1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đang ngủ .. thì giật mình tỉnh giấc !!
    .. thế là mò vào mạng !! hơi đau đầu chút. Hoá ra bi h đã sang thứ 3 rồi cơ đấy ! thời gian trôi thế mà nhanh. Chẳng mấy chốc con cháu đầy đàn .. già cả rồi !!!
    đang nghe " Bản tình ca mùa đông" .. muốn được ru ngủ mà !! nhưng nghe chừng khó ngủ quá, mất ngủ à ?
    Nghỉ học công nhận là chán mềm người. Ngày mai í quên, hôm nay quyết chí tu luyện học hành chăm chỉ để mai mốt thành ... " chính quả " bụng đầy sách vở !! ( úi, con xin Đường Tăng tha tội ạ !! ) .. Nhưng mà nói gì thì cũng vẫn phải học !
    Hôm qua dầm mưa, bỗng chốc nhưng điều mà mình phải khổ sở, những suy nghĩ trăn trở, những lo lắng bị hạt mưa xả vào, cảm giác thật dễ chịu. Vừa lái xe, vừa sợ nhỡ may mình liệng qua ai đó thì phiền, người cận bất tiện nhất là phóng xe vào lúc trời mưa !! hic hic.. Nhưng thế mà vẫn cảm thấy thích thú vì được ngửa cổ trông dòng mưa khá to, được mưa gõ đầu .. để rồi ngộ ra được nhiều điều... !! Bỗng chốc tự hỏi " phải ta đang theo đuổi những mộng tưởng và điều không thật không ?! " , " phải ta quá khờ khi tin tưởng người quá không ?! " ... và nhiều câu hỏi nữa, câu hỏi về những tin nhắn, về câu chuyện của ngày hôm kia, hôm kìa, câu chuyện của những điều ta đã chờ mong ... phù phiếm !!
    Có một quyệt định thật buồn, có một quyết định mà tỷ lệ thành công của quyết định đó là 1%. Nhưng vẫn phải quyết định theo hướng đó, mưa rồi tạnh, nhưng làm gì có bao giờ hết mưa ko?! trong trường cửu, mưa sẽ cứ mưa - từng cơn, từng cơn một, ngửa đầu trông mưa, có bao giờ thấy được "chân mưa" ko?!
    Mọi người khi đọc sẽ không hiểu gì, nhưng sẽ có 2 người sẽ hiểu ta định nói gì. Một người thì chưa bao giờ vào đây và cũng chẳng có ý định vào đây để đọc nhật ký. Một người thì hiện tại đang rất bận và thường nói " đừng ồn ào ! " và khi người đọc được cái này thì chắc là cũng hiểu hiểu chút .. !! Và tặng người " đừng ồn ào ! " bài viết này. Những gì ta suy nghĩ trăn trở, mệt mỏi chỉ có về người thôi. Nhưng bây giờ người đang bận, người ko nt được, ko gọi được cũng chẳng đọc được những điều này !! He he, tuy nhiên, chuyện người có nhớ, có đọc không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi bởi quyết định 1% của ta là tạm biết người cùng quá khứ tốt đẹp rồi !! Xin người đừng liên lạc lại nữa !! Người hãy làm việc tốt và sống tốt nhé !! Cứ để những gì tốt đẹp trôi qua - ta buông xuôi vì để làm gì khi vừa cố gắng vừa có cảm giác bất an ?!! Và lần này là thật đấy người ạ !!
    cong gei ni ! zhu ni shen ti hao !! bia xiang wo, hao ma?! bia chou, hao ma?! wo xin li yong yuan you ni, "cun bom"!!
    ( doc xong 2 dong tieng trung nay chac roi cha hieu gi dau, song ke, cu doc di roi de day cung duoc !!) - gao bia !!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    " Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai... Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm .. "
    Đoạn này, bài cơn mưa lao xao .. nghe qua từ nãy, những bỗng muốn ghi lại !!
    Đang nghe lại " tinh khuc vang " .. nho hoi xua thang em no len nha chi hoc thi cho co khong khi .. hoi do hoc roi nghe duoc bai nay, the la ca chi va emngoi gao len bai nay !! the day, hoc thi kieu mơi !!
    Nghe lại bài " tiễn bạn lên đường " . Ta cùng chíp hò lên bài này nhiều lắm, nhưng chả âm vần cao độ nào hợp với nhau cả, bôm bốp đánh nhau, hic hic !!
    Nghe lại " ngày xưa ơi" .. nhớ về hồi ******** nguyện, suốt ngày mình ca bài này. Phải chăng mình tìm được chút bình yên trong tuổi thơ qua bài hát này !! Tuổi thơ của mình, hiện chỉ có duy nhât một người biết được.. qua buổi điện thoại thâu đêm đó !! ..người xa rồi, như tuổi thơ đã đi qua ..nhưng cảnh vật vẫn còn đấy, buồn nhất là thế.. giá mà người đổi, cảnh đổi thì tâm hồn có thể sẽ đỡ dễ vỡ hơn ! " thời gian xoá những kỷ niệm dẫu yêu, ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ.. còn đầu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.. xa lời hứa khi xưa .."!!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Ta đang gạ gẫm mẹ chuyển nhà, chuyển đi một nơi khác, ra đê cho mát mẻ .. cũng được sống gần cả nhà hơn, mẹ sẽ không buồn lắm khi phải ở một mình (nhất là khi ta đi lấy chồng). 1 điều trăn trở của ta là mẹ.. Làm một người con ngoan thật là khó.. Làm sao để mẹ không vất vả, không thôi rơi nước mắt vì ta?! Ta yêu mẹ biết bao ... Xa mẹ nghìn trùng, ta không nỡ làm vậy đâu người ơi.. !!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Đang nghe " vầng trăng cô đơn ".. sao toàn nghe thấy " xa rồi .... " thế, nghe mà não lòng quá !!
    Số bài hát mình đang nghe là lấy từ nhà chip hồi chiều về !! chưa lấy được bài sweet dream, mai đến tha về tiếp.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mấy giờ rồi vậy ta?! hic, 1h26 rồi, có định đi ngủ vì sự nghiêp của buổi sáng và chiều không ý nhỉ ?! cố lên nào, dù gì đi chăng nữa, mặt trời không thể tắt được ( chít ít là đến khi ta 100 tuổi ) .. vì thế cố lên !!! Lòng tự hỏi, thực chất trên đời điều gì là quan trọng nhất ?! chẳng phải tình yêu còn gi?!
    click : send to " together@..com
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đang ngủ .. thì giật mình tỉnh giấc !!
    .. thế là mò vào mạng !! hơi đau đầu chút. Hoá ra bi h đã sang thứ 3 rồi cơ đấy ! thời gian trôi thế mà nhanh. Chẳng mấy chốc con cháu đầy đàn .. già cả rồi !!!
    đang nghe " Bản tình ca mùa đông" .. muốn được ru ngủ mà !! nhưng nghe chừng khó ngủ quá, mất ngủ à ?
    Nghỉ học công nhận là chán mềm người. Ngày mai í quên, hôm nay quyết chí tu luyện học hành chăm chỉ để mai mốt thành ... " chính quả " bụng đầy sách vở !! ( úi, con xin Đường Tăng tha tội ạ !! ) .. Nhưng mà nói gì thì cũng vẫn phải học !
    Hôm qua dầm mưa, bỗng chốc nhưng điều mà mình phải khổ sở, những suy nghĩ trăn trở, những lo lắng bị hạt mưa xả vào, cảm giác thật dễ chịu. Vừa lái xe, vừa sợ nhỡ may mình liệng qua ai đó thì phiền, người cận bất tiện nhất là phóng xe vào lúc trời mưa !! hic hic.. Nhưng thế mà vẫn cảm thấy thích thú vì được ngửa cổ trông dòng mưa khá to, được mưa gõ đầu .. để rồi ngộ ra được nhiều điều... !! Bỗng chốc tự hỏi " phải ta đang theo đuổi những mộng tưởng và điều không thật không ?! " , " phải ta quá khờ khi tin tưởng người quá không ?! " ... và nhiều câu hỏi nữa, câu hỏi về những tin nhắn, về câu chuyện của ngày hôm kia, hôm kìa, câu chuyện của những điều ta đã chờ mong ... phù phiếm !!
    Có một quyệt định thật buồn, có một quyết định mà tỷ lệ thành công của quyết định đó là 1%. Nhưng vẫn phải quyết định theo hướng đó, mưa rồi tạnh, nhưng làm gì có bao giờ hết mưa ko?! trong trường cửu, mưa sẽ cứ mưa - từng cơn, từng cơn một, ngửa đầu trông mưa, có bao giờ thấy được "chân mưa" ko?!
    Mọi người khi đọc sẽ không hiểu gì, nhưng sẽ có 2 người sẽ hiểu ta định nói gì. Một người thì chưa bao giờ vào đây và cũng chẳng có ý định vào đây để đọc nhật ký. Một người thì hiện tại đang rất bận và thường nói " đừng ồn ào ! " và khi người đọc được cái này thì chắc là cũng hiểu hiểu chút .. !! Và tặng người " đừng ồn ào ! " bài viết này. Những gì ta suy nghĩ trăn trở, mệt mỏi chỉ có về người thôi. Nhưng bây giờ người đang bận, người ko nt được, ko gọi được cũng chẳng đọc được những điều này !! He he, tuy nhiên, chuyện người có nhớ, có đọc không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi bởi quyết định 1% của ta là tạm biết người cùng quá khứ tốt đẹp rồi !! Xin người đừng liên lạc lại nữa !! Người hãy làm việc tốt và sống tốt nhé !! Cứ để những gì tốt đẹp trôi qua - ta buông xuôi vì để làm gì khi vừa cố gắng vừa có cảm giác bất an ?!! Và lần này là thật đấy người ạ !!
    cong gei ni ! zhu ni shen ti hao !! bia xiang wo, hao ma?! bia chou, hao ma?! wo xin li yong yuan you ni, "cun bom"!!
    ( doc xong 2 dong tieng trung nay chac roi cha hieu gi dau, song ke, cu doc di roi de day cung duoc !!) - gao bia !!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    " Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai... Cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm .. "
    Đoạn này, bài cơn mưa lao xao .. nghe qua từ nãy, những bỗng muốn ghi lại !!
    Đang nghe lại " tinh khuc vang " .. nho hoi xua thang em no len nha chi hoc thi cho co khong khi .. hoi do hoc roi nghe duoc bai nay, the la ca chi va emngoi gao len bai nay !! the day, hoc thi kieu mơi !!
    Nghe lại bài " tiễn bạn lên đường " . Ta cùng chíp hò lên bài này nhiều lắm, nhưng chả âm vần cao độ nào hợp với nhau cả, bôm bốp đánh nhau, hic hic !!
    Nghe lại " ngày xưa ơi" .. nhớ về hồi ******** nguyện, suốt ngày mình ca bài này. Phải chăng mình tìm được chút bình yên trong tuổi thơ qua bài hát này !! Tuổi thơ của mình, hiện chỉ có duy nhât một người biết được.. qua buổi điện thoại thâu đêm đó !! ..người xa rồi, như tuổi thơ đã đi qua ..nhưng cảnh vật vẫn còn đấy, buồn nhất là thế.. giá mà người đổi, cảnh đổi thì tâm hồn có thể sẽ đỡ dễ vỡ hơn ! " thời gian xoá những kỷ niệm dẫu yêu, ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ.. còn đầu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.. xa lời hứa khi xưa .."!!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Ta đang gạ gẫm mẹ chuyển nhà, chuyển đi một nơi khác, ra đê cho mát mẻ .. cũng được sống gần cả nhà hơn, mẹ sẽ không buồn lắm khi phải ở một mình (nhất là khi ta đi lấy chồng). 1 điều trăn trở của ta là mẹ.. Làm một người con ngoan thật là khó.. Làm sao để mẹ không vất vả, không thôi rơi nước mắt vì ta?! Ta yêu mẹ biết bao ... Xa mẹ nghìn trùng, ta không nỡ làm vậy đâu người ơi.. !!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Đang nghe " vầng trăng cô đơn ".. sao toàn nghe thấy " xa rồi .... " thế, nghe mà não lòng quá !!
    Số bài hát mình đang nghe là lấy từ nhà chip hồi chiều về !! chưa lấy được bài sweet dream, mai đến tha về tiếp.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mấy giờ rồi vậy ta?! hic, 1h26 rồi, có định đi ngủ vì sự nghiêp của buổi sáng và chiều không ý nhỉ ?! cố lên nào, dù gì đi chăng nữa, mặt trời không thể tắt được ( chít ít là đến khi ta 100 tuổi ) .. vì thế cố lên !!! Lòng tự hỏi, thực chất trên đời điều gì là quan trọng nhất ?! chẳng phải tình yêu còn gi?!
    click : send to " together@..com
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy giờ rùi, chuẩn bị đi ngủ đây !!
    Chúc mọi người ngủ ngon !!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy giờ rùi, chuẩn bị đi ngủ đây !!
    Chúc mọi người ngủ ngon !!
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngồi mải mê viết bản báo cáo chuyến đi Nam Định, mai phải nộp , rùi lượn qua ttvn , đọc mấy dòng nhật kí của Tun , nhìn đồng hồ mới hay đã 4h20p sáng rùi .
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đọc bài của Tun mình lại có cảm giác như cô bé có điều gì đó giống mình lắm , nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác , có nhiều điều mình chưa hiểu về Tun , chỉ biết là cô bé có cái gì đó lôi cuốn người khác phải đi theo cái cảm xúc của mình , cái cảm xúc mà lúc nào cũng có thể trao dâng trong Tun , hay thật đấy .
    Chưa hè mà mình đã phấp phỏng chờ đợi cho đến ngày đó , mình sẽ được về nhà , sống những chuỗi ngày vui vẻ bên gia đình , bên bạn bè xưa , có những đứa đã lấy chồng , rùi đi làm , chẳng biết gặp lại nhau sẽ thế nào đây ?
    Rùi lại lo hè lên phải đi tập quân sự ở Vĩnh Phúc 1 tháng , từ 3/8-31/8 chán thật , thời gian đó chẳng được gặp ai ngoài mấy đứa bạn cùng lớp , chán thật .
    Đến đây lại nhớ đến bài hát mà Tun nhắc đến " ngày xưa ơi "
    Ngày xưa có cánh diều bay hững hờ ........chở người đi xa mờ ...tuổi thơ như áng mây , rồi sẽ mãi bay về cuối trời , thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu ...... Ngày xưa ...ngày xưa ......................
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ngồi mải mê viết bản báo cáo chuyến đi Nam Định, mai phải nộp , rùi lượn qua ttvn , đọc mấy dòng nhật kí của Tun , nhìn đồng hồ mới hay đã 4h20p sáng rùi .
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đọc bài của Tun mình lại có cảm giác như cô bé có điều gì đó giống mình lắm , nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác , có nhiều điều mình chưa hiểu về Tun , chỉ biết là cô bé có cái gì đó lôi cuốn người khác phải đi theo cái cảm xúc của mình , cái cảm xúc mà lúc nào cũng có thể trao dâng trong Tun , hay thật đấy .
    Chưa hè mà mình đã phấp phỏng chờ đợi cho đến ngày đó , mình sẽ được về nhà , sống những chuỗi ngày vui vẻ bên gia đình , bên bạn bè xưa , có những đứa đã lấy chồng , rùi đi làm , chẳng biết gặp lại nhau sẽ thế nào đây ?
    Rùi lại lo hè lên phải đi tập quân sự ở Vĩnh Phúc 1 tháng , từ 3/8-31/8 chán thật , thời gian đó chẳng được gặp ai ngoài mấy đứa bạn cùng lớp , chán thật .
    Đến đây lại nhớ đến bài hát mà Tun nhắc đến " ngày xưa ơi "
    Ngày xưa có cánh diều bay hững hờ ........chở người đi xa mờ ...tuổi thơ như áng mây , rồi sẽ mãi bay về cuối trời , thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu ...... Ngày xưa ...ngày xưa ......................
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Xoa bụng nhủ thầm - trưa nay nhịn đói !!
    Gõ đầu, với điện thoại hẹn giờ, đúng 12h15'' bắt đầu học tiếp !!
    ------------------------
    Làm sao để up load bài hát lên đây được nhỉ?! sẽ up bài " đêm lao xao" cho mọi người nghe !! Nghe mưa trong bài hát, tự nhiên nhớ rằng hôm qua có người bảo mình thích mưa chứ !! không ngờ là cũng biết mình thích mưa cơ đấy !!
    Đang tập hát ... bài đêm lao xao, nhưng chắc thất bại quá, giọng thì hợp với giọng mình đấy, nhưng chẳng bao giờ hát hết được bài cả ... xúc động quá mà !!
    Nếu có up được bài hát lên thì mọi người nghe rồi cho tun hỏi, cái thể loại nhạc trong bài đó là gì với. Nghe siêu quen nhưng không thể lục lọi trong đống trí nhớ rối bời ra tên của thể loại này được !! hic hic. Giai điệu đơn giản thôi, không cầu kỳ chi hết, cũng không phải là bài quá hay ... nhưng lúc này hiện tại thì làm rung động lòng người !! thế mới lạ chứ !!
    Thôi, đi học đây, muộn rùi !!
    to anhtuan: oái, anh có khi còn ngủ muộn hơn cả em đấy nhở !! hôm qua em mất ngủ, khoảng hơn 4h một chút mới ngủ được, sáng đến 9h mới lồm cồm bò dậy !! hic hic .. anh còn ngủ muộn hơn cả em !! dã man !! í, tại sao 4h20'' mà hàng nét vẫn mở cửa à ?!
    Không tải được nhạc lên, định up cho mọi người cái ảnh, nhưng chờ dài cổ chẳng được.. mà time học đã đến, phải học tiếp thôi !! hôm khác tun load ảnh lên cho hén !!
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Xoa bụng nhủ thầm - trưa nay nhịn đói !!
    Gõ đầu, với điện thoại hẹn giờ, đúng 12h15'' bắt đầu học tiếp !!
    ------------------------
    Làm sao để up load bài hát lên đây được nhỉ?! sẽ up bài " đêm lao xao" cho mọi người nghe !! Nghe mưa trong bài hát, tự nhiên nhớ rằng hôm qua có người bảo mình thích mưa chứ !! không ngờ là cũng biết mình thích mưa cơ đấy !!
    Đang tập hát ... bài đêm lao xao, nhưng chắc thất bại quá, giọng thì hợp với giọng mình đấy, nhưng chẳng bao giờ hát hết được bài cả ... xúc động quá mà !!
    Nếu có up được bài hát lên thì mọi người nghe rồi cho tun hỏi, cái thể loại nhạc trong bài đó là gì với. Nghe siêu quen nhưng không thể lục lọi trong đống trí nhớ rối bời ra tên của thể loại này được !! hic hic. Giai điệu đơn giản thôi, không cầu kỳ chi hết, cũng không phải là bài quá hay ... nhưng lúc này hiện tại thì làm rung động lòng người !! thế mới lạ chứ !!
    Thôi, đi học đây, muộn rùi !!
    to anhtuan: oái, anh có khi còn ngủ muộn hơn cả em đấy nhở !! hôm qua em mất ngủ, khoảng hơn 4h một chút mới ngủ được, sáng đến 9h mới lồm cồm bò dậy !! hic hic .. anh còn ngủ muộn hơn cả em !! dã man !! í, tại sao 4h20'' mà hàng nét vẫn mở cửa à ?!
    Không tải được nhạc lên, định up cho mọi người cái ảnh, nhưng chờ dài cổ chẳng được.. mà time học đã đến, phải học tiếp thôi !! hôm khác tun load ảnh lên cho hén !!
  9. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trời nắng và nóng quá. Cún con nghịch ngợm là thế mà chỉ biết nằm trong góc nhà, cái lưỡi đỏ thè ra. Cún con cũng nóng lắm. ông bà chủ và cô chủ nhỏ đã đi chơi siêu thị từ sớm. Cậu chủ muốn đưa cả cún con đi, nhưng ở siêu thị người ta không cho dắt chó, mèo vào. Thế là cún con đành phải ở nhà. Cậu chủ cũng ở nhà với Cún.
    ?o Trời nóng quá, Cún nhỉ??
    ?o Gâu?
    Cún con chạy lại phía cậu chủ. Cậu đưa tay ra xoa đầu Cún, cười thật hiền:
    ?oGiá mà mưa một trận thì tốt quá, Cún nhỉ??
    ?o Gâu?
    Chẳng hiểu thế nào mà cậu chủ vừa nói xong thì có 1 tiếng động lớn vang lên. Cún con giật mình, kêu ?ogrừ grừ?. Âm thanh đó làm cho Cún sợ. Nhưng cậu chủ thì trông tươi tinh hẳn, cậu bảo:
    ?o Cún đừng sợ, sấm đấy mà, có sấm nghĩa là trời sắp mưa đấy?
    ?o Gâu?
    Cún không hiểu lời cậu chủ nói. Sấm là gì? Mà mưa là gi? Cún chẳng biết nữa. Chỉ thấy cậu chủ cười rất vui, Cún cũng lờ mờ hiểu rằng âm thanh đáng sợ ấy không có gì là xấu. Mà nếu nó muốn đánh nhau với Cún, Cún sẽ cắn trả lại chứ sao! Với lại, cậu chủ sẽ bảo vệ Cún, Cún biết mà.
    ?oGâu?
    Cún dụi dụi cái đầu của mình vào chân cậu chủ. Cún đang làm nũng cậu chủ đó mà. Cậu chủ cúi xuống ôm Cún thật chặt. Cún thấy người nóng lên. Cún thích được cậu chủ ôm lắm.
    Rồi tự nhiên một tràng những tiếng động rơi trên mài nhà
    [lộp bộp- lộp bộp]
    ?oGâu?
    ?oMưa rồi, Cún ơi!?
    Cậu chủ reo lên rồi đứng dậy, mở cửa. Cún chạy theo sau, cái đuôi ngoáy tít. Cậu chủ chạy ra đứng ngoài sân, Cún cũng đi theo.
    [bộp]
    Úi, nước, nước rơi lên người Cún. Cún chạy vội vào nhà, rồi lại ngó ra. Cậu chủ vẫn đứng đó.
    ?oĐừng sợ, Cún. Mưa đấy mà. Lại đây chơi đi Cún. Tắm mưa thích lắm?
    Cậu chủ cười dịu dàng quá. Cún không sợ nữa, Cún chạy ra ngoài sân.
    [Bộp]
    Một giọt
    Hai giọt
    Ba giọt
    [Ào]
    Tự nhiên bao nhiêu nước trút xuống làm mình Cún ướt cả. Nước rơi trên mái nhà, rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh thật vui tai.
    Nhìn kìa! Có ai đó vừa chạy qua. À, đó là mưa rơi xuống đất tạo thành những vòng sóng nhỏ cứ loang ra, loang ra, tựa như có ai vừa chạy qua đây. Nhưng Cún đâu có biết, Cún nghĩ rằng con Lu nhà hàng xóm thách thức Cún đây. Mọi khi chơi trò đuổi bắt, Cún bao giờ cũng thắng, thế mà sao hôm nay con Lu chạy nhanh thế. Nó vừa chạy qua đây , giờ lại chạy sang chỗ khác rồi. Mà Cún lại chẳng thấy nó đâu cả. Cún tức lắm.
    ?oGâu?
    Chạy một hồi cũng mệt. Cún chẳng thèm chơi với Lu nữa đâu. Cún chạy lại phía cậu chủ.
    [bộp bộp]
    Ô lạ nhỉ? Mưa ngớt lúc nào mà Cún không hay? Hình như Cún chỉ vừa ngoảnh mặt đi 1 cái mà mưa cũng đi luôn.
    [bộp bộp]
    Ba giọt
    Hai giọt
    Một giọt
    [bộp]
    Rồi tự nhiên chẳng thấy nước đâu nữa. Cún ngơ ngác một hồi. Cún thấy mưa đi nhanh quá. Cậu chủ đi vào nhà rồi, Cún cũng đi theo.
    [Bộp]
    Ah, lại mưa kìa! Cún lại lao ra sân. Nhưng chẳng có giọt nước nào nữa cả.
    ?o Cún, đó là nước đọng trên mái nhà đấy. Tạnh mưa rồi, mau vào nhà thôi?
    ?oGâu?
    Cún lắc lắc cái người cho nước văng ra hết. Ở trường cô giáo nói không được để lông ướt, nếu không sẽ bị ốm. Mà Cún thì không muốn bị ốm đâu, bị ốm Cún thấy mệt lắm, và cũng chẳng chơi được với cậu chủ.
    Cún thấy hơi lành lạnh.
    ?ogrừ grừ?
    Cậu chủ cúi xuống ôm Cún thật chặt. Cún lại thấy người nóng bừng. Cún hít hít cái mùi ẩm ướt trên người cậu chủ. Ôi, sao Cún yêu cái mùi đó thế!
    ?oChơi có vui không Cún??
    ?oGâu?
    Natsuko
    Uhm! Lâu ko thấy Natsu viết bài , văn phong vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ ?Mà này,mới được làm mod vẫn chưa cho anh ăn khao đâu đấy nhé ?
    -Vậy hả anh ? bài đó em viết lâu rồi vì bận nên ko post lên được Em nghỉ hè , rồi đi chơi với mama ,có onl được đâu .Nhưng em ko xứng đáng đâu , còn phải cố gắng nhiều...nhưng phải cười một cái thật tươi mới được . còn chuyện được làm mod , em cũng rất bất ngờ vì về vị trí đầu tiên đấy !! Nhiều bạn giỏi hơn em nhiều , em lại ko biết về kỹ thuật mấy ;làm việc lai rất ameuter ko có kế hoạch ...
    -Vậy cố lên nhé !!rất nhiều người tin tưởng em đấy!!Anh này , Akita13416 này ..cả Solero nữa ..
    Mà đợt nghỉ hè vừa rồi , em đi được những đâu?
    - Em đi Bà Vì nhé!! Cửa Lò nữa, chuẩn bị đi Sầm Sơn ...
    -Anh ngất đây này Natsuko ^^
    - Em định đi TP.HCM nữa , nhưng thôi để sang năm sis heoway về em đi luôn ...thăm cả bạn Nachan nữa , bạn học cùng em hồi cấp 1 [ lớp 2/10 trường Kết Đoàn]em và bạn đấy vừa tình cờ gặp lại nhau trên 4rum,vui thật đấy
  10. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trời nắng và nóng quá. Cún con nghịch ngợm là thế mà chỉ biết nằm trong góc nhà, cái lưỡi đỏ thè ra. Cún con cũng nóng lắm. ông bà chủ và cô chủ nhỏ đã đi chơi siêu thị từ sớm. Cậu chủ muốn đưa cả cún con đi, nhưng ở siêu thị người ta không cho dắt chó, mèo vào. Thế là cún con đành phải ở nhà. Cậu chủ cũng ở nhà với Cún.
    ?o Trời nóng quá, Cún nhỉ??
    ?o Gâu?
    Cún con chạy lại phía cậu chủ. Cậu đưa tay ra xoa đầu Cún, cười thật hiền:
    ?oGiá mà mưa một trận thì tốt quá, Cún nhỉ??
    ?o Gâu?
    Chẳng hiểu thế nào mà cậu chủ vừa nói xong thì có 1 tiếng động lớn vang lên. Cún con giật mình, kêu ?ogrừ grừ?. Âm thanh đó làm cho Cún sợ. Nhưng cậu chủ thì trông tươi tinh hẳn, cậu bảo:
    ?o Cún đừng sợ, sấm đấy mà, có sấm nghĩa là trời sắp mưa đấy?
    ?o Gâu?
    Cún không hiểu lời cậu chủ nói. Sấm là gì? Mà mưa là gi? Cún chẳng biết nữa. Chỉ thấy cậu chủ cười rất vui, Cún cũng lờ mờ hiểu rằng âm thanh đáng sợ ấy không có gì là xấu. Mà nếu nó muốn đánh nhau với Cún, Cún sẽ cắn trả lại chứ sao! Với lại, cậu chủ sẽ bảo vệ Cún, Cún biết mà.
    ?oGâu?
    Cún dụi dụi cái đầu của mình vào chân cậu chủ. Cún đang làm nũng cậu chủ đó mà. Cậu chủ cúi xuống ôm Cún thật chặt. Cún thấy người nóng lên. Cún thích được cậu chủ ôm lắm.
    Rồi tự nhiên một tràng những tiếng động rơi trên mài nhà
    [lộp bộp- lộp bộp]
    ?oGâu?
    ?oMưa rồi, Cún ơi!?
    Cậu chủ reo lên rồi đứng dậy, mở cửa. Cún chạy theo sau, cái đuôi ngoáy tít. Cậu chủ chạy ra đứng ngoài sân, Cún cũng đi theo.
    [bộp]
    Úi, nước, nước rơi lên người Cún. Cún chạy vội vào nhà, rồi lại ngó ra. Cậu chủ vẫn đứng đó.
    ?oĐừng sợ, Cún. Mưa đấy mà. Lại đây chơi đi Cún. Tắm mưa thích lắm?
    Cậu chủ cười dịu dàng quá. Cún không sợ nữa, Cún chạy ra ngoài sân.
    [Bộp]
    Một giọt
    Hai giọt
    Ba giọt
    [Ào]
    Tự nhiên bao nhiêu nước trút xuống làm mình Cún ướt cả. Nước rơi trên mái nhà, rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh thật vui tai.
    Nhìn kìa! Có ai đó vừa chạy qua. À, đó là mưa rơi xuống đất tạo thành những vòng sóng nhỏ cứ loang ra, loang ra, tựa như có ai vừa chạy qua đây. Nhưng Cún đâu có biết, Cún nghĩ rằng con Lu nhà hàng xóm thách thức Cún đây. Mọi khi chơi trò đuổi bắt, Cún bao giờ cũng thắng, thế mà sao hôm nay con Lu chạy nhanh thế. Nó vừa chạy qua đây , giờ lại chạy sang chỗ khác rồi. Mà Cún lại chẳng thấy nó đâu cả. Cún tức lắm.
    ?oGâu?
    Chạy một hồi cũng mệt. Cún chẳng thèm chơi với Lu nữa đâu. Cún chạy lại phía cậu chủ.
    [bộp bộp]
    Ô lạ nhỉ? Mưa ngớt lúc nào mà Cún không hay? Hình như Cún chỉ vừa ngoảnh mặt đi 1 cái mà mưa cũng đi luôn.
    [bộp bộp]
    Ba giọt
    Hai giọt
    Một giọt
    [bộp]
    Rồi tự nhiên chẳng thấy nước đâu nữa. Cún ngơ ngác một hồi. Cún thấy mưa đi nhanh quá. Cậu chủ đi vào nhà rồi, Cún cũng đi theo.
    [Bộp]
    Ah, lại mưa kìa! Cún lại lao ra sân. Nhưng chẳng có giọt nước nào nữa cả.
    ?o Cún, đó là nước đọng trên mái nhà đấy. Tạnh mưa rồi, mau vào nhà thôi?
    ?oGâu?
    Cún lắc lắc cái người cho nước văng ra hết. Ở trường cô giáo nói không được để lông ướt, nếu không sẽ bị ốm. Mà Cún thì không muốn bị ốm đâu, bị ốm Cún thấy mệt lắm, và cũng chẳng chơi được với cậu chủ.
    Cún thấy hơi lành lạnh.
    ?ogrừ grừ?
    Cậu chủ cúi xuống ôm Cún thật chặt. Cún lại thấy người nóng bừng. Cún hít hít cái mùi ẩm ướt trên người cậu chủ. Ôi, sao Cún yêu cái mùi đó thế!
    ?oChơi có vui không Cún??
    ?oGâu?
    Natsuko
    Uhm! Lâu ko thấy Natsu viết bài , văn phong vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ ?Mà này,mới được làm mod vẫn chưa cho anh ăn khao đâu đấy nhé ?
    -Vậy hả anh ? bài đó em viết lâu rồi vì bận nên ko post lên được Em nghỉ hè , rồi đi chơi với mama ,có onl được đâu .Nhưng em ko xứng đáng đâu , còn phải cố gắng nhiều...nhưng phải cười một cái thật tươi mới được . còn chuyện được làm mod , em cũng rất bất ngờ vì về vị trí đầu tiên đấy !! Nhiều bạn giỏi hơn em nhiều , em lại ko biết về kỹ thuật mấy ;làm việc lai rất ameuter ko có kế hoạch ...
    -Vậy cố lên nhé !!rất nhiều người tin tưởng em đấy!!Anh này , Akita13416 này ..cả Solero nữa ..
    Mà đợt nghỉ hè vừa rồi , em đi được những đâu?
    - Em đi Bà Vì nhé!! Cửa Lò nữa, chuẩn bị đi Sầm Sơn ...
    -Anh ngất đây này Natsuko ^^
    - Em định đi TP.HCM nữa , nhưng thôi để sang năm sis heoway về em đi luôn ...thăm cả bạn Nachan nữa , bạn học cùng em hồi cấp 1 [ lớp 2/10 trường Kết Đoàn]em và bạn đấy vừa tình cờ gặp lại nhau trên 4rum,vui thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này