1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua thật nhanh.Ngoảnh mặt lại cứ ngỡ như ngày hôm qua.Vẫn nụ cười đó,vẫn giọng nói đó,anh biết và thầm mong rồi một ngày nào đó tình yêu khác sẽ đến bên em.
    Thế là hết rồi fải ko em? mọi thứ đã kết thúc,quá nhanh và bất ngờ.Anh cũng ko muốn tin mà cúng ko bao giờ tin điều này xảy ra.
    Sao trống vắng thế này? bức rức trong người quá? ko biết diễn tả sao nữa
  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    em ko dám khuyên anh đừng buồn vì em biết rằng thời gian có trôi qua đi thì cuộc tình này mãi mãi sẽ để lại cho anh một vết thương, một nỗi đau day dứt trong lòng!ko thể nào xoá được đâu anh! em chỉ xin anh hãy cố gắng mạnh mẽ lên1 em tin chắc chắn rồi mọi việc tốt đẹp hơn sẽ đến với cả anh và chị ấy!anh hai a`! gắng lên anh nhé!
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Try to remember all these years
    We shared the love we shared the tears
    Thought that forever it would be
    I realize you lie to me
    I still hold on
    Still dream of days when we were one
    Buồn quá, lại lên net ngồi, đây là lần thứ ba trong ngày. Bài hát này sao giống như tâm trạng mình đến thế không biết. Mặc dù đã hứa với Tú là không được buồn nữa, nhưng sao buồn chi lạ, buồn đến khóc. Quyên ơi,phải mạnh mẽ lên mới được.
  4. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhất là tía đã lo lắng đến chuyện tình cảm của con ,từ giờ con không rên rỉ chuyện tình cảm trong này nữa ,mong mọi người im lặng dùm
  5. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Gởi những người con xa đất huế ....
    CƠM HẾN
    Tiếng rao sớm luồn qua các phố
    Giọng khàn khàn :Ai cơm hén đây !!
    Một gánh nhỏ đựng vài cái bát
    Đặc sản quê tôi trên đôi vai gâỳ
    Những con hến những hạt tròn xinh xắn
    Trộn vào cơm với một ít rau tươi
    Thêm muối ớt chanh đủ chua cay mặn đắng
    Ăn bát cơm như nếm cả cuộc đời
    Hỡi những người con ra đi từ Huế
    Còn nhớ về đặc sản của quê không???
    Hay quen rồi với nhà hàng sang trọng
    Quên rồi gánh nhỏ hàng rong
    Đến thăm Huế thăm đền chùa lăng tẩm
    Chưa ăn món này chưa hiểu trọn Huế đâu
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Cho anh gọi bằng em, một người không chịu gọi anh bao giờ,
    Lâu rồi mới gặp em, sực nhớ đến bao nhiêu điều. Có lẽ anh đã thất hứa khi anh vẫn còn đây mà em không còn đây nữa. Thỉnh thoảng vẫn thấy em vào đây, đến rồi đi, thầm lặng. Loáng thoáng trong suy nghĩ, nỗi nhớ.
    Em yêu Huế, một thời vẫn gọi Huế thương. Anh vẫn đến đây mỗi ngày, từng nhịp sống, từng cảm xúc đi qua. Thời gian với ai đó thì qua nhanh, còn em sao thời gian qua đi chậm quá. Bạn bè của em vẫn còn đó, llâu lâu anh lại nghe họ nói về em, một thời cùng qua biết bao kỹ niệm.
    Mong một ngày thật nhanh đến, qua đi những nỗi buồn nhé.
  7. NickChiHe08

    NickChiHe08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    I lie awake and pray
    That you will look my way
    I have all this longing in my heart
    I knew it right from the start
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Tiếng ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người đã bắt đầu yêu...
    * * *
    Em đã yêu anh - anh đã xa rồi
    Cây bằng lăng hẹn hò chia vẫy mãi
    Anh nhớ quá mà chẳng lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên...​
  9. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nào chúng ta tiếp tục cuộc chơi nhé ,phần thắng đang nghiêng về tau ,haha
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bài thơ of QS47 là của Hoàng Nhuận Cầm còn của nhỏ Nhàn thì phải đợi xem đã,

Chia sẻ trang này