1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Giá trị dã man , tàn bạo , bác Sáng mà mang thân đi cầm thì chắc đủ tiền mua 1 cái bánh mì chống đói đấy nhỉ ? hahhahha . mà không , chắc là hơn đấy , đủ cái bánh mỳ patê , hehhehe
  2. greenocean

    greenocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vừa xuống biển uống nước với thằng bạn , ngồi tầm 20p rùi đi , ra khỏi quán cô bán hàng nói : về sớm thế ? không có bạn gái nên về sớm hả ? . Híc , cô này đúng là ........... nói trúng tim đen người khác , đau thật , quả này mà tán được em nào là mang xuống ngồi cả tối cho cố ý sợ
    Mấy ngày này toàn 2 thằng lượn lờ , chán chít , cuối tuần này hẹn mấy em lên nhà xào ốc ăn , vui đây ( mỗi tôi không bít xào ốc thế nào ) có bác nào bít xào thì dạy em với , em trả công 1 cái vỏ ốc
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn này phải cho đi học một lớp "cưa kéo" mới được.
    Làm gì mà ngồi rũ ra ở nhà với ở quán cho mệt, vô ích. Đến thẳng nhà em ý, thưa với ba mẹ mời em đi chơi. Xong, nhanh, lại còn rất manly nữa
    Bà kon ới, dạo này làm bảo mẫu mệt quá, nhưng vui phải bít. Nhìu tình huống khó xử buồn cười nẫu ruột, hì hì !! trẻ con phải nói là rất rất đáng yêu mới đúng !!
    Nhanh nhanh có " mình ơi " mới được
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Thui , châm nhưng chắc em ạ , đanh nhanh thắng nhanh kiểu đó sớm muộn cũng rớt đài thui , anh chẳng chơi kẻo ân yhận , hehhehe . Chúc em cũng sớm có " mình ơi " nhé .
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    xách trầu cau với quả lựu đạn đến nhà
    Yes or No , đơn giản như đan giỏ
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Xin bố !
    Vừa đi chơi với em về , ngoài em ra còn có 2 bà chị gái " yêu quái " của em đi hộ tống kèm theo 1 đứa em họ mới ở Tiệp về , lại xuống biển ngồi uống nước và ngêu ngao hát vui vãi .
    Mai có lẽ lượn sang Hạ Long chơi , chán ở nhà rùi lượn cho vui ^. .^ sang đó cũng quen mấy em xinh xắn dễ xương lắm , anh Sáng có thích lên em làm mối cho , hehhehe .
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    nghỉ khoẻ , dạo này đang căng thẳng , còn trêu với chọc
    oánh chết giờ
    đang cảm thấy sợ , mấy đêm nay ko ngủ được
    trằn trọc cả đêm , trời hửng sáng mời mò lên giường , chợp mắt được 1 tẹo
    mệt , đau đầu , xả lên đây cho bớt căng thẳng , ... thời gian tới chắc sẽ có nhiều việc , cũng cảm thấy hơi hẫng 1 chút , đang có nhiều việc hay ho , bao dự định , bây giờ chắc xếp xó tủ đã .. phù , vậy là đã 6 tháng rồi , nhanh thật , đến giờ mình cũng chưa biết sẽ đi về đâu nữa , nhưng hiện tại thì chưa có con đường nào khác để đi cho đúng cả
    đang stress nặng . từ sáng đến giờ quát ầm cả lên , chẳng có lý do gì cả , mệt ,2 hum nhìn cơm mà chẳng buồn động đũa , thế mà cứ ngồi ko lại gặm bánh mỳ 1 cách ngon lành mới kỳ
    biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nhỉ , chẳng biết nữa , chỉ muốn ở 1 mình thôi
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Vừa click send một mail cho người. Empty - nhưng phải trở lại thế giới thực tại. Đã tìm lại được một chút bản thân - " già " hơn - nhưng không sao, as long as smiles are always by my side.
    ----------------------------------
    Hic, buổi đêm - lúc dễ mất ngủ nhất thì cái máy ở đâu lại cứ từng tưng từng tưng gào lên !! Mai phải dậy sớm mà, please !!
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Vừa đi chơi với Plasma về , đi cùng 2 ông anh nữa , tận hơn 7h tối cô bé mới gọi điện nói đang ở CP , không báo trước cho minh chuẩn bị mới .... chứ . Dẫn Vân đi uống nước , hơi buồn về chuyện tình cảm nhưng cũng chẳng có gì phải lưu luyến khi ngồi cạnh người bạn từ xa đến thăm , vẫn vui như mọi ngày , dường như chuyện tình cảm với mình giờ không còn là cái gì ....biết nói sao nhỉ ? Cũng nhận ra rằng cô bé mà mình đang có ý định " cưa " dường như không hợp với mình , không phải tự nhiên nhận ra , nhận ra từ lần gọi điện trước ........và đó là cái lý do mà mình cũng chẳng có gì để buồn về chuyện đó .
    Mai sáng là Plasma sang bên HạLong , híc , đi như đi tua , tối đến CP , sáng mai sang HL luôn , thế mà không gọi cho mình trước , vì cũng ở HL chơi mấy hum nay , chiều nay vừa về thì gặp , cũng có duyên đó chứ ^. .^ .
    Thui đi ngủ thui không bố mẹ tưởng thằng nay mất tích đâu rùi , hihihi , chúc cả nhà ngủ ngon .bibi
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    bi giờ mới bít hả cu em , anh mày bít từ lần đầu
    mất tích càng tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này