1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... buồn ngủ díp cả mắt !! hôm nay sao nảy ra lắm việc thế cơ chứ, làm cho plan giúp anh Chung đổ bể mất tiêu luôn !! hic hic .. !! cả vụ chè chén với mấy bác trong clb cũng đi tong luôn !! sozi hén ..!!
    bi h vẫn chưa làm xong cái gì ra với cái gì, cả tối ngồi chép bài hát rùi chỉnh sửa linh tinh .. ( chán làm bài tập rồi chép bài hát, bó tay!! ) !! Bi h là yêu cái giường nhất .. hix hix .. nó như một miếng chocolate to đùng đoàng để mình ghé lưng .. ko thèm quay lại nhìn nữa .. ko lại thèm .. ngả lưng đến .. sáng mai mất !! Cafe đen không đủ để tỉnh hoàn toàn trong 2 tiếng.. huống chi là đống cafe sữa ở nhà .. !!
    Mai học môn học chán ngắt, sau ngày mai, coi như nghỉ học ôn thi .. sướng điên vì được đầu độc mình vào thứ chết người là giấc ngủ !!
    Anyway, lo xong chuyện tối nay đã ... !! Lạy trời, con sẵn sàng ngủ cả ngày kia, chỉ xin ngày nay và ngày mai tỉnh táo để làm hết được bài thi !! try one more time !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hị hị ... buồn ngủ díp cả mắt !! hôm nay sao nảy ra lắm việc thế cơ chứ, làm cho plan giúp anh Chung đổ bể mất tiêu luôn !! hic hic .. !! cả vụ chè chén với mấy bác trong clb cũng đi tong luôn !! sozi hén ..!!
    bi h vẫn chưa làm xong cái gì ra với cái gì, cả tối ngồi chép bài hát rùi chỉnh sửa linh tinh .. ( chán làm bài tập rồi chép bài hát, bó tay!! ) !! Bi h là yêu cái giường nhất .. hix hix .. nó như một miếng chocolate to đùng đoàng để mình ghé lưng .. ko thèm quay lại nhìn nữa .. ko lại thèm .. ngả lưng đến .. sáng mai mất !! Cafe đen không đủ để tỉnh hoàn toàn trong 2 tiếng.. huống chi là đống cafe sữa ở nhà .. !!
    Mai học môn học chán ngắt, sau ngày mai, coi như nghỉ học ôn thi .. sướng điên vì được đầu độc mình vào thứ chết người là giấc ngủ !!
    Anyway, lo xong chuyện tối nay đã ... !! Lạy trời, con sẵn sàng ngủ cả ngày kia, chỉ xin ngày nay và ngày mai tỉnh táo để làm hết được bài thi !! try one more time !
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    ặc ặc ! đến Vân còn quên tên mình , híc , buồn quá Vân ơi , huhuhu.........................
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    ặc ặc ! đến Vân còn quên tên mình , híc , buồn quá Vân ơi , huhuhu.........................
  5. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ui dời ơi! vừa ở bệnh viện về được hai hôm, nhớ mọi người quá đành mò lên mạng.Dạo này CLB vắng vẻ quá xá.
    Bây giờ mình rất nhiều cảm xúc.Ở trong bệnh viện mấy ngày đã thấy được sự quan tâm của mọi người với mình là vô hạn.Có vui thì ít mà buồn thì nhiều.Mình đã thấy những người nghèo ko co tiền đóg viện phí mà lại bị mắc bệnh nan y.Tại sao họ lại khổ vậy chứ?.Nhưnng nói gì thì nói, họ vẫn rất đáng thương, chính họ đã làm cho mình thay đổi ý định và mìh quyết tâm giúp những người bất hạnh bằng tất cả khả năng của mình.Thật buồn cho những số phận như vậy.
    Cảm ơn mọi người trong gia đình đã ỏ bên con lúc con hôn mê và cả lúc con nằm viện, và cảm ơn mọi người đã sinh ra con lần thws 2.
    Cảm ơn nhóm KITCHEN AND MONKEY, các bạn đã gạt xích mích sang một bên để giúp Linh vượt qua cuộc phẫu thuật đầy khó khăn và nguy hiểm.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì điều đó
  6. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ui dời ơi! vừa ở bệnh viện về được hai hôm, nhớ mọi người quá đành mò lên mạng.Dạo này CLB vắng vẻ quá xá.
    Bây giờ mình rất nhiều cảm xúc.Ở trong bệnh viện mấy ngày đã thấy được sự quan tâm của mọi người với mình là vô hạn.Có vui thì ít mà buồn thì nhiều.Mình đã thấy những người nghèo ko co tiền đóg viện phí mà lại bị mắc bệnh nan y.Tại sao họ lại khổ vậy chứ?.Nhưnng nói gì thì nói, họ vẫn rất đáng thương, chính họ đã làm cho mình thay đổi ý định và mìh quyết tâm giúp những người bất hạnh bằng tất cả khả năng của mình.Thật buồn cho những số phận như vậy.
    Cảm ơn mọi người trong gia đình đã ỏ bên con lúc con hôn mê và cả lúc con nằm viện, và cảm ơn mọi người đã sinh ra con lần thws 2.
    Cảm ơn nhóm KITCHEN AND MONKEY, các bạn đã gạt xích mích sang một bên để giúp Linh vượt qua cuộc phẫu thuật đầy khó khăn và nguy hiểm.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì điều đó
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , Lịnh bị thế mà anh không biết nè , em đã khỏi chưa , dạo này bận quá chẳng để ý đến việc gì nữa , Việt Anh cũng không thấy nói gì . thui anh chúc em sớm bình phục nha . bibbbbbbbibibi
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , Lịnh bị thế mà anh không biết nè , em đã khỏi chưa , dạo này bận quá chẳng để ý đến việc gì nữa , Việt Anh cũng không thấy nói gì . thui anh chúc em sớm bình phục nha . bibbbbbbbibibi
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
    To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

    Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Linh ơi, phẫu thuật xong rồi à em ?! tình hình thế nào rồi ?! đỡ chưa ?! chắc mọi chuyện tốt cả nên cô bé mới onl được chứ héng !! à, vào Sài Gòn phẩu thuật hay là ở Hà Nội thế?!
    To anhtuan: 1/6 anh xuống NĐ rồi hả?! đi vui nhé ! nhân tiện nếu rảnh thì ra đền vua Lê chơi, non nước hữu tình lắm đấy !! đi rùi mua quà 1/6 nhé ! hé hé ! hẹn anh chiều ngày 14/6 đi măm bobochacha héng ( nếu trời không mưa!! ).. ngày đấy em thi tiếng anh xong, thế nên chiều rảnh đi loăng quăng được, hì hì !

    Huhu, sắp đến 1/6 rùi mà chả ai có ý định tặng quà, gửi thư 1/6 cho mình cả, tủi thân phát khóc !! vòi vĩnh mãi mà chẳng được !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này