1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại vào đây. Bà con ta vui vẻ ra phết nhỉ. Chẳng biết viết gì cả. Ai cho "một ít văn" nào....
  2. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mới lại vào đây. Bà con ta vui vẻ ra phết nhỉ. Chẳng biết viết gì cả. Ai cho "một ít văn" nào....
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vui gì , toàn vào than phiềm , kêu ca mà , dạo này biến cái box của clb thành cái nơi để tâm sự , viết nhật kí ... rùi , chán nhỉ , không bít đến bao giờ thì lại hoạt động đây ?
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vui gì , toàn vào than phiềm , kêu ca mà , dạo này biến cái box của clb thành cái nơi để tâm sự , viết nhật kí ... rùi , chán nhỉ , không bít đến bao giờ thì lại hoạt động đây ?
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    hoạt động thì tạm thời ở dưới Xuân Đỉnh đã
    chưa có gì cả , chưa lấy đâu thành viên mà ^)^
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    hoạt động thì tạm thời ở dưới Xuân Đỉnh đã
    chưa có gì cả , chưa lấy đâu thành viên mà ^)^
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cho xin 500Đ rùi em nhường cho ít văn vẻ của em !! he he
    hic hic, nhưng mà hôm nay em bị thầy cô nói là diễn đạt lủng củng đấy !! khả năng văn của em thuộc loại chưa đạt tiêu chuẩn IZô gì đâu, mạo hiểm khi đầu tư phết đấy !!
    anyway, box vui mừng đón anh trở lại !!
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cho xin 500Đ rùi em nhường cho ít văn vẻ của em !! he he
    hic hic, nhưng mà hôm nay em bị thầy cô nói là diễn đạt lủng củng đấy !! khả năng văn của em thuộc loại chưa đạt tiêu chuẩn IZô gì đâu, mạo hiểm khi đầu tư phết đấy !!
    anyway, box vui mừng đón anh trở lại !!
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to anhtuanonl & Faith : ủa, em có nhận là Cú lúc nào đâu mà bảo em là em Cú !! hehe, mới cả, anh Sáng ơi, em tưởng anhtuan là gâu gâu cơ mà?! sao nhìu tên thía, bít gọi thía nào đây ?! ---- > vụ này chắc phải để nàng Việt Anh trọng tài mới được, hờ hờ !! Nhưng box mình pút piếc bài chỉ độc có 3 người, bà Việt Anh thì mải miết ở bên TS rùi !! (huhu, em bị đơn thương độc mã quá !! Không sao, dù thế nào, đất dụng .. văn vẫn còn, không lo bị 2 nam ma đầu bắt nẹt, hìa hìa !!)
    Lâu lâu rùi mới thấy Mr Moon chui vô đây nhỉ !! Mọi người cứ bặt tăm bặt tích ở đâu ý hén !! Em thì theo tư tưởng cổ hủ trung thành với box, topic - hì hì !! Topic nì là Home sweet home rùi !!
    ---------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------
    From : tun
    To : bài thi hôm nay !!
    Bực mình quá, cũng chán nữa, sao mi không dễ dễ thôi để bi h ta đỡ phải chán thía này !! hic hic... Chả nhẽ ta học thế chưa đủ với mi sao?! Tại sao cho ta một điểm rùi lại trừ ta một điểm, nguyên cớ gì chứ?! Ta thấy ta rất cố gắng mà !! Mi làm ta chán quá đi mất thôi, huhuhu....
    ------------------------------------------
    From : bài thi hôm nay !!
    To : tun
    Vân thưa cô, biết là cô có học, có cố gắng làm bài nộp rùi và cố gắng trả lời vấn đáp rồi. Nhưng hỏi cô, sao câu dễ vậy, chỉ suy luận chút là ra thui mà đầu óc cô cứ trên mây trên trăng thế ?!(Mà lúc đấy là 10h30 mà, làm gì còn trăng sao gì nữa đâu?!) Thêm nữa, cô thử hỏi trời hỏi đất, hỏi mình một câu, những gì có được cô đã trả lại hết cho thầy cô chưa?! Âu, bản thân tôi đây cũng là những gì cô đã học rồi, học từ học kì I rồi, ấy vậy mà sao cô không chịu nhớ ?! ko nhớ thì bao giờ cô mới nhớ được? chán cô lắm, cô ko tự vấn xem mình đã để thất thoát những gì mà cứ lù lù trách nhiếc mình là sao?! lại còn liên luỵ đến cả tôi nữa .. !! Tôi dễ hay khó cũng là để cô học được nhiều điều mà !! Cô thấy là hôm nay cô vỡ ra được nhiều kiến thức mà trước đây cô ko nhớ chưa?! công thầy cô và công của tôi cả đấy ( đang kể công!! )
    Dù sao, cũng nên xem lại cách học của cô đi cô nương ạ!!
    -----------------------------------------------------------
    From : tun
    To : bài thi hôm nay !!
    Ờ , dẫu sao cũng cám ơn mi vì ta cũng đã hiểu thêm những điều đó !!! ta định học lại bọn mi đấy but chả hiểu phải học bọn mi như thế nào nữa, bắt đầu từ đâu nữa mà hè nè, ta lại chỉ định học có một thứ thôi !!
    Dù sao, ta cũng chấp nhận hiện thực đau thương rồi. Ta nhớ là có câu thất bại là mẹ thành công thật. Nếu được, ta sẵn sàng làm, sẵn sàng thất bại để sau này ta thật thành công. ( hic, nhưng thất bại vừa thôi, ta không đủ kiên nhẫn chịu thất bại nhìu đâu !! - chắc phải tiếp tục rèn luyện kiên nhẫn mới được - hè này quyết đinh đi xe bus !! ) !!!
    anyway, ta còn một bài thi nữa, bọn mi cứ chờ xem, cứ vặn vẹo đi, ta quyết đạt điểm 9 đấy, ta thách thức bọn mi đấy !!hehe !!
    --------------------------------------------------
    Thôi, đi ngủ đây, độc thoại, kêu ca thía đủ rùi !!Đang mất ngủ, nhưng sẽ phải ngủ, để đảm bảo lịch trình ngày mai !!!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to anhtuanonl & Faith : ủa, em có nhận là Cú lúc nào đâu mà bảo em là em Cú !! hehe, mới cả, anh Sáng ơi, em tưởng anhtuan là gâu gâu cơ mà?! sao nhìu tên thía, bít gọi thía nào đây ?! ---- > vụ này chắc phải để nàng Việt Anh trọng tài mới được, hờ hờ !! Nhưng box mình pút piếc bài chỉ độc có 3 người, bà Việt Anh thì mải miết ở bên TS rùi !! (huhu, em bị đơn thương độc mã quá !! Không sao, dù thế nào, đất dụng .. văn vẫn còn, không lo bị 2 nam ma đầu bắt nẹt, hìa hìa !!)
    Lâu lâu rùi mới thấy Mr Moon chui vô đây nhỉ !! Mọi người cứ bặt tăm bặt tích ở đâu ý hén !! Em thì theo tư tưởng cổ hủ trung thành với box, topic - hì hì !! Topic nì là Home sweet home rùi !!
    ---------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------
    From : tun
    To : bài thi hôm nay !!
    Bực mình quá, cũng chán nữa, sao mi không dễ dễ thôi để bi h ta đỡ phải chán thía này !! hic hic... Chả nhẽ ta học thế chưa đủ với mi sao?! Tại sao cho ta một điểm rùi lại trừ ta một điểm, nguyên cớ gì chứ?! Ta thấy ta rất cố gắng mà !! Mi làm ta chán quá đi mất thôi, huhuhu....
    ------------------------------------------
    From : bài thi hôm nay !!
    To : tun
    Vân thưa cô, biết là cô có học, có cố gắng làm bài nộp rùi và cố gắng trả lời vấn đáp rồi. Nhưng hỏi cô, sao câu dễ vậy, chỉ suy luận chút là ra thui mà đầu óc cô cứ trên mây trên trăng thế ?!(Mà lúc đấy là 10h30 mà, làm gì còn trăng sao gì nữa đâu?!) Thêm nữa, cô thử hỏi trời hỏi đất, hỏi mình một câu, những gì có được cô đã trả lại hết cho thầy cô chưa?! Âu, bản thân tôi đây cũng là những gì cô đã học rồi, học từ học kì I rồi, ấy vậy mà sao cô không chịu nhớ ?! ko nhớ thì bao giờ cô mới nhớ được? chán cô lắm, cô ko tự vấn xem mình đã để thất thoát những gì mà cứ lù lù trách nhiếc mình là sao?! lại còn liên luỵ đến cả tôi nữa .. !! Tôi dễ hay khó cũng là để cô học được nhiều điều mà !! Cô thấy là hôm nay cô vỡ ra được nhiều kiến thức mà trước đây cô ko nhớ chưa?! công thầy cô và công của tôi cả đấy ( đang kể công!! )
    Dù sao, cũng nên xem lại cách học của cô đi cô nương ạ!!
    -----------------------------------------------------------
    From : tun
    To : bài thi hôm nay !!
    Ờ , dẫu sao cũng cám ơn mi vì ta cũng đã hiểu thêm những điều đó !!! ta định học lại bọn mi đấy but chả hiểu phải học bọn mi như thế nào nữa, bắt đầu từ đâu nữa mà hè nè, ta lại chỉ định học có một thứ thôi !!
    Dù sao, ta cũng chấp nhận hiện thực đau thương rồi. Ta nhớ là có câu thất bại là mẹ thành công thật. Nếu được, ta sẵn sàng làm, sẵn sàng thất bại để sau này ta thật thành công. ( hic, nhưng thất bại vừa thôi, ta không đủ kiên nhẫn chịu thất bại nhìu đâu !! - chắc phải tiếp tục rèn luyện kiên nhẫn mới được - hè này quyết đinh đi xe bus !! ) !!!
    anyway, ta còn một bài thi nữa, bọn mi cứ chờ xem, cứ vặn vẹo đi, ta quyết đạt điểm 9 đấy, ta thách thức bọn mi đấy !!hehe !!
    --------------------------------------------------
    Thôi, đi ngủ đây, độc thoại, kêu ca thía đủ rùi !!Đang mất ngủ, nhưng sẽ phải ngủ, để đảm bảo lịch trình ngày mai !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này