1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự tin ơi!!!! bạn ở đâu???

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phuthuyValda, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tự tin ơi!!!! bạn ở đâu???

    Không biết bà con thì thế nào chứ tui thì. ..Tự tin nó ko phải là bạn của tôi. Tôi đi đâu, đến chỗ đông người tôi cũng ngại. Ngồi quán chè đông người là tôi đi về. Ngại chết đi được. mà này đừng có ai nhìn tôi đấy kẻo tôi lại đỏ mặt.
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải ngại, cứ coi như chẳng có ai trên cõi đời cả là chẳng ngại gì hết.
    Ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn
    Cay đắng cuộc đời dạy ta khôn
  3. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy bạn mới quen khác phái là sợ chạy mất dép
    Tình yêu cho ăn thì chết,bỏ đói thì sống
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Sự tự tin sẽ tăng cùng theo thời gian và........kinh nghiệm
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tự tin đó là 1 điều tốt nhưng đôi khi nó lại khiến ta trở nên tự kiêu bạn à....
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sự tự tin là rất quan trọng và cần thiết để chúng ta có thể đứng vững trong cuộc sống thời mở cửa này. Thế mà tôi đã không thể tìm lại nó hoàn toàn sau tất cả những gì đã diễn ra đối với một người quá bính thường như tôi.
    Ai có thể giúp tôi tìm lại nó đây ? Hãy cho tôi biết, tôi cần nó. Chắc chắn sẽ có hậu tạ thoả đáng
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  7. thulinhnho@yahoo.com

    thulinhnho@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hay đây!
    Một chủ đề đáng quan tâm.Tôi rất muốn xem các bạn lám sao để có được cái mà ai cũa thưc sự cần đến.Đôi khi tôi cho rằng tự tin chính là tin tưởng mình sẽ hoàn thành công việc của mình.Có lúc nghxĩ lại nếu như vậy đôi lúc sẽ thành hơ tự kiêu. Vậy là tôi ít khi chạm được vào các tự tinmình muốn có.Vậy là có lúc thừa tự tin cũng có lúc thiếu tự tin đến lạ lùng.Nếu bạn là nhưng ngưới tư tin.Hãy cho tui biết tự tin là gì nhỉ.Tui đang đúng hay sai. Có thể tui là la người thiếu tự tin nhưng tui tin rằng cũng có nhiều người cũng nghĩ như tui.Vậy ai đó hãy nói đi...TỰ TIN MI LÀ AI!
    MY NAME THỦ LĨNH NHỎ

    Fabio Barthez
  8. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tư tin ư?Đôi khi bạn tin là đúng,nhưng cuối cùng thị lại không phải như vậy.
    Cái đó chẳng sao cả vì dù sao thì bạn cũng đã tin.
    :D
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có tự tin , hãy kiếm cho mình một hòn đá thần kỳ. nó giúp mình tự tin lên nhiều. Mới rồi mình mất tự tin quá thế là đi tìm hòn đá thần. Tìm mãi không thấy tức quá mua cái điện thoại di động. Tự nhiên thấy tự tin phết. Mỗi tội điện thoại của mình không dùng cưa gái được.
    look at me
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tự tin à , nó là thứ không mất tiền để mua và cũng chẳng làm hại đến ai cả. Đã nghe câu " tôi tự tin vì tôi chẳng có gì đáng để tự tin cả " chưa nào ? Nhìn lại mình và gắng tự tin lên , nếu thiếu thì tôi sẽ chia cho bạn một ít , phần còn lại thì bạn phải tự nuôi lấy nó thôi
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này