1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hic , có 1 cô bé ngày trước hay vào diễn đàn nhà mình nhắn tin hỏi , nhắn lại chẳng thấy cô bé trả lời , chờ hoài mỏi cả cổ rùi .
    Nhắn em baby : nick anh là thienhaxanh159 nếu vào chat thì nhắn anh . bibibi
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    có phải em này là babyantoni ko ?! nếu là babyantoni thì cho em gửi lời hỏi thăm nhé !! nói rằng chị tuntun gửi lời chào babyantoni !!
    ---------------------------------------------------------
    Mai làm gì bây giờ ?! nhàn cư vi bất thiện !! sao chẳng thấy fantasy confirm lại xem thứ 7 này bé ý có đi được hay không nhỉ ?! cũng chẳng thấy Huệ đâu cả !!
    @ anhtuan có biết số điện thoại của Huệ không ?! nói cho em với !!
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    ko , em nay la babysu... gi do co , hic sim cua anh bị khoá do nghịch ngơm , mất hết số ĐT nè , huhu , bao nhiêu số quan trọng , em và mọi người cho anh số lai nha .
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tun ơi , cái yahoo messeger của em vẫn chưa sài được à ? chán thế , sữa đi anh em mình nói chuyện cho vui , nói chuyện với em thú vị lắm tun ạ , cùng họ nhà cú mà , hehhehe . Cố fgắng sửa nha .
  5. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ
    Còn lại đây bao cô đơn xót xa
    Còn mình ta như chơi vơi,
    Mang bao kỷ niệm, với nỗi buồn...
    * Và mùa đông không mang theo, bao hơi ấm
    Mùa thu không có lá rơi
    Còn mình ta như chơi vơi,
    Nghe con tim ta nát tan...
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
    Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào!
    Chỉ còn mình ta ôm cô đơn,
    Nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại,
    Và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời,
    Chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng
    Bài tình ca nghe ôi sao xót xa
    Đọc:
    Đã qua đi rồi,
    Bao nhiêu kỷ niệm của một mùa đông xa xưa ấy
    Giờ đây, em còn nhớ hay em đã quên
  6. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái nóng oi bức của mùa hè khiến tất cả mọi người chỉ muốn ở trong nhà.Nhưng hôm qua,mình đã đi ra ngoài với hành trang chỉ là 1 chiếc cặp sách mà trong đó toàn là sách vở,đã thế còn dám nói dối bố mẹ là đi học để tham gia tình nguyện.Nhưng hôm qua là một ngày đáng nhớ,mình đã lấy lại được cảm giác đi tình nguyện .Mình ra khỏi nhà lúc 12h30'''' đến Kim Mã là 1h15'''',thấy vẫn sớm thế là tìm quán net ngồi đến 2hkém10 thì vào nhà anh Sáng(vì mình hẹn chi Tuntun ở đó mà),vào đó thấy cửa hành anh rất đông khách,thấy chị VA đang bận,hỏi chị ấy ko thèm nói gì với mình thế mới sọ chứ.Thế là lại ra ngoài đường chờ chị Tun.Phải công nhận là gần nhà anh Sáng co chỗ để mọi người nghỉ ngơi rất tuyệt.Sau 1 thời gian chờ đợi nhân vât khả nghi đã xuất hiện,đi con xe đỏ mà mãi mình mới nhận ra đi qua,mình nhìn thấy nhưng vẫn cố tình đứng ở ngoài đó để chị phải tìm mình.Đung 2h20'''' hai chị em khởi giá đến bệnh viện 108 chờ mọi người.Chờ hoài,thì có 1 chị gọi điện và noisẽ chờ ở bệnh viện Thanh Nhàn.Sau khi đã tập hợp đươc đầy đủ mọi ngươi(có 4 người)bắt đầu đến chỗ trọ của bác REC nhìn bác rất tre vậy mà mọi người ngọi là bac,choáng.Bác nói chuyện về bbệnh tình của bác với mọi người,sau 1 hồi nghe giảng, mọi người xin phép ra về.
    Lần sau con lạy xe bus làm cụ,cạch đến già,ko dám đi nữa ,sợ quá rồi.Xuống xe bus được anh trai kết nghĩa đèo về nhà,đỡ 1 đoạn ko phải đi bộ.Cảm ơn anh trai của em nhiều lắm
    [​IMG]
    u?c faithful_forever s?a vo 23:00 ngy 17/07/2005
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới viết nhật kí đấy nhỉ ?!
    Hôm nay xuống nhà, thấy mẹ mua sen về cắm .. chạnh lòng quá !! ..
    Sen cắm vào lọ .. cứ tàn tàn dần đi .. chưa kịp nở đã tàn rồi .. chỉ mới từ sáng đến chiều ...
    Hôm nay đi thăm bà, bà gầy đi nhiều, thương bà quá, nhưng thời gian cứ trôi và chẳng ai cưỡng lại được qui luật đấy cả... sinh lão bệnh tử ... Mong bà tiếp tục sống thêm dài dài nữa để thấy cháu gái bà học hành tốt, sống có ích, có gia đình và con cái ...
    Post xong bài tường thuật, thấy mình nhiều lúc thật nhỏ bé và thiếu can đảm nghị lực, giá mà mình có can đảm nhiều hơn ..
    Ngày mai lại tiếp tục, một ngày mới, lại trôi qua, lại " già" đi hơn .. nhưng vẫn đón chờ nó và tươi cười, thế mới lạ chứ !!
    Chúc mọi người một ngày tốt lành !!
    PS :
    @ anh Tuấn ới, YM của nhà em bị hỏng vô thời hạn rồi !! Bây giờ có muốn em cũng chả vào YM được, em ít ra ngoài hàng mừ !! dạo này " có tuổi " rồi, phải ở nhà tránh nắng !! Không chat chit gì được đâu !! hehhe !!
    @ Fanta ới, xe bus làm sao à ?! hôm nay em về okie chứ ?! sorry vì chị ko đưa em đến Diễn được !! nhưng chị thấy xe 26 toàn người dễ thường mà .. ít'' nhất thì có một lần chị nhìn thấy con trai xe 26 nhường ghế cho con gái rùi mừ, hè hè !!
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    @babysunshine thế mà ko nhớ
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 21/07/2005
  9. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay mới vào được. Đã cảm ơn rùi nhưng cảm ơn lại anhtuan đã đón tiếp nhiệt tình hôm lên CP, vân đã giữ lời hứa nhé.!
    Dạo này mình đang buồn, cực kì buồn. Hơ, hình như lớn lên thì người ta nhiều nỗi buồn hay sao ấy nhỉ? trời đang mưa, mà mưa khá to, trích cho mọi người một đoạn này nhé, plasma đã viết trong một ngày mưa buồn, giống như hôm nay. Trời mưa to, rất to, và mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, ko thề về được. Muốn đi lang thang, mà biết rằng, ko phải mình muốn gì cũng được. Có phải mưa làm người ta buồn? mưa chẳng có tội tình gì cả? chỉ là, mưa nhắc rằng có một người cần một bờ vai để khóc, nhắc rằng một người cô đơn, nhắc rằng, người ơi, ta đâu có cứng rằng như người...
    Mưa to quá, mà ko mang theo ô, cũng chẳng cần, mưa ko về được đây này, làm sao bi giờ?
    Mà mình thì, đúng lúc đang muốn khóc. Viết tặng một người một đoạn, một bài hát mà mình rất thích, và đã nghe nó trong cả ngày chủ nhật...Cảm ơn bạn của tôi.
    Đã ai nghe Crying in the rain chưa nhỉ?
    If i wait for the cloudy skies
    you won''t know the rain from the tears in my eyes
    you wil never see i still love you so
    though the heartache remains
    i''ll do my crying in the rain...
    Anh sẽ không bao giờ cho em biết, anh yêu em đến thế nào, con tim đang làm anh đau đớn đến nhường nào. anh có niềm kiêu hãnh của anh, và anh biết cách che dấu những nỗi đau. và anh sẽ khóc dưới cơn mưa...
    Nếu anh đợi đến một ngày đầy mây
    thì em sẽ không thể nhận ra nước mắt anh trong cơn mưa
    và em sẽ không bao giờ biết anh còn yêu em nhiều đến thế
    dù nỗi đau vẫn còn
    thì anh sẽ khóc trong cơn mưa...
    tại sao không phải là i''ll cry in the rain, mà là i''ll do my crying in the rain? Người ta vẫn nghĩ đến khóc trong mưa là đứng cô đơn trên đường phố lạnh, còn ở đây mình cứ cảm giác, người ta đứng trong phố xá đông người, lặng lẽ khóc, trong cô đơn, trong nỗi đau, và trong cả niềm kiêu hãnh, rằng sẽ chẳng có ai nhận ra là mình đang khóc...
    và anh sẽ bước hiên ngang trong ánh nắng mặt trời và mỉm cười, dù con tim anh đang nhói đau... Em sẽ không bao giờ nghe anh phàn nàn, thì anh sẽ khóc dưới cơn mưa...
    Lại chờ đợi một ngày đầy mây, một ngày mưa, để mà khóc, có phải là đau đớn hơn không, phải dồn nước mắt cho một ngày mưa sao> sao anh không khóc, trong một ngày bình thường? Em không thể nào nhận ra nứơc mắt của anh trong mưa....?
    Nếu anh đợi chờ một ngày mưa
    em sẽ không thể nhận ra nước trong mắt anh
    và em sẽ không thể nhận ra anh còn yêu em nhiều đến thế
    ...và anh sẽ khóc trong mưa

    Mà hình như mình muốn giống như Tư cầm, nếu buồn, hét lên cho thoả thích. Nỗi buồn ko phải là nhớ nhung, không phải là vấn vương...nó chỉ là nỗi đau...Khi mình hét lên rằng, mình đang buồn. mọi người sẽ nhìn mình ra sao nhỉ? chắc là một con bé thất tình, ừ, giá mà lí do là thế...Mà đã hét lại còn sợ dư luận, mình thật hèn nhát...
    Chỉ là tại sao có những con người, suốt cuộc đời luôn phải chịu những nỗi đau, và tại sao một sinh linh bé nhỏ dường ấy, lại chịu đau khổ đến vậy, và tại sao một con người vốn thẳng thắn thật thà, lại trở nên như thế, trở nên tính toán, chua cay, và vụ lợi...
    VÀ nỗi thất vọng cứ chiếm lấy con tim, người ơi, tại sao ta lại phải tin vào một điều gì đó, để thất vọng? Tại sao ta ko thể đặt niềm tin vào một điều gì đó, dù là nhỏ nhoi... Niềm tin, Faith, cái đó, mình đã mất từ bao giờ nhỉ? trong mình vẫn còn đó, niềm tin, để rỗi một lần nữa thổn thức tức tưởi vì niềm tin không còn...
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , đọc bài của plasma xúc đọng quá , Vân nhiều tâm sự thật , tiếc là Tuấn không chia sẽ được gì với Vân .
    Hum nay họp lớp cấp 2 về , vui và say , mết gần chết , mai chúng nó lại hẹn lên sàn nhảy , híc , kiểu này hết tiền mất
    giwò đã là 12h đêm , vẫn ngồi chat , chắc cả nhà ở nhà đang mong, thui về đây , bibi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này