1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    huhu, hôm nay mình mới đọc cái này, mà bi giờ là 4h rùi, làm sao bi giờ. Huhu.
    Tunmeo à, rất muốn ăn cái món bôbô cha cha ở trường AMS, hôm nào cho tui đi ăn với, ai bảo quảng cáo từ đời nào đến giờ mà chưa được ăn. Nhắc mới nhớ, tại lão NInja đáng ghét quảng cáo đấy. HÔm qua mới bị hụt một vụ đi chơi xong, hôm nay đến vụ này, tại YH mất tin nhắn đấy, làm mình ko nhận được.
    Hihi, mà anh Sáng ơi, chứa chấp gâu gâu ở nhà làm gì thế? ko sợ à? dạo này trời nằng nóng lắm đấy À. anh em nhà mình ơi, có ai bit chỗ nào có việc làm ko>? chỉ cho plasma với, hè này đang muốn đi làm kiếm sống đây. Hết hạn trong hội độc thân rùi, phải kiếm tiền nuôi chồng nuôi con,
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    huhu, hôm nay mình mới đọc cái này, mà bi giờ là 4h rùi, làm sao bi giờ. Huhu.
    Tunmeo à, rất muốn ăn cái món bôbô cha cha ở trường AMS, hôm nào cho tui đi ăn với, ai bảo quảng cáo từ đời nào đến giờ mà chưa được ăn. Nhắc mới nhớ, tại lão NInja đáng ghét quảng cáo đấy. HÔm qua mới bị hụt một vụ đi chơi xong, hôm nay đến vụ này, tại YH mất tin nhắn đấy, làm mình ko nhận được.
    Hihi, mà anh Sáng ơi, chứa chấp gâu gâu ở nhà làm gì thế? ko sợ à? dạo này trời nằng nóng lắm đấy À. anh em nhà mình ơi, có ai bit chỗ nào có việc làm ko>? chỉ cho plasma với, hè này đang muốn đi làm kiếm sống đây. Hết hạn trong hội độc thân rùi, phải kiếm tiền nuôi chồng nuôi con,
  3. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    /

    OK . Maybe, too Hihi
  4. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    /

    OK . Maybe, too Hihi
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất, huhu ... !!
    Hôm nay hạn cuối nộp bài báo cáo thi rồi !! Thế mà khi mở bài tập ra, thấy hỗn loạn kinh khủng. Những gì chiều qua nhờ chúng nó làm thì làm vẫn chưa xong, hic ... mà việc của mình thì còn khối ra. Nhìn bài tập mà phát chán. Chưa kể là thỉnh thoảng Word lại dở chứng chập cheng nào thì không copy được, nào thì tách chữ, nào thì chạy chậm ... !! hic hic, sao số mình xui thế !! BC nhìn vào chỉ muốn đấm cho một trận
    Làm sao để hôm nay xong được đây ?! mà lại còn xong một cách hoàn thiện nữa chứ ?! ngày kia lại còn thi tiếp môn thứ hai, ngày mai còn phải nộp xong bài báo cáo nhân học. Ôi trời ơi, lụt bài tập rùi
    Kêu ca hoài - vì chán quá - nhưng vẫn phải tiếp tục làm. Nản quá, giá mà có ai đó ở đây cùng làm thì tốt, giá mà con bạn mình cùng học cùng trường, thế thì mọi thứ 2 đứa làm sẽ song xuôi đâu vào đấy rồi !!!
    Nhưng cũng khổ nhóc con làm bài này vào buổi chiều quá, nó cũng làm có một mình, hic hic!! Ghét 3 ông con trai vô tâm quá, bài tập cả nhóm cùng làm mà suốt ngày đùn đẩy cho con gái làm, rồi lúc ko như ý thì bảo người ta không biết làm Hic, mình mà bực là mắng cho một trận ngay lập tức ! Vô trách nhiệm đến thế là cùng
    Làm thế nào để xong đây ?! lạy chúa con, nếu cho con một điều ước, con ước mình sẽ bớt và thêm kiên nhẫn để làm ! Ghét cái Word ở nhà quá ! nhí nha nhí nhố !!
    Thui, xả xì trét rùi, nhưng mà vẫn còn nhìu lém. But phải té để làm bài tiếp đây !! Quyết tâm ngồi lì ở đây làm đến 10h sáng luôn ! Xem ai gan hơn ai, thời gian hay bản thân ! Nào, cố gắng lên nhóc !!
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi mất, huhu ... !!
    Hôm nay hạn cuối nộp bài báo cáo thi rồi !! Thế mà khi mở bài tập ra, thấy hỗn loạn kinh khủng. Những gì chiều qua nhờ chúng nó làm thì làm vẫn chưa xong, hic ... mà việc của mình thì còn khối ra. Nhìn bài tập mà phát chán. Chưa kể là thỉnh thoảng Word lại dở chứng chập cheng nào thì không copy được, nào thì tách chữ, nào thì chạy chậm ... !! hic hic, sao số mình xui thế !! BC nhìn vào chỉ muốn đấm cho một trận
    Làm sao để hôm nay xong được đây ?! mà lại còn xong một cách hoàn thiện nữa chứ ?! ngày kia lại còn thi tiếp môn thứ hai, ngày mai còn phải nộp xong bài báo cáo nhân học. Ôi trời ơi, lụt bài tập rùi
    Kêu ca hoài - vì chán quá - nhưng vẫn phải tiếp tục làm. Nản quá, giá mà có ai đó ở đây cùng làm thì tốt, giá mà con bạn mình cùng học cùng trường, thế thì mọi thứ 2 đứa làm sẽ song xuôi đâu vào đấy rồi !!!
    Nhưng cũng khổ nhóc con làm bài này vào buổi chiều quá, nó cũng làm có một mình, hic hic!! Ghét 3 ông con trai vô tâm quá, bài tập cả nhóm cùng làm mà suốt ngày đùn đẩy cho con gái làm, rồi lúc ko như ý thì bảo người ta không biết làm Hic, mình mà bực là mắng cho một trận ngay lập tức ! Vô trách nhiệm đến thế là cùng
    Làm thế nào để xong đây ?! lạy chúa con, nếu cho con một điều ước, con ước mình sẽ bớt và thêm kiên nhẫn để làm ! Ghét cái Word ở nhà quá ! nhí nha nhí nhố !!
    Thui, xả xì trét rùi, nhưng mà vẫn còn nhìu lém. But phải té để làm bài tiếp đây !! Quyết tâm ngồi lì ở đây làm đến 10h sáng luôn ! Xem ai gan hơn ai, thời gian hay bản thân ! Nào, cố gắng lên nhóc !!
  7. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hờ , cũng ngồi chờ đến sáng , 7h đi thi ^_____^ .Được cái lúc này tha hồ search manga + anime , đã cả mắt . Đang đọc bộ manga lịch sử Kaze hikaru , ko ngờ thể loại shoujo mà hay thật , may mà Mylu giới thiệu cho , đang đọc rở nó đến tập 6. Thĩ ong thuê về đọc tiếp .
    [​IMG]
    Một tác phẩm dựa trên khá nhiều nhân vật và tình tiết có thật nhưng không hề nặng nề, rồi rắm, mà trái lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng và vô cùng hài hước... Kaze Hikaru đã làm sống lại một thời kỳ lịch sử (thời Meiji) và một nhóm kiếm sĩ nổi tiếng Nhật Bản - Nhóm Shinsengumi hay tên cũ là Miburoushi. Được sáng tác bởi Taeko Wantanabe, một nữ tác giả tài ba, nổi tiếng với những bộ truyện đỉnh cao - Hajime-chan is No.1, Family...
    Cô gái nhân vật chính Kamiya Seizaburou (ko phải nv lịch sử) tham gia nhóm Shinsen ban đầu chỉ với mục đích trả thù cho cha và anh đã bị giết bởi bên chonsuu (bên Kenshin từng hoạt động ^ ^). Ở đó cô được Souji Okita - trợ thủ phó cục trưởng hết lòng giúp đỡ và bảo vệ. Rồi dần dần cô có cảm tình với anh và luôn tự nhủ mình sẽ bảo vệ bằng được anh...
    Những hoạt động đời thường của nhóm Shinsen, những sự kiện quan trọng trong lịch sử, những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của từng nhân vật... tất cả đều được miêu tả kỹ trong truyện và dưới cách nhìn của Taeko-sensei, mọi thứ đều được nhẹ nhàng và hài hước hóa... Kaze Hikaru - một bộ truyện... tuyệt hay ^ ^

  8. josemourinho

    josemourinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hờ , cũng ngồi chờ đến sáng , 7h đi thi ^_____^ .Được cái lúc này tha hồ search manga + anime , đã cả mắt . Đang đọc bộ manga lịch sử Kaze hikaru , ko ngờ thể loại shoujo mà hay thật , may mà Mylu giới thiệu cho , đang đọc rở nó đến tập 6. Thĩ ong thuê về đọc tiếp .
    [​IMG]
    Một tác phẩm dựa trên khá nhiều nhân vật và tình tiết có thật nhưng không hề nặng nề, rồi rắm, mà trái lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng và vô cùng hài hước... Kaze Hikaru đã làm sống lại một thời kỳ lịch sử (thời Meiji) và một nhóm kiếm sĩ nổi tiếng Nhật Bản - Nhóm Shinsengumi hay tên cũ là Miburoushi. Được sáng tác bởi Taeko Wantanabe, một nữ tác giả tài ba, nổi tiếng với những bộ truyện đỉnh cao - Hajime-chan is No.1, Family...
    Cô gái nhân vật chính Kamiya Seizaburou (ko phải nv lịch sử) tham gia nhóm Shinsen ban đầu chỉ với mục đích trả thù cho cha và anh đã bị giết bởi bên chonsuu (bên Kenshin từng hoạt động ^ ^). Ở đó cô được Souji Okita - trợ thủ phó cục trưởng hết lòng giúp đỡ và bảo vệ. Rồi dần dần cô có cảm tình với anh và luôn tự nhủ mình sẽ bảo vệ bằng được anh...
    Những hoạt động đời thường của nhóm Shinsen, những sự kiện quan trọng trong lịch sử, những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm của từng nhân vật... tất cả đều được miêu tả kỹ trong truyện và dưới cách nhìn của Taeko-sensei, mọi thứ đều được nhẹ nhàng và hài hước hóa... Kaze Hikaru - một bộ truyện... tuyệt hay ^ ^

  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tên nì cũng viết sai chính tả , thế mà dám trêu gâu gâu
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    tên nì cũng viết sai chính tả , thế mà dám trêu gâu gâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này