1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự ti mặc cảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Angelique, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Tự ti mặc cảm

    Gần đây Angie có chat với một thành viên TFG du học tại Úc, mặc dù rất giỏi nhưng cậu ta vẫn có mặc cảm mình vẫn kém về một vấn đề không quan trọng . Đa số người VN là như thế . Trong English Box có một bài hỏi về cách nói làm sao cho lịch sự với bọn Tây "thưa ngài, những mặt hàng này rất phù hợp cho những người có tư cách lịch sự như ngài ". Tại sao ta phải nhún nhường với bọn Tây ? Tại vì chúng nó "100 đô hộ giặc Tây" nước ta? Tôi có quen biết một người Việt ở Paris. Người này đi đâu cũng vênh mặt miệt thị những người Việt, Tàu, hay bất cứ người da màu khác, nhưng khi được nói chuyện với Tây, mặc dù chỉ nói trong điện thoại, cười tươi như hoa, lời nói và vẻ mặt trông rất ngứa mắt vì nịnh bợ . Dĩ nhiên tôi coi tụi Mỹ là ngang hàng, thậm chí còn đôi khi lên mặt cãi nhau với chúng nó và được nể vì mình có bản lãnh trị chúng nó . Làm sao tất cả mọi người đều loại bỏ được sự tự ti mặc cảm đó, nó có hại cho danh tiếng người Việt trong khi giao du thương mại trên thế giới .
  2. hottishman

    hottishman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng la những gì bạn viết cũng là nhưng điều mà mình đã nghĩ tới. Những con người như gã người Việt tại Paris thực la kệch cỡm.
    Nhắc về lịch sử, Việt nam chẳng thua kém gì bên ngoài về mặt con người. Thử nghĩ Thai Lan là nước gần ta, cách đây vài ba trăm nam, thời Rạch Gầm Soài Mút, họ chỉ là xữ mọi, vậy mà ngày nay, phấn đấu để đội bóng nước ta hoà được Thái Lan là một điều khó thực hiện.
    Cả một thời gian dài, dân tộc VN chịu quá nhiều mất mát, và mãi gần dây chúng ta mới phục hồi lại được những mất mát đó.
    Những khó khăn, những thiếu thốn về thông tin, giao tiếp với bên ngoài làm con người ta cả một thế hệ tự co mình lại và trở thành tự ti như bạn nói chăng ?
    Để bỏ đi tư tưởng của cả một thế hệ, chắc Việt nam cần có thêm thời gian, đó cũng là thời gian cần thiết để cho Việt nam xây dựng lại hạ tầng của mình.
    Nước ta mới hoà nhập gần đây, cả một lượng thông tin, kiến thức khổng lồ của mấy chục năm tách lập bên ngoài tràn vào như quá tải, không thể tiếp nhận trong 1 khoảng thời gian ngăn cũng làm con người ta trở nên nhỏ bé.
    Có thể bạn đang ở nước ngoài, nhận thức của bạn cập nhật hơn nhiều, dạn dĩ hơn, và thực tế hơn, bạn có thể nhìn thấy ở những người khác từ trong nước những điều khác lạ như trên. Tuy nhiên tôi tin rằng, với một thời gian nữa, con người Việt nam ở kháp mọi nơi se lấy lại được vị trí của mình.
    VHN
  3. tan9c6

    tan9c6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không có gì lạ cả, theo tôi biết thì nhiều người chấp nhận ý kiến rằng người Việt chúng ta còn ý nghĩ tự ti trước người ngoại quốc. Họ giải thích rằng do chúng ta có một thời gian dài bị đô hộ mặc dù đã giành được độc lập tự do nhưng ý nghĩ nô lệ thấp hèn vẫn còn vương vấn trong mỗi con người VN. Tôi cũng thế, nhưng tôi tin rằng tương lai chúng ta sẽ xóa hẳn được tư tưởng này. Tôi khuyên bạn nên đọc Nghị quyết ĐH Đảng mới đây. Bỏ qua những phần quá khó bạn sẽ thấy một số v/đ khá hay. Thế và lực của VN ngày càng được khẳng định, chúng ta từ một dân tôc nô lệ nay đã giành được độc lập tự do bằng chính đôi tay của chúng ta, tự hào là chúng ta đã có vị trí vững vàng, tiếng nói của chúng ta đã có trọng lượng. Bạn hãy theo dõi quá trình đấu tranh ngoại giao của ta với TQ. Người đông thế mạnh nhưng đánh nhau vẫn thua(1979), cãi nhau cũng thua luôn(diện tích vịnh Bắc bộ, diện tích biên giới phía Bắc). Với Hoa Kì, hiệp định thương mại là băng chứng gần đây về mặt ngoại giao. Bạn có biết VN thiếu Nga bao nhiêu tiền không? Hồi Enxin đòi tiền ta không được, ông ta đã quay lưng lại với VN, sau này Putin lên bạn hãy tìm hiểu xem chúng ta đã trả tiền như thế nào?Những thông tin này rất hay nếu bạn biết được nó tự nhiên bạn sẽ ưỡng ngực ra phố nó tôi là người Việt Nam ngay. Bạn có biết chúng ta từ cái thế chỉ biết nhận của người khác nay chúng ta đã viện trợ cho Cuba 11000 tấn gạo, tính ra hình như mỗi người Cuba nhận 1 kg gạo. Thật hạnh phúc cho kẻ biết nhận và biết cho!
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, topic này hay đấy nhưng mong các bác cố gắng đừng để nó sa đà vào chuyện chính trị với lại mấy vấn đề nhạy cảm (chẳng hạn cái vụ hiệp định biên giới ấy) nhá.
    Cảm ơn các bác.

    Nowhere Man
  5. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hì cậu bạn đó là tớ đấy ... nhưng chắc Angie lại hiểu nhầm ý của tớ rồi ... tớ thấy tớ còn kém tiếng Anh thì tớ bảo tiếng Anh tớ kém sao lại hiểu ra là tự ti thế. Thậm chí hồi trước chat với một đồng chí ở Mỹ trên AIM, đồng chí ấy hỏi là bạn đi du học học bổng hay tự túc, khi tớ nói là tự túc bạn ý bảo rằng "tớ cũng đoán như vậy bởi vì với trình độ tiếng Anh như cậu thì xin lỗi tớ nghĩ chỉ có đi tự túc thôi ..." . Hì giọng rất serious nhé! Còn về tự đánh giá thì tớ cũng không đến nỗi tự ti mặc cảm đâu ... có khi còn phải học một chút khiêm tốn nữa đấy chứ!
    Bàn về vấn đề này chúng ta cũng phải làm rõ giữa tự ti mặc cảm và sự đánh giá đúng bản thân mình (chả biết dùng từ gì ở đây), và sự khác biệt giữa văn hoá Đông Phương và Tây phương. Theo tớ nghĩ đễ phát triển và hoàn thiện một cá nhân hay thậm chí một quốc gia trước tiên phải nhận thức được cả điểm yếu của mình chứ không chỉ những mặt mạnh của mình. Nói cách khác là không được dấu dốt ... người tự ti chỉ biết than thở về cái kém cỏi của mình mà không phấn đấu để hoàn thiện, cái đó khác hoàn toàn với sự đánh giá đúng bản thân mình khi mà con người ta biết điểm mạnh điểm yếu của mình và luôn phấn đấu để hoàn thiện. Tớ được đời dạy một câu mà đến giờ vẫn còn thấm thía đó là "mình chả hơn ai cả nếu không cố gắng"
    Còn bàn về Văn hoá Đông Phương và Tây Phương thì hẹn các bác khi khác ... tớ phải ?
  6. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị tự ti thì phần lớn do không hội nhập được với xã hội đang sống. Nhiều khi chỉ mới cầm passport Vietnam mà đi vào Anh hay Mỹ thì bọn custom đã nhìn cứ như cùi hủi. Thật đáng buồn thay...
    Vài người Việt sống ở nước ngoài nhìn đồng hương mới qua của mình bằng nữa con mắt là hiện tượng có thật. Thành ra phân ra 2 loại Việt cũ/ Việt mới. Viêt cũ thì cho rằng mình đã trở thành một thành viên trong xã hội, cùng nhìn những người mới qua với cặp mắt của 1 kẻ bản xứ. Còn Việt mới thì tự ty nên 2 loại này ít chơi với nhau....
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  7. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong mỗi con người VN và nhất là đối với Người lần đầu ra nước ngoài tiếp xúc với TG đều có một chút mặc cảm thật ,ngay như tui đây hôm đầu tiên vào lớp học tiếng tàu thì toàn bọn tấy mắt xanh mũi lõ ạ. Khi mọi người tự giới thiệu thì chúng nó nào là Pháp, Mĩ, Thuỵ Sĩ, Anh, rùi châu Á tì cũng có bọn Thái, Inđô. Đến lượt tui người VN, chúng nó nghe mình nói xong cả lớp ồ cả lên rùi nhìn mình trân trối ạ mà cái kiếu nhìn thì cứ như chúng nó nói là: Người VN mà cũng biết nói tiếng Anh à,..... sau khi học buổi đầu tiên có thằng người Pháp ra gặp tui hỏi tao tưởng mà ở VN dùng tiếng Pháp chứ nhỉ. Mấy buổi học sau chúng nó ra dáng với tui lắm, nhưng tui kệ, học hết hai tháng tui cố gắng học tanh nhất lớp các chú tịt cả, lại còn phải nhờ mình giúp về tiếng, và bắt đầu có cái nhìn khác về tui. Tui nghĩ chúng ta còn đang trẻ thì thể hiện mình qua việc hoc tập thôi , cứ học tập và sống tốt thì tự nhiên người khác sẽ coi trọng mình và mình sẽ mất dần mặc cảm tự ti.

    I can live without you but without you my life is not possible
  8. Bedok

    Bedok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của Loveme, chúng ta còn trẻ thì hãy thể hiện mình, thể hiện người VN qua việc học tập và công việc.
    Từ trước đến nay, bọn ngoại quốc thường có cái nhìn không chính xác về VN (cũng thông cảm cho chúng nó, toàn xem phim Mỹ, đọc báo nước ngoài thì làm sao có được thông tin chính xác). Nếu mình có cơ hội ra nước ngoài thì hãy cố gắng thể hiện mình để tự hào là người VN, rồi sẽ mất đi cảm giác tự ti.
  9. Be_Free_new

    Be_Free_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không tính tham gia nhưng nghe bác hottishman phán: "Thử nghĩ Thai Lan là nước gần ta, cách đây vài ba trăm nam, thời Rạch Gầm Soài Mút, họ chỉ là xữ mọi, vậy mà ngày nay, phấn đấu để đội bóng nước ta hoà được Thái Lan là một điều khó thực hiện." tự nhiên thấy lòng hơi phân vân, sực nhớ cách đây khá lâu đọc lơ mơ trong Lonely Planet của Joe Cummings thấy có bảo vào thời hoàng kim của Ayuthaya thì so sánh với nó London lúc đấy chỉ là ngôi làng nhỏ! Mà thời đó trước trận Rạch Gầm Xoài Mút (1785) chỉ trên dưới trăm năm. Nếu quả đúng vậy thì lúc đó quả là dân Tây cũng kém văn minh so với Việt Nam ta quá nhỉ?
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này cũng hay đó chứ, nhưng đề nghị các bác đừng có gọi người ta là ' mấy thằng ', ' chúng nó ' .... gọi là họ cho nó lịch sự hơn đi. Ok?
    TTTDC

Chia sẻ trang này