1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , vừa đi Nam Định về , cũng thú vị thật , nhưng hơi mệt , được học hỏi nhiều và trực tiếp làm chương trình ICC , dự hội thảo ( với sự có mặt của các bộ ngành liên quan : bộ thuỷ sản , bộ nông nghiệp , sở tài nguyên , cục bảo vệ MT .... ) ngồi ngang hàng với họ mới oai chứ , hehhehe
    To plasma : tui chuyển nhà lâu rùi , làm gì mà gần , ặc ặc . qua ngã tư sở rùi .. ..
    thui đi ngủ đây mai còn đi sớm , byebye .
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , vừa đi Nam Định về , cũng thú vị thật , nhưng hơi mệt , được học hỏi nhiều và trực tiếp làm chương trình ICC , dự hội thảo ( với sự có mặt của các bộ ngành liên quan : bộ thuỷ sản , bộ nông nghiệp , sở tài nguyên , cục bảo vệ MT .... ) ngồi ngang hàng với họ mới oai chứ , hehhehe
    To plasma : tui chuyển nhà lâu rùi , làm gì mà gần , ặc ặc . qua ngã tư sở rùi .. ..
    thui đi ngủ đây mai còn đi sớm , byebye .
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm qua quả là một ngày mệt mỏi với ta
    Hà Nội hôm qua đã bớt mưa, mùi không khí và hơi ẩm thật dễ chịu... nhưng ta chẳng có tâm trạng nào để ngó nghiêng ngúng nguẩy với trời cả. Cứ chăm chăm vào cái điện thoại ..
    Chẳng biết phải nói gì và nói thế nào nữa đây, cảm thấy mệt quá, trải qua một đêm trong tâm trạng nặng nề.
    Bây giờ thì đang nghe "promises don''t come easy". Ta chợt phát hiện ra, hình như cái tính lo lắng thái quá đang hành hạ ta, nhưng dẫu sao nó cũng bớt đi kể từ khi người đi.
    Ta tự nhận mình là một đứa dốt đặc, cái gì cũng không biết, và chỉ biết nói mỗi từ " không biết" và " chẳng biết".. Chắc Socrates không ngờ rằng đời sau ông hàng ngàn năm lại có một con bé suốt ngày nói "không biết" nhỉ !! Chắc thuấn nhầm quan điểm của ông theo đúng nghĩa đen thì mới thế.. chứ còn chưa "bắt chước" được cách ông đi tìm vấn đề.. !!
    Dẫu sao hôm qua thật buồn, hôm nay cũng chẳng khác gì !! chỉ có một điều duy nhất có thể làm ta vui hơn, điều đó là gì?! .. nếu "ai đó" có đi qua đây và đọc được những dòng này, xin hãy liên lạc..
    bồn chồn.. và thắc mắc " tại sao? "....
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm qua quả là một ngày mệt mỏi với ta
    Hà Nội hôm qua đã bớt mưa, mùi không khí và hơi ẩm thật dễ chịu... nhưng ta chẳng có tâm trạng nào để ngó nghiêng ngúng nguẩy với trời cả. Cứ chăm chăm vào cái điện thoại ..
    Chẳng biết phải nói gì và nói thế nào nữa đây, cảm thấy mệt quá, trải qua một đêm trong tâm trạng nặng nề.
    Bây giờ thì đang nghe "promises don''t come easy". Ta chợt phát hiện ra, hình như cái tính lo lắng thái quá đang hành hạ ta, nhưng dẫu sao nó cũng bớt đi kể từ khi người đi.
    Ta tự nhận mình là một đứa dốt đặc, cái gì cũng không biết, và chỉ biết nói mỗi từ " không biết" và " chẳng biết".. Chắc Socrates không ngờ rằng đời sau ông hàng ngàn năm lại có một con bé suốt ngày nói "không biết" nhỉ !! Chắc thuấn nhầm quan điểm của ông theo đúng nghĩa đen thì mới thế.. chứ còn chưa "bắt chước" được cách ông đi tìm vấn đề.. !!
    Dẫu sao hôm qua thật buồn, hôm nay cũng chẳng khác gì !! chỉ có một điều duy nhất có thể làm ta vui hơn, điều đó là gì?! .. nếu "ai đó" có đi qua đây và đọc được những dòng này, xin hãy liên lạc..
    bồn chồn.. và thắc mắc " tại sao? "....
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Dear all !
    Vậy là cũng kết thúc chuyến đi Nam Định, thật vui và thú vị , lại trở về với những chuỗi ngày "bình thường " tại Hà Nội này , có bao nhiêu điều phải lo nghĩ , tron khi ở NĐ mình đã quên đi tất cả , giá mà mình mãi ở nơi đó . Mai lại là một ngày hứa hẹn nhiều thú vị đây , mai là cuọc gặp gỡ những người làm bảo tồn , hy vọng sẽ học hỏi nhiều từ phía họ .
    To tuntun : em buồn chuyện gì vậy ? anh thấy em biết rất nhiều mà , anh thì chẳng biết Socrates là ai , em thì lại biết , thế là hơn anh rùi đó , hihi . anh se gọi điện cho em , bye .
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Dear all !
    Vậy là cũng kết thúc chuyến đi Nam Định, thật vui và thú vị , lại trở về với những chuỗi ngày "bình thường " tại Hà Nội này , có bao nhiêu điều phải lo nghĩ , tron khi ở NĐ mình đã quên đi tất cả , giá mà mình mãi ở nơi đó . Mai lại là một ngày hứa hẹn nhiều thú vị đây , mai là cuọc gặp gỡ những người làm bảo tồn , hy vọng sẽ học hỏi nhiều từ phía họ .
    To tuntun : em buồn chuyện gì vậy ? anh thấy em biết rất nhiều mà , anh thì chẳng biết Socrates là ai , em thì lại biết , thế là hơn anh rùi đó , hihi . anh se gọi điện cho em , bye .
  7. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Lão Chung này thích ăn đòn đây , nhớ đại ca đấy , hum nào đai ca gặp sẽ cho đệ tử ăn đòn no , ráng mà chịu nhé , hehhehe , thui đại ca ngủ đây , bye
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Lão Chung này thích ăn đòn đây , nhớ đại ca đấy , hum nào đai ca gặp sẽ cho đệ tử ăn đòn no , ráng mà chịu nhé , hehhehe , thui đại ca ngủ đây , bye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này