1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Ừ. Hôm nay được gặp cold_heart chị cũng vui lắm . không ngờ cô bé này lại dễ thương đến vậy . đôi mắt với hàng lông mi rợp . phí quá đừng tự gò bó mình như thế nhé . em xem đấy chị cứ nô đùa thoả thích chả cần phải biết mọi người có nghĩ mình là vô duyên không he he . Những đứa bạn của chị đứa nào cũng bảo chị vô tư thích nói thích cười và chả thấy bao giờ nó buồn. Nhưng chúng nó và mọi người cũng có biết đâu là chị rất mít ướt chỉ động 1 tí thôi là tủi thân là khóc như lúc này đây đang gõ nhật ký cho em mà chị cũng nghèn nghẹn nè . hic hic . Tưởng mình manhmẹ lắm ai dè thừa nước mắt quá.
    _Nhưng thà chị cứ nói nói cười cười toe toét với mọi người rồi lúc chỉ có 1 mình thì chị khóc cũng được còn hơn là lúc nào cũng âm thầm lạnh lùng rồi buồn bã . Em cũng thế nhé cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm . Và cũng như em thấy đấu đúng là chị em mình còn hạnh phúc hơn em Thịnh em Đại nhiều . Lần trước lên trại 02 em biết không những em nhỏ ở đó còn bị nhiễm HIV tụi nó còn không được làm người lớn nữa cơ . Hôm ấy chị ấn tượng nhất với 1 em nhỏ có đôi mắt rất to . đẹp cực (chị rất thích nhìn vào mắt người khác mà) chị hỏi thế nào bé cũng không nói chỉ đứng nhìn chị . rồi chị bóc kẹo bé cũng không ăn. Lúc mọi người biễu diễn văn nghệ em bé cũng ra xem và khi bài hát cuối cùng thì em bé về khu nhà của tụi trẻ lúc đó chị bỏ cả hát để chạy theo bé đó. và bé nói với chị nhặt cho bé 1 cái que ở chỗ sân . Lúc đó quả thật chị cảm giác hạnh phúc cực kì và chị thấy thương các em dã man . Hi vọng 1 lần nào đó chị lên em bé đó vẫn còn sống.
    _Chị viết những điều này là dành cho em đó cold_heart à có thể bên ngoài chị cũng hơi lạnh chị không thể hiện tình cảm của mình đâu nên đừng trách chị sao chỉ thấy post trên diễn đàn mà bên ngoài lại không quan tâm đến em nhé hì . điều cuối là mong em hãy mạnh mẽ lên nhưng đừng có lạnh lùng như băng nhé cười toe toét như chị í
    Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/09/2004
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hichci... mọi người đi thía nào ?! mấy giờ về ??! mấy giờ đi ?! tường thuật lại cái !
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Ừ. Hôm nay được gặp cold_heart chị cũng vui lắm . không ngờ cô bé này lại dễ thương đến vậy . đôi mắt với hàng lông mi rợp . phí quá đừng tự gò bó mình như thế nhé . em xem đấy chị cứ nô đùa thoả thích chả cần phải biết mọi người có nghĩ mình là vô duyên không he he . Những đứa bạn của chị đứa nào cũng bảo chị vô tư thích nói thích cười và chả thấy bao giờ nó buồn. Nhưng chúng nó và mọi người cũng có biết đâu là chị rất mít ướt chỉ động 1 tí thôi là tủi thân là khóc như lúc này đây đang gõ nhật ký cho em mà chị cũng nghèn nghẹn nè . hic hic . Tưởng mình manhmẹ lắm ai dè thừa nước mắt quá.
    _Nhưng thà chị cứ nói nói cười cười toe toét với mọi người rồi lúc chỉ có 1 mình thì chị khóc cũng được còn hơn là lúc nào cũng âm thầm lạnh lùng rồi buồn bã . Em cũng thế nhé cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm . Và cũng như em thấy đấu đúng là chị em mình còn hạnh phúc hơn em Thịnh em Đại nhiều . Lần trước lên trại 02 em biết không những em nhỏ ở đó còn bị nhiễm HIV tụi nó còn không được làm người lớn nữa cơ . Hôm ấy chị ấn tượng nhất với 1 em nhỏ có đôi mắt rất to . đẹp cực (chị rất thích nhìn vào mắt người khác mà) chị hỏi thế nào bé cũng không nói chỉ đứng nhìn chị . rồi chị bóc kẹo bé cũng không ăn. Lúc mọi người biễu diễn văn nghệ em bé cũng ra xem và khi bài hát cuối cùng thì em bé về khu nhà của tụi trẻ lúc đó chị bỏ cả hát để chạy theo bé đó. và bé nói với chị nhặt cho bé 1 cái que ở chỗ sân . Lúc đó quả thật chị cảm giác hạnh phúc cực kì và chị thấy thương các em dã man . Hi vọng 1 lần nào đó chị lên em bé đó vẫn còn sống.
    _Chị viết những điều này là dành cho em đó cold_heart à có thể bên ngoài chị cũng hơi lạnh chị không thể hiện tình cảm của mình đâu nên đừng trách chị sao chỉ thấy post trên diễn đàn mà bên ngoài lại không quan tâm đến em nhé hì . điều cuối là mong em hãy mạnh mẽ lên nhưng đừng có lạnh lùng như băng nhé cười toe toét như chị í
    Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 26/09/2004
  4. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
  5. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 27/09/2004
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 27/09/2004
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khóc gớm thế này tuntun bị đứa nào bắt nạt a`
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà khóc gớm thế này tuntun bị đứa nào bắt nạt a`
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua đi Cổ Loa về mệt ko tả được , tớ ko quen đi xe buýt mà
    Về đến nhà tưởng được ngủ yên , ai dè , 8 giờ tối có điện thoại lại phải bò sang tận Hưng Yên , đến gần 12 giờ đêm mới về đến HN , quên ko đổ xăng , may mà ko hết xăng dọc đường
    Sáng nay đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự , chán chết , mất thời gian thật , năm nào cũng khám ( Chơi Games nhìu nên cận đến 5 độ lận , mún đi cũng chả được , khám hoài )
    Đi họp típ với mấy bạn trong để gây quỹ cho CLB
    Công việc cũng khá khó , đòi hỏi nhiều thời gian , mình lại sắp bận nữa chứ . . .
    Về Online được 1 lúc thì đi măm măm , ăn uống tử tể thôi , hic , nhiều người chê gầy wá mà
    Vừa mới đi về , mở YM , nhận được tin của 1 người bạn , hihi , 34R ơi cố gắng lên nhé , khi nào buồn gọi cho tớ , 2 răng sẽ đi cùng bạn cho đỡ buồn , gần đây ko đi làm thì tớ cũng ở nhà suốt thôi , khì khì
    Ah , Tun ơi , 3 tuần trước anh viếng đến 3 đám tang trong 1 tuần , trong đó có 1 người là bạn anh
    Đau xót quá nhưng biết làm sao được , số phận mà
    Lại nhớ đến câu nói này :
    Khi tôi sinh ra , mọi người đều cười , chỉ mình tôi khóc
    Tôi sẽ sống sao cho , khi tôi chết đi , mọi người đều khóc , chỉ mình tôi mỉm cười

    Tun ui , Nếu buồn thì rủ ai đó đi chơi , anh chẳng hạn
    Khóc thế trông xấu lắm đấy
    Chương trình ngày mai lo quá , ko biết có đến với mọi người được không , sáng mai mới biết được
    ( Ah , quên : Whirlwind , Sin , Hồn ma , Haynhinthangvaosuthat : Mình hẹn đưa các bạn đi , nếu mình ko đi được , cố gắng đến với các em nhé , làm giúp phần của mình đấy , Thank , Hihi )
    Dù sao cũng chúc chương trình thành công tốt đẹp nhé , các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này