VẬY ???????????
    Đành chờ đến khi mọi người thi xong đã rùi họp 1 buổi quyệt định . Hãy chờ đến ngày đó nhé .
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng là CLB dạo này rơi vào sự im lặng , tất cả dường như dừng lại và đình trệ , thật buồn !!!!!!!
    Vào CLB cũng đúng ngày SN anh Sáng ,lò rò mò đến , chẳng quen ai , may tự nhiên có 1 có bé nhỏ nhắn mà bây giờ mình gọi là "ga`'' ngồi bắt chuyện , nhưng cũng chỉ được vài câu rùi lượn mất sang hàng ghế bên kia . Ấn tượng bởi cô bé có khuôn mặt trẻ con trong khi tuổi thì cỡ bà cụ , hehhehe
    Ngày đầu gặp lão Sáng hum SN , thấy lão chạy ngược chạy xuôi vì cái vụ SN , chỉ kịp chào mình 1 câu , híc , đã thấy lão là người bận rộn rùi , nhưng chẳng ai nghĩ lão cũng có tài đấy chứ , phục thiệt .
    Rùi lân la vào các chương trình , rùi gặp Vân , nhiệt tình là vậy , cuối cùng thì cũng ra đi .
    Đêm đêm nắm nhắn tin với Giang thỏ mà thấy cô bé thân thiện thật , trẻ con nữa , thỉnh thoản hay cùng Trang bắt nạt mình , nhớ đó nha , có ngày anh sẽ bặt nạt lại 2 đứa , hehhêh .
    Tun gặp sau cùng nhưng ấn tượng ở chỗ chưa gặp mà đã nghe nói đến nhiều , có cái giề ở cô bé này mình chưa nhận ra nhẩy ??????????
    Cứ thế rùi mình cũng gặp được khá nhiều người trong CLB : anh Hà , Quân , Cường , Dung , Huệ , Linh , Anh Huy .....Nhưng rùi cũng lần lươt ra đi , TẠI SAO VẬY ???????????
    Đành chờ đến khi mọi người thi xong đã rùi họp 1 buổi quyệt định . Hãy chờ đến ngày đó nhé .
  3. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Rã !!!!!!!!!!!
  4. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Rã !!!!!!!!!!!
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào cứ tưởng vào nhầm chùa bà Đanh í ẹ...
    Mọi người chán bỏ hết, có được vài bài thì cũng là những bài viết uể oải, than vãn...theo em tốt nhất đã không còn gì nữa thì đừng vào nữa (thế mà không hiểu sao mình vẫn cứ vào ), công nhận làm sao mà có thể quên được những ngày vui vẻ đi cùng CLB được, nhưng mà cũng chỉ vì, vì cái gì thì ai_cũng_ _biết_là_ai...nói chung là chán chẳng buồn nói... thôi em bye bye đây...từ giờ chẳng vào nữa đâu, chán ốm rồi. pai pai
    TB: À mà những người cũ, trừ ai_cũng_biết_là_ai bao giờ có phi vụ gì hay hay nhớ gọi em nhé, nhớ mọi người quá hà
  6. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào cứ tưởng vào nhầm chùa bà Đanh í ẹ...
    Mọi người chán bỏ hết, có được vài bài thì cũng là những bài viết uể oải, than vãn...theo em tốt nhất đã không còn gì nữa thì đừng vào nữa (thế mà không hiểu sao mình vẫn cứ vào ), công nhận làm sao mà có thể quên được những ngày vui vẻ đi cùng CLB được, nhưng mà cũng chỉ vì, vì cái gì thì ai_cũng_ _biết_là_ai...nói chung là chán chẳng buồn nói... thôi em bye bye đây...từ giờ chẳng vào nữa đâu, chán ốm rồi. pai pai
    TB: À mà những người cũ, trừ ai_cũng_biết_là_ai bao giờ có phi vụ gì hay hay nhớ gọi em nhé, nhớ mọi người quá hà
  7. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này lại lắm chuyện hay ho. Hôm qua, lang thang với một người, cảm giác không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Mọi chuyện đã thay đổi. hơn một năm trước, chúng ta đi trong một ngày trời lạnh giá, và trong một không khí khác, còn bây giờ, chúng ta đi trong sắc phượng buồn và tàn úa. Phượng rực cháy trong đêm như nhắc nhở một thời đã quá và không bao giờ quay trở lại. Thực ra cả hai nhận ra phượng khi mọi chuyện đã quay về như xưa...
    Tất cả đã ko còn như trước nữa, có gì là mãi mãi đâu. Hãy nhìn xem, tôi và bạn, còn đây, nhưng những ước mơ ko còn như xưa nữa... Ngày mai, tôi và bạn còn đó, những những gì mà ta đang lưu giữ chắc gì đã còn... Buồn thế
    Hãy nuối tiếc một cái gì đó để tồn tại, cho dù tình yêu đã làm bạn trở nên như thế này, hãy nghĩ rằng, ít ra ai cũng có một con đường.
    Chng ta đi mãi, đi mãi, đường xa hun hút, tôi ko muốn trở về thực tại, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, vì chúng ta đang sống, thực tế ko thể chối cãi. Hãy hưá với tôi là bạn ko từ chối thực tế đó, hứa đi...
  8. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này lại lắm chuyện hay ho. Hôm qua, lang thang với một người, cảm giác không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Mọi chuyện đã thay đổi. hơn một năm trước, chúng ta đi trong một ngày trời lạnh giá, và trong một không khí khác, còn bây giờ, chúng ta đi trong sắc phượng buồn và tàn úa. Phượng rực cháy trong đêm như nhắc nhở một thời đã quá và không bao giờ quay trở lại. Thực ra cả hai nhận ra phượng khi mọi chuyện đã quay về như xưa...
    Tất cả đã ko còn như trước nữa, có gì là mãi mãi đâu. Hãy nhìn xem, tôi và bạn, còn đây, nhưng những ước mơ ko còn như xưa nữa... Ngày mai, tôi và bạn còn đó, những những gì mà ta đang lưu giữ chắc gì đã còn... Buồn thế
    Hãy nuối tiếc một cái gì đó để tồn tại, cho dù tình yêu đã làm bạn trở nên như thế này, hãy nghĩ rằng, ít ra ai cũng có một con đường.
    Chng ta đi mãi, đi mãi, đường xa hun hút, tôi ko muốn trở về thực tại, nhưng chúng ta vẫn phải quay về, vì chúng ta đang sống, thực tế ko thể chối cãi. Hãy hưá với tôi là bạn ko từ chối thực tế đó, hứa đi...
  9. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, Tuan Anh à, 05/06 tui thi, ko giúp gì cho ông được, HÍ hí, nghĩ lại cái ngày mới vô CLB< cái mặt tò te trông ngố ngố. Hôm đấy bảo cái gì nhỉ? hôm nay tớ là thành viên mới, khi nào tớ quen mọi người rùi thì tớ cũng quậy ko kém đâu... Hồi đấy, bọn tứ quái vẫn còn, nghịch như quỷ ý. Bác SÁng cũng có mặt suốt. Giờ... giờ.... ui chà.
  10. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, Tuan Anh à, 05/06 tui thi, ko giúp gì cho ông được, HÍ hí, nghĩ lại cái ngày mới vô CLB< cái mặt tò te trông ngố ngố. Hôm đấy bảo cái gì nhỉ? hôm nay tớ là thành viên mới, khi nào tớ quen mọi người rùi thì tớ cũng quậy ko kém đâu... Hồi đấy, bọn tứ quái vẫn còn, nghịch như quỷ ý. Bác SÁng cũng có mặt suốt. Giờ... giờ.... ui chà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này