1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm phần viết thiếu ở trên ::
    - hehhe, ai hôm trước tham gia ăn uống tại nhà chị thảo thì góp 10.000Đ nhé !
    - gửi 10k lại cho anh Hà ( vì anh Hà chủ chi, tun chỉ chủ tiêu thôi )
    - vụ lần ăn uống này là thế nào đấy ạ ?! bao giờ ?! hic, có khi tuntun ko tham gia với mọi người được vì đang trong giai đoạn tiết kiệm xiền để đi chơi !! hiìhì
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm phần viết thiếu ở trên ::
    - hehhe, ai hôm trước tham gia ăn uống tại nhà chị thảo thì góp 10.000Đ nhé !
    - gửi 10k lại cho anh Hà ( vì anh Hà chủ chi, tun chỉ chủ tiêu thôi )
    - vụ lần ăn uống này là thế nào đấy ạ ?! bao giờ ?! hic, có khi tuntun ko tham gia với mọi người được vì đang trong giai đoạn tiết kiệm xiền để đi chơi !! hiìhì
  3. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gửi
    Gửi Lại Cho Đời
    Gửi lại cho đời một chút thơ
    Thay lời từ tạ lúc chia xa
    Đời cho tôi cả vườn hoa đẹp
    Ngây ngất hương yêu một kiếp thừa

    Xin cảm ơn Mẹ Cha
    Giọt sữa ngọt hiền hoà
    Gọt mồ hôi vội vã
    Thắm tình đất bao la


    Xin cảm ơn thầy cô
    Áo trắng tuổi học trò
    Bâng khuâng mùi giấy mới
    Ngỡ ngàng mỗi hè qua
    Xin cảm ơn cuộc đời
    Những vòng tay nhân ái
    Tình yêu và sức sống
    Nuôi nấng thời sót xa
    Xin cảm ơn quê hương
    Cơn mưa chiều nầy nội
    Đường về chen chân bước
    Mơ nắng cài sắc hoa

    Sắc nắng bây giờ chẳng nở hoa
    Chỉ còn thơ thẩn mỗi chiều tà
    Ngồi bên xong của tinh vương vấn
    Vật tặng cho đời mấy giọt thơ
    * * * * * * * * * * * * * * * *
    Hình hài heo hắt chênh vênh bước
    Nạng gỗ đong đưa một kiếp hoa
    Bên con từng ngày Ba đến lớp
    Chia sẻ cùng con nỗi sót xa
    Con biết lòng Ba nặng chĩu sầu
    Nhìn niềm mơ ước của riêng Ba
    Gửi con...con đã làm tan vỡ
    Vò nát lòng ba lúc tuổi già
    Ba bảo con là nửa cuộc đời
    Cố lên con nhé! Diễm Trang ơi!
    Vâng con xin hứa cùng Ba đó
    Đâu biết xác thân sắp xa rồi
    Nếu nỡ mai này con chết đi
    Con xin Ba nhé ! chớ âu sầu
    Bên Ba vẫn còn đàn em nhỏ
    Đang đợi tình Ba chắp cánh bay
    Nếu nỡ mai này con chết đi
    Xin Ba đừng hỏi! đớn đau nhiều
    Vấn vương chi làm thêm chua sót
    Nuối tiếc tình Ba dưới suối vàng.
    * * *
    Kính tặng cô Cẩm Vân và Thầy Cô Trường Cấp II Quang Trung
    Sắp đến mùa thi tốt nghiệp rồi
    Nỗi buồn vương vấn mãi ko nguôi
    Tôi biết làm sao đây Trời hỡi
    Căn bệnh cợt đùa thân xác tôi
    Tôi ước mong sao dẫu một lần
    Được nhìn bục giảng bụi phấn bay
    Để nghe ấm áp lờ cô dạy
    Được thấy hoa xuân một điểm mười
    Kính tặng chú Quốc Việt
    Chú bảo con vươn vai đứng dậy
    Tô thắm trên môi trọn nụ cười
    Để mùa xuân đến xanh mắt biếc
    Chim én mang theo mong ước lành
    Chú bảo với con dẫu một ngày
    Sống sao đáng sống trọn niềm vui
    Vâng con xin nhớ lờ chú dạy
    Để lại cho đời một chút hương
    Chú bảo với con dẫu thế nào
    Hãy đem nghị lực với niềm tin
    Vo tròn ước vọng vào tim óc
    Hái chút hương hoa để tặng đời
    Đây là những dòng thơ'''' Gửi lại cho đời''''trước lúc từ trần của bé khuyết tật Võ Hoàng Diễm Trang sinh năm 1985 ở xã Nghĩa Thanh huyện Châu Đức,Tỉnh Bà Rịa Vung Tàu.Bé là một hóc sinh rat giỏi thường đại diện cho tỉnh đi thi nhưng tiếc thay bé ko còn nữa
  4. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gửi
    Gửi Lại Cho Đời
    Gửi lại cho đời một chút thơ
    Thay lời từ tạ lúc chia xa
    Đời cho tôi cả vườn hoa đẹp
    Ngây ngất hương yêu một kiếp thừa

    Xin cảm ơn Mẹ Cha
    Giọt sữa ngọt hiền hoà
    Gọt mồ hôi vội vã
    Thắm tình đất bao la


    Xin cảm ơn thầy cô
    Áo trắng tuổi học trò
    Bâng khuâng mùi giấy mới
    Ngỡ ngàng mỗi hè qua
    Xin cảm ơn cuộc đời
    Những vòng tay nhân ái
    Tình yêu và sức sống
    Nuôi nấng thời sót xa
    Xin cảm ơn quê hương
    Cơn mưa chiều nầy nội
    Đường về chen chân bước
    Mơ nắng cài sắc hoa

    Sắc nắng bây giờ chẳng nở hoa
    Chỉ còn thơ thẩn mỗi chiều tà
    Ngồi bên xong của tinh vương vấn
    Vật tặng cho đời mấy giọt thơ
    * * * * * * * * * * * * * * * *
    Hình hài heo hắt chênh vênh bước
    Nạng gỗ đong đưa một kiếp hoa
    Bên con từng ngày Ba đến lớp
    Chia sẻ cùng con nỗi sót xa
    Con biết lòng Ba nặng chĩu sầu
    Nhìn niềm mơ ước của riêng Ba
    Gửi con...con đã làm tan vỡ
    Vò nát lòng ba lúc tuổi già
    Ba bảo con là nửa cuộc đời
    Cố lên con nhé! Diễm Trang ơi!
    Vâng con xin hứa cùng Ba đó
    Đâu biết xác thân sắp xa rồi
    Nếu nỡ mai này con chết đi
    Con xin Ba nhé ! chớ âu sầu
    Bên Ba vẫn còn đàn em nhỏ
    Đang đợi tình Ba chắp cánh bay
    Nếu nỡ mai này con chết đi
    Xin Ba đừng hỏi! đớn đau nhiều
    Vấn vương chi làm thêm chua sót
    Nuối tiếc tình Ba dưới suối vàng.
    * * *
    Kính tặng cô Cẩm Vân và Thầy Cô Trường Cấp II Quang Trung
    Sắp đến mùa thi tốt nghiệp rồi
    Nỗi buồn vương vấn mãi ko nguôi
    Tôi biết làm sao đây Trời hỡi
    Căn bệnh cợt đùa thân xác tôi
    Tôi ước mong sao dẫu một lần
    Được nhìn bục giảng bụi phấn bay
    Để nghe ấm áp lờ cô dạy
    Được thấy hoa xuân một điểm mười
    Kính tặng chú Quốc Việt
    Chú bảo con vươn vai đứng dậy
    Tô thắm trên môi trọn nụ cười
    Để mùa xuân đến xanh mắt biếc
    Chim én mang theo mong ước lành
    Chú bảo với con dẫu một ngày
    Sống sao đáng sống trọn niềm vui
    Vâng con xin nhớ lờ chú dạy
    Để lại cho đời một chút hương
    Chú bảo với con dẫu thế nào
    Hãy đem nghị lực với niềm tin
    Vo tròn ước vọng vào tim óc
    Hái chút hương hoa để tặng đời
    Đây là những dòng thơ'''' Gửi lại cho đời''''trước lúc từ trần của bé khuyết tật Võ Hoàng Diễm Trang sinh năm 1985 ở xã Nghĩa Thanh huyện Châu Đức,Tỉnh Bà Rịa Vung Tàu.Bé là một hóc sinh rat giỏi thường đại diện cho tỉnh đi thi nhưng tiếc thay bé ko còn nữa
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    " Vì yêu ", mãi mới kiếm được bài này, nhưng thất vọng quá đi mất !! Quang Dũng hát không hay !! hôm sinh nhật lớp, bác Boxo hát hay hơn nhiều !! sao trên đời lại có những người hát hay như thế nhỉ ?! giọng quá là tha thiết luôn !! không phải là hay mà là rất hay !!
    -------------------------------------------------------
    dạo này không đi hoạt động nhiều lắm, bận bịu - nhưng vẫn thấy thời gian dài dằng dặc, nhiều lúc muốn tham gia nhưng đi không yên tâm !! chán thế đấy !! hè rồi, không biết có cải thiện tình hình được không ?! hè này định làm nhiều việc quá !!
    Nói đến hè, chưa gì đã thấy chán ngán rồi ! dự định đi xa đã bị đổ bể hết cả - buồn quá đi mất .. Tại sao lại thế cơ chứ, gần đến ngày có thể đi rồi mà lại không đi được, đã chờ đợi bao nhiêu !!! Không biết còn phương thức, tia hi vọng nào không nữa !!!
    Nói chung là chán !
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    " Vì yêu ", mãi mới kiếm được bài này, nhưng thất vọng quá đi mất !! Quang Dũng hát không hay !! hôm sinh nhật lớp, bác Boxo hát hay hơn nhiều !! sao trên đời lại có những người hát hay như thế nhỉ ?! giọng quá là tha thiết luôn !! không phải là hay mà là rất hay !!
    -------------------------------------------------------
    dạo này không đi hoạt động nhiều lắm, bận bịu - nhưng vẫn thấy thời gian dài dằng dặc, nhiều lúc muốn tham gia nhưng đi không yên tâm !! chán thế đấy !! hè rồi, không biết có cải thiện tình hình được không ?! hè này định làm nhiều việc quá !!
    Nói đến hè, chưa gì đã thấy chán ngán rồi ! dự định đi xa đã bị đổ bể hết cả - buồn quá đi mất .. Tại sao lại thế cơ chứ, gần đến ngày có thể đi rồi mà lại không đi được, đã chờ đợi bao nhiêu !!! Không biết còn phương thức, tia hi vọng nào không nữa !!!
    Nói chung là chán !
  7. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hic, hè rùi, thèm đi ăn bobochacha quá, hôm nào mọi người đi, rủ plasma đi với.
    to anhtuan: nhìn cái nick thế kia, làm sao quên tên được, chẳng qua là ghét cái bọn đệm Anh, vì cứ muốn người ta gọi là anh cơ. Mà cứ quên bẵng plasma đi, cứ ko thèm chào hỏi gì đi, cứ nhà thì rõ là gần mà ko thèm qua chơi đi, quên tên thật cho coi.
    UI, em mình ốm, mình chả biết gì cả, nó giận mình rùi à? hôm 01-06 gửi tin nhắn chúc nó, cũng chẳng thấy nó nhắn lại, chắc là giận thật rùi.
    Đang thi, căng thẳng quá, chỉ muốn đấm ai đó một phát.

  8. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hic, hè rùi, thèm đi ăn bobochacha quá, hôm nào mọi người đi, rủ plasma đi với.
    to anhtuan: nhìn cái nick thế kia, làm sao quên tên được, chẳng qua là ghét cái bọn đệm Anh, vì cứ muốn người ta gọi là anh cơ. Mà cứ quên bẵng plasma đi, cứ ko thèm chào hỏi gì đi, cứ nhà thì rõ là gần mà ko thèm qua chơi đi, quên tên thật cho coi.
    UI, em mình ốm, mình chả biết gì cả, nó giận mình rùi à? hôm 01-06 gửi tin nhắn chúc nó, cũng chẳng thấy nó nhắn lại, chắc là giận thật rùi.
    Đang thi, căng thẳng quá, chỉ muốn đấm ai đó một phát.

  9. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 4/6/2005
    Đã lâu rồi không thức dậy vào buổi sáng sớm như thế này .Trời mùa hè , thích thật đấy . Natsu ame vào buổi chiều và nắng nhẹ lúc bình minh .Mấy hôm nay trời đã bớt oi bức , không phải chịu cảnh mất điện nữa . Login rồi duyệt 1 vòng quanh TTVNOL , tình cờ " đụng " tuntunmeo trong box Ảnh .... em này cũng " mõ mẫm " ra phết , định 8 chuyện 1 chút nhưng thấy cai YM ko sáng , biết ngay là ko mở được .Thôi vậy , ta vào ngắm Miss TTVNOL .
    Quả thưc cũng ko rõ Ban giám khảo đánh giá Miss theo tiêu chuẩn gì , chứ thấy cô bé này cũng bình thường như bao người khác . Để cái status Miss TTVNOL mà bao nhiêu người đòi gửi link để chiêm ngưỡng [ url] http://www.ttvnol.com/lovekingdom/519835.ttvn[/url] .Cái đẹp ở đâu người ta cũng quý , cũng yêu hết .
    Cũng chuẩn bị cạn tiền rồi , online đến 2tiếng đồng hồ rồi còn gì .Dạo này cũng lạ , nhịn ăn , nhịn mua truyện để lên Net ,c ũng chẳng hiểu lên để làm gì nữa ..... Đôi lúc mình làm việc chẳng có mục đích ,đến đâu thì đến , biết đó là thói xấu nhưng ko thể nào bỏ được .
    Được josemourinho sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 04/06/2005
  10. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 4/6/2005
    Đã lâu rồi không thức dậy vào buổi sáng sớm như thế này .Trời mùa hè , thích thật đấy . Natsu ame vào buổi chiều và nắng nhẹ lúc bình minh .Mấy hôm nay trời đã bớt oi bức , không phải chịu cảnh mất điện nữa . Login rồi duyệt 1 vòng quanh TTVNOL , tình cờ " đụng " tuntunmeo trong box Ảnh .... em này cũng " mõ mẫm " ra phết , định 8 chuyện 1 chút nhưng thấy cai YM ko sáng , biết ngay là ko mở được .Thôi vậy , ta vào ngắm Miss TTVNOL .
    Quả thưc cũng ko rõ Ban giám khảo đánh giá Miss theo tiêu chuẩn gì , chứ thấy cô bé này cũng bình thường như bao người khác . Để cái status Miss TTVNOL mà bao nhiêu người đòi gửi link để chiêm ngưỡng [ url] http://www.ttvnol.com/lovekingdom/519835.ttvn[/url] .Cái đẹp ở đâu người ta cũng quý , cũng yêu hết .
    Cũng chuẩn bị cạn tiền rồi , online đến 2tiếng đồng hồ rồi còn gì .Dạo này cũng lạ , nhịn ăn , nhịn mua truyện để lên Net ,c ũng chẳng hiểu lên để làm gì nữa ..... Đôi lúc mình làm việc chẳng có mục đích ,đến đâu thì đến , biết đó là thói xấu nhưng ko thể nào bỏ được .
    Được josemourinho sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 04/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này